CÁCH NÀO BỊ LỪA DỐI TRONG TÌNH CẢM
Diệu Bích
14/06/2011
@Ryan88: chị em mình đúng là những tư tưởng lớn gặp nhau, chị vừa post bài xong, ngó xuống thấy em cũng hỏi y chang.
Diệu Bích
14/06/2011
Sau khi tin thí sinh TPVT xin rút khỏi TVLS, rất nhiều bạn đọc đã gửi thư về Tòa soạn báo Lá Cải để hỏi xem nội tình vụ việc này ra sao. Theo thông báo của TPVT thì là do mâu thuẫn với KSV01. Vậy thực hư chuyện này thế nào? Đằng sau đó có vai trò giật dây của ai không? Phóng viên báo Lá Cải đã có cuộc điều tra và sự tình đã được làm sáng tỏ.
Mời quý vị đón đọc Báo Lá Cải số 28945000 ra ngày 14/6/2011 để được biết rõ ngọn nguồn.
Mời quý vị đón đọc Báo Lá Cải số 28945000 ra ngày 14/6/2011 để được biết rõ ngọn nguồn.
ryan88
14/06/2011
Libra
14/06/2011
Hơ, hôm đó có con Lưu Đại Hao chiếu nhật hạn, Libra đành phải móc séc ra ký thôi, với lại mình mời người ta đi ăn mà, mời đi ăn khác với rủ đi ăn chứ
ryan88
14/06/2011
à...hôm giờ bỏ quên Sát ka...Sát ka có theo dõi bữa giờ thì lên tiếng giúp đệ với...ban tổ chức nhờ đệ mời Sát ka làm ban giáo khảo danh dự ...còn nếu có hứng thú thì kể chuyện tình iu của Sát ka cũng dc
quí zị cho tràng pháo tay welcome Sát ka phát
quí zị cho tràng pháo tay welcome Sát ka phát
Diệu Bích
14/06/2011
Trước tiên, ở số báo trước chúng tôi đã đăng bài phỏng vấn thí sinh Tự Phụ Ấy Tướng. Trong bài đó, cô có đề cập đến mối quan hệ thân thiết đến mức không thể gọi tên với 1 đại gia tên là Thiến Cò. Vì vậy, người đầu tiên chúng tôi muốn tiếp cận để hỏi về chuyện của Ấy Tướng là anh Thiến Cò- Tổng Giám đốc, Chủ tịch HĐQT Bếp Xinh.
Tiếp Diệu Bích tại văn phòng của anh là 1 cô thư ký trẻ trung, xinh đẹp. Biết chúng tôi là phóng viên Báo Lá Cải, lại được biết tôi là thông gia với anh Thiến Cò, cô vui vẻ:
Mời chị vào phòng làm việc của anh ấy ạ, anh ấy đang bận họp, chút xíu ra ngay.
Bước vào phòng của TC, DB hơi bị choáng ngợp bởi vẻ đẹp, sự ngăn nắp, sạch sẽ và khiếu thẩm mỹ của chủ nhân. Khác hẳn với Tòa soạn Lá Cải, lúc nào cũng ngập ngụa giấy, báo. Ngả lưng ở sofa chừng 5 phút, vẫn không thấy TC đâu. Máu nghề nghiệp của DB trỗi dậy, DB bèn tiến đến bàn làm việc của TC. Lật qua mấy tập hồ sơ, bản vẽ, thấy 1 cuốn sổ bìa da màu nâu. DB vội vàng giở ra, thì ra là nhật ký của TC. Phải làm sao bây giờ, bên ngoài hành lang đã nghe tiếng TC oang oang chửi mắng nhân viên. Chết cha, hắn họp xong rồi. Phải tác nghiệp nhanh thôi. DB rút vội máy ảnh ra, chụp lia lịa các trang nhật ký, vừa chụp trống ngực vừa đánh thình thịch.
Xong, cất vội cuốn nhật ký vào chỗ cũ, DB phi ra sofa, đặt đít xuống vừa lúc TC lạch cạch mở cửa bước vào.
Khỏi cần phải kể lại nội dung cuộc gặp giữa DB và TC, vì DB không moi được tin gì từ anh. Anh chỉ nhã nhặn trả lời rằng lý do TPVT ra đi cũng giống như những lời cô đã bộc bạnh trên TVLS. DB cáo từ TC ra về. Về đến VP, DB in ngay những tấm ảnh vừa chộp được ra. Chà, sự thật phũ phàng đập thẳng vào mặt DB.
Sự thực đó ra sao, mời quý vị xem tiếp hồi sau sẽ rõ.
