CÁCH NÀO BỊ LỪA DỐI TRONG TÌNH CẢM
Viết bởi longtaithien, 15/05/11 20:18
1795 replies to this topic
#1366
Gửi vào 10/06/2011 - 21:39
Giải THÍ SINH TÀI NĂNG dành cho THẢO NGUYÊN (vì làm thơ con cóc nịnh Trưởng BGK)
#1368
Gửi vào 10/06/2011 - 21:51
Tôi đề nghị song song với cuộc thi này ta mở cuộc thì "Mr Tuvilyso", vì từ sáng đến giờ thấy các ông cứ tranh nhau khoe của. Cũng phải để cho các chị em chấm điểm lại các anh em chứ nhỉ, thời buổi nam nữ bình quyền mà. Nói đến đây lại thấy nhớ bạn Gấu quá.
#1369
Gửi vào 10/06/2011 - 22:46
Thảo Nguyên, on 10/06/2011 - 20:52, said:
Thí sinh Thảo Nguyên kính chào BGK và toàn thể hội thi TN rất cảm kích vì số đo 3 vòng của TN được BGK và các thí sinh bạn hâm mộ, nhân đây TN xin công bố số đo chiều dài của TN là 1m42 ạ . Đến với hội thi trên tinh thần chả có gì để mất heeee TN xin tặng bác trưởng ban GK một mẩu thơ gọi là thi tài năng:
Trưởng ban giám khảo
Là bác Thiến Cò
Cứ khoe mình to
Cái gì cũng nhất
Bị tố khuất tất
Bác tức vô cùng
Bác khoe lung tung
Cà Cò ngon lắm
Mọi người im ắng
Ngẫm ngợi mông lung
Kết quả cuối cùng
Bác Cò tự thiến
( Bác tự thiến tự luộc tự ăn bác mới biết ngon )
Trưởng ban giám khảo
Là bác Thiến Cò
Cứ khoe mình to
Cái gì cũng nhất
Bị tố khuất tất
Bác tức vô cùng
Bác khoe lung tung
Cà Cò ngon lắm
Mọi người im ắng
Ngẫm ngợi mông lung
Kết quả cuối cùng
Bác Cò tự thiến
( Bác tự thiến tự luộc tự ăn bác mới biết ngon )
Đọc xong run bần bật
#1370
Gửi vào 10/06/2011 - 22:50
Long đồng ý là nên cho topic này vào Box Linh Tinh cho mọi người xả xì trét nhưng có ai nhắc đến chuyện cũ đâu, thật ra chả ai muốn nhớ và nhắc, tại sao bác CẢNH SÁT LANG THANG lại nói thế.
Năm nay, tiểu hạn cung điền, vốn VCD là lung linh lắm rồi thế mà năm nay còn lưu Mã, lưu Thái Tuế tam hợp nên ở đâu cũng dính đến nhà cửa, biến động hoài,không biến động thì phải động thổ, tự nhiên đang yên đang lành, ngày ngày chạy 14 km nắng nôi nóng nực sửa nhà cho kẻ không ra gì. Xây căn nhà trên DD cũng thế, cải nhau ỏm tỏi xong, bị đóng cửa, giờ chuẩn bị chuyển nhà. Ở công ty cũng thế, người ra người vô náo nhiệt, nhân viên nghỉ gần hết, tuyển vào lại nghỉ, làm TGD hoảng quá bắt mua chuông gió về treo hướng DN ( năm nay DN lưu Thái Tuế nên hao người hao của). Dáng mình bé nên không thể treo chuông gió, leo lên bàn thì đi làm toàn mặc váy nên phải nhờ mấy anh nhân viên....lạ là bao nhiêu anh treo chuông cứ rớt hoài, mình tức quá....không có ai, nhảy tót lên bàn treo chuông thế là ổn.
Nghe chuyển nhà mất hết hứng thú.
Nói về chuyện " xuống nước mà nổi", Long nhớ 1 chuyện có thật. Hôm rồi, đi Mũi Né, Long kéo vật vả thì cái bị thịt 75kg mới chịu xuống biển ( đi biển mà anh Thụy Sĩ toàn bơi hồ bơi, thế mới lạ đời). Anh ta xuống biển và nằm ngữa trên mặt nước, tay chân không động....nhưng nổi, nổi toàn thân chứ không nổi một bộ phận nào. Thấy Long nhìn ngơ ngác, anh ta nói Long phải làm thế này thế này....Long làm y theo, anh ta đỡ lưng cho Long nằm dài trên biển, từ từ bỏ tay ra .....Long chìm nghỉm và sặc nước. Mấy lần sau, anh ta chưa buông tay là Long bịt mũi, đễ lỡ buông tay ra thì không bị sặc nước...nói chung là mình cũng có phao nhưng không nổi,tuy quả cầu nổi của mình không thể bằng Vũ Khúc nhưng ít ra không nổi nhiều phải nổi ít chứ nhỉ... không hiểu sao anh chàng Thụy Sĩ có gì rỗng mà nổi. ( Bạn Long là người TS, anh ta nói tiếng Pháp nên Long tưởng người Pháp, ai dè Thụy Sĩ là nước đa dân tộc).
