CÁCH NÀO BỊ LỪA DỐI TRONG TÌNH CẢM
Viết bởi longtaithien, 15/05/11 20:18
1795 replies to this topic
#1606
Gửi vào 30/07/2011 - 23:18
hn làm quá, phen này ngày nào mình cũng phải rình núp coi ở đây có chiêu nào lôi kéo anh minhminh để còn ngăn cản ý đồ từ trong trứng nước mí được
#1607
Gửi vào 30/07/2011 - 23:26
spypota, on 30/07/2011 - 22:41, said:
@Đàm Thùy:Đàn ông là những kẻ luôn tin rằng họ khôn ngoan hơn phụ nữ chúng mình. Mình thì cứ cười thầm vì biết tỏng nhưng họ thì cứ dương dương tự đắc nghĩ mình chẳng biết gì. Spypota thì chỉ thấy họ đáng thương vì ko nhận ra sự ngu muội của họ thôi.
Xét cho cùng nguồn gốc của sự ngu muội chính là lòng tham không đáy.
Xét cho cùng nguồn gốc của sự ngu muội chính là lòng tham không đáy.
Giai thích lập tài khoản dự phòng. Tính thích mờ ám đó mà
#1608
Gửi vào 30/07/2011 - 23:26
HIện giờ chúng tớ đang dùng kế: ve sầu thoát xác, giương đông kích tây, điệu hổ ly sơn, di cung hoán số, lăng ba di bộ, ...ui dùi ui đông tây y kết hợp. Phức tạp lắm, học lỏm làm sao được.
#1609
Gửi vào 30/07/2011 - 23:29
hết cách rùi, chắc hội sg phải dùng các chiêu, ném đá giấu tay, thọc gậy bánh xe, gắp lửa bỏ tay người, ăn cháo đá bát... để cạnh tranh quá ak ak
#1610
Gửi vào 30/07/2011 - 23:35
Nếu thế bọn tớ chuyển sang Kế: Đánh giáp lá cà thôi
#1611
Gửi vào 30/07/2011 - 23:38
bà con sg hội ý tí, mình có nên chơi kế "vườn kg nhà trống" để khi hội hn chơi xáp lá cà (bên đó người đông thế mạnh) thì mình chơi oánh du kích hem (bên mình người ít được cái nhiều thủ đoạn)
#1612
Gửi vào 30/07/2011 - 23:47
Chơi hết. Thủ đoạn nào cũng chơi. Hội Hà Nội là quân Tào thì bọn mình cũng là Tôn Quyền hùng cứ cả Giang Đông chứ ít gì. Mấy cái trò quân tử của Lưu Bị thì mình đừng thèm theo...theo chỉ có nước dâng bác Minh cho chúng
#1613
Gửi vào 30/07/2011 - 23:54
Ko ko, em kiên quyết phen này ko để sổng bác Minh cho ai hết, kiểu nào em cũng chơi hết cho xứng danh hội TVSG
#1614
Gửi vào 30/07/2011 - 23:58
Bên đó có Chân dài đến rốn thường thôi. Bên này có Đôi mắt Pleiku và LY cà phê ban mê nhé, cứ gọi là mê mẩn
#1615
Gửi vào 31/07/2011 - 00:00
chị lơ yên tâm, phía sau chị có cả hội nhí nhố, chị đánh đến đâu, hội đỡ lưng tới đó, chị oánh cửa trước, hội oánh cửa sau, chị oánh bên trái hội né oánh bên phải, nói chung là bao vây và cô lập đối tượng (ak ak)
bên sg có mật và nước, thành phần cung cấp dưỡng chất cho cơ thể và làm đẹp, không sợ, kg sợ
bên sg có mật và nước, thành phần cung cấp dưỡng chất cho cơ thể và làm đẹp, không sợ, kg sợ
Sửa bởi DiepDung: 31/07/2011 - 00:02
#1616
Gửi vào 31/07/2011 - 00:03
Kịch tính quá...chị Long chắc cũng đang né dữ dội
#1617
Gửi vào 31/07/2011 - 00:04
Tu Phu Vu Tuong, on 30/07/2011 - 12:57, said:
Đúng thế. Thực ra phụ nữ hay đàn ông muốn sớm kết hôn phải có đức tính tối quan trọng: biết điểm dừng ở một người. Còn nếu ở với người này lại ngĩ sẽ có phương án khác tốt hơn (mà cái này là thường xuyên rồi) thì khó finalize lắm. Bản thân mình nhận rõ điều này và đang cố gắng rèn luyện tính biết tự dừng. Hi vọng sẽ đạt được!
pisu, on 30/07/2011 - 13:15, said:
Khó lắm chị Ấy Tướng ah. Thứ gì đã kiềm chế thì có ngày nó cũng "bung". Mình hok bung thì đối tác cũng bung.
