CÁCH NÀO BỊ LỪA DỐI TRONG TÌNH CẢM
Tử Phủ Vũ Tướng
11/06/2011
Trời, anh Thiên Cơ đang tơ tướng đến em Xúp Lơ VK_TT hay sao mà nhầm em có Thiên Tướng Quả này mình phải có sơ cua thôi, chạy đi cưa Phi công Rý án đây .
Sửa bởi Tu Phu Vu Tuong: 11/06/2011 - 11:48
Sửa bởi Tu Phu Vu Tuong: 11/06/2011 - 11:48
Thienco
11/06/2011
Tu Phu Vu Tuong, on 11/06/2011 - 11:46, said:
Trời, anh Thiên Cơ đang tơ tướng đến em Xúp Lơ VK_TT hay sao mà nhầm em có Thiên Tướng Quả này mình phải có sơ cua thôi, chạy đi cưa Phi công Rý án đây .
Mà ai chứng minh là Dieubich tự sáng tác bài phỏng vấn trên nào? trả lời phỏng vấn như vậy thì nhận đi, có gì đâu mà phải ngợi. He he
Sửa bởi Thienco: 11/06/2011 - 12:13
heo mập
11/06/2011
DieuBich, on 11/06/2011 - 09:56, said:
- Theo bạn thì cuộc thi này, ai là đối thủ nặng ký nhất?
- Em nghĩ đó là bạn Heo Mập
- Em nghĩ đó là bạn Heo Mập
Xin thưa với BGK , em thì thân hình mảnh mai , vừa đủa ôm , ko xương nên ko đau , chỉ số 3 vòng thì rất ư là chuẩn , xin thưa , số 3 vòng của em : 90 - 120 - 60 và đây là hình của em .
P/s : Nếu em giựt giải được , sẽ có quà hậu tạ cho tàn thể quí dzị xem chương trình trực tiếp ngày hôm nay
Thienco
11/06/2011
Quả này Heo Mập thực sự là đối thủ nặng ký cho các thí sinh nhất là em TPVT phải chuẩn bị tinh thần trước. Cố gắng trước ngày vào CK ăn thật nhiều socola như em HM, may ra thì còn cơ hội.
longtaithien
11/06/2011
Thôi dời qua đây cho nó thoải mái, mắc công " QUAN TRÊN NHÒM XUỐNG , DÂN ĐEN NGHÍA VÀO".
Hình như chị DIỆU BÍCH cho Long tham gia phần thi tài năng? Chứ thi sắc đẹp thì Long rớt cái oạch từ vòng " xa xa" vì chiều cao chỉ tới vai chị, vai em ( mấy chị em 1m7 ấy nhé). Cái thứ hai là quy định thi " hoa hậu" là không được dùng dao kéo nhưng do nghề nghiệp, lúc nào cũng dao kéo trong tay ( Thân em có Kình Hình) nên nhìn gương thấy mũi Song Hao chán quá nên Long tiện tay cắt bên này một tí cắt bên kia một tẹo, nói chung em chỉ mần ăn 1 tẹo ỡ mũi thôi chứ từ cằm trở xuống nó nguyên vẹn. Nếu có giải " BÀN TAY CỦA CHU CHỈ NHƯỢC" thì cho em tham gia với, muốn post hình thì em xin post hình " bàn tay 5 ngón bút măng sơn đỏ chót " lên thi thố, chứ trên đây em đâu thể đưa VI Ô CỜ LÍP quay fin lúc em mần việc được đâu, nghề nghiệp là để kiếm cơm, mới lại em phải giữ gìn bí mật cũng như sự trong sáng của mấy anh nên em không thể đưa Fin lên nhưng em có thể miêu tả. Mấy bác muốn em tả đoạn nào em tả đoạn đó, bảo đảm sống động không thua fin. Em tự tin là anh nào qua bàn tay " Chu Chỉ Nhược "của em là dù mấy anh có mất một chỉ, hai chỉ hay mất tất thì cũng " mất trong sự êm ái, ngọt ngào". Tóm lại là " nỗi đau ngọt ngào"
Hình như chị DIỆU BÍCH cho Long tham gia phần thi tài năng? Chứ thi sắc đẹp thì Long rớt cái oạch từ vòng " xa xa" vì chiều cao chỉ tới vai chị, vai em ( mấy chị em 1m7 ấy nhé). Cái thứ hai là quy định thi " hoa hậu" là không được dùng dao kéo nhưng do nghề nghiệp, lúc nào cũng dao kéo trong tay ( Thân em có Kình Hình) nên nhìn gương thấy mũi Song Hao chán quá nên Long tiện tay cắt bên này một tí cắt bên kia một tẹo, nói chung em chỉ mần ăn 1 tẹo ỡ mũi thôi chứ từ cằm trở xuống nó nguyên vẹn. Nếu có giải " BÀN TAY CỦA CHU CHỈ NHƯỢC" thì