TPVT nói Thiên Tướng cao to là không đúng, chắc do ảnh hưởng bởi phụ tinh hoặc sao khác, nam Thiên Tướng thường nhỏ con ( Tướng không đắc) hoặc dong dỏng cao ( không béo), mặt thường trái xoan, nữ Thiên Tướng Long chưa thấy nhiều nhưng đầy đặn, cũng không cao lắm. Anh bạn Thụy Sĩ mệnh Thiên Tướng Xương Khúc,cao tầm 1m73 thôi, với người nước ngoài thế là không cao còn hơi thấp ý. Anh ta dù người nước ngoài thì mặt cũng trái xoan, môi không rộng, mũi thanh tú. Nói chung nam Thiên Tướng gương mặt hơi nữ tính nên tính cách yếu đuối trong tình cảm.
Đàn ông miệng nhỏ theo tướng số là :" không sang", thật ra họ bị nhược điểm gì? Nhưng do gương mặt nữ tính nên tính người Thiên Tướng khá nữ tính, họ thích bạn gái bao bọc như mẹ ( bộ Tướng Phủ thích được che chở), ngay anh Thụy Sĩ gần 50 tuổi đầu mà 1 giờ khuya còn online chơi game, kêu đi ngủ sớm mới đi ngủ và bệnh chút cũng than. Đàn ông không oai vệ làm sao sang nhỉ.
Năm nay, tiểu hạn cung điền, vốn VCD là lung linh lắm rồi thế mà năm nay còn lưu Mã, lưu Thái Tuế tam hợp nên ở đâu cũng dính đến nhà cửa, biến động hoài,không biến động thì phải động thổ, tự nhiên đang yên đang lành, ngày ngày chạy 14 km nắng nôi nóng nực sửa nhà cho kẻ không ra gì. Xây căn nhà trên DD cũng thế, cải nhau ỏm tỏi xong, bị đóng cửa, giờ chuẩn bị chuyển nhà. Ở công ty cũng thế, người ra người vô náo nhiệt, nhân viên nghỉ gần hết, tuyển vào lại nghỉ, làm TGD hoảng quá bắt mua chuông gió về treo hướng DN ( năm nay DN lưu Thái Tuế nên hao người hao của). Dáng mình bé nên không thể treo chuông gió, leo lên bàn thì đi làm toàn mặc váy nên phải nhờ mấy anh nhân viên....lạ là bao nhiêu anh treo chuông cứ rớt hoài, mình tức quá....không có ai, nhảy tót lên bàn treo chuông thế là ổn.
Nghe chuyển nhà mất hết hứng thú.
Nói về chuyện " xuống nước mà nổi", Long nhớ 1 chuyện có thật. Hôm rồi, đi Mũi Né, Long kéo vật vả thì cái bị thịt 75kg mới chịu xuống biển ( đi biển mà anh Thụy Sĩ toàn bơi hồ bơi, thế mới lạ đời). Anh ta xuống biển và nằm ngữa trên mặt nước, tay chân không động....nhưng nổi, nổi toàn thân chứ không nổi một bộ phận nào. Thấy Long nhìn ngơ ngác, anh ta nói Long phải làm thế này thế này....Long làm y theo, anh ta đỡ lưng cho Long nằm dài trên biển, từ từ bỏ tay ra .....Long chìm nghỉm và sặc nước. Mấy lần sau, anh ta chưa buông tay là Long bịt mũi, đễ lỡ buông tay ra thì không bị sặc nước...nói chung là mình cũng có phao nhưng không nổi,tuy quả cầu nổi của mình không thể bằng Vũ Khúc nhưng ít ra không nổi nhiều phải nổi ít chứ nhỉ... không hiểu sao anh chàng Thụy Sĩ có gì rỗng mà nổi. ( Bạn Long là người TS, anh ta nói tiếng Pháp nên Long tưởng người Pháp, ai dè Thụy Sĩ là nước đa dân tộc).
TPVT nói Thiên Tướng cao to là không đúng, chắc do ảnh hưởng bởi phụ tinh hoặc sao khác, nam Thiên Tướng thường nhỏ con ( Tướng không đắc) hoặc dong dỏng cao ( không béo), mặt thường trái xoan, nữ Thiên Tướng Long chưa thấy nhiều nhưng đầy đặn, cũng không cao lắm. Anh bạn Thụy Sĩ mệnh Thiên Tướng Xương Khúc,cao tầm 1m73 thôi, với người nước ngoài thế là không cao còn hơi thấp ý. Anh ta dù người nước ngoài thì mặt cũng trái xoan, môi không rộng, mũi thanh tú. Nói chung nam Thiên Tướng gương mặt hơi nữ tính nên tính cách yếu đuối trong tình cảm.
Đàn ông miệng nhỏ theo tướng số là :" không sang", thật ra họ bị nhược điểm gì? Nhưng do gương mặt nữ tính nên tính người Thiên Tướng khá nữ tính, họ thích bạn gái bao bọc như mẹ ( bộ Tướng Phủ thích được che chở), ngay anh Thụy Sĩ gần 50 tuổi đầu mà 1 giờ khuya còn online chơi game, kêu đi ngủ sớm mới đi ngủ và bệnh chút cũng than. Đàn ông không oai vệ làm sao sang nhỉ.