Quan trọng là mình kiếm được người hòa hợp về sếch, tính cách, lối sống. Nói như các cụ là : "nồi nào vung nấy".
Quan trọng là mình kiếm được người hòa hợp về sếch, tính cách, lối sống. Nói như các cụ là : "nồi nào vung nấy".
Libra cũng đồng ý với chữ " biết dừng" đúng lúc. Nhưng mà con người thì thông thường tham lam, đứng núi này trông núi nọ. Đàn ông thì đam mê sắc đẹp, phụ nữ thì đam mê hột xoàn. Libra nói ở trên không phải là gộp chung cho tất cả, cũng không phải là nhìn và phán xét một cách bi quan, chỉ là nhắm vào các đối tượng cá biệt cảm thấy chưa có đủ, tức là các anh chị em mới bước vào đời.
Libra ví dụ để giải thích thêm ý của từ "chưa có đủ ", người mới bước vào đời bao giờ cũng muốn có tất cả nhưng không biết mình muốn gì, cho nên lúc nào cũng cảm thấy không đủ với những gì mình có. Libra có anh bạn là chuyên viên hàng đầu trong y học, cực kỳ giỏi, đã cưới vợ có con, vợ là người cực kỳ đẹp, giỏi, nói chung là gia đình hoàn hảo. Anh bạn của Libra ra nước ngoài công tác, đi uống cà phê với Libra, cứ ngồi ngắm mấy cô đầm qua đường mà chép miệng , ối giời ơi nó đẹp thế, da nó trắng thế, giọng nó êm ái thế, người nó thơm thế, giá mà ... May mà anh vẫn kiểm soát được bản thân mình cho nên cuối cùng vẫn chung thủy với vợ.
Như vậy giữa việc muốn và dừng được xác định bởi khả năng kiểm soát bản thân. Cái muốn bắt đầu từ sự hiếu kỳ như trong ví dụ của Libra ở trên, anh bạn của Libra đâu có nghĩ đến việc phản bội vợ, chỉ là muốn biết em cảm giác với em chân dài ra sao.
Theo Libra, người ta biết dừng khi người ta hết muốn, người ta hết muốn khi đã có đủ. Vậy người đã có đủ thông thường là người có nhiều kinh nghiệm, chứ không phải là người vừa mới vào đời cái gì cũng chưa có, chưa nếm qua.
Đối với Libra, kinh nghiệm chưa hẳn đi theo tuổi tác mà theo những gì đã nếm trải. Cung Thê của Libra cũng như chị Long, có song Long, Phượng, Hổ, Cái, Quang Quý, cho nên ngày xưa cũng chạy theo mấy cô đẹp mã, Libra đã từng có quan hệ với nhiều cô đầm đẹp người đẹp nết đến mức mà đưa hình lên mấy anh giai chảy nước miếng nước dãi ừng ực, họ chia tay Libra chẳng qua là do Khốc Hư nên tình xa cách chứ không phải do Libra đối xử tệ bạc cho nên chia tay xong vẫn giữ tình bạn đẹp. Bởi vì Libra đã có kinh nghiệm trong quan hệ với những người phụ nữ đẹp cho nên Libra cảm thấy đủ và không vì cái đẹp mà phản bội người đang có quan hệ với Libra. Nhớ có lần, có một em chân dài đâu trên mét bảy tám tóc hoe mời Libra vào nhà nó uống bia, lúc đó Libra có người yêu rồi, mà nó vẫn dụ dỗ, quả thật khó từ chối khi nam nữ đơn thân ở chung căn phòng mà nữ lại khỏa thân mời mọc nhất là nữ lại đẹp như người mẫu, thế mà Libra vẫn từ chối được, đơn giản thôi, lúc đó Libra nghĩ, tao có bồ rồi, tao cũng đã từng ngủ với người đẹp hơn mày rồi, vậy tại sao tao lại phải phản bội người tao yêu vì sắc đẹp của mày. Cái sự biết đủ và biết dừng ở đây nó là vậy.