cho em tham gia với, muốn post hình thì em xin post hình " bàn tay 5 ngón bút măng sơn đỏ chót " lên thi thố, chứ trên đây em đâu thể đưa VI Ô CỜ LÍP quay fin lúc em mần việc được đâu, nghề nghiệp là để kiếm cơm, mới lại em phải giữ gìn bí mật cũng như sự trong sáng của mấy anh nên em không thể đưa Fin lên nhưng em có thể miêu tả. Mấy bác muốn em tả đoạn nào em tả đoạn đó, bảo đảm sống động không thua fin. Em tự tin là anh nào qua bàn tay " Chu Chỉ Nhược "của em là dù mấy anh có mất một chỉ, hai chỉ hay mất tất thì cũng " mất trong sự êm ái, ngọt ngào". Tóm lại là " nỗi đau ngọt ngào"
Thienco
11/06/2011
longtaithien, on 11/06/2011 - 13:42, said:
Thôi dời qua đây cho nó thoải mái, mắc công " QUAN TRÊN NHÒM XUỐNG , DÂN ĐEN NGHÍA VÀO".
Hình như chị DIỆU BÍCH cho Long tham gia phần thi tài năng? Chứ thi sắc đẹp thì Long rớt cái oạch từ vòng " xa xa" vì chiều cao chỉ tới vai chị, vai em ( mấy chị em 1m7 ấy nhé). Cái thứ hai là quy định thi " hoa hậu" là không được dùng dao kéo nhưng do nghề nghiệp, lúc nào cũng dao kéo trong tay ( Thân em có Kình Hình) nên nhìn gương thấy mũi Song Hao chán quá nên Long tiện tay cắt bên này một tí cắt bên kia một tẹo, nói chung em chỉ mần ăn 1 tẹo ỡ mũi thôi chứ từ cằm trở xuống nó nguyên vẹn. Nếu có giải " BÀN TAY CỦA CHU CHỈ NHƯỢC" thì cho em tham gia với, muốn post hình thì em xin post hình " bàn tay 5 ngón bút măng sơn đỏ chót " lên thi thố, chứ trên đây em đâu thể đưa VI Ô CỜ LÍP quay fin lúc em mần việc được đâu, nghề nghiệp là để kiếm cơm, mới lại em phải giữ gìn bí mật cũng như sự trong sáng của mấy anh nên em không thể đưa Fin lên nhưng em có thể miêu tả. Mấy bác muốn em tả đoạn nào em tả đoạn đó, bảo đảm sống động không thua fin. Em tự tin là anh nào qua bàn tay " Chu Chỉ Nhược "của em là dù mấy anh có mất một chỉ, hai chỉ hay mất tất thì cũng " mất trong sự êm ái, ngọt ngào". Tóm lại là " nỗi đau ngọt ngào"
Hình như chị DIỆU BÍCH cho Long tham gia phần thi tài năng? Chứ thi sắc đẹp thì Long rớt cái oạch từ vòng " xa xa" vì chiều cao chỉ tới vai chị, vai em ( mấy chị em 1m7 ấy nhé). Cái thứ hai là quy định thi " hoa hậu" là không được dùng dao kéo nhưng do nghề nghiệp, lúc nào cũng dao kéo trong tay ( Thân em có Kình Hình) nên nhìn gương thấy mũi Song Hao chán quá nên Long tiện tay cắt bên này một tí cắt bên kia một tẹo, nói chung em chỉ mần ăn 1 tẹo ỡ mũi thôi chứ từ cằm trở xuống nó nguyên vẹn. Nếu có giải " BÀN TAY CỦA CHU CHỈ NHƯỢC" thì cho em tham gia với, muốn post hình thì em xin post hình " bàn tay 5 ngón bút măng sơn đỏ chót " lên thi thố, chứ trên đây em đâu thể đưa VI Ô CỜ LÍP quay fin lúc em mần việc được đâu, nghề nghiệp là để kiếm cơm, mới lại em phải giữ gìn bí mật cũng như sự trong sáng của mấy anh nên em không thể đưa Fin lên nhưng em có thể miêu tả. Mấy bác muốn em tả đoạn nào em tả đoạn đó, bảo đảm sống động không thua fin. Em tự tin là anh nào qua bàn tay " Chu Chỉ Nhược "của em là dù mấy anh có mất một chỉ, hai chỉ hay mất tất thì cũng " mất trong sự êm ái, ngọt ngào". Tóm lại là " nỗi đau ngọt ngào"
Xuplo
11/06/2011
Trời ơi, đã có sự xuất hiện của Heo mập ư??? Cái này là "lấy thịt đè người" nè , kiểu này sao Xuplo chịu nổi trời???