Sửa bởi longtaithien: 10/06/2011 - 23:00
#1371
Gửi vào 10/06/2011 - 22:56
Úi em coi 1m7 là cao rùi vì em mét bẻ đôi. Chị LTT chỉ tiêu cao quá
#1372
Gửi vào 10/06/2011 - 23:11
TPVT; chị có 1m54 thôi, luôn mang giày 7 phân, 9 phân thì cao tầm 1m6. Nên muốn xứng đôi là phải đi với mấy anh 1m72 ( chứ 1m7 chưa thấy đẹp). Chị thấy mấy anh 1m7 gọi là nhỏ con rồi, béo tí mới trông bệ vệ chút, còn gầy thì....chưa đạt chuẩn chiều cao, đàn ông 1m68 trở xuống là thấp. Nên anh bạn chị cao có 1m72 chị thấy anh ta bình thường nếu là đàn ông VN, còn là người nước ngoài thì chắc chắn là anh ta nhỏ con vì Tây thằng nào cũng 1m75, 1m76 đến 1m8 nếu coi là chiều cao trung bình. Long nhỏ con mà Long toàn thích đi xe to uềnh oàng, đi xe nào dưới 120kg Long không thích ( nên suốt ngày bị ngã xe) và bạn trai Long cũng không thích thấp dưới 1m7 và dư cân. May là anh TS to xương chứ 1m72 mà 75 kg là hơi béo. Style của chị thích thư sinh nên biết làm sao.
#1373
Gửi vào 11/06/2011 - 09:43
Sao ko co ai 8888 nua zay.
#1374
Gửi vào 11/06/2011 - 09:44
Em dang du hi tan can tho. Khi nao ze se show hang ho chung minh van con nguyen ven ca cum
#1375
Gửi vào 11/06/2011 - 09:56
Bên lề cuộc thi Miss Tuvilyso, phóng viên báo Lá Cải- nhà tài trợ chính cho cuộc thi- đã có cuộc phỏng vấn nhanh với thí sinh Tự Phụ Ấy Tướng.
- Chào bạn, cái tên của bạn rất ấn tượng. Vậy bạn có thể bật mí số đo vòng 1 của mình được không?
- Dạ V1 của em khiêm tốn lắm, có 120 thôi ạ.
- Ồ, vậy tại sao bạn không dự thi sớm hơn mà để đến tận bây giờ mới đi thi?
- Trước đây em tự ti vì vòng 1 quá khổ của mình, đi đâu em cũng dấu diếm, che đậy. Nhưng 1 hôm em có việc gấp, chạy nhanh quá, vòng 1 thì khủng nên bị ngã dập mặt, không ngờ gặp chị Diệu Bích. Chị ấy đã nâng em dậy, ngắm nghía rồi động viên em, nên tự tin với tòa thiên nhiên tuyệt diệu này. Rồi hàng ngày chị dạy em tập sải những bước chân dài trên sàn catwalk. Bây giờ em đã tốt nghiệp lò luyện thi hoa hậu của chị DB với số điểm tối ưu nên mạnh dạn tham gia cuộc thi này.
- Đến với cuộc thi Miss TVLS lần này, bạn có thông điệp gì với khán giả không?
- Có ạ. Trước đây nói đến con gái học lý số là họ nghĩ ngay đến những bà cô già khó tính, nay em dự thi để muốn chứng tỏ cho mọi người biết, con gái lý số không thiếu những người ngực bự.
- Bạn nghĩ sao về hiện tượng các hoa hậu, người mẫu hiện nay có phong trào nude để bảo vệ thiên nhiên?
- Dạ, em thấy thiên nhiên rõ ràng là cần bảo vệ ạ.
- Nhưng có nhiều người nói là nhìn các cô ấy nude thì người ta chỉ nghĩ đến chuyện khác, không ai còn nghĩ đến thiên nhiên, môi trường gì hết.
- Ấy chết, bản thân cái đẹp có tội tình gì đâu. Họa sỹ lừng danh Fransisco de Goya đã từng nói: “Thân thể trần truồng của đàn bà là tác phẩm tuyệt mỹ của tạo hóa, còn ý nghĩ tà dâm về sự trần truồng ấy là sản phẩm của bản chất gian manh!”.
- Thường người đẹp hay có scandal tình ái, vậy bạn thì sao, từ trước đến giờ bạn có tự tin mình là người trong sáng hay không? Trong quá khứ có vết đen gì không?
- Người ta có câu “Hồng nào mà chả có gai, Gái nào mà chả nạo thai vài lần”, nhưng riêng em không phải là hoa hồng, mà em là hoa xương rồng, trồng giữa sa mạc.
Tôi là loài hoa gai góc lạnh lùng
Là đứa con của thiên nhiên khắc nghiệt
Ngày nắng rát đêm hãi hùng cái chết
Nhỏ bé đơn côi, xương rồng vẫn vươn lên.
- Theo bạn thì cuộc thi này, ai là đối thủ nặng ký nhất?
- Em nghĩ đó là bạn Heo Mập
- Hậu trường cuộc thi này, có người đồn đại bạn có quan hệ trên mức tình cảm với anh Thienco. Vậy bạn có thể nói rõ hơn về mối quan hệ này được không?
- Xung quanh một người nổi tiếng bao giờ cũng có rất nhiều hướng dư luận khác nhau. Như mọi người đã biết, TPVT thường không thích nói chuyện riêng tư vì tôi cho đó là chuyện cá nhân, còn những thứ thuộc về tử vi thì tôi rất thoải mái để bàn luận. Vì vậy, tôi không có ý kiến gì trước dư luận.
