Gửi vào 31/07/2011 - 17:35
Khoảng 24 giờ đêm qua,lần đầu tiên trong đời dám xem 1 bộ phim kinh dị, một cô gái khi chết rồi làm hồn ma mới tiếc nuối :" khi lớn lên tôi được mẹ dạy là yêu là phải chịu đau khổ nên từ đó tôi có yêu ai cũng tỏ ra lãnh đạm thờ ơ. Bây giờ dù yêu anh tha thiết nhưng tôi vẫn già vờ từ chối, đến khi chết là chưa nói được lời yêu anh" buồn tắt điện thoại ngủ, nằm suy nghĩ, khóc tấm tức và đưa ra mục tiêu cho mình :" từ nay sẽ không yêu ai hay tỏ ra yêu ai nữa, đúng là yêu ai toàn chịu khổ, buồn cho cái sự đời, mình tình cảm, thật thà lại là cái đích cho bọn đàn ông nó lừa, bao nhiêu lần đề phòng ...đến lúc lại quên". Hôm kia, ngồi với sếp, Long tâm sự" từ nay không yêu ai nữa", sếp nói :" em là người cực đoan, bản tính em đơn giản, dễ tin...nhưng khi ai lừa em 1 chút là em không để người ta ở vị trí trung dung mà chuyển sang ghét,lúc đó lại nghi ngờ, 1 chút cũng nghi. Nhưng bản tính này do cuộc sống tạo ra ( Cự riêu : đa nghi huyễn hoặc), nhiều lúc em quên, em lại trở về bản chất của mình lại sống đơn giản, yêu nồng nàn, lại tin những gì họ nói, em phải suy xét động cơ khi họ làm thế, họ nói thế". Sếp nói xong mình lắc đầu ngao ngán, thở dài.
Suy nghĩ hồi lâu, sợ đang ngủ giữa khuya bị đánh thức ( anh chàng TS có tật khuya nào sau khi anh ta về nhà cũng nhắn tin) nên Long tắt điện thoại. Lòng cứ bồn chồn, mắt máy mãi, LOng đành mở điện thoại, điện thoại báo cuộc nhỡ, không hiểu ai gọi giữa khuya, hóa ra anh bạn cũ ( người cũng phụ Long mấy năm trước), gần đây cứ hỏi thăm, Long tình thật tâm sự, anh ta nói :" em là người có tình là người tốt nhưng nhẹ dạ quá, tôi đã chọn gửi thân mình cho Phật nên đành phụ em". Người đàn ông nào mà Long yêu thương đều biết Long nhẹ dạ, yêu rồi không phòng hờ gì...nên nó " lừa". Mà 10/ 10 anh lừa mình xong, Long hụt hẫng đưa về " cực bên kia"( là sự thù hận) là họ lại quay lại, chưa anh nào mà không quay lại ( phải chăng do mình có tình nghĩa nên sau đó họ suy nghĩ lại chăng), Long đến với ai đó, thường không toán tính, chỉ muốn hi sinh và cho hết...Long trả lời anh bạn :" tại số em không tốt nếu gặp người tốt họ sẽ quí em chứ sao lừa em, chẳng qua là họ là người không tốt từ đầu rồi".
Trừ vài anh sau klhi vung đao Kình cắt lìa tình cảm ( Long sau khi bị tổn thương thì thường thù ghét họ), Long không còn tình yêu và sau khi họ quay lại thì Long đã có người khác. Trong đời Long, Long không phụ ai và lừa ai, anh người Hoa này, cay đắng cũng cay đắng, nỗi đau này là bí mật Long không hề nói với ai, chỉ anh ta mới biết, nên anh ta cắn rứt, mới theo đuổi Long, bù đắp cho Long, Long không phụ anh ta, anh ta yêu Long nhưng ...vì anh ta có quang quí quang phúc nên tâm anh ta không quên được tình nghĩa từ thời sinh viên Long dành cho anh ta, " con ngựa đã quay đi, giờ quay lại", tình cảm Long cũng đã hết nên Long chả lợi dụng gì, cũng không hứa hẹn gì. Gần đây, cái anh HP người làm Long buồn thì tuyên bố ly thân vợ thật, đêm nào cũng gọi điện thoại chứng minh " anh cô đơn", Long cũng rất rõ ràng :" tình em giờ đã hết", anh ta giận, sau đó lại liên lạc thường xuyên, chuyện tương lai hay bàn tính với Long...Anh tưởng Long lần này ra Bắc 1 mình nên...đợi chờ ngày ấy.
Long khoe với anh bạn Thụy Sĩ " em sắp đi du lịch HN DN này", Long nghĩ anh ta như người bạn tốt nên vui buồn hay tâm sự, ai ngờ anh ta nói " để anh sắp xếp, tháng 9 đi với em"....
Long nói với anh người Hoa :" thả em 1 ngày em về thăm cậu em", Long ngại là anh ta sợ phiền phức chứ không có ý đi gặp anh nào, thì anh ta nói :" anh phải đưa em về gặp cậu em chứ"....
Tất cả cuộc tình của Long là " yêu người ở xa, không bao giờ yêu thẳng thớm, thời gian là họ có chuyện làm Long phật ý rồi chia tay, ít nhiều liên quan đến chuyện họ có người đàn bà khác. Sau đó, họ quay lại, nếu Long còn yêu họ thì thành vợ chồng, chồng Long khi quay lại thì Long còn yêu anh ta...còn tất cả người sau này, Long chả yêu ai tha thứ cho ai cả". Cung phu riêu,phục không kiếp, Tang khốc hư quan phủ là bị phụ tình vì người đàn bà khác rồi chia tay 1 thời gian. Có quang quí, Quan phúc, phục binh cũng là sự quay lại. Nếu đao kình không sắc, nếu sao tình cảm lấn lướt thì tình xưa nối lại.
Long không biết trong những người đàn ông kia, ai là người Long còn tình yêu và sẽ tha thứ. Long yêu bao nhiêu thì Lòng thù hận càng tăng gấp bội, như lão chồng Long, dù đã 7 năm, giờ gặp mặt Long chỉ muốn đánh nó cho hả giận kẻ bạc tình.