Ren
11/06/2011
Thưa bà con cô bác gần xa, cuộc thi Mít Tuvilyso đã ngày càng nóng bỏng với sự xuất hiện của Ts mới là Heo mập, đối thủ " nặng ký" đáng gờm của các Ts khác. Các Ts còn lại cũng không kém cạnh khi phô diễn những tài năng độc chiêu chỉ có 102
Đầu tiên là Ts Thảo Nguyên với tài năng thơ phú trời cho. Tự hào về việc biết làm thơ từ thủa nằm nôi, Thảo Nguyên đã không ngần ngại thử sức với đề tài so hot về trưởng ban GK. Hy vọng bài thơ chân thực và gần gũi này có thể bù đắp cho chiều cao vô cùng khiêm tốn của Thảo nguyên
Ngược lại là Ts Xuplo với lợi thế chân dài miên man đã tung ra bộ ảnh "Bảo tồn biển đảo" vừa khoe chân dài vừa thể hiện lòng yêu nước nồng nàn. Tuy nhiên do lo sợ việc bị đồn là “ đại gia cặp với chân dài “ các BGK đã liên tiếp phớt lờ cộng với dìm hàng Xuplo khiến cô vô cùng tức giận đã xin chuyển từ tiết mục khoe chân sang đánh bom cảm tử
Nổi lên sau sờ căng đờ quan hệ mờ ám vs Trưởng ban GK , Ts Dieubich và TPVT tiếp tục làm mưa làm gió trong phần thi tài năng với bài phỏng vần bày tỏ nỗi lòng của TPVT. Những lời tâm sự được quảng cáo là đảm bảo không thêm mắm muối chỉ dùng hạt nêm knorr ngon thịt ngọt từ xương đã khiến khán giả xúc động đến mức cười không ngậm được miệng
Cuối cùng là Ts Longtaithien với " BÀN TAY CỦA CHU CHỈ NHƯỢC" trong tiết mục “ Cái chết ngọt ngào “. Tuy chưa được mục sở thị nhưng qua lời giới thiệu của chị đã không ít khán giả nam tự nguyện xin chết
Chỉ không lâu nữa giờ G của cuộc thi Mít Tuvilyso sẽ điểm, bạn còn chần chừ gì nữa mà không tham gia bình chọn với chúng tôi. Để tham gia bình chọn bạn hãy gửi tin nhắn đến số 8X00 hoặc truy cập trang web mittuvilyso.com.vn . Hoặc bạn có thể gặp trực tiếp Min để đặt cược. Đảm bảo 1 ăn 10, 10 ăn 100
Xin cảm ơn sự theo dõi và ủng hộ nhiệt tình của tất cả các bạn
Đầu tiên là Ts Thảo Nguyên với tài năng thơ phú trời cho. Tự hào về việc biết làm thơ từ thủa nằm nôi, Thảo Nguyên đã không ngần ngại thử sức với đề tài so hot về trưởng ban GK. Hy vọng bài thơ chân thực và gần gũi này có thể bù đắp cho chiều cao vô cùng khiêm tốn của Thảo nguyên
Ngược lại là Ts Xuplo với lợi thế chân dài miên man đã tung ra bộ ảnh "Bảo tồn biển đảo" vừa khoe chân dài vừa thể hiện lòng yêu nước nồng nàn. Tuy nhiên do lo sợ việc bị đồn là “ đại gia cặp với chân dài “ các BGK đã liên tiếp phớt lờ cộng với dìm hàng Xuplo khiến cô vô cùng tức giận đã xin chuyển từ tiết mục khoe chân sang đánh bom cảm tử