Tiếp Diệu Bích tại văn phòng của anh là 1 cô thư ký trẻ trung, xinh đẹp. Biết chúng tôi là phóng viên Báo Lá Cải, lại được biết tôi là thông gia với anh Thiến Cò, cô vui vẻ:
Mời chị vào phòng làm việc của anh ấy ạ, anh ấy đang bận họp, chút xíu ra ngay.
Bước vào phòng của TC, DB hơi bị choáng ngợp bởi vẻ đẹp, sự ngăn nắp, sạch sẽ và khiếu thẩm mỹ của chủ nhân. Khác hẳn với Tòa soạn Lá Cải, lúc nào cũng ngập ngụa giấy, báo. Ngả lưng ở sofa chừng 5 phút, vẫn không thấy TC đâu. Máu nghề nghiệp của DB trỗi dậy, DB bèn tiến đến bàn làm việc của TC. Lật qua mấy tập hồ sơ, bản vẽ, thấy 1 cuốn sổ bìa da màu nâu. DB vội vàng giở ra, thì ra là nhật ký của TC. Phải làm sao bây giờ, bên ngoài hành lang đã nghe tiếng TC oang oang chửi mắng nhân viên. Chết cha, hắn họp xong rồi. Phải tác nghiệp nhanh thôi. DB rút vội máy ảnh ra, chụp lia lịa các trang nhật ký, vừa chụp trống ngực vừa đánh thình thịch.
Xong, cất vội cuốn nhật ký vào chỗ cũ, DB phi ra sofa, đặt đít xuống vừa lúc TC lạch cạch mở cửa bước vào.
Khỏi cần phải kể lại nội dung cuộc gặp giữa DB và TC, vì DB không moi được tin gì từ anh. Anh chỉ nhã nhặn trả lời rằng lý do TPVT ra đi cũng giống như những lời cô đã bộc bạnh trên TVLS. DB cáo từ TC ra về. Về đến VP, DB in ngay những tấm ảnh vừa chộp được ra. Chà, sự thật phũ phàng đập thẳng vào mặt DB.
Sự thực đó ra sao, mời quý vị xem tiếp hồi sau sẽ rõ.
Trac
14/06/2011
Chém dó vui wa nhỉ. Cho mình tham gia với. Đọc cho đỡ buồn, Quả tú thủ mệnh mà. Đang muốn vui vẻ lên đây nè.
Diệu Bích
14/06/2011
Những trang đầu của cuốn nhật ký ghi lại nhiều bí mật không tiện nói ra của Thiến Cò. (Cái này từ từ sẽ dùng để tống tiền TC, buộc hắn phải tài trợ thêm cho cuộc thi Mit TVLS). Đến trang cuối, thấy 1 bài thơ, có tựa đề
Tặng Ấy Tướng của anh!
Ô hay kỳ lạ thiệt tình
Mình thi hoa hậu chỉ mình mình thôi
Em lá thí sinh của tôi
Tôi là giám khảo không mời cũng oai
Người ta thi chỉ vòng ngoài
Còn em tình nguyện thi hoài tháng năm
Người ta thi chỉ vài vòng
Em thi đằng đẵng thủy chung một đời
Sắc đẹp nào phải một thời
Nó lặn vào mắt, nó ngời lên da
Cái duyên nào phải thoáng qua
Nó thấm vào nết, hiện ra tâm hồn
Một thời con mắt tôi mòn
Đến giờ tóc bạc vẫn còn đam mê
Tình yêu tạc dáng pha lê
Em là tượng để tôi mê mẩn đời
Ai hoa hậu của mọi người
Em hoa hậu của riêng tôi, ai bằng!
Đến đây, Báo Lá Cải xin nhường lời bình luận về lý do TPVT ra đi lại cho quý vị độc giả.
Tặng Ấy Tướng của anh!
Ô hay kỳ lạ thiệt tình
Mình thi hoa hậu chỉ mình mình thôi
Em lá thí sinh của tôi
Tôi là giám khảo không mời cũng oai
Người ta thi chỉ vòng ngoài
Còn em tình nguyện thi hoài tháng năm
Người ta thi chỉ vài vòng
Em thi đằng đẵng thủy chung một đời
Sắc đẹp nào phải một thời
Nó lặn vào mắt, nó ngời lên da
Cái duyên nào phải thoáng qua
Nó thấm vào nết, hiện ra tâm hồn
Một thời con mắt tôi mòn
Đến giờ tóc bạc vẫn còn đam mê
Tình yêu tạc dáng pha lê
Em là tượng để tôi mê mẩn đời
Ai hoa hậu của mọi người
Em hoa hậu của riêng tôi, ai bằng!