Nam yêu sắc, nữ yêu tài, nếu nói về tài, nghĩa là tiền tài, nữ giới chỉ bị cuốn hút bởi người đàn ông có nhiều tiền khi người phụ nữ đó không có khả năng tạo ra hay độc lập về tiền. Cho nên Libra thích làm quen cô nào có nhiều tiền tại sao, bởi vì cô nào có nhiều tiền hoặc có khả năng tạo ra tiền thì sẽ không đến với người kia vì tiền bạc, đối với họ, tiền đã quá đủ, Libra cũng không cần tiền của nữ giới, như vậy hai người đến với nhau bằng sự chân thành không vụ lợi.
Nếu xét chữ tài theo nghĩa tài năng, người phụ nữ yêu tài năng của người đàn ông có rất nhiều, nhưng đó không phải là tình yêu, chỉ là sự ngưỡng mộ, đôi khi lầm lẫn với tình yêu để rồi hối hận đã phí tuổi xuân.
Suy cho cùng theo Libra cuộc đời này có nhiều điều đáng để tận hưởng, ngoài hai chữ sắc và tài.
Như Spypota nói ở trên, Libra tán thành, nguồn gốc của sự ngu muội chính là lòng tham không đáy, người không tham là người đã trãi qua, đã nếm hết các vị chua ngọt mặn để mà biết đủ, biết trân trọng những gì đang có
#1618
Gửi vào 31/07/2011 - 00:34
Hây dà, Libra lấy thêm ví dụ đơn giản nữa, nhân dịp mới đọc cái bài bàn về hôm nay ăn gì. Ngày xưa, khi mình còn nhỏ, ăn phở cứ khoái tô nào có nhiều thịt thì càng tốt, ngày nay, cũng có nhiều người thích nhiều thịt, thêm cái trứng, nói chung càng bổ béo càng ngon, cũng có người ngược lại thích sự hài hoà, ăn để tận hưởng sự hài hòa đó chứ không phải để béo thêm. Mọi người chắc đã từng ăn ở nhà hàng Nhật bản, đồ ăn ít lắm, nhưng ngon lạ. Cũng như Penguin nói " biết cái gì quan trọng" Libra thêm vào, biết mình muốn gì, vì sao mà sống
Libra viết bài trước, ẩn chứa cách suy nghĩ về sự tha thứ, trong tình yêu , quan hệ, có khi người kia có lỗi với mình, lừa dối mình, thôi thì tha thứ cho cái sự không biết đủ của người đó. Một khi đã lý giải được, đã tha thứ được thì lòng nhẹ hơn... xem như hữu duyên vô phận bởi vì anh thiếu kinh nghiệm, anh trẻ người non dạ hơn tôi...
Libra viết bài trước, ẩn chứa cách suy nghĩ về sự tha thứ, trong tình yêu , quan hệ, có khi người kia có lỗi với mình, lừa dối mình, thôi thì tha thứ cho cái sự không biết đủ của người đó. Một khi đã lý giải được, đã tha thứ được thì lòng nhẹ hơn... xem như hữu duyên vô phận bởi vì anh thiếu kinh nghiệm, anh trẻ người non dạ hơn tôi...
#1619
Gửi vào 31/07/2011 - 00:40
Tha thứ thì khó nhưng vẫn làm được em Libra à. Có điều rắc rối là mọi người cứ lầm lẫn sự tha thứ với sự bắt đầu lại mối quan hệ
#1620
Gửi vào 31/07/2011 - 00:45
PIANO, on 31/07/2011 - 00:40, said:
Tha thứ thì khó nhưng vẫn làm được em Libra à. Có điều rắc rối là mọi người cứ lầm lẫn sự tha thứ với sự bắt đầu lại mối quan hệ
Libra không nghĩ tha thứ bằng cách nói với anh đó " tôi tha thứ cho anh" để rồi bắt đầu lại, mà là nói với bản thân " tôi tha thứ cho cuộc tình của chúng ta, tha thứ cho cả anh và tôi, bởi vì tôi còn muốn sống, muốn tin tưởng"
Thêm tí xíu, tha thứ cho người dễ hơn tha thứ cho bản thân nhiều lắm ....
