HỌC THUẬT 88888888
nob
07/06/2012
minhgurluver
08/06/2012
minhgurluver
08/06/2012
IceTea
08/06/2012
Aries
08/06/2012
minhgurluver, on 08/06/2012 - 00:27, said:
quê nội An đéc xen (Hans Christian Andersen) chị ạ )
mà tiếng gì cũng vậy, Cứ Mivan thì em hiểu hết
mà tiếng gì cũng vậy, Cứ Mivan thì em hiểu hết
minhgurluver, on 08/06/2012 - 00:19, said:
"he'll always be mine"
problem is, u'r mine
tự tin wá đê....dưng mờ sai ròi...chúc bạn may mắn lần sau!!!!!!!!!
P/s: gú gồ dịch vừa thiếu vừa sai ý nghĩa của câu này
VarStark
08/06/2012
VarStark
08/06/2012
đau não quá mivan!!! hình như tiếng này là Đan Mạch (tụi ĐM nói tiếng anh ko hay bằng TĐ)
mìn có thể nói "anh yêu em" bằng tiếng Việt, tiếng Anh, tiếng Trung, tiếng Lào, tiếng Nhật, tiếng Hàn, Tiếng Đức, tiếng Ý, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Thụy Điển (Swedish), tiếng Phần Lan (Finish), tiếng Ba lan (Polish)...mivan prefer tiếng nào???
mìn có thể nói "anh yêu em" bằng tiếng Việt, tiếng Anh, tiếng Trung, tiếng Lào, tiếng Nhật, tiếng Hàn, Tiếng Đức, tiếng Ý, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Thụy Điển (Swedish), tiếng Phần Lan (Finish), tiếng Ba lan (Polish)...mivan prefer tiếng nào???
Thanh.Long
08/06/2012
pisu, on 07/06/2012 - 21:32, said:
Thế cái gì đây:
Trước : nếu bác ko có, thì việc gì phải giận mà nói lời cay chua thế ? Tâm không nghĩ thì làm sao nói ra thành lời ?
Phụ nữ mà nói năng thế thì khó là vợ hiền , lấy chồng rồi cũng ..củ hành ông chồng
Sau : bác yên tâm , nhỏ gia đình coi số rồi , vợ em okie lắm .
Trước : anh ko có giận đâu , chọc chơi thôi
Sau : tại pisu nặng lời trước nên mới tạo cảm hứng cho em khơi mào tranh cãi vậy , TL biết mình nói sự thật mất lòng nên nhiều người cũng ghét , nhưng mà thật ra TL không có ghét và giận ai đâu , thương không hết nữa là .
Nói thật lòng, tui thấy bạn làm đàn ông hay đàn bà đều lãng phí 2 từ đó.
Trước : nếu bác ko có, thì việc gì phải giận mà nói lời cay chua thế ? Tâm không nghĩ thì làm sao nói ra thành lời ?
Phụ nữ mà nói năng thế thì khó là vợ hiền , lấy chồng rồi cũng ..củ hành ông chồng
Sau : bác yên tâm , nhỏ gia đình coi số rồi , vợ em okie lắm .
Trước : anh ko có giận đâu , chọc chơi thôi
Sau : tại pisu nặng lời trước nên mới tạo cảm hứng cho em khơi mào tranh cãi vậy , TL biết mình nói sự thật mất lòng nên nhiều người cũng ghét , nhưng mà thật ra TL không có ghét và giận ai đâu , thương không hết nữa là .
Nói thật lòng, tui thấy bạn làm đàn ông hay đàn bà đều lãng phí 2 từ đó.
TL tính không nói bạn nữa , nhưng sáng nay thấy bạn lại nói quấy nên giờ phải sửa lưng bạn đây
bạn gây sự trước bằng câu này , từ lời lẽ đốp chát này cho thấy tâm hồn pisu rất ''đẹp''
Trích dẫn
Ông bà ta có câu : chó sủa là cho không cắn. Còn bọn khựa thâm nho: có tiếng mà không có mùi, có mùi mà không có tiếng.
Có những anh ba hoa phéc lác bảo lừa gái, thịt gái này nọ lắm khi lại là kẻ nhát gái, chết vì gái, và ngược lại....
Có những anh ba hoa phéc lác bảo lừa gái, thịt gái này nọ lắm khi lại là kẻ nhát gái, chết vì gái, và ngược lại....
còn câu sau TL trả lời như thế , là do pisu đột kích trước thế này
Trích dẫn
lần đầu tiên, em gặp zai nói chuyện có "duyên" và "lịch sự" như bác. Nể những ai đã đang và sẽ là vợ của bác.
bây giờ pisu '' tâm phục khẩu phục '' chưa ? Là do pisu nói năng thô lỗ trước đó nhe
đúng như 100dong nói , người không có đao đức thì không thích nghe lời đạo đức
ThaoThao
08/06/2012
VarStark, on 08/06/2012 - 08:32, said:
đau não quá mivan!!! hình như tiếng này là Đan Mạch (tụi ĐM nói tiếng anh ko hay bằng TĐ)
mìn có thể nói "anh yêu em" bằng tiếng Việt, tiếng Anh, tiếng Trung, tiếng Lào, tiếng Nhật, tiếng Hàn, Tiếng Đức, tiếng Ý, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Thụy Điển (Swedish), tiếng Phần Lan (Finish), tiếng Ba lan (Polish)...mivan prefer tiếng nào???
mìn có thể nói "anh yêu em" bằng tiếng Việt, tiếng Anh, tiếng Trung, tiếng Lào, tiếng Nhật, tiếng Hàn, Tiếng Đức, tiếng Ý, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Thụy Điển (Swedish), tiếng Phần Lan (Finish), tiếng Ba lan (Polish)...mivan prefer tiếng nào???
nhân vật chính còn không bít nữa sao trời
minhgurluver, on 08/06/2012 - 00:19, said:
"he'll always be mine"
problem is, u'r mine
problem is, u'r mine
Tác Giả: Minhguluver
Cải Biên: ThaoThao
Vân nói: Ryan, anh đừng hòng thoát khỏi tay em
Ryan nói : toi đời rai tui òi
Minh nói: Vân, vần đề ở đây là em cũng đừng hòng thoát khỏi tay anh
Ryan nói: mơ đi kưng
Gió ơi tui đủ lãng xẹt chưa, giờ mới bít tui cũng có năng khiếu
Sửa bởi ThaoThao: 08/06/2012 - 08:59


