Jump to content

Advertisements




CÁCH NÀO BỊ LỪA DỐI TRONG TÌNH CẢM


1828 replies to this topic

#1561 hanhphuc

    Bát quái viên

  • Hội Viên mới
  • PipPipPip
  • 926 Bài viết:
  • 296 thanks
  • LocationSài Gòn

Gửi vào 21/06/2011 - 11:33

Hoàn toàn đồng ý với Ryan, anh này thuộc tuýp tham lam, đàn ông có hai dạng, anh này thuộc dạng thứ hai

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Cắt đứt cho phẻ, con gái nên chọn người thật lòng yêu mình, không thì sẽ khổ

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



#1562 SayTinh

    Hội viên

  • Hội Viên mới
  • Pip
  • 101 Bài viết:
  • 10 thanks

Gửi vào 21/06/2011 - 13:53

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

violet2011, on 21/06/2011 - 10:15, said:

Mình cung Thiên bình này, giờ không biết có phải bị lừa dối hay không nữa, chia tay người yêu 1 tháng, tháng sau anh ta đã có người iêu mới và nói rằng vẫn còn iêu nhiều lắm, iêu cô kia là vì gia đình!
Đừng nghe đàn ông nói, hãy nhìn những gì họ làm.

#1563 Libra

    Chấn viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPipPip
  • 4368 Bài viết:
  • 18493 thanks

Gửi vào 21/06/2011 - 16:20

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

violet2011, on 21/06/2011 - 10:15, said:

Mình cung Thiên bình này, giờ không biết có phải bị lừa dối hay không nữa, chia tay người yêu 1 tháng, tháng sau anh ta đã có người iêu mới và nói rằng vẫn còn iêu nhiều lắm, iêu cô kia là vì gia đình!

Hê hê, Libra cũng cung Thiên Bình, bạn kia nói đúng, người cung Thiên Bình ít bị lừa dối trong tình cảm bởi vì biết cân nhắc suy nghĩ nhiều trước khi quyết định, nhưng lại đau khổ vì quan hệ tình cảm không chỉ đơn thuần là tình yêu bởi vì người cung Thiên Bình rất đa tài, yêu cái đẹp, có gu mỹ thuật, không dứt khoát, trong tình cảm có khuynh hướng muốn làm vừa lòng mọi người, sau khi chia tay vẫn muốn giữ mối quan hệ tốt, ghét bị cắt đứt quan hệ cái rụp, kiểu như là bỏ thì thương vương thì tội.
Bù lại người cung Thiên Bình không lo bị ế bởi vì đa số đều có nhiều "charm", giống như là cái cách Đào Hoa cư Ngọ ấy, (đa)hữu duyên vô phận, yêu người người đuổi, đuổi người người theo. Chết chưa!

#1564 Ren

    Kiền viên

  • Hội Viên mới
  • PipPipPip
  • 1727 Bài viết:
  • 7407 thanks
  • LocationSummer

Gửi vào 21/06/2011 - 17:11

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Libra, on 21/06/2011 - 16:20, said:

Hê hê, Libra cũng cung Thiên Bình, bạn kia nói đúng, người cung Thiên Bình ít bị lừa dối trong tình cảm bởi vì biết cân nhắc suy nghĩ nhiều trước khi quyết định, nhưng lại đau khổ vì quan hệ tình cảm không chỉ đơn thuần là tình yêu bởi vì người cung Thiên Bình rất đa tài, yêu cái đẹp, có gu mỹ thuật, không dứt khoát, trong tình cảm có khuynh hướng muốn làm vừa lòng mọi người, sau khi chia tay vẫn muốn giữ mối quan hệ tốt, ghét bị cắt đứt quan hệ cái rụp, kiểu như là bỏ thì thương vương thì tội.
Bù lại người cung Thiên Bình không lo bị ế bởi vì đa số đều có nhiều "charm", giống như là cái cách Đào Hoa cư Ngọ ấy, (đa)hữu duyên vô phận, yêu người người đuổi, đuổi người người theo. Chết chưa!

Người cung Thiên Bình rất thân thiện, cởi mở, dễ gần luôn quan tâm người khác từ những điều đơn giản nhất . Mấy người bạn của Min cung Thiên Bình đều rất đáng yêu, dễ mến khiến người khác cảm thấy thoải mái

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

.