Sửa bởi Libra: 31/07/2011 - 00:46
Similar Topics
| Chủ Đề | Name | Viết bởi | Thống kê | Bài Cuối | |
|---|---|---|---|---|---|
NHẠC VÀNG XƯA - 4 TUYỆT PHẨM Lê Trọng Nguyễn | Đậm chất hoài niệm để nhớ về những buổi chiều xa xưa |
Giải Trí | FM_daubac |
|
|
|
Xin hỏi các cách giáp trong tử vi |
Tử Vi | vietnamconcrete |
|
|
|
Thai Tọa Quang Quý và đối trọng |
Tử Vi | TuyenYD |
|
|
|
Thông báo thay đổi cách tải sách trong Thư viện |
Thông Báo | administrator |
|
|
|
Luận về Thương Quan Cách(bài cua maithon trong diễn đàn cũ) |
Tử Bình | toahuongqui |
|
|
|
Giải quyết mâu thuẫn Thể và Dụng trong mai hoa |
Mai Hoa Dịch Số | tranthaiduong2308 |
|
|
2 người đang đọc chủ đề này
0 Hội viên, 2 khách, 0 Hội viên ẩn
Liên kết nhanh
Tử Vi | Tử Bình | Kinh Dịch | Quái Tượng Huyền Cơ | Mai Hoa Dịch Số | Quỷ Cốc Toán Mệnh | Địa Lý Phong Thủy | Thái Ất - Lục Nhâm - Độn Giáp | Bát Tự Hà Lạc | Nhân Tướng Học | Mệnh Lý Tổng Quát | Bói Bài - Đoán Điềm - Giải Mộng - Số | Khoa Học Huyền Bí | Y Học Thường Thức | Văn Hoá - Phong Tục - Tín Ngưỡng Dân Gian | Thiên Văn - Lịch Pháp | Tử Vi Nghiệm Lý | TẠP CHÍ KHOA HỌC HUYỀN BÍ TRƯỚC 1975 |
Coi Tử Vi | Coi Tử Bình - Tứ Trụ | Coi Bát Tự Hà Lạc | Coi Địa Lý Phong Thủy | Coi Quỷ Cốc Toán Mệnh | Coi Nhân Tướng Mệnh | Nhờ Coi Quẻ | Nhờ Coi Ngày |
Bảo Trợ & Hoạt Động | Thông Báo | Báo Tin | Liên Lạc Ban Điều Hành | Góp Ý |
Ghi Danh Học | Lớp Học Tử Vi Đẩu Số | Lớp Học Phong Thủy & Dịch Lý | Hội viên chia sẻ Tài Liệu - Sách Vở | Sách Dịch Lý | Sách Tử Vi | Sách Tướng Học | Sách Phong Thuỷ | Sách Tam Thức | Sách Tử Bình - Bát Tự | Sách Huyền Thuật |
Linh Tinh | Gặp Gỡ - Giao Lưu | Giải Trí | Vườn Thơ | Vài Dòng Tản Mạn... | Nguồn Sống Tươi Đẹp | Trưng bày - Giới thiệu |
Trình ứng dụng hỗ trợ:
An Sao Tử Vi - Lấy Lá Số Tử Vi |
Quỷ Cốc Toán Mệnh |
Tử Bình Tứ Trụ - Lá số tử bình & Luận giải cơ bản |
Quẻ Mai Hoa Dịch Số |
Bát Tự Hà Lạc |
Thái Ât Thần Số |
Căn Duyên Tiền Định |
Cao Ly Đầu Hình |
Âm Lịch |
Xem Ngày |
Lịch Vạn Niên |
So Tuổi Vợ Chồng |
Bát Trạch |
Coi Tử Vi | Coi Tử Bình - Tứ Trụ | Coi Bát Tự Hà Lạc | Coi Địa Lý Phong Thủy | Coi Quỷ Cốc Toán Mệnh | Coi Nhân Tướng Mệnh | Nhờ Coi Quẻ | Nhờ Coi Ngày |
Bảo Trợ & Hoạt Động | Thông Báo | Báo Tin | Liên Lạc Ban Điều Hành | Góp Ý |
Ghi Danh Học | Lớp Học Tử Vi Đẩu Số | Lớp Học Phong Thủy & Dịch Lý | Hội viên chia sẻ Tài Liệu - Sách Vở | Sách Dịch Lý | Sách Tử Vi | Sách Tướng Học | Sách Phong Thuỷ | Sách Tam Thức | Sách Tử Bình - Bát Tự | Sách Huyền Thuật |
Linh Tinh | Gặp Gỡ - Giao Lưu | Giải Trí | Vườn Thơ | Vài Dòng Tản Mạn... | Nguồn Sống Tươi Đẹp | Trưng bày - Giới thiệu |
Trình ứng dụng hỗ trợ:
















