Jump to content

Advertisements




CÁCH NÀO BỊ LỪA DỐI TRONG TÌNH CẢM


1828 replies to this topic

#601 Thienco

    Bát quái viên

  • Hội Viên mới
  • PipPipPip
  • 829 Bài viết:
  • 270 thanks
  • LocationHà Nội

Gửi vào 30/05/2011 - 13:56

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Cuddy, on 30/05/2011 - 09:41, said:

Ui, cứ tưởng ping-pong là bóng bàn chứ. Sao mình ngố thiệt

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



@kiwi,
cái vụ trích dẫn không sao đâu, chỉ hơi bị tai nạn ...hiểu lầm. Kiwi chủ yếu muốn trích dẫn tại sao phụ nữ Thái Lan hấp dẫn đàn ông thôi.
Hồi trước có dịp hướng dẫn 150 tên Thái Lan vào VN làm việc. Ấn tượng chung là trai Thái tính cách chân thật, dễ mến, không có nhiều xảo thuật như trai VN

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

. Chắc có lẽ phụ nữ Thái cũng có tính cách như vậy.

Có chuyện buồn xảy ra là có 1 anh chàng Thái về sau tự tử chết. Anh chàng này sang VN gặp gái VN hấp dẫn nhưng không tử tế. Nghe nói anh ta mê cô nàng như điếu đổ, và cô nàng đá anh ta để cặp tên khác. Thất tình anh ta uống thuốc tự tử nhưng được bác sĩ VN cứu kịp không chết. Công ty mình sợ quá bèn hộ tống anh ta về nước. Về nước không ai ngăn chặn nên anh ta lại tự tử tiếp và kì này chết thật. Tội nghiệp!

Thấy nói trai thái cũng cuốn hút và các cô gái nhật rất thích đến Thái để sử dụng dịch vụ ở đây.....

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



#602 giaovien

    Hội viên

  • Hội Viên mới
  • PipPip
  • 547 Bài viết:
  • 184 thanks

Gửi vào 30/05/2011 - 15:30

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Thienco, on 30/05/2011 - 13:56, said:

Thấy nói trai thái cũng cuốn hút và các cô gái nhật rất thích đến Thái để sử dụng dịch vụ ở đây.....

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Có lần sang BKK, đi đường, cứ thấy cô gái Thái nào xinh xinh, là y như rằng đi với mấy anh Tây hết rồi, còn máy chú TRAI THÁI, thì nhỏ con, còi còi, trông cứ hãm hãm thế nào ấy

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

( chả hiểu các chú hàng đẹp, thì show chỗ nào

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

). Chắc mình ở đó ít ngày quá, nên chưa kịp tìm hiểu.

Lại nói về xem tướng cho đàn ông. Đi sang Manila, mới thấy trai Phi trông chú nào cũng tai to, mặt lớn, hoành tráng lắm, nhưng toàn làm doorman hay porter cho khách sạn 5 sao

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

.

Vậy tiêu chí cuốn hút ở đây, chắc tùy người, tùy sở thích............

#603 Banglangtim

    Hội viên mới

  • Hội Viên mới
  • 6 Bài viết:
  • 0 thanks

Gửi vào 30/05/2011 - 17:17

Tôi rất thích và chỉ thích yêu những người đàn ông biết gallant với Phụ nữ mà thôi…

Vậy nên mối tình đầu của tôi và chồng tôi hiện nay là người đàn ông gallant…

Tôi không thích tý nào những người đàn ông ki bo tính toán chi ly, đi với Phụ nữ (người mình đang muốn tim hiểu) mà khi nào cũng tính chuyện chia sẻ tiền bạc.

Nhớ lại thời con gái, Thầy giáo dạy Toán tôi rất muốn tôi về làm dâu con trong nhà.. Thầy có lời ngõ ý với Mẹ… Mẹ nặng tình nghĩa bao năm Thầy dạy con cái… nên hổng thèm hỏi ý kiến tôi mà “thản nhiên” dui dẻ OK ngay…
Hihihi Con trai Thầy quá đánh giá cao về mình (cao to nè, đẹp trai nè, học giỏi nè, con nhà gia giáo nè) vội “tưởng bở” tự tin nghĩ rằng “tất nhiên” tôi cũng OK giống như Mẹ tôi vậy…
Đáng tiếc thay tôi không thể yêu được anh ấy… dẫu tôi thương Thầy lắm, tôi muốn làm con của Thầy lắm… và rất nhiều lần tôi đã nhủ lòng mình hãy thử yêu anh ấy… nhưng tôi vẫn k thể bởi một lý do thật đơn giản… anh ấy là người đàn ông rất chặt chẽ… mà đã là người đàn ông ky bo thì làm sao có một trái tim, một tâm hồn biết yêu ?