Nổi lên sau sờ căng đờ quan hệ mờ ám vs Trưởng ban GK , Ts Dieubich và TPVT tiếp tục làm mưa làm gió trong phần thi tài năng với bài phỏng vần bày tỏ nỗi lòng của TPVT. Những lời tâm sự được quảng cáo là đảm bảo không thêm mắm muối chỉ dùng hạt nêm knorr ngon thịt ngọt từ xương đã khiến khán giả xúc động đến mức cười không ngậm được miệng
Cuối cùng là Ts Longtaithien với " BÀN TAY CỦA CHU CHỈ NHƯỢC" trong tiết mục “ Cái chết ngọt ngào “. Tuy chưa được mục sở thị nhưng qua lời giới thiệu của chị đã không ít khán giả nam tự nguyện xin chết
Chỉ không lâu nữa giờ G của cuộc thi Mít Tuvilyso sẽ điểm, bạn còn chần chừ gì nữa mà không tham gia bình chọn với chúng tôi. Để tham gia bình chọn bạn hãy gửi tin nhắn đến số 8X00 hoặc truy cập trang web mittuvilyso.com.vn . Hoặc bạn có thể gặp trực tiếp Min để đặt cược. Đảm bảo 1 ăn 10, 10 ăn 100
Xin cảm ơn sự theo dõi và ủng hộ nhiệt tình của tất cả các bạn
Thienco
11/06/2011
MinHee, on 11/06/2011 - 16:19, said:
Nổi lên sau sờ căng đờ quan hệ mờ ám vs Trưởng ban GK , Ts Dieubich và TPVT tiếp tục làm mưa làm gió trong phần thi tài năng với bài phỏng vần bày tỏ nỗi lòng của TPVT. Những lời tâm sự được quảng cáo là đảm bảo không thêm mắm muối chỉ dùng hạt nêm knorr ngon thịt ngọt từ xương đã khiến khán giả xúc động đến mức cười không ngậm được miệng
Cuộc thi này cũng ra đời các nhà báo lá cải có giọng văn trời phú, "điêu" luyện.... đứng đầu bảng các phóng viên lá cải là Minhee, quốc tịch hàn xẻng kiêm GĐ mỹ viện min... trong phim gì đó...
Diệu Bích
11/06/2011
@ Longtaithien: em có biết tại sao quán của em bị chuyển nhà không? Tại quán này đông khách quá, ồn ào, làm các quán bên cạnh ế hàng, ghen tức nên kiện cáo. Mình đang ở mặt phố lớn, họ bắt chuyển vào ngõ hẻm, ô tô không vào được. Nhưng mà hữu xạ tự nhiên hương thôi, Hiện giờ quán này chỉ kém quán Hội nhũng người độc thân vui vẻ về số trang thôi, còn số lượt truy cập thì vào kỷ lục Guiness của TVLS rồi.
Thienco
11/06/2011
DieuBich, on 11/06/2011 - 17:27, said:
@ Longtaithien: em có biết tại sao quán của em bị chuyển nhà không? Tại quán này đông khách quá, ồn ào, làm các quán bên cạnh ế hàng, ghen tức nên kiện cáo. Mình đang ở mặt phố lớn, họ bắt chuyển vào ngõ hẻm, ô tô không vào được. Nhưng mà hữu xạ tự nhiên hương thôi, Hiện giờ quán này chỉ kém quán Hội nhũng người độc thân vui vẻ về số trang thôi, còn số lượt truy cập thì vào kỷ lục Guiness của TVLS rồi.