Mà cái cách Đào hoa cư Ngọ đúng là mệt thiệt > <

#1565 longtaithien

    Hội Viên

  • Hội Viên TVLS
  • Pip
  • 226 Bài viết:
  • 25 thanks

Gửi vào 21/06/2011 - 18:51

Đã xác định được lá số anh bạn của Long:
<img src="http://dichvu.lyso.vn/lasotuvi/1/123024081960/1/hkhl.jpg" />

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Hôm trước, có bạn nào nói chính tinh đắc không thể thấp, lúc đó bận quá nên chưa thế trả lời vì....thiếu gì người chính tinh hãm mà cao và chính tinh đắc mà thấp. Gia đình Long bà chị gái, cô em gái chính tinh hãm mà cao trên 1m62, còn Long nhỏ xíu con, mấy anh trai có anh chính tinh hãm cũng cao hơn 1m7 chút thôi.
SPT mà hội xương khúc thì chứng này tật nọ...nên qua tìm hiểu mới hiểu nó là thế nào, đúng là chứng này tật nọ. Tiêu pha, nhất là vứt tiền vào casino không tiếc...tuy nhiên có Cô Qủa thì vẫn giữ được tiền. Người Cô quả thì không thích nơi ồn ào, cái này thì quá rõ ràng...Và Tham Lang là thứ đào hoa thêm Văn Xương, nên tình ái trước 50 tuổi khá là kinh khủng. Người Tang Hổ ngoài máu huyết không tốt ( có thể bạc tóc) thì tim hay có vấn đề.
Long gặp anh ta, tháng có SPT đào hoa thiên không, văn khúc, cũng ứng. Anh ta gặp Long ngay tháng 5, có Thiên Lương, Song Hao, quang quí , đào không....ứng bản mệnh của Long luôn.
Vấn đề còn lại là xem năm nay Long đi xa được không, đang làm visa xin tháng 11 dương lịch sang Pháp, thăm gia đình anh ấy.

Sửa bởi longtaithien: 21/06/2011 - 18:53


#1566 phuongmai06

    Kiền viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPip
  • 1154 Bài viết:
  • 2600 thanks

Gửi vào 21/06/2011 - 19:08

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

DieuBich, on 10/06/2011 - 13:56, said:

Tôi biết 1 người có thể minh oan được cho Thienco. Cả diễn đàn này chỉ có 1 người, đó là Long-tài – thiến là chuyên gia thiến. Vì vậy chỉ cần hỏi Longtaithien: “Thienco đã qua tay em chưa Long?”
TC mà qua long tài thiến thì thành Thiên cổ

#1567 longtaithien

    Hội Viên

  • Hội Viên TVLS
  • Pip
  • 226 Bài viết:
  • 25 thanks

Gửi vào 22/06/2011 - 00:16

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn






Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn




Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Hình đầu chưa chỉnh sửa mũi nên nhìn khá baby, hai hình sau là 1 hình đội tóc giả và 1 hình là mái tóc tém nguyên thủy. Theo Long tự đánh giá thì Long ăn mặc hơi bụi, nhìn Tây chứ không có nhìn "..." mấy từ gì mà Thiên Cơ nói mấy cô hay bị trai Tây n1o theo ý.

#1568 longtaithien

    Hội Viên

  • Hội Viên TVLS
  • Pip
  • 226 Bài viết:
  • 25 thanks

Gửi vào 22/06/2011 - 00:40

VUI BUỒN CHUYẾN DU LỊCH NHA TRANG:
1. ANH BẠN HÀI HƯỚC:

