←  Linh Tinh

Tử Vi Lý Số :: Diễn đàn học thuật của người Việt

»

CÁCH NÀO BỊ LỪA DỐI TRONG TÌNH CẢM

PIANO's Photo PIANO 31/07/2011

@Libra: chị hiểu, nhưng vấn đề là khi mình tha thứ, đối phương nghĩ họ còn cơ hội và chèo kéo ghê lắm. Họ sẽ không tin rằng mình tha thứ cho họ nếu mình không chịu tiếp tục mối quan hệ như xưa...

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Tha thứ là 1 hành động không phải chỉ vì người khác mà hơn hết là chính vì bản thân mình.

Đúng là tha thứ cho bản thân là 1 việc rất khó và không thể thực hiện nếu mỗi ngày cứ nhìn vào nó. Thời gian cũng không giúp ích gì. Chỉ có Đạo mới giúp được thôi.
Trích dẫn

Libra's Photo Libra 31/07/2011

Trong chuyện tình Lan và Điệp, Lan sẵn sàng tha thứ cho cái thằng hớt tóc dám đè đầu Lan ra cạo trọc lóc thì lẽ nào không tha thứ cho anh chàng Điệp dại khờ kia. Một con Thiên Không, Giải Thần to tướng

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Trích dẫn

yeudieuthucnu's Photo yeudieuthucnu 31/07/2011

hi hi, chị lại trở về với cái sắc sắc không không của chị rồi.

em thấy mình tha thứ, kg có nghĩa là biểu hiện của mình phải tỏ ra thân thiện, mà cái sự tha thứ đó, đơn giản như chị nói là vì mình, kg nói không thể hiện thì làm sao người kia có cơ hội mà chèo kéo chứ ha.

em luôn tin, cục diện xảy ra thế nào, hết 90% là do mình.
Trích dẫn

yeudieuthucnu's Photo yeudieuthucnu 31/07/2011

 Libra, on 31/07/2011 - 01:06, said:

Trong chuyện tình Lan và Điệp, Lan sẵn sàng tha thứ cho cái thằng hớt tóc dám đè đầu Lan ra cạo trọc lóc thì lẽ nào không tha thứ cho anh chàng Điệp dại khờ kia. Một con Thiên Không, Giải Thần to tướng

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



ha ha, ví dụ này tếu

làm sao mà biết lan tha thứ cho tên cạo đầu, còn với điệp thì lan trả thù đó chứ, bằng cách vào chùa tu cho điệp ray rứt lương tâm, đó cũng là 1 kiểu trong muôn vàn đòn trả thù

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



vì sao biết trả thù, là bởi vì người ta thường có xu hướng tự hủy hoại (dùng từ này nghe ghê gớm quá nhưng đại khái thế) bản thân để làm người kia đau khổ, dằn vặt và tự thấy có lỗi đó thui

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Trích dẫn

PIANO's Photo PIANO 31/07/2011

Lan mà có lấy Điệp, Romeo mà có lấy Juliet thì cũng chưa chắc gì kết quả sẽ khác đâu...số Lan bị cạo trọc là bị cạo trọc, có tha thứ cho Điệp thì Lan vẫn quyết để mình bị cạo trọc. Còn Juliet, lấy được Romeo rồi có khi cũng uống thuốc tự tử vì Romeo ngoại tình đó chứ

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

.

Chị chỉ đùa. Thôi đi ngủ. Dù sao thì quả đúng là Libra viết nhiều thứ chí lý
Trích dẫn

Libra's Photo Libra 31/07/2011

Lan tha thứ cho tên cạo đầu bởi vì Lan chưa bao giờ đặt niềm tin vào tên cạo đầu Lan, còn Lan tha thứ cho Điệp bởi vì từ nay Lan không muốn vướng vào cuộc đời của Điệp, nên phân rõ giới tuyến " thấy cái đầu tui hông, đừng mơ nữa" Nhưng Lan đã mất niềm tin vào Điệp mặc dù tha thứ, Lan cần niềm tin để sống, niềm tin đó Lan đặt vào Đạo từ nay. Có thể lý giải được
... Cũng không hẳn là trả thù, có người thay thế bằng niềm tin vào Đạo, có người đi tìm niềm tin vào người khác, vào đời, không tìm được thì cố gắng quên đi bằng những giải pháp tuyệt đối. Theo Libra, ai cũng cần niềm tin để sống
Sửa bởi Libra: 31/07/2011 - 01:28
Trích dẫn

PIANO's Photo PIANO 31/07/2011

@Yểu: Yểu quá biết chị rồi, hehe. Mình là mình, họ là họ. 1 người văng tục với mình, mình sẽ không văng tục lại, đúng không? Mình muốn mình là ai, như thế nào....nó quan trọng hơn là so găng trong cuộc chiến

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

.Đừng để ai điều khiển mình. Chỉ có mình tự điều khiển, thể mới tu (sửa) được
Sửa bởi PIANO: 31/07/2011 - 01:26
Trích dẫn

midori's Photo midori 31/07/2011

 Libra, on 31/07/2011 - 01:06, said:

Trong chuyện tình Lan và Điệp, Lan sẵn sàng tha thứ cho cái thằng hớt tóc dám đè đầu Lan ra cạo trọc lóc thì lẽ nào không tha thứ cho anh chàng Điệp dại khờ kia. Một con Thiên Không, Giải Thần to tướng

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Sao phải nhân đạo làm giề. Với những thằng muốn giăng bẫy lừa tình thì cứ táng thẳng vào mặt nó mấy phát cho nó tỉnh.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Trích dẫn

yeudieuthucnu's Photo yeudieuthucnu 31/07/2011

hi hi, táng nó mà mình kg bị bầm mặt mới đáng nói ha pisu ha

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



cách trả thù kẻ phản bội tốt nhất là mình hãy hạnh phúc hơn kẻ đó, chửi bới hay hạ nhục người ta chỉ làm cho mình bị hạ phẩm giá thui