Xuplo
11/06/2011
Thienco, on 11/06/2011 - 17:35, said:
Cũng vì là có tôi đấy
Anh Thiến Cò,
Chị TPVT có thể tự phụ được là vì chị í có 2 quả Vũ Khúc 120, cái này ko ai bàn cãi vì nó rành rành trên lá số. Còn Anh? Anh dựa vô đâu mà nói rằng "cũng là vì có tôi đấy" mà cái topic này nó hót??? Anh chứng minh đi (trên lá số thì càng hay) chứ em để ý bữa giờ toàn Anh tự khoe "còn cả cụm" ko hà. Mà chị Long Tài Thiến bữa giờ chưa có dùng bàn tay Chu Chỉ Nhược "tét tủng" gì hết đó nha Em là em nghi lém
Uyen_Nhi
11/06/2011
Em cũng muốn tham gia ạ. Em tự giới thiệu em cao 1m5, chân dài, 1m2. Vòng 1 100. vòng 2 60, vòng 3 90. Và sau đây là dự thi tài năng ạ.
Cà cò bé xíu.
Lẫn lộn trong da.
Chỉ người tài ba.
Mới lấy ra được.
Tên Chu Chỉ Nhược.
Chính là chị Long.
Thiến là sếp sòng.
Xách Cò ra xử.
Vụ này khó hử.
Vần tới vần lui.
Diệu Bích chùi chùi.
Ra chiều giúp sức.
Ry An chầu chực.
Mũi thấy cay cay.
Ta phải chạy ngay.
Bà này ghê quá.
Thiến Cò la á.
Mọi chuyện đã xong.
Ry An đứng tròng.
Vì không thoát kịp.
(giờ còn 2 chỉ )
Cà cò bé xíu.
Lẫn lộn trong da.
Chỉ người tài ba.
Mới lấy ra được.
Tên Chu Chỉ Nhược.
Chính là chị Long.
Thiến là sếp sòng.
Xách Cò ra xử.
Vụ này khó hử.
Vần tới vần lui.
Diệu Bích chùi chùi.
Ra chiều giúp sức.
Ry An chầu chực.
Mũi thấy cay cay.
Ta phải chạy ngay.
Bà này ghê quá.
Thiến Cò la á.
Mọi chuyện đã xong.
Ry An đứng tròng.
Vì không thoát kịp.
(giờ còn 2 chỉ )
Diệu Bích
11/06/2011
Phóng viên báo Lá Cải đang dạo chơi trên đường thì tình cờ gặp 1 người đẹp. Chị có thân hình hơi nhỏ nhắn nhưng số đo các vòng rất chuẩn, trang phục chị mặc thật model và gợi cảm. Chúng tôi đã bí mật bám theo chị thì thấy mắt chị luôn dáo dác như tìm con mồi, chốc chốc lại rút điện thoại ra thầm thì gì đó. Nhân lúc chị vào 1 quán café, chúng tôi đến sát sau lưng và nhòm trộm vào chiếc túi (chị rút điện thoại ra và chưa kéo khóa túi) thì chúng tôi thấy có 1 con dao và 1 chiếc kéo sáng loáng. Hóa ra là Người đẹp dao kéo Long Tài Thiến đây rồi. Sau vài phút làm quen, chị đã đồng ý trả lời phỏng vấn:
- Chào chị, được biết chị là người đẹp có tình sử dài và phong phú nhất trong số các người đẹp dự thi Hoa Hậu TVLS. Vậy tại sao đến giờ chị vẫn 1 mình?
- Đúng vậy. Tôi lúc nào cũng ở trong tình trạng “Tình là tình nhiều khi không mà có, tình là tình nhiều lúc có như không”. Tôi đã quá quen với việc đó rồi, nên phương châm sống của tôi là “Tình yêu đến em không mong đợi gì, tình yêu đi em không hề hối tiếc”.
- Nghề nghiệp chính của chị là gì?
- Tôi là nhà thiết kế thời trang.
- Ồ thảo nào trang phục chị mặc rất đẹp. Chị nghĩ sao về tình trạng hiện nay, nhiều cô gái ăn mặc quá thoáng mát?
- Đúng thôi, với tôi quần áo là để tôn vẻ đẹp chứ không phải là để che đậy. Hơn nữa, nước ta là 1 nước nhiệt đới, khí hậu nóng ẩm, ăn mặc thoáng mát cũng tốt cho sức khỏe, nhất là trong tình trạng khủng hoảng kinh tế hiện nay, chị em phụ nữ chúng tôi phải cắt giảm chi phí, nên khi may quần áo cũng tiết kiệm vải hơn, vừa là ích nước vừa là lợi nhà.
