CÁCH NÀO BỊ LỪA DỐI TRONG TÌNH CẢM
Diệu Bích
30/07/2011
Giaovien ơi, có chiêu gì dạy tớ với, tớ cũng đang muốn bẫy ... già (ko phải zai, zai thì chả cần bẫy chúng nó theo hàng đàn).
Nhưng mà tớ đang muốn bẫy bác MinhMinh, gớm vào vườn thơ của bác ấy, làm bao nhiêu bài tán bác ấy mà bác ấy vẫn chưa đổ .
Phen này quyết tâm lôi kéo, dụ dỗ bác ấy ra giao lưu với hội TVHN 1 phen .
Nhưng mà tớ đang muốn bẫy bác MinhMinh, gớm vào vườn thơ của bác ấy, làm bao nhiêu bài tán bác ấy mà bác ấy vẫn chưa đổ .
Phen này quyết tâm lôi kéo, dụ dỗ bác ấy ra giao lưu với hội TVHN 1 phen .
Tử Phủ Vũ Tướng
30/07/2011
Em hỏi kinh nghiệm bùng đối tượng em ghét, bẫy đối tượng em thích riêng biệt cơ ạ. Em thiên đức phúc đức nên nhiều khi đã lựa chọn final là ko thay đổi, thà người ta phụ mình chứ mình ko phụ người ta trước, đi ko thay tên, ngồi ko đổi họ.
Pisu bị ngang trái về độ tuổi của đối tượng, còn em toàn bị ngang trái về khoản tính cách đối tượng
Pisu bị ngang trái về độ tuổi của đối tượng, còn em toàn bị ngang trái về khoản tính cách đối tượng
giaovien
30/07/2011
DieuBich, on 30/07/2011 - 22:02, said:
Giaovien ơi, có chiêu gì dạy tớ với, tớ cũng đang muốn bẫy ... già (ko phải zai, zai thì chả cần bẫy chúng nó theo hàng đàn).
Nhưng mà tớ đang muốn bẫy bác MinhMinh, gớm vào vườn thơ của bác ấy, làm bao nhiêu bài tán bác ấy mà bác ấy vẫn chưa đổ .
Phen này quyết tâm lôi kéo, dụ dỗ bác ấy ra giao lưu với hội TVHN 1 phen .
Nhưng mà tớ đang muốn bẫy bác MinhMinh, gớm vào vườn thơ của bác ấy, làm bao nhiêu bài tán bác ấy mà bác ấy vẫn chưa đổ .
Phen này quyết tâm lôi kéo, dụ dỗ bác ấy ra giao lưu với hội TVHN 1 phen .
Nói thật, hồi xưa tớ ngưỡng mộ bác ấy, vì bác ấy là cao thủ tử vi, nhưng tư fhoom lạc vào vườn thơ tới giờ, cũng bị..........hơi hơi ngưỡng mộ kiểu khác
Hóa ra DB giống mình quá cơ, ngại quá cơ, không hổ danh bạn cùng trang lứa )
midori
30/07/2011
@ Chị ấy tướng : ối giời ơi, bùng đối tượng mình ghét là dễ nhất chị ạ. Cứ làm theo lời cô giáo dạy : im thinh thít và lặn mất tăm.
@ Chị Diệu Bích : biết người biết ta ,theo em thấy bác Minh Minh là người cẩn trọng, kỹ tính, hơi nghiêm túc. (hé hé, chắc bác MM hok zô đây đọc đâu ha)
@ Chị Diệu Bích : biết người biết ta ,theo em thấy bác Minh Minh là người cẩn trọng, kỹ tính, hơi nghiêm túc. (hé hé, chắc bác MM hok zô đây đọc đâu ha)
spypota
30/07/2011
ĐàmThùy213, on 30/07/2011 - 15:06, said:
"Đúng thế. Thực ra phụ nữ hay đàn ông muốn sớm kết hôn phải có đức tính tối quan trọng: biết điểm dừng ở một người. Còn nếu ở với người này lại ngĩ sẽ có phương án khác tốt hơn (mà cái này là thường xuyên rồi) thì khó finalize lắm. Bản thân mình nhận rõ điều này và đang cố gắng rèn luyện tính biết tự dừng. Hi vọng sẽ đạt được!"