Tôi chỉ có thể nói rằng, tôi là người may mắn vì được gặp anh Thiến Cò, được anh quá ưu ái, được sát cánh cùng anh như một người bạn với một người bạn, một học trò với một người thầy, một người đẹp với 1 đại gia. Thật ra, mối quan hệ này hơi giống như tình cảm giữa Trịnh Công Sơn và Hồng Nhung. Tôi và anh quá thân để không biết gọi thế nào cho đúng. Bạn thì anh thân hơn là bạn, bồ thì anh thân hơn là bồ. Và ở giữa hai chúng tôi chắc chắn là có một tình yêu, nhưng tình yêu đó như thế nào thì tôi xin phép được giữ cho riêng mình.
- Nhiều người cho rằng anh Thiến Cò không còn là 1 người đàn ông nữa? Bạn bình luận sao về việc này?
- Ai bảo anh TC không phải đàn ông nào, anh chỉ nó cho em, em vả vỡ mồm nó ra.
- Bạn vẫn còn độc thân phải không? Vậy tiêu chuẩn người chồng lý tưởng của bạn là gì?
- Dạ, tiêu chuẩn của em đó phải là người “sáng tầm nhìn, cao tầm với ạ”.
- Bạn có thể nói rõ hơn chút nữa được không?
- Dạ, ví dụ như giỏi lý số như bác VDTT, LienHuong, hòa nhã như Ngọa Long, đẹp trai như anh Thiến Cò, hài hước như Ryan88, giàu và thọ như cụ Nguyễn Chí Th… , có tinh thần bất khuất như Gấu Trắng.
- Ồ, hình như loài động vật mà thỏa mãn các tiêu chí của bạn đưa ra nó tuyệt chủng từ lâu rồi. Nhân nói đến Gấu, Bạn có bình luận gì về sự ra đi của Gấu không?
- Người đi một nửa hồn tôi mất
Một nửa hồn tôi bỗng dại khờ
- Bạn và chị Diệu Bích bị rất nhiều người tố cáo này nọ, đòi đuổi cổ khỏi cuộc thi. Bạn nghĩ sao?
- Người nào tố cáo chúng tôi thì họ quả là mông muội. Họ không biết chị em chúng tôi là 5C, 3Đ à?
- 5C có phải là “Con cháu các cụ cả”?
- Vâng.
- Vậy còn 3 Đ là sao?
- Là đ..éo đuổi được.
- Phóng viên: xỉu
- Chào bạn, cái tên của bạn rất ấn tượng. Vậy bạn có thể bật mí số đo vòng 1 của mình được không?
- Dạ V1 của em khiêm tốn lắm, có 120 thôi ạ.
- Ồ, vậy tại sao bạn không dự thi sớm hơn mà để đến tận bây giờ mới đi thi?
- Trước đây em tự ti vì vòng 1 quá khổ của mình, đi đâu em cũng dấu diếm, che đậy. Nhưng 1 hôm em có việc gấp, chạy nhanh quá, vòng 1 thì khủng nên bị ngã dập mặt, không ngờ gặp chị Diệu Bích. Chị ấy đã nâng em dậy, ngắm nghía rồi động viên em, nên tự tin với tòa thiên nhiên tuyệt diệu này. Rồi hàng ngày chị dạy em tập sải những bước chân dài trên sàn catwalk. Bây giờ em đã tốt nghiệp lò luyện thi hoa hậu của chị DB với số điểm tối ưu nên mạnh dạn tham gia cuộc thi này.
- Đến với cuộc thi Miss TVLS lần này, bạn có thông điệp gì với khán giả không?
- Có ạ. Trước đây nói đến con gái học lý số là họ nghĩ ngay đến những bà cô già khó tính, nay em dự thi để muốn chứng tỏ cho mọi người biết, con gái lý số không thiếu những người ngực bự.
- Bạn nghĩ sao về hiện tượng các hoa hậu, người mẫu hiện nay có phong trào nude để bảo vệ thiên nhiên?
- Dạ, em thấy thiên nhiên rõ ràng là cần bảo vệ ạ.
- Nhưng có nhiều người nói là nhìn các cô ấy nude thì người ta chỉ nghĩ đến chuyện khác, không ai còn nghĩ đến thiên nhiên, môi trường gì hết.
- Ấy chết, bản thân cái đẹp có tội tình gì đâu. Họa sỹ lừng danh Fransisco de Goya đã từng nói: “Thân thể trần truồng của đàn bà là tác phẩm tuyệt mỹ của tạo hóa, còn ý nghĩ tà dâm về sự trần truồng ấy là sản phẩm của bản chất gian manh!”.
- Thường người đẹp hay có scandal tình ái, vậy bạn thì sao, từ trước đến giờ bạn có tự tin mình là người trong sáng hay không? Trong quá khứ có vết đen gì không?
- Người ta có câu “Hồng nào mà chả có gai, Gái nào mà chả nạo thai vài lần”, nhưng riêng em không phải là hoa hồng, mà em là hoa xương rồng, trồng giữa sa mạc.