TRÀM CHIM:
Như đã kể từ lúc đầu, Long gặp bạn Long là khi anh ta đi cùng một ông bạn, anh bạn này tên là anh Việt, có thể cho là tỉ phú ở SG cũng được. Nếu ai có nhìn mặt anh ta 1 lần thì không khỏi buồn cười vì nét mặt anh ta,....Long không hiểu anh Việt này mệnh có sao gì mà cứ ngồi kế anh ta, quan sát anh ta một chút là ôm bụng mà cười.
Lần thứ hai gặp anh ta là ở quán NHẬU TRÀM CHIM, quán này tuyển các em miền Tây nhìn muốn chảy nước miếng, vòng 1 lúc nào cũng lồ lộ với cái áo thiếu vài, cô này cũng cao ráo mảnh khảnh, nước da trắng, tóc dài nhuộm vàng tươi, mắt to, môi hồng....Có khoảng 100 tiếp viên như thế, tiếp viên có khi đông hơn khách, ca buổi chiều các em vào nườm nượp, gần 200 em, muôn hoa đua sắc, nhìn phát chóng mặt. Long ngồi đối diện anh Việt, cứ một cô bước vào, là anh ta ngước mắt nhìn ngay, dù anh ta đang nói dở câu gì, thì xen vào đó là :" trời ơi! nhìn em kia kìa"....anh ta nheo nheo mắt, ngắm xong lại nói tiếp câu đang nói dở dang. Mà hay là dù chảy nước miếng nhìn các em nhưng anh ta nói đến đâu sẽ nói tiếp chứ không có quên. Thỉnh thoảng anh ta gọi 1 em đến gần và nói :" em có biết không nãy giờ ly này anh để đâu có rót beer, toàn để hứng nước miếng, mấy em ăn mặc vầy, ăn đâu có ăn được vì nước miếng chảy ra hoài". Đọc có thể thấy thô tục nhưng cứ nhìn cặp mắt hấp háy, cái môi dẻo quẹo của anh ta thì ai cũng phải phì cười khi thấy anh ta tán gái rất dễ thương. Rồi anh quay sang mình và khoe :" trời ơi! anh có mấy bà vợ bên Thái, đẹp mê hồn, mấy cô này chưa là gì đâu, suốt ngày ngoài đường anh ôm mấy bà vợ của anh". Quán này có lệ là đàn ông vào nhưng sẽ không bao giờ thấy phụ nữ, mấy bà vào có nước là " đánh ghen", nên đội ma cô ở đây bảo vệ mấy em mấy anh rất hùng hậu.
Gần 200 tiếp viên mà em nào vô anh ta cũng nhìn cũng đánh giá, dù biết tính anh ta như thế, nhưng anh ta cứ nhìn cô nào là Long lại nhìn theo, đến nỗi Long phải nói :" anh V làm ơn đừng nhìn gái nữa, em nhìn theo mệt quá". Anh bạn Long chắc là vì có Long đi theo nên chả dám nhìn em nào, cứ thấy Long và anh Việt đối đáp mà cười.
Nhưng anh V có buông tha anh bạn Long đâu, cứ nói với Long:" thằng này là Tây quỷ đó, em có nghe câu TÂY LAI ĂN KHOAI CẢ VỎ CHƯA?". Long gật đầu có vè hiểu ý :" Tây vốn không ma lanh như Việt Nam nhưng nó mà lai thì khôn lỏi lắm phải không anh?"...Im lặng 1 tí Long hỏi :" nếu không có anh V thì chắc em không gặp anh Helmut đâu nhỉ". Mr Việt cười sung sướng, quay sang Mr Helmut khoe :" Moa có biết không, Toa vô nhà, Toa thấy em này đang thay đồ, Toa đi vào ngay, Toa nghe em Giang la lên quá trời nên Toa đi ra"

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Cười sung sướng xong anh ta kể tiếp:" Toa đi ra rồi mà Toa thấy em G này cứ bộ này bộ kia, chạy ra chạy vào thử hoài...Toa lại đi vào trong tiếp, chợt cái bà bán hàng la làng :" Mr Việt đi ra có người thay đồ"....Long mặt đỏ dừ vì anh bạn lém lỉnh. Anh ta quay sang Long nói tiếp :" thế là anh gọi điện thoại cho thằng Quỉ này ra, đẹp trai như nó, đi vào chắc em không la đâu"

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Long tưởng thật hỏi lại :" trời! không lẽ vì vậy mà anh gọi bạn anh ra thiệt hả", Mr Helmut cười :" con bé này ngốc y như lúc gặp ban đầu anh Việt nhỉ". Long nghĩ ông Tây chưa rành Tiếng Việt nên dám nói vậy, nên cho qua....xong anh ta nói tiếp ;" anh V kêu anh ra lựa đồ...không ai như em, anh nói anh 37 tuổi mà còn ráng cãi, đáng ra em phải biết là anh nói đùa chứ".
Sau khi ngắm mấy em chán chê, Mr V quay sang mình khẩn khoản:" nói gì thì nói màu tóc mấy em này anh không thích, toàn màu bình thường hay vàng chóe....màu tóc của G nhuộm ở đâu, chỉ cho anh, anh nhuộm với, tóc này đẹp thật, hung đỏ mà có màu bạc nữa". Long cười toe toét khi thấy anh ta trầm trồ mái tóc mình, nhìn mái tóc nhuộm vàng bạch kim của anh ta Long thú thật ;" em nhuộm đỏ tím, đi Mũi Né về nó thành 7 sắc cầu vồng thế đó, nước biển làm bay màu tóc".