Thực ra em cũng rất thắc mắc về cái gì là điểm dừng đó...Nếu mình muốn dừng chân mà người ta chưa muốn thì sao. Ngược lại, người ta muốn ngừng chân, mình cũng muốn, nhưng lại ko chắc được ước muốn của người ta là ngừng hẳn hay chỉ tạm ngừng thôi....???Đúng là thời nào cũng thế, lấy chồng như đánh một canh bạc. Cái giá phải trả cho canh bạc này lớn quá...Nghĩ chuyện tình cảm nhiều khi nản thật
Thực ra em cũng rất thắc mắc về cái gì là điểm dừng đó...Nếu mình muốn dừng chân mà người ta chưa muốn thì sao. Ngược lại, người ta muốn ngừng chân, mình cũng muốn, nhưng lại ko chắc được ước muốn của người ta là ngừng hẳn hay chỉ tạm ngừng thôi....???Đúng là thời nào cũng thế, lấy chồng như đánh một canh bạc. Cái giá phải trả cho canh bạc này lớn quá...Nghĩ chuyện tình cảm nhiều khi nản thật
Em thì lại rơi vào trường hợp : người thích mình thì mình ko mảy may rung động, còn người mình thích thì lại chỉ xem mình là bạn thôi, hoặc họ có thích nhưng chưa muốn dừng chân,luôn "sơ cua" 1 em khác nên em ghét, ko tiến tới nữa.
Mà em có linh tính hay lắm, em nghi ai có người yêu, có gia đình rùi là đúng y như rằng. vậy mà họ giấu kín bưng, kiểu muốn lừa tình đây mà! Tới lúc em giả vờ hỏi thăm vợ/bồ thì họ mới chưng hửng, đành phải thừa nhận, vậy mà vẫn trơ mặt tán tỉnh mới ác chứ.
Sao thời đại này người ta thích lừa tình thế ko biết? Cứ chân thành thẳng thắn với nhau thì ai cũng có đôi có cặp hạnh phúc, có hay hơn ko?
Ko biết bao giờ mới có bến đỗ bình yên đây?
Sửa bởi spypota: 30/07/2011 - 22:23
Tử Phủ Vũ Tướng
30/07/2011
DieuBich, on 30/07/2011 - 22:02, said:
Giaovien ơi, có chiêu gì dạy tớ với, tớ cũng đang muốn bẫy ... già (ko phải zai, zai thì chả cần bẫy chúng nó theo hàng đàn).
Nhưng mà tớ đang muốn bẫy bác MinhMinh, gớm vào vườn thơ của bác ấy, làm bao nhiêu bài tán bác ấy mà bác ấy vẫn chưa đổ .
Phen này quyết tâm lôi kéo, dụ dỗ bác ấy ra giao lưu với hội TVHN 1 phen .
Nhưng mà tớ đang muốn bẫy bác MinhMinh, gớm vào vườn thơ của bác ấy, làm bao nhiêu bài tán bác ấy mà bác ấy vẫn chưa đổ .
Phen này quyết tâm lôi kéo, dụ dỗ bác ấy ra giao lưu với hội TVHN 1 phen .
Chị ơi muốn dụ dỗ bác MM, em đề xuất:
- Chị phải nghiên cứu kỹ lá số bác ấy có sao gì, rồi xem topic này nè để biết Nam nhân có sao đó bị đổ bởi nữ nhân nào, rồi chị giả vờ giống thế. Cần thiết thì phẩu thuật thẩm mỹ nữa cho nó hiệu quả(hihihi để đạt được mục đích đành phải thủ đoạn thôi). Lúc bác ấy biết ra thì đã vào bẫy rùi...
Còn với Hội HN mình:
- Phải Quán triệt cách xưng hô đối với bác MM là Anh MM.
- Phân tích xem lá số anh MM ===>> Nắm bắt sở thích, gu ăn uống của anh MM (nôm na Đắc nhân tâm) để chúng ta lên chương trình tiếp khách, gửi lời mời chào hấp dẫn, demo thật hoành tráng tới anh MM.