Tôi là loài hoa gai góc lạnh lùng
Là đứa con của thiên nhiên khắc nghiệt
Ngày nắng rát đêm hãi hùng cái chết
Nhỏ bé đơn côi, xương rồng vẫn vươn lên.
- Theo bạn thì cuộc thi này, ai là đối thủ nặng ký nhất?
- Em nghĩ đó là bạn Heo Mập
- Hậu trường cuộc thi này, có người đồn đại bạn có quan hệ trên mức tình cảm với anh Thienco. Vậy bạn có thể nói rõ hơn về mối quan hệ này được không?
- Xung quanh một người nổi tiếng bao giờ cũng có rất nhiều hướng dư luận khác nhau. Như mọi người đã biết, TPVT thường không thích nói chuyện riêng tư vì tôi cho đó là chuyện cá nhân, còn những thứ thuộc về tử vi thì tôi rất thoải mái để bàn luận. Vì vậy, tôi không có ý kiến gì trước dư luận.
Tôi chỉ có thể nói rằng, tôi là người may mắn vì được gặp anh Thiến Cò, được anh quá ưu ái, được sát cánh cùng anh như một người bạn với một người bạn, một học trò với một người thầy, một người đẹp với 1 đại gia. Thật ra, mối quan hệ này hơi giống như tình cảm giữa Trịnh Công Sơn và Hồng Nhung. Tôi và anh quá thân để không biết gọi thế nào cho đúng. Bạn thì anh thân hơn là bạn, bồ thì anh thân hơn là bồ. Và ở giữa hai chúng tôi chắc chắn là có một tình yêu, nhưng tình yêu đó như thế nào thì tôi xin phép được giữ cho riêng mình.
- Nhiều người cho rằng anh Thiến Cò không còn là 1 người đàn ông nữa? Bạn bình luận sao về việc này?
- Ai bảo anh TC không phải đàn ông nào, anh chỉ nó cho em, em vả vỡ mồm nó ra.
- Bạn vẫn còn độc thân phải không? Vậy tiêu chuẩn người chồng lý tưởng của bạn là gì?
- Dạ, tiêu chuẩn của em đó phải là người “sáng tầm nhìn, cao tầm với ạ”.
- Bạn có thể nói rõ hơn chút nữa được không?
- Dạ, ví dụ như giỏi lý số như bác VDTT, LienHuong, hòa nhã như Ngọa Long, đẹp trai như anh Thiến Cò, hài hước như Ryan88, giàu và thọ như cụ Nguyễn Chí Th… , có tinh thần bất khuất như Gấu Trắng.
- Ồ, hình như loài động vật mà thỏa mãn các tiêu chí của bạn đưa ra nó tuyệt chủng từ lâu rồi. Nhân nói đến Gấu, Bạn có bình luận gì về sự ra đi của Gấu không?
- Người đi một nửa hồn tôi mất
Một nửa hồn tôi bỗng dại khờ
- Bạn và chị Diệu Bích bị rất nhiều người tố cáo này nọ, đòi đuổi cổ khỏi cuộc thi. Bạn nghĩ sao?
- Người nào tố cáo chúng tôi thì họ quả là mông muội. Họ không biết chị em chúng tôi là 5C, 3Đ à?
- 5C có phải là “Con cháu các cụ cả”?
- Vâng.
- Vậy còn 3 Đ là sao?
- Là đ..éo đuổi được.
- Phóng viên: xỉu
#1376
Gửi vào 11/06/2011 - 10:23
DieuBich, on 11/06/2011 - 09:56, said:
- Nhiều người cho rằng anh Thiến Cò không còn là 1 người đàn ông nữa? Bạn bình luận sao về việc này?
#1377
Gửi vào 11/06/2011 - 10:53
DieuBich, on 11/06/2011 - 09:56, said:
Bên lề cuộc thi Miss Tuvilyso, phóng viên báo Lá Cải- nhà tài trợ chính cho cuộc thi- đã có cuộc phỏng vấn nhanh với thí sinh Tự Phụ Ấy Tướng.
- Chào bạn, cái tên của bạn rất ấn tượng. Vậy bạn có thể bật mí số đo vòng 1 của mình được không?
- Dạ V1 của em khiêm tốn lắm, có 120 thôi ạ.
- Ồ, vậy tại sao bạn không dự thi sớm hơn mà để đến tận bây giờ mới đi thi?
- Trước đây em tự ti vì vòng 1 quá khổ của mình, đi đâu em cũng dấu diếm, che đậy. Nhưng 1 hôm em có việc gấp, chạy nhanh quá, vòng 1 thì khủng nên bị ngã dập mặt, không ngờ gặp chị Diệu Bích. Chị ấy đã nâng em dậy, ngắm nghía rồi động viên em, nên tự tin với tòa thiên nhiên tuyệt diệu này. Rồi hàng ngày chị dạy em tập sải những bước chân dài trên sàn catwalk. Bây giờ em đã tốt nghiệp lò luyện thi hoa hậu của chị DB với số điểm tối ưu nên mạnh dạn tham gia cuộc thi này.
- Đến với cuộc thi Miss TVLS lần này, bạn có thông điệp gì với khán giả không?
- Có ạ. Trước đây nói đến con gái học lý số là họ nghĩ ngay đến những bà cô già khó tính, nay em dự thi để muốn chứng tỏ cho mọi người biết, con gái lý số không thiếu những người ngực bự.