Sửa bởi longtaithien: 22/06/2011 - 00:50


#1569 longtaithien

    Hội Viên

  • Hội Viên TVLS
  • Pip
  • 226 Bài viết:
  • 25 thanks

Gửi vào 22/06/2011 - 01:12

TRÊN XE BUÝT
Gần 6 giờ tối, Long khệ nệ ôm cái vali to tướng chạy qua nhà đón anh bạn Tây cùng ra bến xe. Vừa trông thấy Long, anh ta sửng sốt :" đi có 2 ngày em vác hành lí như đi nước ngoài thế". Long thẹn đỏ cả mặt, anh ta chưa quen với cái điệu của mình, chả biết làm sao đành giải thích qua loa:" váy nào phải đi với giầy nào, hai bộ đồ bơi, hai cái khăn choàng, 7 bộ váy, 2 bộ short, túi xách, phụ trang đi với trang phục....em sợ anh không cho mặc cái này thì em mặc cái khác". Anh ta xách giỏ xách to tướng, vai đeo cái ba lô bé tí của anh ta.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Đúng là quê thật, lần đầu tiên " điệu bị chỉnh".
8 h 30 xe cũng đến nơi, thì ra 1 xe giường nằm cao cấp, mỗi ngăn có ti vi, giường có thể nâng lên hạ xuống...Lần đầu tiên Long đi xe kiểu này, vừa lạ lẫm, vừa thích thú. Nguyên 5 giường cuối xe đặt hết, trẻ con thì nằm trên tầng trên. Giường nào cũng riêng biệt, riêng 5 giường cuối xe ghép sát nhau, như 1 cái giường lớn. Anh bạn Tây nằm trong cùng, đến Long đến con anh V, sau cùng là vợ chồng anh V.9 giờ tối, xe tắt tivi và tắt đèn, đến giờ mọi người ngủ rồi, Long nằm im mơ màng, đang quay sang trò chuyện với anh bạn, chợt 1 ánh sáng lóe lên giữa cái tối tĩnh mịch, Long bấu eo bạn trai kêu lên:" có kẻ chụp hình tống tiền mình rồi, mai đưa lên mạng đây". Bên kia, Mr V cười hí hí, Mr Hel lầm bầm :" Moa để Toa làm việc chứ, muốn chụp hình thì để Toa đợi lúc gây cấn rồi báo Moa nhé". Khuya một chút, vấn nạn mới xảy ra, Long đang thiu thiu, chợt nghe :" tiếng sấm bên tai", Mr Hel :" trời ạ! đang ngủ nghe tiếng động tưởng xe đụng chứ, giật cả mình". Trong đời Long chưa nghe tiếng " ngáy nào khủng khiếp như thế, Mr Hel vẫn còn bực mình:" Mr V làm gì kinh thế, để người ta ngủ chứ, thế này ngày mai làm ăn gì được". Mặc mọi người lầm bầm, tiếng ngáy ngày một khủng khiếp hơn, Long không thể ngủ, thức mà phải lấy tay bịt tai lại.
Xe nghỉ chặng, Mr V thức giấc, Mr Hel:" Moa ngáy ghê quá, Toa đang ngủ giật cả mình, tưởng đụng xe, bé G nó bịt tai suốt..", Mt V cười tỉnh bơ :" ngáy đâu mà ngáy".
Và từ đó đến sáng, Long thức suốt, bạn Long cũng thế, trừ đứa con và chị vợ anh V, có lẽ họ quen hay sao mà ngủ được. 5 giờ sáng, tiếng ngày nhẹ dần, Long mệt lả trôi đi trong giấc ngủ muộn, chợt cái điện thoại của mr Hel vang lên, Long nổi nóng :" nghĩ chắc điện thoại nước ngoài gọi về". Anh bạn Long điềm tĩnh cầm điện thoại lên:" Helmut is speaking, hello Mr Việt, Toa nói cho moa biết là moa ngáy làm toa và vợ toa ngủ không được đó nha".