- Phải có đội ngũ chèo kéo chăm sóc anh MM 24/24 online (gọi là đội chim mồi).
- Nếu chèo kéo, quảng cáo tiếp thị ko ăn thua, chúng ta phải nghĩ ra khổ nhục kế (em đang nghiên cứu sẽ công bố phút nguy cấp nhất) .
- Đặc biệt, chú ý sự cạnh tranh từ phía Nam (cái hội nhí nhố SG ý, hình như toàn chân dài đến nách, lại có em trai dẻo mỏ lắm ý nick gì gì nhỉ???.... À nhớ ra rồi RY...AN)
Sửa bởi Tu Phu Vu Tuong: 30/07/2011 - 22:32
Diệu Bích
30/07/2011
Pisu đã vào vườn thơ ngẫu hứng của bác MM chưa ? Lãng mạn lắm, kiểu này khối em chết ! Mình cũng mong bác ấy vào đây đọc, để biết là có người ngưỡng mộ bác ấy !
Tử Phủ Vũ Tướng
30/07/2011
giaovien
30/07/2011
Tu Phu Vu Tuong, on 30/07/2011 - 22:20, said:
Chị ơi muốn dụ dỗ bác MM, em đề xuất:
- Chị phải nghiên cứu kỹ lá số bác ấy có sao gì, rồi xem topic này nè để biết Nam nhân có sao đó bị đổ bởi nữ nhân nào, rồi chị giả vờ giống thế. (hihihi để đạt được mục đích đành phải thủ đoạn thôi). Lúc bác ấy biết ra thì đã vào bẫy rùi...
Còn với Hội HN mình:
- Phải Quán triệt cách xưng hô đối với bác MM là Anh MM.
- Phân tích xem lá số anh MM ===>> Nắm bắt sở thích, gu ăn uống của anh MM (nôm na Đắc nhân tâm) để chúng ta lên chương trình tiếp khách, gửi lời mời chào hấp dẫn, demo thật hoành tráng tới anh MM.
- Phải có đội ngũ chèo kéo chăm sóc anh MM 24/24 online (gọi là đội chim mồi).
- Chị phải nghiên cứu kỹ lá số bác ấy có sao gì, rồi xem topic này nè để biết Nam nhân có sao đó bị đổ bởi nữ nhân nào, rồi chị giả vờ giống thế. (hihihi để đạt được mục đích đành phải thủ đoạn thôi). Lúc bác ấy biết ra thì đã vào bẫy rùi...
Còn với Hội HN mình:
- Phải Quán triệt cách xưng hô đối với bác MM là Anh MM.
- Phân tích xem lá số anh MM ===>> Nắm bắt sở thích, gu ăn uống của anh MM (nôm na Đắc nhân tâm) để chúng ta lên chương trình tiếp khách, gửi lời mời chào hấp dẫn, demo thật hoành tráng tới anh MM.
- Phải có đội ngũ chèo kéo chăm sóc anh MM 24/24 online (gọi là đội chim mồi).
Diệu Bích
30/07/2011
@TPVT: lá số bác ấy thì chị có rồi, Tham Vũ, Xương Khúc Tấu Hồng… đầy mình, nên thích thơ văn. Ngày xưa hình như bác ấy còn đỗ thủ khoa trường gì đó, quên rồi. Mà thơ văn là sở trường của Lá Cải rồi, quả này anh MM ko thể thoát được.
Tử Phủ Vũ Tướng
30/07/2011
Theo cái link kia Nếu VK TL thì thích hợp với Thiên Tướng. Cử chị GV rồi
Xukangoc
30/07/2011
"Em thì lại rơi vào trường hợp : người thích mình thì mình ko mảy may rung động, còn người mình thích thì lại chỉ xem mình là bạn thôi, hoặc họ có thích nhưng chưa muốn dừng chân,luôn "sơ cua" 1 em khác nên em ghét, ko tiến tới nữa.
Mà em có linh tính hay lắm, em nghi ai có người yêu, có gia đình rùi là đúng y như rằng. vậy mà họ giấu kín bưng, kiểu muốn lừa tình đây mà! Tới lúc em giả vờ hỏi thăm vợ/bồ thì họ mới chưng hửng, đành phải thừa nhận, vậy mà vẫn trơ mặt tán tỉnh mới ác chứ.