Đến đây, Báo Lá Cải xin nhường lời bình luận về lý do TPVT ra đi lại cho quý vị độc giả.
ryan88
14/06/2011
thấy chưa...tui đã bảo 2 ng này có mối quan hệ mờ ám ngay từ đầu rồi mà...khi TPAT cứ nhất quyết khẵng định anh Thiến cò "còn nguyên 1 bộ đầy đủ" và còn đòi tát vỡ mồm đứa nào dám bảo anh ko phải là đàn ông...giờ đã rõ rồi nhé...đề nghị anh Thiến cò và TPAT 3 mặt 1 lời với khán thính giả hâm mộ
Thông tin bên lề cuộc thi, KSV001 dc tặng danh hịu "Thiết diện vô tư, công tâm phân minh" khi nhất quyết ko điều đình nhận hối lộ trong vụ giải tỏa mặt bằng của chuyên gia Long. Buộc lòng chúng tui phải thuê "thần đèn Lũy" di chuyển toàn bộ trung tâm đầu não cuộc thi Mít TVLS vào ngõ hẻm. Sau đấy là tinh thần "vì dân phục vụ" khi TS TPAT lẻo mép già mồm rằng cô ko hề vi phạm nội quy. Kết quả của màn bức cung thẩm vấn là sự ra đi trong hối tiếc của ng hâm mộ dành cho TS Ấy Tướng
Tui đề nghị cô DB cho phóng viên điều tra kĩ càng vụ việc xem thử có tình trạng khen ăn tức ở, trâu buộc ghét trâu ăn nên có ng tố cáo lên cảnh sát dạo mát ko
Thông tin bên lề cuộc thi, KSV001 dc tặng danh hịu "Thiết diện vô tư, công tâm phân minh" khi nhất quyết ko điều đình nhận hối lộ trong vụ giải tỏa mặt bằng của chuyên gia Long. Buộc lòng chúng tui phải thuê "thần đèn Lũy" di chuyển toàn bộ trung tâm đầu não cuộc thi Mít TVLS vào ngõ hẻm. Sau đấy là tinh thần "vì dân phục vụ" khi TS TPAT lẻo mép già mồm rằng cô ko hề vi phạm nội quy. Kết quả của màn bức cung thẩm vấn là sự ra đi trong hối tiếc của ng hâm mộ dành cho TS Ấy Tướng
Tui đề nghị cô DB cho phóng viên điều tra kĩ càng vụ việc xem thử có tình trạng khen ăn tức ở, trâu buộc ghét trâu ăn nên có ng tố cáo lên cảnh sát dạo mát ko
Thienco
14/06/2011
DieuBich, on 14/06/2011 - 09:14, said:
Những trang đầu của cuốn nhật ký ghi lại nhiều bí mật không tiện nói ra của Thiến Cò. (Cái này từ từ sẽ dùng để tống tiền TC, buộc hắn phải tài trợ thêm cho cuộc thi Mit TVLS). Đến trang cuối, thấy 1 bài thơ, có tựa đề
Tặng Ấy Tướng của anh!
Ô hay kỳ lạ thiệt tình
Mình thi hoa hậu chỉ mình mình thôi
Em lá thí sinh của tôi
Tôi là giám khảo không mời cũng oai
Người ta thi chỉ vòng ngoài
Còn em tình nguyện thi hoài tháng năm
Người ta thi chỉ vài vòng
Em thi đằng đẵng thủy chung một đời
Sắc đẹp nào phải một thời
Nó lặn vào mắt, nó ngời lên da
Cái duyên nào phải thoáng qua
Nó thấm vào nết, hiện ra tâm hồn
Một thời con mắt tôi mòn
Đến giờ tóc bạc vẫn còn đam mê
Tình yêu tạc dáng pha lê
Em là tượng để tôi mê mẩn đời
Ai hoa hậu của mọi người
Em hoa hậu của riêng tôi, ai bằng!
Đến đây, Báo Lá Cải xin nhường lời bình luận về lý do TPVT ra đi lại cho quý vị độc giả.
Tặng Ấy Tướng của anh!