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Thì ra là tiếng ngáy nhỏ dần là vì Mr V đã thức giấc và lại nghĩ ra trò trêu chọc bằng cách gọi điện thoại, một ánh sáng lại lóe lên, lần này anh bạn Tây lên tiếng :" qua nay, Toa đưa vợ chồng moa lên mạng nhiều rồi nha, cả đêm không ngủ hai cái mặt như hai con quỷ đây nè"

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



#1570 longtaithien

    Hội Viên

  • Hội Viên TVLS
  • Pip
  • 226 Bài viết:
  • 25 thanks

Gửi vào 22/06/2011 - 01:33

2 TÂY LAI ĂN KHOAI CẢ VỎ:
Phải nói là anh bạn Tây này rất sợ Long, chắc Thê có Hóa Quyền, Thiên Tướng. Anh V xem tướng khá hay, xem tay cũng giỏi, anh nhìn Long và háy mắt với Mr V :" con bé nay nhìn vậy mà khó chịu, môi cong hay hờn, rất bướng bỉnh, moa coi chừng nha, nhưng lại là người tốt". Khi xem bàn tay Long, Mr V kêu lên:" kêu để tay bình thường mà sao cứ lao ra thế". Long tròn xoe mắt :" tay em bình thường nó thế". Mr V kêu lên :" ông lo giữ túi tiền nhá, con bé này sài tiền hơi ác, có chồng mà lo tiền cho nó sài cũng mệt đó". Cung tài bạn Long có Quả Tú mà, vài ngày sau anh ta đã òn ỉ :" em sài tiền ghê vậy, tiền em mới gửi anh đâu hết rồi...từ nay, cứ vứt vào ngân hàng của anh, anh giữ tiền dùm cho". Long hơi cáu :" anh làm tháng 5000 EURO, em tháng có hơn chục triệu, làm sao để dành, để dành cả năm chưa bằng nữa tháng lương của anh, dành làm chi cho mệt, phụ nữ người ta có đủ chuyện tiêu sài".
Anh V xem vài cái đúng phết, Long trầm trồ ;" sếp em xem hay lắm rồi, không ngờ anh V xem cũng hay". Mr Hel mới tâm sự :" ngày xưa, anh lấy cô kia, Mr V ngăn và bảo:" lấy chưa đến 3 năm sẽ bỏ", thế mà bỏ thật". Long không ngờ, anh V xem hay thế, liền hỏi :" anh có hỏi anh ấy về em". Mr Hel trả lời :" thương em nhưng cũng hỏi, anh ấy gật đầu và nói là :" con bé này tốt, cứ xáp vào". Mà cần gì anh V xem, tự Long cũng có thể biết đâu là chồng mình, hơn 8 năm qua...LOng quen ai cũng đòi đưa hai bàn tay ra xem có giống bàn tay Long không...nhưng chồng chả giống bàn nào, còn anh người bạn người Hoa bên có bên không, sau này sếp một bên cũng có...nên họ rất thân...nhưng không thể là chồng. Hôm trước, thấy anh bạn ngồi dưới giường, cầm tờ đơn Tiếng Đức vừa dịch về vừa cằn nhằn :' cái thằng dịch thuật này học đâu ra toàn dịch tiếng bồi, anh không hiểu làm sao đại sứ quán Đức nó hiểu". Long chả biết tiếng Đức một từ bẻ đôi đâu, nhưng cũng nhìn....chợt thấy đường chỉ tay anh ta, Long kêu lên :" đưa em xem bàn tay kia....sao anh lại có chỉ tay như thế này".

