HỌC THUẬT 88888888
kissintherain
31/05/2012
PIANO
31/05/2012
kissintherain, on 31/05/2012 - 01:06, said:
PI giọng bắc hở??
tại sao khớp giọng nam??
Dạ không, Nam là Nam/Nữ đó ạ....
Mà em không thích cái gì qua công nghệ (chắc trừ khi bất đắc dĩ thôi)
Khi xưa, quen bạn trai, anh cứ bảo em lạ....Lý do là các cô gái khác rất thích buôn dưa lê với bạn trai trên điện thoại, còn em thì không.
Ban đêm trước khi ngủ anh cứ hay gọi. Anh thích nghe giọng trong khi em k biết nói gì (mới đi về mà nói gì nữa trời...). Cứ đợi anh cho cúp máy thì cúp cái rụp thôi ạ .....Em nổi tiếng là cúp máy ngang xương, bị mắng hoài. Cứ cầm điện thoại lên, em hỏi có chuyện gì, trả lời xong là em cúp....trong khi đối phương còn chuyện thứ 2, thứ 3 gì nữa á...
Em Phá Quân, thích hành động trực diện....Ngồi bên anh 2 tiếng, im lặng cũng được (em nghịch) chứ cầm cái điện thoại 15p em thấy như 15 tiếng vậy
dtdt
31/05/2012
kissintherain
31/05/2012
PIANO, on 31/05/2012 - 01:13, said:
Dạ không, Nam là Nam/Nữ đó ạ....
Mà em không thích cái gì qua công nghệ (chắc trừ khi bất đắc dĩ thôi)
Khi xưa, quen bạn trai, anh cứ bảo em lạ....Lý do là các cô gái khác rất thích buôn dưa lê với bạn trai trên điện thoại, còn em thì không.
Ban đêm trước khi ngủ anh cứ hay gọi. Anh thích nghe giọng trong khi em k biết nói gì (mới đi về mà nói gì nữa trời...). Cứ đợi anh cho cúp máy thì cúp cái rụp thôi ạ .....Em nổi tiếng là cúp máy ngang xương, bị mắng hoài. Cứ cầm điện thoại lên, em hỏi có chuyện gì, trả lời xong là em cúp....trong khi đối phương còn chuyện thứ 2, thứ 3 gì nữa á...
Em Phá Quân, thích hành động trực diện....Ngồi bên anh 2 tiếng, im lặng cũng được (em nghịch) chứ cầm cái điện thoại 15p em thấy như 15 tiếng vậy
Mà em không thích cái gì qua công nghệ (chắc trừ khi bất đắc dĩ thôi)
Khi xưa, quen bạn trai, anh cứ bảo em lạ....Lý do là các cô gái khác rất thích buôn dưa lê với bạn trai trên điện thoại, còn em thì không.
Ban đêm trước khi ngủ anh cứ hay gọi. Anh thích nghe giọng trong khi em k biết nói gì (mới đi về mà nói gì nữa trời...). Cứ đợi anh cho cúp máy thì cúp cái rụp thôi ạ .....Em nổi tiếng là cúp máy ngang xương, bị mắng hoài. Cứ cầm điện thoại lên, em hỏi có chuyện gì, trả lời xong là em cúp....trong khi đối phương còn chuyện thứ 2, thứ 3 gì nữa á...
Em Phá Quân, thích hành động trực diện....Ngồi bên anh 2 tiếng, im lặng cũng được (em nghịch) chứ cầm cái điện thoại 15p em thấy như 15 tiếng vậy
dĩ nhiên trực diện vẫn hay hơn ...
Sửa bởi kissintherain: 31/05/2012 - 01:24
PIANO
31/05/2012
kissintherain, on 31/05/2012 - 01:21, said:
giọng chị nói tiêng Viêt trên phone giống giọng con nít -- nên hơi ngại. với lại nói tiếng việt ko rành lắm
dĩ nhiên trực diện vẫn hay hơn ...
dĩ nhiên trực diện vẫn hay hơn ...
Dạ đúng....1 phút trực diện còn giá trị hơn ngàn năm internet
Khi xưa, em đã từng sửng sốt và ám ảnh cả tuần chỉ vì nghe giọng của mối tình đầu............