- Bạn nghĩ sao về hiện tượng các hoa hậu, người mẫu hiện nay có phong trào nude để bảo vệ thiên nhiên?
- Dạ, em thấy thiên nhiên rõ ràng là cần bảo vệ ạ.
- Nhưng có nhiều người nói là nhìn các cô ấy nude thì người ta chỉ nghĩ đến chuyện khác, không ai còn nghĩ đến thiên nhiên, môi trường gì hết.
- Ấy chết, bản thân cái đẹp có tội tình gì đâu. Họa sỹ lừng danh Fransisco de Goya đã từng nói: “Thân thể trần truồng của đàn bà là tác phẩm tuyệt mỹ của tạo hóa, còn ý nghĩ tà dâm về sự trần truồng ấy là sản phẩm của bản chất gian manh!”.
- Thường người đẹp hay có scandal tình ái, vậy bạn thì sao, từ trước đến giờ bạn có tự tin mình là người trong sáng hay không? Trong quá khứ có vết đen gì không?
- Người ta có câu “Hồng nào mà chả có gai, Gái nào mà chả nạo thai vài lần”, nhưng riêng em không phải là hoa hồng, mà em là hoa xương rồng, trồng giữa sa mạc.
Tôi là loài hoa gai góc lạnh lùng
Là đứa con của thiên nhiên khắc nghiệt
Ngày nắng rát đêm hãi hùng cái chết
Nhỏ bé đơn côi, xương rồng vẫn vươn lên.
- Theo bạn thì cuộc thi này, ai là đối thủ nặng ký nhất?
- Em nghĩ đó là bạn Heo Mập
- Hậu trường cuộc thi này, có người đồn đại bạn có quan hệ trên mức tình cảm với anh Thienco. Vậy bạn có thể nói rõ hơn về mối quan hệ này được không?
- Xung quanh một người nổi tiếng bao giờ cũng có rất nhiều hướng dư luận khác nhau. Như mọi người đã biết, TPVT thường không thích nói chuyện riêng tư vì tôi cho đó là chuyện cá nhân, còn những thứ thuộc về tử vi thì tôi rất thoải mái để bàn luận. Vì vậy, tôi không có ý kiến gì trước dư luận.
Tôi chỉ có thể nói rằng, tôi là người may mắn vì được gặp anh Thiến Cò, được anh quá ưu ái, được sát cánh cùng anh như một người bạn với một người bạn, một học trò với một người thầy, một người đẹp với 1 đại gia. Thật ra, mối quan hệ này hơi giống như tình cảm giữa Trịnh Công Sơn và Hồng Nhung. Tôi và anh quá thân để không biết gọi thế nào cho đúng. Bạn thì anh thân hơn là bạn, bồ thì anh thân hơn là bồ. Và ở giữa hai chúng tôi chắc chắn là có một tình yêu, nhưng tình yêu đó như thế nào thì tôi xin phép được giữ cho riêng mình.
- Nhiều người cho rằng anh Thiến Cò không còn là 1 người đàn ông nữa? Bạn bình luận sao về việc này?
- Ai bảo anh TC không phải đàn ông nào, anh chỉ nó cho em, em vả vỡ mồm nó ra.
- Bạn vẫn còn độc thân phải không? Vậy tiêu chuẩn người chồng lý tưởng của bạn là gì?
- Dạ, tiêu chuẩn của em đó phải là người “sáng tầm nhìn, cao tầm với ạ”.
- Bạn có thể nói rõ hơn chút nữa được không?
- Dạ, ví dụ như giỏi lý số như bác VDTT, LienHuong, hòa nhã như Ngọa Long, đẹp trai như anh Thiến Cò, hài hước như Ryan88, giàu và thọ như cụ Nguyễn Chí Th… , có tinh thần bất khuất như Gấu Trắng.
- Ồ, hình như loài động vật mà thỏa mãn các tiêu chí của bạn đưa ra nó tuyệt chủng từ lâu rồi. Nhân nói đến Gấu, Bạn có bình luận gì về sự ra đi của Gấu không?
- Người đi một nửa hồn tôi mất
Một nửa hồn tôi bỗng dại khờ
- Bạn và chị Diệu Bích bị rất nhiều người tố cáo này nọ, đòi đuổi cổ khỏi cuộc thi. Bạn nghĩ sao?
- Người nào tố cáo chúng tôi thì họ quả là mông muội. Họ không biết chị em chúng tôi là 5C, 3Đ à?
- 5C có phải là “Con cháu các cụ cả”?
- Vâng.
- Vậy còn 3 Đ là sao?
- Là đ..éo đuổi được.
- Phóng viên: xỉu
- Chào bạn, cái tên của bạn rất ấn tượng. Vậy bạn có thể bật mí số đo vòng 1 của mình được không?
- Dạ V1 của em khiêm tốn lắm, có 120 thôi ạ.
- Ồ, vậy tại sao bạn không dự thi sớm hơn mà để đến tận bây giờ mới đi thi?