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Trích dẫn

midori's Photo midori 31/07/2011

 Libra, on 31/07/2011 - 00:04, said:

Nếu xét chữ tài theo nghĩa tài năng, người phụ nữ yêu tài năng của người đàn ông có rất nhiều, nhưng đó không phải là tình yêu, chỉ là sự ngưỡng mộ, đôi khi lầm lẫn với tình yêu để rồi hối hận đã phí tuổi xuân.
Suy cho cùng theo Libra cuộc đời này có nhiều điều đáng để tận hưởng, ngoài hai chữ sắc và tài.
Như Spypota nói ở trên, Libra tán thành, nguồn gốc của sự ngu muội chính là lòng tham không đáy, người không tham là người đã trãi qua, đã nếm hết các vị chua ngọt mặn để mà biết đủ, biết trân trọng những gì đang có

Vợ chồng muốn bền vững và hạnh phúc ,thì cả hai phải có sự ngưỡng mộ và tôn trọng lẫn nhau. Phụ nữ khôn ngoan sẽ chọn người đàn ông có tài năng chứ không chọn người đàn ông chỉ có tài sản.
Em cũng chả tin trên đời này có người nào không tham, tham thì cứ tham, miễn sao lòng tham của mình không gây tổn hại cho người khác là được.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Trích dẫn

hanhphuc's Photo hanhphuc 31/07/2011

Em thì thấy với người gieo đau khổ cho mình mà mình cứ tâm niệm là bỏ qua là tha thứ trong khi bản thân mình chưa đủ "độ chín" để rủ bỏ bụi trần, vẫn sôi sục "lửa phàm" và chỉ chiến thắng bằng lý trí chứ ko phải bằng tiềm thức bằng bản chất bằng sâu thẳm trong tâm như Đường Tăng thì tâm niệm tha thứ cố gắng tha thứ chỉ làm nỗi đau mình tăng thêm đó cách dày vò mỹ miều đối với chính bản thân mình, là ích kỷ với chính mình... thay vì cố gắng tha thứ sao không thả lỏng, đối mặt, và đừng tha thứ khi bản thân chưa sẵn sàng... Hãy sống thật hạnh phúc thì tự động vết thương sẽ lành mà không cần khái niệm tha thứ hay rủ bỏ, hãy sống thật tốt nhất có thể

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Nói chung em tu nhưng em chỉ tu tới cỡ Tề Thiên còn cỡ Đường Tăng thì em chịu

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Trích dẫn

midori's Photo midori 31/07/2011

 DiepDung, on 31/07/2011 - 12:18, said:

hi hi, táng nó mà mình kg bị bầm mặt mới đáng nói ha pisu ha

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



cách trả thù kẻ phản bội tốt nhất là mình hãy hạnh phúc hơn kẻ đó, chửi bới hay hạ nhục người ta chỉ làm cho mình bị hạ phẩm giá thui

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Hehe, cũng phải xem tình hình thế nào chứ. Ơn trời, lận lưng 4 môn võ công mà mình chưa có dịp thi triển.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Nghĩ như bạn thì đơn giản quá rồi, hắn ko lừa tình đc bạn thì tiếp tục đi lừa tình người khác. Chính vì phụ nữ im lặng ,sợ xấu hổ nên mấy tên này mới có đất sống và hoạt động.
Nếu là thằng em Pisu thì yên chí là ko chỉ bị chửi bới thôi đâu........

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Trích dẫn

yeudieuthucnu's Photo yeudieuthucnu 31/07/2011

@ hanhphuc: ha ha, chị thích tu đến tề thiên (hên kg phải đến bát giới) của em đó

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



@ pisu: có đánh có đập có chửi bới đao to búa lớn nguyền rủa kẻ đó thế nào thì bản chất vẫn là bản chất, ngựa vẫn quen đường cũ, muốn thay đổi bản tính 1 con người kg phải dựa vào sức mạnh cơ bắp là được. Vả lại, sống cho mình, kg có nghĩa là sợ xấu hổ, im hơi lặng tiếng đâu.

"người kg vì mình, trời tru đất diệt" đó

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Sửa bởi DiepDung: 31/07/2011 - 12:56
Trích dẫn

midori's Photo midori 31/07/2011

 DiepDung, on 31/07/2011 - 12:55, said:


@ pisu: có đánh có đập có chửi bới đao to búa lớn nguyền rủa kẻ đó thế nào thì bản chất vẫn là bản chất, ngựa vẫn quen đường cũ, muốn thay đổi bản tính 1 con người kg phải dựa vào sức mạnh cơ bắp là được. Vả lại, sống cho mình, kg có nghĩa là sợ xấu hổ, im hơi lặng tiếng đâu.

"người kg vì mình, trời tru đất diệt" đó

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Vậy cần nhà tù làm gì nhỉ ? Thả mấy thằng điên hãm hiếp trẻ em ra cho nó "vui vẻ" với đời.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Im lặng và để mặc cho cái xấu hoành hành thì đó cũng là thái độ dung dưỡng và tiếp tay cho kẻ xấu.
Trích dẫn

yeudieuthucnu's Photo yeudieuthucnu 31/07/2011

í í, chà chà, coi bộ pisu đi xa quá, ở đây chỉ mới nói đến mấy tên lừa dối tình cảm, theo người nì bỏ người kia vì tiền hay sắc, chứ chưa nhắc đến mấy cái quá thể đó đâu á

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Trích dẫn