Anh là người Hà nội gốc, vào SG lúc 5-6 tuổi nên nói được cả 2 chất giọng Bắc Nam (tùy người đối diện mà tự dưng anh có phản xạ vậy)......Lúc mới quen, chưa tìm hiểu gì nhiều, anh nói tiếng nam nên em k biết.....Có lần 2 đứa đang đi chơi....mẹ anh gọi..... anh bắt điện thoại và nói 1 thôi 1 hồi trong sự sửng sốt tột cùng của em...Sau đó, em như bị câm á, không nghĩ ra lời gì để nói cả vì quá bất ngờ....Cứ có cảm giác mình bị lừa
kissintherain
31/05/2012
PIANO, on 31/05/2012 - 01:27, said:
Dạ đúng....1 phút trực diện còn giá trị hơn ngàn năm internet
Khi xưa, em đã từng sửng sốt và ám ảnh cả tuần chỉ vì nghe giọng của mối tình đầu............
Anh là người Hà nội gốc, vào SG lúc 5-6 tuổi nên nói được cả 2 chất giọng Bắc Nam (tùy người đối diện mà tự dưng anh có phản xạ vậy)......Lúc mới quen, chưa tìm hiểu gì nhiều, anh nói tiếng nam nên em k biết.....Có lần 2 đứa đang đi chơi....mẹ anh gọi..... anh bắt điện thoại và nói 1 thôi 1 hồi trong sự sửng sốt tột cùng của em...Sau đó, em như bị câm á, không nghĩ ra lời gì để nói cả vì quá bất ngờ....Cứ có cảm giác mình bị lừa
Khi xưa, em đã từng sửng sốt và ám ảnh cả tuần chỉ vì nghe giọng của mối tình đầu............
Anh là người Hà nội gốc, vào SG lúc 5-6 tuổi nên nói được cả 2 chất giọng Bắc Nam (tùy người đối diện mà tự dưng anh có phản xạ vậy)......Lúc mới quen, chưa tìm hiểu gì nhiều, anh nói tiếng nam nên em k biết.....Có lần 2 đứa đang đi chơi....mẹ anh gọi..... anh bắt điện thoại và nói 1 thôi 1 hồi trong sự sửng sốt tột cùng của em...Sau đó, em như bị câm á, không nghĩ ra lời gì để nói cả vì quá bất ngờ....Cứ có cảm giác mình bị lừa
... đa số là có nhiều giọng như vậy mà.
chị nói giọng bắc với bố mẹ, giọng nam với bạn bè người nam , và giọng huế với cụ bạn người huế.
Sửa bởi kissintherain: 31/05/2012 - 01:36
PIANO
31/05/2012
kissintherain, on 31/05/2012 - 01:35, said:
... đa số là có nhiều giọng như vậy mà.
chị nói giọng bắc với bố mẹ, giọng nam với bạn bè người nam , và giọng huế với cụ bạn người huế.
chị nói giọng bắc với bố mẹ, giọng nam với bạn bè người nam , và giọng huế với cụ bạn người huế.
Dạ, lúc đó em còn nhỏ nên không hiểu chuyện...
Chị ơi, chắc em thức hết nổi......có gì chị nói cụ giúp em nha....
Bye bye chị Kiss....Em chúc chị 1 ngày vui
kissintherain
31/05/2012
bye kưng.. ráng giữ sức khoẻ nhe.
chắc cụ cũng đang ngáy o o rồi ..
chắc cụ cũng đang ngáy o o rồi ..
buikhoai
31/05/2012
kissintherain
31/05/2012
tocvanghoe
31/05/2012
kissintherain
31/05/2012
tới luôn cụ.. đêm nay ko say ko phải là anh hùng...
Sửa bởi kissintherain: 31/05/2012 - 02:35
Sửa bởi kissintherain: 31/05/2012 - 02:35
BnG
31/05/2012
Sao em lại lấy nước đào ép cho a uống. A ko uống nước hoa quả muh.
Nãy giờ tích cực dìm hàng anh nha, cả cô Hoe nữa.
Nãy giờ tích cực dìm hàng anh nha, cả cô Hoe nữa.