#1571 longtaithien

    Hội Viên

  • Hội Viên TVLS
  • Pip
  • 226 Bài viết:
  • 25 thanks

Gửi vào 22/06/2011 - 01:57

TIỂU SỬ ANH CHÀNG THAM LANG
Ngồi ăn với gia đình anh V, mọi người ăn xong, nói chuyện râm ran. Anh bạn đưa Long xem cái tăm tre :" em xem này, chả biết cái này là cái gì, làm sao mà xỉa". Long cầm lên nhìn xong bỏ xuống, tìm trong hũ tăm, Long chọn 1 cây tăm đưa cho anh:" miễn là đầu tăm nhỏ, không dễ gãy là được mà anh". Chợt anh nói rõ từng tiếng :" em bỏ nó về chổ cũ để tự anh lấy". Long giận đỏ mặt không hiểu tại sao anh này vô duyên, mất lịch sự thế, hậm hực bỏ cây tăm xuống. Anh tự lấy cây tăm khác và giải thích :" cô bảo mình xem bói hay lắm, trên thông địa lí dưới tường thiên văn...mà điều cấm kị là đang yêu nhau không được đưa tăm cho nhau mà không biết, em muốn mình chia tay hả?" Long tưởng anh ta đùa, nhìn sang anh V, anh V rồi anh chàng đi theo đều gật đầu. Anh Bảo giải thích thêm :' thà em đi 1 hũ tăm, không ai lấy 1 cây tăm cả, em không biết thật sao?'. Hiểu ra vần đề, Long im thin thít, anh bạn Long cười hi hi :" thấy anh dạy em chưa, em còn chưa biết nhiều lắm, thế mà là người Việt đấy"
Long ngắm bạn Long, dù luống tuổi, vướng mái tóc bạc nhưng nhìn anh ta khá đẹp trai :" mũi cao thẳng, không khoằm, mày đen, cong, râu rậm theo kiểu râu quai nón, mắt nâu nhạt với hàng mi cong", Long hỏi :" bây giờ nhìn anh thế này, chắc hồi trẻ đẹp trai lắm, gái theo không biết bao nhiêu, mà sao anh không nhuộm tóc nhìn trẻ hơn nhiều lắm đấy". Anh lắc đầu :" không làm chuyện đó", Long mắc mỏ hỏi :" anh đeo hột soàn một bên tai,xăm tay....nhìn như găng tơ, tại sao còn ngại nhuộm tóc?". Anh quay sang Long cười :" anh đeo hoa tai cách đây gần 20 năm, thời đó mode như thế, giờ cứ để thế thôi. Năm anh hai mươi mấy tuổi, suốt ngày rong chơi, papa anh hỏi:" hôm nay con đi bar nào, ngồi với cô nào", anh trả lời :" đi đâu thì con biết nhưng ngồi cô nào con chưa biết" ( mỗi ngày một cô đó mà). Long lầm bầm :" anh mà dưới 50 thật sự tôi không dám rớ". Mr V không biết Long đang chuẩn bị nổi cơn dông, còn khoe :" trời ơi! 3 năm trước em gặp thử mà coi, nó vào casino đốt tiền, cả cho gái luôn, toàn em đẹp theo, ngày nào cũng có gái theo". Mr Hel không thấy mặt mình nghiêm lại, hồ hởi nói tiếp :" cỡ em 3 năm trước đừng hòng rớ đến anh"

