CÁCH NÀO BỊ LỪA DỐI TRONG TÌNH CẢM
Tử Phủ Vũ Tướng
03/08/2011
Có lẽ mình kém giống anh 10 năm không yêu mà Pisu kể, nhưng mình không muốn ngĩ nhiều đến việc bị lừa dối bởi đàn ông và bản chất của các anh đàn ông. Nghĩ nhiều, than thở nhiều mệt mỏi bản thân, chả giải quyết vấn đề gì. Mình biết thừa nhận thực tế là mình kém trong chuyện tình cảm thôi.
Sửa bởi Tu Phu Vu Tuong: 03/08/2011 - 09:12
Sửa bởi Tu Phu Vu Tuong: 03/08/2011 - 09:12
midori
03/08/2011
spypota, on 02/08/2011 - 22:26, said:
Hic. Ý mình là đọc cái đoạn về duyên nợ thôi. Nếu nghĩ kiếp trước mình nợ người ta nên kiếp này mới bị người ta đối xử tệ thì tự khắc biết tu tâm để ko tạo nghiệp ác nữa, vậy là đỡ khổ.
Chứ sống như trong đó nói: ko ăn tới cả cành cây ngọn cỏ thi lấy gì mà sống? Như vậy là tự làm khổ mình, coi như là tu sai đường rùi.
Chứ sống như trong đó nói: ko ăn tới cả cành cây ngọn cỏ thi lấy gì mà sống? Như vậy là tự làm khổ mình, coi như là tu sai đường rùi.
Mình nói là cắm hoa, chơi hoa chứ đâu có nói ăn hoa, cỏ
Chọc bạn tí thôi.
Con người đang đau khổ, miệng nói nhân quả báo ứng nhưng chưa thông suốt được cái lý nhân quả. Bạn nghĩ là giúp cho họ hiểu nhưng chỉ khiến họ càng thêm bất mãn, và chuốc vào mình sự ghét lây, thậm chí còn bị ăn đập.
Giúp người khó quá ha.
midori
03/08/2011
@Chị Vũ Tướng: Phụ nữ suy nghĩ thoang thoáng được như chị là khỏe nhất đấy.
Nhưng trái tim có lý lẽ riêng và luôn chậm chạp hơn cái đầu. Mình nghĩ đã quên, nhưng trái tim lại: đàn ông là lũ khốn nạn, bạc bẽo, chẳng có gì tốt đẹp...bla.... bla...
Khi mình nhìn vào đối tượng cũ mà không có tý cảm xúc căm ghét hay đau nhói, khi ấy trái tim mới sẵn sàng tiếp nhận người mới.
Nhưng trái tim có lý lẽ riêng và luôn chậm chạp hơn cái đầu. Mình nghĩ đã quên, nhưng trái tim lại: đàn ông là lũ khốn nạn, bạc bẽo, chẳng có gì tốt đẹp...bla.... bla...
Khi mình nhìn vào đối tượng cũ mà không có tý cảm xúc căm ghét hay đau nhói, khi ấy trái tim mới sẵn sàng tiếp nhận người mới.
Tử Phủ Vũ Tướng
03/08/2011
Ừ chị cũng công nhận chị thoáng, nhiều khi suy nghĩ như con trai. Có lẽ chị yêu bản thân chị hơn (Vũ cô quả) nên không căm ghét đối tượng cũ mãnh liệt.
Uyen_Nhi
03/08/2011
Đọc topic này Uyen_Nhi chia sẽ kinh nghiệm tự đứng dậy sau lần chia tay mối tình đầu. Chia tay xong lòng buồn lắm, mắt lúc nào cũng chực rơi nước mắt cả, ngồi trong phòng gặm nhắm nỗi đau với bao nhiêu kỷ niệm. Hic. Thấy vậy đứa bạn thân nó rủ đi làm tóc, vì trước đó rủ đi đâu cũng không đi, vì sợ đến quán cafe, lại nhớ kỷ niệm cũ mình lại khóc. Nó nói mãi mình cũng ừ thì đi. Trong lúc nhân viên tiệm nó hấp, gội, sấy, luộc, xào..tóc gì ấy. Mình đọc báo, vô tình mở ra ngay cái bài "bạn gái làm gì sau khi gãy đổ một mối tình", chà đúng tâm trạng mình quá. Bài báo viết là đừng ôm kỷ niệm khư khư, mà hãy cất giấu một nơi nào đó khuất tầm nhìn, và ngay sau đó là làm đẹp. Bạn chăm sóc bản thân, mua sắm, spa, ...Uyên Nhi bắt đầu làm y như vậy, sau đó mình có một diện mạo mới, tươi tắn và thầm nghĩ "hắn sẽ phải hối tiếc".
midori
03/08/2011
@Chị Vũ Tướng: Vũ Cô Quả nhập mệnh thì chậm muộn hôn nhân là do bản thân của chị rồi. Xuất phát điểm từ mình thì dễ điều chỉnh hơn xuất phát điểm từ người.
Còn yêu bản thân mình thì ai mà chả vậy. Người nào mà nói :tôi yêu người ấy hơn bản thân ,thì một là xạo, hai là đang tự lừa dối bản thân.