Ô hay kỳ lạ thiệt tình
Mình thi hoa hậu chỉ mình mình thôi
Em lá thí sinh của tôi
Tôi là giám khảo không mời cũng oai
Người ta thi chỉ vòng ngoài
Còn em tình nguyện thi hoài tháng năm
Người ta thi chỉ vài vòng
Em thi đằng đẵng thủy chung một đời
Sắc đẹp nào phải một thời
Nó lặn vào mắt, nó ngời lên da
Cái duyên nào phải thoáng qua
Nó thấm vào nết, hiện ra tâm hồn
Một thời con mắt tôi mòn
Đến giờ tóc bạc vẫn còn đam mê
Tình yêu tạc dáng pha lê
Em là tượng để tôi mê mẩn đời
Ai hoa hậu của mọi người
Em hoa hậu của riêng tôi, ai bằng!
Đến đây, Báo Lá Cải xin nhường lời bình luận về lý do TPVT ra đi lại cho quý vị độc giả.
Ha ha Đúng là Dieubich có khác....
ryan88
14/06/2011
DieuBich, on 14/06/2011 - 09:14, said:
Đến đây, Báo Lá Cải xin nhường lời bình luận về lý do TPVT ra đi lại cho quý vị độc giả.
hồi hộp và gay cấn cứ như Sherlock Holmes í chắc em phải đặt báo Lá Cải dài hạng quá
Thienco
14/06/2011
ryan88, on 14/06/2011 - 09:34, said:
thấy chưa...tui đã bảo 2 ng này có mối quan hệ mờ ám ngay từ đầu rồi mà...khi TPAT cứ nhất quyết khẵng định anh Thiến cò "còn nguyên 1 bộ đầy đủ" và còn đòi tát vỡ mồm đứa nào dám bảo anh ko phải là đàn ông...giờ đã rõ rồi nhé...đề nghị anh Thiến cò và TPAT 3 mặt 1 lời với khán thính giả hâm mộ
Thông tin bên lề cuộc thi, KSV001 dc tặng danh hịu "Thiết diện vô tư, công tâm phân minh" khi nhất quyết ko điều đình nhận hối lộ trong vụ giải tỏa mặt bằng của chuyên gia Long. Buộc lòng chúng tui phải thuê "thần đèn Lũy" di chuyển toàn bộ trung tâm đầu não cuộc thi Mít TVLS vào ngõ hẻm. Sau đấy là tinh thần "vì dân phục vụ" khi TS TPAT lẻo mép già mồm rằng cô ko hề vi phạm nội quy. Kết quả của màn bức cung thẩm vấn là sự ra đi trong hối tiếc của ng hâm mộ dành cho TS Ấy Tướng
Tui đề nghị cô DB cho phóng viên điều tra kĩ càng vụ việc xem thử có tình trạng khen ăn tức ở, trâu buộc ghét trâu ăn nên có ng tố cáo lên cảnh sát dạo mát ko
Thông tin bên lề cuộc thi, KSV001 dc tặng danh hịu "Thiết diện vô tư, công tâm phân minh" khi nhất quyết ko điều đình nhận hối lộ trong vụ giải tỏa mặt bằng của chuyên gia Long. Buộc lòng chúng tui phải thuê "thần đèn Lũy" di chuyển toàn bộ trung tâm đầu não cuộc thi Mít TVLS vào ngõ hẻm. Sau đấy là tinh thần "vì dân phục vụ" khi TS TPAT lẻo mép già mồm rằng cô ko hề vi phạm nội quy. Kết quả của màn bức cung thẩm vấn là sự ra đi trong hối tiếc của ng hâm mộ dành cho TS Ấy Tướng
Tui đề nghị cô DB cho phóng viên điều tra kĩ càng vụ việc xem thử có tình trạng khen ăn tức ở, trâu buộc ghét trâu ăn nên có ng tố cáo lên cảnh sát dạo mát ko
Diệu Bích
14/06/2011
Thienco, on 14/06/2011 - 10:28, said:
Ryan thử nghĩ coi, tại sao DB lại cứ xoáy vào đời tư của TC và TPVT chắc có cái gì đó ở đây... Thực ra TC và TPVT chỉ là quan hệ TS và BGK chứ không có gì... nhưng tôi lại có tình cảm với nhà báo DB đấy ạ.
Hahaha, tình cảm không có gì mà lại có bài thơ lãng mạn thế? Tôi biết thừa chiến dịch tung hỏa mù của ông rồi.
Tội nghiệp, oan cho bác Kiểm soát viên 01 quá!
Thienco
14/06/2011
DieuBich, on 14/06/2011 - 10:41, said:
Hahaha, tình cảm không có gì mà lại có bài thơ lãng mạn thế? Tôi biết thừa chiến dịch tung hỏa mù của ông rồi.
Tội nghiệp, oan cho bác Kiểm soát viên 01 quá!
Tội nghiệp, oan cho bác Kiểm soát viên 01 quá!