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Long không nói gì, xin kiếu về phòng ngủ trưa chút.
Đang ngủ, Long thức giấc bởi tiếng cửa kêu, thấy bóng anh bạn, Long nhắm mắt ngủ tiếp, anh lại gần nắm vai Long, Long quay mặt đi...Cơn giận bùng lên, quay phắt lại :" nói điều này cho anh rõ 1 lần, nếu anh không rành tiếng Việt em cho qua, còn ăn nói thế lần sau tôi không tha thứ". Mr H khá bất ngờ, luống cuống :" em sao thế, anh V nói em 4 mùa nhưng anh thấy em có 5 mùa luôn đấy". Long quay sang gằn từng chữ :" anh có là đại gia, vung tiền cả nắm, nhưng anh vào đó chỉ quen toàn lũ không ra gì, gái sống bám đàn ông, lười lao động....anh tự hào lắm sao mà nói tôi không rớ được đến anh, tôi rất tự ái, mong là đây là lần cuối tôi nghe như thế"....Tiếng Mr Hel khẩn khoản :" không hiểu em hiểu làm sao, ý anh là ;" ngày xưa anh ăn chơi, cỡ em anh không dám rớ, những cô gái anh quen...ngày mai anh đã không nhớ. Bây giờ, anh đã mệt mỏi, cần có người vợ chia sẽ với anh mọi việc, biết chăm sóc gia đình...vừa gặp em, anh nhận ra em là người anh đang tìm". Cơn giận chưa nguôi, Long nói tiếp :' anh cẩn thận khi nói tiếng Việt nhé, đảo chủ ngữ vị ngữ là mệt lắm, chả biết tôi không rớ được anh hay anh như ngày xưa tôi xin kiếu"
Một buổi tối anh ôm đầu than đau nhức, mình bảo anh nằm xuống lấy chai dầu Singapore, bóp nhẹ trên đầu, mình xoay ngón tay một cách vô thức, cứ cảm thấy gương mặt anh giãn ra khi tay đụng đến đó thì Long làm nhiều hơn, ấn ngón tay mạnh hơn...10 phút sau anh ta bảo đỡ nhức đầu và hỏi :" dầu gì thơm thế hả em", anh giải thích :" dầu xanh, nhập đó anh, em hay nhức đầu, cảm nên hay có chai dầu này, chai này không phải của VN".
Tối hôm nay, mình sang nhà anh lấy túi xách, thằng bé trong nhà chạy ra bảo :" Chú đi VT rồi chị, chú nói chị đưa cho em vĩ thuốc ngoại trị nhức đầu mà chị bỏ trong giỏ xách đi Nha Trang ấy, chú bảo thuốc hay lắm". Mình ngẫn cả người :" thuốc nào đâu em, anh ấy đâu có bỏ thuốc gì trong giỏ chị". Thằng bé chứ khăng khăng :" có mà chị, chú nói hôm chú nhức đầu chị làm cho chú xong nhét lại vào túi mà", thằng bé còn nói tiếp:" thuốc gì thơm lắm". Vừa đi về nhà, nghĩ mãi không nhớ thuốc gì, nhớ hai chữ "thơm lắm", Long nhoẻn miệng nghĩ bâng quơ:" thuốc đâu mà thuốc, chai dầu gió xanh và bàn tay ĐỒNG Lương nên mát tay thôi"

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Hôm nay, rảnh rỗi, kể chuyện một chút, mọi người đọc xả trét.

Sửa bởi longtaithien: 22/06/2011 - 02:23


#1572 SayTinh

    Hội viên

  • Hội Viên mới
  • Pip
  • 101 Bài viết:
  • 10 thanks

Gửi vào 22/06/2011 - 12:02

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

phuongmai06, on 21/06/2011 - 19:08, said:

TC mà qua long tài thiến thì thành Thiên cổ

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



@Longtaithien: Hay quá, viết tiếp đi Long. Còn 98 tên nữa là bằng kỷ lục anh Ba Hưng.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Sửa bởi SayTinh: 22/06/2011 - 12:03


#1573 pen

    Khôn viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPipPipPipPipPipPip
  • 9829 Bài viết:
  • 31870 thanks

Gửi vào 22/06/2011 - 12:18

đọc mém xịu =)) chị Long đa tình quá

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


viết tiểu thuyết xuất bản bán đc đấy chị ơi

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



P.S: share em ít bí quyết với :">

Sửa bởi penguin: 22/06/2011 - 12:21


#1574 longtaithien

    Hội Viên

  • Hội Viên TVLS
  • Pip
  • 226 Bài viết:
  • 25 thanks

Gửi vào 22/06/2011 - 23:08

@PENGUIN: chuyện buồn đọc nó hay...chị ước rằng, yêu 1 người mà thành thì dù khổ thế nào cũng chịu, giờ mệt mỏi quá sức, sắp tới anh này về nước cũng chả biết sau đó ra sao, lại có anh nào xuất hiện...nếu tu được vào chùa cho yên ổn.
Long hỏi anh chồng hụt năm xưa coi bói dùm:" anh xem em đi xa được không?". Anh trả lời có 1 cách đi, chứ đi thẳng hơi khó, em cố gắng đi CAMPUCHIA, đi bằng đường chính ngạch, cho đóng dấu vào hộ chiếu thì năm nay việc kia sẽ thành". Anh còn hỏi lại :" có ai mời đi đúng không?". Long chỉ nói có người bạn mời đi, nhưng visa sợ không xin được. Tự nhiên phải đi qua Cam, đóng dấu, đường đi không rành...Long nghe xong nói :" không đi được thì thôi chứ không qua Cam đâu". Tâm sự với thằng bạn công ty nó cười bảo ;' em chuyên sưu tầm con dấu trên hộ chiếu, em như chị cứ đón xe buýt đến đó, đóng 1 con dấu thử vận may xem sao, chị không muốn gặp bạn chị sao?". Long suy nghĩ xong, quay điện thoại lại cho anh chồng hụt khi xưa:"Thôi! em sẽ đi qua Cam...chỉ là đi 70 km mà chả làm gì thì ngại quá, đường lại không biết đi". Tự dưng anh ta bảo :" tuần sau anh vào, đợi anh đưa em đi, kệ đi cho vui"