Chị có coi "thâm cung nội chiến" không ? Em thích phim này. Không gì so sánh được với tình yêu của phụ nữ. Họ sẽ làm tất cả vì người đàn ông mình yêu. Nhưng một khi ghen tuông, oán hận thì họ ko còn là chính mình nữa, độc ác không gì sánh bằng.
Còn yêu bản thân mình thì ai mà chả vậy. Người nào mà nói :tôi yêu người ấy hơn bản thân ,thì một là xạo, hai là đang tự lừa dối bản thân.
Chị có coi "thâm cung nội chiến" không ? Em thích phim này. Không gì so sánh được với tình yêu của phụ nữ. Họ sẽ làm tất cả vì người đàn ông mình yêu. Nhưng một khi ghen tuông, oán hận thì họ ko còn là chính mình nữa, độc ác không gì sánh bằng.
ryan88
03/08/2011
pisu, on 03/08/2011 - 12:55, said:
Chị có coi "thâm cung nội chiến" không ?
1. Hoàng hôn màu đỏ (Huyết sắc tàn dương- mang hơi hướm "đèn lồng đỏ treo cao")
2. Cung tâm kế
3. Mỹ nhân tâm kế
tên tiếng anh của tham cung nội chiến là "The war of beauty"
Lê Tư là đẹp nhứt
ryan88
03/08/2011
Lỡ rồi cho em phát biểu cảm nghĩ bộ phim phát
Nhân vật tội nghiệp nhất trong phim là nhà vua vì mọi ng đều dùng ổng để làm bàn đạp tiến thân và trả thù. Các nhân vật còn lại đều tội vừa vừa
Nhân vật tội nghiệp nhất trong phim là nhà vua vì mọi ng đều dùng ổng để làm bàn đạp tiến thân và trả thù. Các nhân vật còn lại đều tội vừa vừa
midori
03/08/2011
ryan88, on 03/08/2011 - 13:22, said:
Lỡ rồi cho em phát biểu cảm nghĩ bộ phim phát
Nhân vật tội nghiệp nhất trong phim là nhà vua vì mọi ng đều dùng ổng để làm bàn đạp tiến thân và trả thù. Các nhân vật còn lại đều tội vừa vừa
Nhân vật tội nghiệp nhất trong phim là nhà vua vì mọi ng đều dùng ổng để làm bàn đạp tiến thân và trả thù. Các nhân vật còn lại đều tội vừa vừa
Của đáng tội. Thượng đế tạo ra ông Adam cho một bà Eva. Nay sức lực và tình cảm phải cung cấp cho nhiều bà. Cực lắm chứ, zậy mà ông nào cũng khoái chui đầu vô. Vào rồi, mới biết xương mình nhỏ.
Uyen_Nhi
03/08/2011
Uyen Nhi thấy đàn ông là chúa nói láo. Điển hình là ông nào cũng thích nhiều bà, nhiều vợ, nhưng khi vác số lên diễn đàn hỏi mà được phán 2 vợ thì cứ là " hic, Bác ơi có cách nào hóa giải không?". Nghe phát ghét.
spypota
03/08/2011
ryan88, on 03/08/2011 - 13:22, said:
Lỡ rồi cho em phát biểu cảm nghĩ bộ phim phát
Nhân vật tội nghiệp nhất trong phim là nhà vua vì mọi ng đều dùng ổng để làm bàn đạp tiến thân và trả thù. Các nhân vật còn lại đều tội vừa vừa
Nhân vật tội nghiệp nhất trong phim là nhà vua vì mọi ng đều dùng ổng để làm bàn đạp tiến thân và trả thù. Các nhân vật còn lại đều tội vừa vừa
Em thì thấy ông vua là đáng ghét nhất: vừa háo sắc vừa hèn. Ông ta chỉ yêu bản thân ông ta thôi, có mới nới cũ, khi có nạn thì bỏ trốn trước, để mặc mấy bà vợ tự sinh tự diệt. Thằng cha đó nên làm thái giám mới đúng.
spypota
03/08/2011
pisu, on 03/08/2011 - 09:20, said:
Mình nói là cắm hoa, chơi hoa chứ đâu có nói ăn hoa, cỏ
Chọc bạn tí thôi.
Con người đang đau khổ, miệng nói nhân quả báo ứng nhưng chưa thông suốt được cái lý nhân quả. Bạn nghĩ là giúp cho họ hiểu nhưng chỉ khiến họ càng thêm bất mãn, và chuốc vào mình sự ghét lây, thậm chí còn bị ăn đập.
Giúp người khó quá ha.
Chọc bạn tí thôi.
Con người đang đau khổ, miệng nói nhân quả báo ứng nhưng chưa thông suốt được cái lý nhân quả. Bạn nghĩ là giúp cho họ hiểu nhưng chỉ khiến họ càng thêm bất mãn, và chuốc vào mình sự ghét lây, thậm chí còn bị ăn đập.
Giúp người khó quá ha.
Thấy mình có thể giúp được gì thì cứ giúp thôi, chứ làm ngơ trước người bất hạnh cũng là tội ác đó ạ. hìhì. Nhưng túm lại, chỉ có bản thân mình mới có thể cứu được mình thôi.
Có câu "tính cách tạo nên số phận". Người ta đã đấm mình 1 cái, hà cớ gì mình lại "thụi" cho chính mình thêm 1 cái nữa chớ?