- Trước đây em tự ti vì vòng 1 quá khổ của mình, đi đâu em cũng dấu diếm, che đậy. Nhưng 1 hôm em có việc gấp, chạy nhanh quá, vòng 1 thì khủng nên bị ngã dập mặt, không ngờ gặp chị Diệu Bích. Chị ấy đã nâng em dậy, ngắm nghía rồi động viên em, nên tự tin với tòa thiên nhiên tuyệt diệu này. Rồi hàng ngày chị dạy em tập sải những bước chân dài trên sàn catwalk. Bây giờ em đã tốt nghiệp lò luyện thi hoa hậu của chị DB với số điểm tối ưu nên mạnh dạn tham gia cuộc thi này.
- Đến với cuộc thi Miss TVLS lần này, bạn có thông điệp gì với khán giả không?
- Có ạ. Trước đây nói đến con gái học lý số là họ nghĩ ngay đến những bà cô già khó tính, nay em dự thi để muốn chứng tỏ cho mọi người biết, con gái lý số không thiếu những người ngực bự.
- Bạn nghĩ sao về hiện tượng các hoa hậu, người mẫu hiện nay có phong trào nude để bảo vệ thiên nhiên?
- Dạ, em thấy thiên nhiên rõ ràng là cần bảo vệ ạ.
- Nhưng có nhiều người nói là nhìn các cô ấy nude thì người ta chỉ nghĩ đến chuyện khác, không ai còn nghĩ đến thiên nhiên, môi trường gì hết.
- Ấy chết, bản thân cái đẹp có tội tình gì đâu. Họa sỹ lừng danh Fransisco de Goya đã từng nói: “Thân thể trần truồng của đàn bà là tác phẩm tuyệt mỹ của tạo hóa, còn ý nghĩ tà dâm về sự trần truồng ấy là sản phẩm của bản chất gian manh!”.
- Thường người đẹp hay có scandal tình ái, vậy bạn thì sao, từ trước đến giờ bạn có tự tin mình là người trong sáng hay không? Trong quá khứ có vết đen gì không?
- Người ta có câu “Hồng nào mà chả có gai, Gái nào mà chả nạo thai vài lần”, nhưng riêng em không phải là hoa hồng, mà em là hoa xương rồng, trồng giữa sa mạc.
Tôi là loài hoa gai góc lạnh lùng
Là đứa con của thiên nhiên khắc nghiệt
Ngày nắng rát đêm hãi hùng cái chết
Nhỏ bé đơn côi, xương rồng vẫn vươn lên.
- Theo bạn thì cuộc thi này, ai là đối thủ nặng ký nhất?
- Em nghĩ đó là bạn Heo Mập
- Hậu trường cuộc thi này, có người đồn đại bạn có quan hệ trên mức tình cảm với anh Thienco. Vậy bạn có thể nói rõ hơn về mối quan hệ này được không?
- Xung quanh một người nổi tiếng bao giờ cũng có rất nhiều hướng dư luận khác nhau. Như mọi người đã biết, TPVT thường không thích nói chuyện riêng tư vì tôi cho đó là chuyện cá nhân, còn những thứ thuộc về tử vi thì tôi rất thoải mái để bàn luận. Vì vậy, tôi không có ý kiến gì trước dư luận.
Tôi chỉ có thể nói rằng, tôi là người may mắn vì được gặp anh Thiến Cò, được anh quá ưu ái, được sát cánh cùng anh như một người bạn với một người bạn, một học trò với một người thầy, một người đẹp với 1 đại gia. Thật ra, mối quan hệ này hơi giống như tình cảm giữa Trịnh Công Sơn và Hồng Nhung. Tôi và anh quá thân để không biết gọi thế nào cho đúng. Bạn thì anh thân hơn là bạn, bồ thì anh thân hơn là bồ. Và ở giữa hai chúng tôi chắc chắn là có một tình yêu, nhưng tình yêu đó như thế nào thì tôi xin phép được giữ cho riêng mình.
- Nhiều người cho rằng anh Thiến Cò không còn là 1 người đàn ông nữa? Bạn bình luận sao về việc này?
- Ai bảo anh TC không phải đàn ông nào, anh chỉ nó cho em, em vả vỡ mồm nó ra.
- Bạn vẫn còn độc thân phải không? Vậy tiêu chuẩn người chồng lý tưởng của bạn là gì?
- Dạ, tiêu chuẩn của em đó phải là người “sáng tầm nhìn, cao tầm với ạ”.
- Bạn có thể nói rõ hơn chút nữa được không?
- Dạ, ví dụ như giỏi lý số như bác VDTT, LienHuong, hòa nhã như Ngọa Long, đẹp trai như anh Thiến Cò, hài hước như Ryan88, giàu và thọ như cụ Nguyễn Chí Th… , có tinh thần bất khuất như Gấu Trắng.
- Ồ, hình như loài động vật mà thỏa mãn các tiêu chí của bạn đưa ra nó tuyệt chủng từ lâu rồi. Nhân nói đến Gấu, Bạn có bình luận gì về sự ra đi của Gấu không?
- Người đi một nửa hồn tôi mất
Một nửa hồn tôi bỗng dại khờ
- Bạn và chị Diệu Bích bị rất nhiều người tố cáo này nọ, đòi đuổi cổ khỏi cuộc thi. Bạn nghĩ sao?
- Người nào tố cáo chúng tôi thì họ quả là mông muội. Họ không biết chị em chúng tôi là 5C, 3Đ à?
- 5C có phải là “Con cháu các cụ cả”?
- Vâng.
- Vậy còn 3 Đ là sao?
- Là đ..éo đuổi được.