- Nhưng ăn mặc theo kiểu con nhà nghèo đó tạo ra rất nhiều vụ tai nạn giao thông.
- Ồ, thằng nào dê xồm thì cho nó chết. (Nói đến đây, ánh mắt chị chợt long lên sòng sọc).
- Hình như chị rất ghét bọn đàn ông dê xồm? Có phải vậy mà chị làm thêm nghề tay trái là “hoạn dê”?
- Vâng. Người đầu tiên mà tôi mất niềm tin và cũng là nạn nhân đầu tiên của tôi chính là lão chồng cũ của tôi. Sau vụ đó, tôi chợt phát hiện ra năng khiếu của mình.
- Nhưng đàn ông thì không ai muốn bị thiến? Vậy ai là người đặt hàng cho các phi vụ của chị?
- Đó là vợ của họ.
- Có phải chính vì vậy mà chị ăn mặc rất gợi cảm, rồi lừa các ông vào phòng, đến lúc nào đó thuận tiện thì chị ra tay?
- Vâng, tôi rất có sức cuốn hút đàn ông, nên tôi mà đã nhắm ông nào là ông đó không thể thoát được.
- Nhưng sau khi bị thiến, tại sao họ không kiện chị ra tòa?
- À, cái đó là nỗi nhục lớn nhất của đàn ông. Họ có thể kiện người khác về tội đánh đập, hành hạ họ, chứ không ai dám giơ cái mặt ra trước thiên hạ và tự nhận là tôi đã trở thành hoạn quan. Ví dụ đâu xa, toàn bộ cái Ban Giám khảo cuộc thi Mit TVLS đều đã qua tay tôi rồi, vậy mà có ông nào dám nhận đâu, ông nào cũng to mồm: “tôi vẫn còn cả cụm”.
- Chị đi thi hoa hậu TVLS để làm gì?
- À, để chứng tỏ cho mấy thằng bồ cũ của tôi biết gái này vẫn còn ngon lắm.
- Chị có tự tin mình sẽ chiến thắng trong cuộc thi này không?
- Có chứ. Nhất định tôi sẽ đoạt giải nhất. Ông nào không chấm cho tôi thì tôi sẽ công bố tên ông ấy cùng đoạn video clip lúc tôi hành nghề cho cả thiên hạ biết. Hơn nữa, tôi còn được rất nhiều chị em phụ nữ ủng hộ, vì tôi là người tiên phong trong phong trào nữ quyền, bảo vệ hạnh phúc gia đình.
- Nếu đoạt giải hoa hậu, chị sẽ dùng tiền thưởng vào việc gì?
- Tôi sẽ đầu tư mở 1 nhà hàng.
- Nhà hàng của chị sẽ lấy tên là gì?
- Nhà hàng “Lẩu cà dê”.
- Nếu chỉ dùng 1 từ duy nhất để mô tả về bản thân, chị sẽ dùng từ gì?
- “Xoẹt”
- Vâng, cảm ơn chị đã trả lời phỏng vấn của chúng tôi. Chúc chị đăng quang hoa hậu. Còn các bạn khán giả, hãy nhanh tay bình chọn cho chị Xoẹt và rinh về nhiều phần quà hấp dẫn (bao gồm 1 phiếu thiến miễn phí, và 1 phiếu giảm giá 50% cho lần thiến tiếp theo).
- Chào chị, được biết chị là người đẹp có tình sử dài và phong phú nhất trong số các người đẹp dự thi Hoa Hậu TVLS. Vậy tại sao đến giờ chị vẫn 1 mình?
- Đúng vậy. Tôi lúc nào cũng ở trong tình trạng “Tình là tình nhiều khi không mà có, tình là tình nhiều lúc có như không”. Tôi đã quá quen với việc đó rồi, nên phương châm sống của tôi là “Tình yêu đến em không mong đợi gì, tình yêu đi em không hề hối tiếc”.
- Nghề nghiệp chính của chị là gì?
- Tôi là nhà thiết kế thời trang.