Sao thời đại này người ta thích lừa tình thế ko biết? Cứ chân thành thẳng thắn với nhau thì ai cũng có đôi có cặp hạnh phúc, có hay hơn ko?
Ko biết bao giờ mới có bến đỗ bình yên đây? "
@spypota: Làm sao bằng Mình, Mình còn nói trước, em đi chơi trên danh nghĩa bạn bè hay đối tác công việc nhé, anh đừng suy nghĩ lung tung, và cũng đừng để tình trạng bạn gái hay vợ anh gọi điện cho em làm gì. Lúc đó người khốn khổ là anh đó....:lol:Thế mà họ vẫn cứ thích lừa... Đúng là.... Chán đến mức ko muốn tin vào đàn ông nữa...
Mà em có linh tính hay lắm, em nghi ai có người yêu, có gia đình rùi là đúng y như rằng. vậy mà họ giấu kín bưng, kiểu muốn lừa tình đây mà! Tới lúc em giả vờ hỏi thăm vợ/bồ thì họ mới chưng hửng, đành phải thừa nhận, vậy mà vẫn trơ mặt tán tỉnh mới ác chứ.
Sao thời đại này người ta thích lừa tình thế ko biết? Cứ chân thành thẳng thắn với nhau thì ai cũng có đôi có cặp hạnh phúc, có hay hơn ko?
Ko biết bao giờ mới có bến đỗ bình yên đây? "
@spypota: Làm sao bằng Mình, Mình còn nói trước, em đi chơi trên danh nghĩa bạn bè hay đối tác công việc nhé, anh đừng suy nghĩ lung tung, và cũng đừng để tình trạng bạn gái hay vợ anh gọi điện cho em làm gì. Lúc đó người khốn khổ là anh đó....:lol:Thế mà họ vẫn cứ thích lừa... Đúng là.... Chán đến mức ko muốn tin vào đàn ông nữa...
Tử Phủ Vũ Tướng
30/07/2011
DieuBich, on 30/07/2011 - 22:28, said:
@TPVT: lá số bác ấy thì chị có rồi, Tham Vũ, Xương Khúc Tấu Hồng… đầy mình, nên thích thơ văn. Ngày xưa hình như bác ấy còn đỗ thủ khoa trường gì đó, quên rồi. Mà thơ văn là sở trường của Lá Cải rồi, quả này anh MM ko thể thoát được.
Thôi để chị GV xung pha tiền chiến, đến lúc chị ấy dụ được anh MM đến Hâ Nội rồi thì chúng mình cướp công cũng được chị. Thơ phú là chỉ trên mạng thôi. Ngoài đời thực tế thì TL phải gặp Thiên tướng
spypota
30/07/2011
@Đàm Thùy:Đàn ông là những kẻ luôn tin rằng họ khôn ngoan hơn phụ nữ chúng mình. Mình thì cứ cười thầm vì biết tỏng nhưng họ thì cứ dương dương tự đắc nghĩ mình chẳng biết gì. Spypota thì chỉ thấy họ đáng thương vì ko nhận ra sự ngu muội của họ thôi.
Xét cho cùng nguồn gốc của sự ngu muội chính là lòng tham không đáy.
Sửa bởi spypota: 30/07/2011 - 22:46
Xét cho cùng nguồn gốc của sự ngu muội chính là lòng tham không đáy.
Sửa bởi spypota: 30/07/2011 - 22:46
Xukangoc
30/07/2011
ủa, mà em cũng thắc mắc trong tử vi có cách nào cho thấy mình là kẻ đi lừa tình không nhỉ?? Đọc mới chú ý đến cách bị lừa tình thui... Mọi ngừoi chỉ dạy lại Để em làm phép di cung hoán số mới được, chứ cứ thế này thì chít.... chit... mất (từ mèo thành chuột rùi nè)
Sửa bởi ĐàmThùy213: 30/07/2011 - 23:19
Sửa bởi ĐàmThùy213: 30/07/2011 - 23:19