Tôi thích vậy đó, người đàn ông biết gallant với Phụ nữ thật hấp dẫn…

Nhưng thưa với các bạn, tôi không phải là một người phũ nữ đào mỏ… mãi mãi thế… người đàn ông nào tôi đã yêu thì suốt đời họ không thể quên được tôi… bất cứ khi nào tôi cần gì, họ đều sẵn lòng chìa bàn tay nồng ấm trìu mến giúp đỡ tôi…

#604 Mit

    Hội viên mới

  • Hội Viên mới
  • 32 Bài viết:
  • 0 thanks

Gửi vào 30/05/2011 - 17:32

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Banglangtim, on 30/05/2011 - 17:17, said:


Vậy nên mối tình đầu của tôi và chồng tôi hiện nay là người đàn ông gallant…


Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Banglangtim, on 30/05/2011 - 17:17, said:

người đàn ông nào tôi đã yêu thì suốt đời họ không thể quên được tôi… bất cứ khi nào tôi cần gì, họ đều sẵn lòng chìa bàn tay nồng ấm trìu mến giúp đỡ tôi…

Sau chồng chị, chị còn yêu thêm vài người nữa?

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Chứ 1 người là chồng, thì không chứng minh được quote thứ 2.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



#605 Whitebear

    Hội viên

  • Hội Viên mới
  • Pip
  • 440 Bài viết:
  • 175 thanks

Gửi vào 30/05/2011 - 18:03

Trích dẫn

Nhưng thưa với các bạn, tôi không phải là một người phũ nữ đào mỏ… mãi mãi thế… người đàn ông nào tôi đã yêu thì suốt đời họ không thể quên được tôi… bất cứ khi nào tôi cần gì, họ đều sẵn lòng chìa bàn tay nồng ấm trìu mến giúp đỡ tôi…
Chặt chẽ khác với ki bo đấy chị ạ. Chặt chẽ hoàn toàn có thể rất galant, yêu rất nồng thắm và vung tiền ra khắp nơi vẫn có thể bị coi là thằng trưởng giả học làm sang.
Tôi có thể bỏ 3-4 ngàn $, vất vả xin VISA bay 15000 km(đã từng) để đi gặp một cô gái chưa gặp bao giờ, nhưng sẵn sàng yêu cầu cô ta bỏ 2$ ra để chia sẻ tiền uống Cafe. Việc nào ra việc đấy.

Vấn đề không phải là Tiền, mà vấn đề là tôi muốn nhìn thấy cô ta cũng có đóng góp và có trách nhiệm với relationship.



Sau này, tôi có thể dễ dàng cho con tôi tiền tiêu, nhưng tôi sẽ không cho, không phải là vì không có tiền hay là vì ki bo mà đơn giản phải chặt chẽ, vì như thế sau này khi nó tự tay làm ra đồng tiền rồi thì mới hiểu được giá trị của đồng tiền. Tung tiền ra cho trẻ con tiêu thì cũng được, nhưng chả mấy lúc con mình sẽ nghiện. Phụ nữ cũng vậy thôi.

Như vậy là chị tìm những người mà lúc nào cũng có thể và mãi mãi giúp đỡ chị, làm lợi cho chị, cho dù sau này chị có người khác, có lấy chồng họ vẫn chạy theo chị với lòng trung thành của con chó với chủ, đúng không ạ?
Đàn ông vẫn gọi những thằng đàn ông như thế là dại gái, chết vì gái đó.

Sửa bởi Whitebear: 30/05/2011 - 18:29


#606 bamelaubin

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • Pip
  • 220 Bài viết:
  • 292 thanks

Gửi vào 30/05/2011 - 18:26

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Whitebear, on 30/05/2011 - 18:03, said:

Chặt chẽ khác với ki bo đấy chị ạ. Chặt chẽ hoàn toàn có thể rất galant, yêu rất nồng thắm và vung tiền ra khắp nơi vẫn có thể bị coi là thằng trưởng giả học làm sang.
Tôi có thể bỏ 3-4 ngàn $, vất vả xin VISA bay 15000 km(đã từng) để đi gặp một cô gái chưa gặp bao giờ, nhưng sẵn sàng yêu cầu cô ta bỏ 2$ ra để chia sẻ tiền uống Cafe. Việc nào ra việc đấy.