- Ồ thảo nào trang phục chị mặc rất đẹp. Chị nghĩ sao về tình trạng hiện nay, nhiều cô gái ăn mặc quá thoáng mát?
- Đúng thôi, với tôi quần áo là để tôn vẻ đẹp chứ không phải là để che đậy. Hơn nữa, nước ta là 1 nước nhiệt đới, khí hậu nóng ẩm, ăn mặc thoáng mát cũng tốt cho sức khỏe, nhất là trong tình trạng khủng hoảng kinh tế hiện nay, chị em phụ nữ chúng tôi phải cắt giảm chi phí, nên khi may quần áo cũng tiết kiệm vải hơn, vừa là ích nước vừa là lợi nhà.
- Nhưng ăn mặc theo kiểu con nhà nghèo đó tạo ra rất nhiều vụ tai nạn giao thông.
- Ồ, thằng nào dê xồm thì cho nó chết. (Nói đến đây, ánh mắt chị chợt long lên sòng sọc).
- Hình như chị rất ghét bọn đàn ông dê xồm? Có phải vậy mà chị làm thêm nghề tay trái là “hoạn dê”?
- Vâng. Người đầu tiên mà tôi mất niềm tin và cũng là nạn nhân đầu tiên của tôi chính là lão chồng cũ của tôi. Sau vụ đó, tôi chợt phát hiện ra năng khiếu của mình.
- Nhưng đàn ông thì không ai muốn bị thiến? Vậy ai là người đặt hàng cho các phi vụ của chị?
- Đó là vợ của họ.
- Có phải chính vì vậy mà chị ăn mặc rất gợi cảm, rồi lừa các ông vào phòng, đến lúc nào đó thuận tiện thì chị ra tay?
- Vâng, tôi rất có sức cuốn hút đàn ông, nên tôi mà đã nhắm ông nào là ông đó không thể thoát được.
- Nhưng sau khi bị thiến, tại sao họ không kiện chị ra tòa?
- À, cái đó là nỗi nhục lớn nhất của đàn ông. Họ có thể kiện người khác về tội đánh đập, hành hạ họ, chứ không ai dám giơ cái mặt ra trước thiên hạ và tự nhận là tôi đã trở thành hoạn quan. Ví dụ đâu xa, toàn bộ cái Ban Giám khảo cuộc thi Mit TVLS đều đã qua tay tôi rồi, vậy mà có ông nào dám nhận đâu, ông nào cũng to mồm: “tôi vẫn còn cả cụm”.
- Chị đi thi hoa hậu TVLS để làm gì?
- À, để chứng tỏ cho mấy thằng bồ cũ của tôi biết gái này vẫn còn ngon lắm.
- Chị có tự tin mình sẽ chiến thắng trong cuộc thi này không?
- Có chứ. Nhất định tôi sẽ đoạt giải nhất. Ông nào không chấm cho tôi thì tôi sẽ công bố tên ông ấy cùng đoạn video clip lúc tôi hành nghề cho cả thiên hạ biết. Hơn nữa, tôi còn được rất nhiều chị em phụ nữ ủng hộ, vì tôi là người tiên phong trong phong trào nữ quyền, bảo vệ hạnh phúc gia đình.
- Nếu đoạt giải hoa hậu, chị sẽ dùng tiền thưởng vào việc gì?
- Tôi sẽ đầu tư mở 1 nhà hàng.
- Nhà hàng của chị sẽ lấy tên là gì?
- Nhà hàng “Lẩu cà dê”.
- Nếu chỉ dùng 1 từ duy nhất để mô tả về bản thân, chị sẽ dùng từ gì?
- “Xoẹt”
- Vâng, cảm ơn chị đã trả lời phỏng vấn của chúng tôi. Chúc chị đăng quang hoa hậu. Còn các bạn khán giả, hãy nhanh tay bình chọn cho chị Xoẹt và rinh về nhiều phần quà hấp dẫn (bao gồm 1 phiếu thiến miễn phí, và 1 phiếu giảm giá 50% cho lần thiến tiếp theo).
Thienco
11/06/2011
Này bà Dieubich, bà làm nghề gì ấy nhỉ, bà mà không làm phóng viên, nhà báo thì hơi phí của giời, một năng khiếu bẩm sinh


