Một năm về trước, lúc đó khoảng 12 am tại LUSH club. Long wear một cái váy màu đen, vai trần, ngang gối, tóc ngắn sành điệu, còn cô bạn áo thun đen, quần short ngắn và giày ống cao. Ở nhà hai đứa uống 1 chai uýtki rồi ( cô bạn uống nhiều, Long liếm môi thôi), vào club uống thêm vài ly Cosmo là Long lâng lâng, lúc đó không cánh mà gần như muốn bay lắm, xoay tròn với cô bạn với vũ điệu Hip Hop điên cuồng, Long nữa mơ nữa tỉnh nên sáng tác nhiều kiểu nhảy độc chiêu, làm cô bạn thích thú cười toe toét ( Phượng riêu mà, múa men ghê lắm). Nhưng Long có điều là say cỡ nào thì khả năng control rất tốt nên áo váy luôn chỉnh tề, không cho tuột lên tuột xuống còn cô bạn, áo rơi tứ tung....Hai cô bạn mãi mê nhảy nhót, xả xì trét, ai ngờ vào tầm ngắm của hai anh bạn người Pháp, họ cùng tham gia rất vui vẻ....Long cũng chả quan tâm mấy, khéo léo tách ra khỏi hai anh bạn và đùa giỡn tiếp với cô bạn. Một anh bạn Pháp bạo dạn đứng sát bên hỏi han, lịch sự Long dừng lại trả lời và lúc này mới nhìn lại gương mặt anh ta, khá đẹp trai. Men rượu càng thấm, hòa quyện với nhau đến chừng ăn ý rồi thì anh bạn P hỏi là điện thoại của Long đâu, vừa rút ra thì nó lấy bấm qua số nó và thế là anh háy mắt, lưu số Long cái bụp. Long chỉ cười, chuyện thường ở Huyện. Long và anh bạn kéo hẳn ra 1 góc vừa nói chuyện vừa dancing theo những vũ điệu quay cuồng. Lush càng về khuya càng quay cuồng, lâng lâng....Một bóng màu trắng lách vào giữa Long và anh bạn mới quen, nhìn một gương mặt hơi lạnh ( lưỡng Tướng), Long tuy có chút hơi men nhưng thầm nhủ :" thằng nào vô duyên dễ sợ", anh ta đưa ly rượu ra :" cheer" nên Long chả còn cách nào khác phải đáp lễ, lại một ly nữa nốc cạn, hỏi han một chút...tế nhị, Long tìm anh người Pháp, sợ bỏ rơi anh ta. Anh chàng người P đứng tựa mình vào tường, không nhảy nữa, nhìn Long buồn hiu, Long vẫy tay anh ta cũng không tiến lại gần ( thật lạ, mãi 1 năm sau Long mới hiểu tại sao). Long hỏi khẽ cô bạn, nghe cô ta thì thầm :" thằng P và thằng TS chị chọn đi, P romantic nhưng không giàu bằng TS" ( cô bạn mình lại đại gia BDS có tiếng ở HN nhưng nếu chọn lựa kết thân vẫn thích VIP hơn) Đến giờ LUSH đóng cửa, cô bạn rủ Long đi tiếp qua GO TO, tất nhiên hai anh bạn tháp tùng, anh bạn người Pháp mất tiêu. Kể từ ngày đó, Long quen anh TS, không phải bỏ anh P chọn anh TS theo lời cô bạn mà vì anh TS lớn tuổi nên rành tâm lí phụ nữ, giữa nơi ồn ào náo nhiệt, anh ta không dancing, không nốc rượu như điên mà ga lăng hết sức theo kiểu Tây Âu....Làm Long thấy quí và kết bạn.
Cô bạn cũng không ngờ là Long chơi với anh bạn TS đến ngày hôm nay, vì anh bạn đi chung với cô ta thì say good bye vài ngày sau đó, đó cũng là chuyện thường ngày diễn ra nơi những câu lạc bộ thế này.
