HỌC THUẬT 88888888
nob
07/06/2012
Aries
07/06/2012
icecream
07/06/2012
Hôm nay tưởng êm êm, vì ngày Cự Môn hãm mà em chưa cãi nhau quả nào
- Tối 10h rời cửa hàng về nhà, chân em vô tình đụng phải 1 bác trai, quay sang chửi em luôn =.=. Thật khó đỡ.
- Và giờ thì 1 câu nói chả có ý gì tự dưng chị em bảo em cãi.
Điên cái đầu =))))))))
Sửa bởi icecream: 07/06/2012 - 22:49
- Tối 10h rời cửa hàng về nhà, chân em vô tình đụng phải 1 bác trai, quay sang chửi em luôn =.=. Thật khó đỡ.
- Và giờ thì 1 câu nói chả có ý gì tự dưng chị em bảo em cãi.
Điên cái đầu =))))))))
Sửa bởi icecream: 07/06/2012 - 22:49
IceTea
07/06/2012
Dịu Dàng
07/06/2012
100dong
07/06/2012
kissintherain, on 07/06/2012 - 22:19, said:
K. không nghĩ hiện trạng tệ hơn ngày xưa --
tình trạng đa thê, bay bướm của các cụ ông trong chế độ cũ còn tệ hơn bây giờ rất nhiều.
Nhưng các cụ bà và xã hội ngày xưa chấp nhận vấn đề đó hơn là các cụ bà và xã hội bây giờ.
Ặc, ngày xưa đa phần chồng phản bội vợ, nhưng đã mấy vợ phản bội chồng !?
Còn ngày nay ấy, do cái gọi là "giải phóng phụ nữ, tự do TD" làm những người mất nết càng ngày càng nhiều.
Giả sử: 10 năm trước, phụ nữ ngoại tình 5%.
Hiện giờ cho là 10%.
10-20 năm nữa, ít cũng 50%.
Ta nhìn các em 8x, 9x, xì-tin ngày hôm nay, ta thấy mất niềm tin ghê gớm lắm.