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Hôm rồi, đi Nha Trang, Long cứu sống và phóng sinh con mực....giờ không cần lấy chồng nữa, vì sợ quá...Nhất quyết, không yêu ai nữa, yêu mà suốt ngày lo lắng mệt quá.

#1575 Diệu Bích

    Hội Viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPip
  • 2803 Bài viết:
  • 10084 thanks

Gửi vào 23/06/2011 - 21:03

“Tình yêu đến em không mong đợi gì
Tình yêu đi em không hề hối tiếc
Ngày hôm qua em hát với thằng Tây
Và giờ đây em hát với thằng Việt
Dù thằng Việt … không cao ráo như thằng Tây”






Similar Topics Collapse

2 người đang đọc chủ đề này

0 Hội viên, 2 khách, 0 Hội viên ẩn


Liên kết nhanh

 Tử Vi |  Tử Bình |  Kinh Dịch |  Quái Tượng Huyền Cơ |  Mai Hoa Dịch Số |  Quỷ Cốc Toán Mệnh |  Địa Lý Phong Thủy |  Thái Ất - Lục Nhâm - Độn Giáp |  Bát Tự Hà Lạc |  Nhân Tướng Học |  Mệnh Lý Tổng Quát |  Bói Bài - Đoán Điềm - Giải Mộng - Số |  Khoa Học Huyền Bí |  Y Học Thường Thức |  Văn Hoá - Phong Tục - Tín Ngưỡng Dân Gian |  Thiên Văn - Lịch Pháp |  Tử Vi Nghiệm Lý |  TẠP CHÍ KHOA HỌC HUYỀN BÍ TRƯỚC 1975 |
 Coi Tử Vi |  Coi Tử Bình - Tứ Trụ |  Coi Bát Tự Hà Lạc |  Coi Địa Lý Phong Thủy |  Coi Quỷ Cốc Toán Mệnh |  Coi Nhân Tướng Mệnh |  Nhờ Coi Quẻ |  Nhờ Coi Ngày |
 Bảo Trợ & Hoạt Động |  Thông Báo |  Báo Tin |  Liên Lạc Ban Điều Hành |  Góp Ý |
 Ghi Danh Học |  Lớp Học Tử Vi Đẩu Số |  Lớp Học Phong Thủy & Dịch Lý |  Hội viên chia sẻ Tài Liệu - Sách Vở |  Sách Dịch Lý |  Sách Tử Vi |  Sách Tướng Học |  Sách Phong Thuỷ |  Sách Tam Thức |  Sách Tử Bình - Bát Tự |  Sách Huyền Thuật |
 Linh Tinh |  Gặp Gỡ - Giao Lưu |  Giải Trí |  Vườn Thơ |  Vài Dòng Tản Mạn... |  Nguồn Sống Tươi Đẹp |  Trưng bày - Giới thiệu |  

Trình ứng dụng hỗ trợ:   An Sao Tử Vi  An Sao Tử Vi - Lấy Lá Số Tử Vi |   Quỷ Cốc Toán Mệnh  Quỷ Cốc Toán Mệnh |   Tử Bình Tứ Trụ  Tử Bình Tứ Trụ - Lá số tử bình & Luận giải cơ bản |   Quẻ Mai Hoa Dịch Số  Quẻ Mai Hoa Dịch Số |   Bát Tự Hà Lạc  Bát Tự Hà Lạc |   Thái Ât Thần Số  Thái Ât Thần Số |   Căn Duyên Tiền Định  Căn Duyên Tiền Định |   Cao Ly Đầu Hình  Cao Ly Đầu Hình |   Âm Lịch  Âm Lịch |   Xem Ngày  Xem Ngày |   Lịch Vạn Niên  Lịch Vạn Niên |   So Tuổi Vợ Chồng  So Tuổi Vợ Chồng |   Bát Trạch  Bát Trạch |