Thứ 7 tuần rồi, sau khi gặp anh TS xong mình về nhà, học bài và ngủ vùi....Hai giờ sáng, điện thoại reo, Long thấy số điện thoại lạ vẫn nghe ( tính ham vui mà, điện thoại 24/24 bên người, đt nằm chung giường luôn). Một giọng đàn ông vang lên :" where are you now em'...Nói kiểu đệm em anh này chỉ có anh TS bạn mình, mình cũng trả lời đang ở nhà. Nghe giọng hơi lạ mình hỏi lại :" anh là ai vậy?". Nghe giọng bên kia gắt lên :" choi oi! em làm sao vậy", rồi cuộc gọi ngắt ngang...Người đàn ông đó gọi 4 cuộc, chỉ nói nữa chừng lại ngắt ngang. Long hỏi lại 1 câu :" anh đang ở đâu vậy?", anh ta trả lời :" anh vừa ở Lush ra, em hôm nay làm sao thế". Anh ta lại gắt :" em đang ở đâu....". Nghe chữ Lush là Long biết không nhầm rồi ( vì Long không có quen ai ngoài anh TS), VÀ LUSH là nơi anh TS đến thường xuyên tiếp khách hay nghe nhạc. Long chợt hỏi lại :" STE..?". Bên kia cũng không trả lời yes, no. Long chỉ cằn nhằn ;" anh đến nhà rồi mà quên sao!". Chưa nói hết câu, đt bên kia lại ngắt ngang...Lấy làm lạ, Long gọi lại số anh bạn TS :" anh dùng số mới à"....Anh ta ngơ ngác :" anh đâu có gọi em, anh cũng không cho số đt em cho ai ở LUSH cả". Long buồn cười rồi chìm lại trong giấc ngủ.
Sáng hôm sau, số điện thoại kia nhắn lại sớm;" sorry em, tôi tìm bạn tôi mà không hiểu sao gọi em". Long hỏi lại :" chắc anh nhầm số", anh ta trả lời chắc nịch :" tôi không nhầm số, chỉ là không nhớ tại sao có số đt em, tôi chắc là gặp em trên LUSH". Long hỏi lại :" anh có phải là bạn của anh chàng TS không?", anh ta trả lời:"...", cuối cùng Long nhận ra anh ta là anh chàng người P handsome với gương mặt buồn thiu khuya hôm đó. Chuyện đã 1 năm, Long chưa gặp anh ta lại lần nào ngoài vài giờ đêm đó và anh ta chả nhớ Long dù lONG có kể lại tình tiết. Long chợt nói :" nếu gặp lại tôi, anh sẽ nhớ , see you soon". Anh ta nhắn tin lại :" not too late em".
Khoảng 30 phút sau,điện thoại Long có tin nhắn, tưởng anh người P, ai dè anh TS, anh ta nhắn 1 câu đọc mà Long xanh mặt :" em đang tán tỉnh bạn tôi, tôi biết tất cả"Long phân bua tùm lum, nói là sự tình cơ thôi, sự cố đêm qua cũng đã báo cho anh ta biết, anh ta say good bye Long luôn. Anh ta gằn 1 câu cuối :" bạn tôi gặp em vì em muốn see him soon". Long nghe mà choáng váng :" bà mị!Tây mà nhiều chiện quá, mà sao nó report kiểu gì y chang thế?".
Mà đã giao kết rằng ;" không ai xâm phạm riêng tư của ai, ai gặp ai mặc kệ mà...tại sao lần này thằng TS nó làm tùm lum thế không biết". Long kêu nó tối nói chuyện :" anh đi với ai mặc anh, sao lại cấm tôi". Long hỏi :" mà tại sao bạn anh cái gì cũng nói anh thế?", anh chàng TS mới tiết lộ :" he là bạn thân nhất của tôi, cái gì cũng kể với tôi hết". Long lẩm nhẩm :" quá sức thân, ngày xưa anh ta nhường tôi cho anh còn gì". Anh chàng người TS gật đầu xác nhận. Còn tức cành hông vì " anh ta không có quyền", Long chêm thêm 1 câu :" để tôi nhắn bạn anh là từ nay đừng kể lại với anh nữa, không việc gì phải thế". Anh chàng TS :" có nghĩa là em sẽ theo đuổi anh ta, em cứ làm thế, anh ta đẹp trai hơn tôi ....nhưng thấp hơn tôi"
Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn
Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn
Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn
. Long nói và cầm điện thoại nhắn ngay, bên kia có câu trả lời :" no problem em". Anh chàng TS đứng dậy không nói 1 câu, chỉ nói :" good bye em, hãy làm những gì em thích".
Sửa bởi longtaithien: 13/06/2011 - 19:04