- Phóng viên: xỉu
cười dến chết luôn
cảm ơn rất nhiều
#1379
Gửi vào 11/06/2011 - 11:30
hehehe nhà báo lá cải Diệu bích tuy tự sáng tác buổi phỏng vấn nhưng như nói hộ lòng em, nhất là cái đoạn tình cảm và mẫu đờn ông lý tưởng ý . Em thẹn chết đi được ý. Đi úp mặt vào bát phở đây.
Sửa bởi Tu Phu Vu Tuong: 11/06/2011 - 11:32
Similar Topics
| Chủ Đề | Name | Viết bởi | Thống kê | Bài Cuối | |
|---|---|---|---|---|---|
NHẠC VÀNG XƯA - 4 TUYỆT PHẨM Lê Trọng Nguyễn | Đậm chất hoài niệm để nhớ về những buổi chiều xa xưa |
Giải Trí | FM_daubac |
|
|
|
Xin hỏi các cách giáp trong tử vi |
Tử Vi | vietnamconcrete |
|
|
|
Thai Tọa Quang Quý và đối trọng |
Tử Vi | TuyenYD |
|
|
|
Thông báo thay đổi cách tải sách trong Thư viện |
Thông Báo | administrator |
|
|
|
Luận về Thương Quan Cách(bài cua maithon trong diễn đàn cũ) |
Tử Bình | toahuongqui |
|
|
|
Giải quyết mâu thuẫn Thể và Dụng trong mai hoa |
Mai Hoa Dịch Số | tranthaiduong2308 |
|
|
2 người đang đọc chủ đề này
0 Hội viên, 2 khách, 0 Hội viên ẩn
Liên kết nhanh
Tử Vi | Tử Bình | Kinh Dịch | Quái Tượng Huyền Cơ | Mai Hoa Dịch Số | Quỷ Cốc Toán Mệnh | Địa Lý Phong Thủy | Thái Ất - Lục Nhâm - Độn Giáp | Bát Tự Hà Lạc | Nhân Tướng Học | Mệnh Lý Tổng Quát | Bói Bài - Đoán Điềm - Giải Mộng - Số | Khoa Học Huyền Bí | Y Học Thường Thức | Văn Hoá - Phong Tục - Tín Ngưỡng Dân Gian | Thiên Văn - Lịch Pháp | Tử Vi Nghiệm Lý | TẠP CHÍ KHOA HỌC HUYỀN BÍ TRƯỚC 1975 |
Coi Tử Vi | Coi Tử Bình - Tứ Trụ | Coi Bát Tự Hà Lạc | Coi Địa Lý Phong Thủy | Coi Quỷ Cốc Toán Mệnh | Coi Nhân Tướng Mệnh | Nhờ Coi Quẻ | Nhờ Coi Ngày |
Bảo Trợ & Hoạt Động | Thông Báo | Báo Tin | Liên Lạc Ban Điều Hành | Góp Ý |
Ghi Danh Học | Lớp Học Tử Vi Đẩu Số | Lớp Học Phong Thủy & Dịch Lý | Hội viên chia sẻ Tài Liệu - Sách Vở | Sách Dịch Lý | Sách Tử Vi | Sách Tướng Học | Sách Phong Thuỷ | Sách Tam Thức | Sách Tử Bình - Bát Tự | Sách Huyền Thuật |
Linh Tinh | Gặp Gỡ - Giao Lưu | Giải Trí | Vườn Thơ | Vài Dòng Tản Mạn... | Nguồn Sống Tươi Đẹp | Trưng bày - Giới thiệu |
Trình ứng dụng hỗ trợ:
An Sao Tử Vi - Lấy Lá Số Tử Vi |
Quỷ Cốc Toán Mệnh |
Tử Bình Tứ Trụ - Lá số tử bình & Luận giải cơ bản |
Quẻ Mai Hoa Dịch Số |
Bát Tự Hà Lạc |
Thái Ât Thần Số |
Căn Duyên Tiền Định |
Cao Ly Đầu Hình |
Âm Lịch |
Xem Ngày |
Lịch Vạn Niên |
So Tuổi Vợ Chồng |
Bát Trạch |
Coi Tử Vi | Coi Tử Bình - Tứ Trụ | Coi Bát Tự Hà Lạc | Coi Địa Lý Phong Thủy | Coi Quỷ Cốc Toán Mệnh | Coi Nhân Tướng Mệnh | Nhờ Coi Quẻ | Nhờ Coi Ngày |
Bảo Trợ & Hoạt Động | Thông Báo | Báo Tin | Liên Lạc Ban Điều Hành | Góp Ý |
Ghi Danh Học | Lớp Học Tử Vi Đẩu Số | Lớp Học Phong Thủy & Dịch Lý | Hội viên chia sẻ Tài Liệu - Sách Vở | Sách Dịch Lý | Sách Tử Vi | Sách Tướng Học | Sách Phong Thuỷ | Sách Tam Thức | Sách Tử Bình - Bát Tự | Sách Huyền Thuật |
Linh Tinh | Gặp Gỡ - Giao Lưu | Giải Trí | Vườn Thơ | Vài Dòng Tản Mạn... | Nguồn Sống Tươi Đẹp | Trưng bày - Giới thiệu |
Trình ứng dụng hỗ trợ:
