Vấn đề không phải là Tiền, mà vấn đề là tôi muốn nhìn thấy cô ta cũng có đóng góp và có trách nhiệm với relationship.


Điểm này tôi đồng ý, nói chung phụ nữ chưa hiểu những nỗi khó nhọc của đàn ông, để kiếm được tiền khó nhọc như thế nào. Họ quan niệm phải được như vậy, nhưng nếu quan niệm như vậy nhiều khi sẽ lầm, bởi khi người đàn ông đã chu cấp đủ thì họ có thể tìm đến với những cái mới lạ hơn, lúc đó người phụ nữ sẽ khó biết. Nhưng khi share tiền bạc, share nỗi vất vả,vv.. thì họ có nhiều khả năng giữ được hạnh phúc, tiền bạc..

#607 thaiduong271

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • Pip
  • 217 Bài viết:
  • 472 thanks

Gửi vào 30/05/2011 - 18:39

THEO TÔI THÌ TA CỨ ĐI VỚI BỤT MẶC ÁO CÀ SA ĐI VỚI MA MẶC ÁO GIẤY
GẶP EM CHƠI ĐẸP THÌ ANH ĐÂY CŨNG CHƠI ĐẸP VỚI MẤY EM LUÔN...
NẾU EM TÍNH CHĂN NUÔI ANH HAY THỰC HÀNH LÝ THUYẾT KHAI THÁC KHOÁNG SẢN VỚI ANH THÌ ANH SẼ CHĂN NUÔI LẠI EM HOẶC BYE BYE EM SỚM....
BÂY GIỜ NÓI CHUNG CẢ NAM LÃN NỮ CÓ NHIỀULẮM...
NÓI VỀ VẺ ĐẸP THÌ ĐÀN ÔNG VÀ PHỤ NỮ Ả RẬP LÀ ĐẸP NHẤT....VỀ PHỤ NỮ ĐÔNG Á VÀ ĐÔNG NAM Á ĐÁNG TIẾC PHẢI THỪA NHẬN 1 THỰC TẾ LÀ SẮC VÓC PHỤ NỮ KHÔNG THỂ LẠI VỚI CHÂU ÂU VÀ TRUNG ĐÔNG TÍNH THEO TIÊU CHUẨN: NHẤT DÁNG NHÌ DA THỨ BA LÀ KHUÔN MẶT THÌ TA THUA ĐỨT HỌ RỒI
-DÁNG VÓC HỌ CAO RÁO KHỎE KHOẮN HƠN TA
-DA HỌ TRẮNG ĐẸP HƠN TA
-KHUÔN MẶT THÌ MŨI CAO RẤT SANG... NHIỀU CÔ MẮT XANH BIẾC LẠI TÓC VÀNG ÓNG......
Ở ĐÂY TÔI TÍNH THEO TỈ LỆ TRUNG BÌNH CHỨ KHÔNG TÍNH NHỮNG CÁ THỂ RIÊNG BIỆT....
ĐÀN ÔNG GALLANT LÀ 1 CHUYỆN ,CÓ TRÁCH NHIỆM HAY KHÔNG LÀ 1 CHUYỆN.....NHỮNG THẰNG SỞ KHANH NÀO LÚC ĐẦU MÀ CHẢ GALLANT THẾ MỚI MAU TÁN ĐỔ MẤY EM CHỚ CÓ ĐIỀU NÓ CHƠI XONG THÌ NÓ FẮN NHANH THÔI ....NHỮNG CÔ GÁI HIỂU BIẾT CHẮC KHÔNG CHỈ CĂN CỨ VÀO VÀI CỬ CHỈ BÊN NGOÀI MÀ VỌI ĐÁNH GIÁ CON NGƯỜI KHÁC

#608 GiangLong

    Hội viên mới

  • Hội Viên mới
  • 87 Bài viết:
  • 269 thanks
  • LocationHaNoi

Gửi vào 30/05/2011 - 18:49

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

longtaithien, on 29/05/2011 - 21:59, said:

Làm gì đến nỗi thế

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

coi như khỉ chưa tiến hóa hết thành người là okie mà. Nói chung cũng tùy người, so với VN thì khoản đó nhiều hơn thật...Nhưng có người về thẫm mĩ nhìn cũng tạm. Màu đậm nhìn hơi sợ sợ thậ, nói gì thì nói mấy anh Ý có màu tóc hơi hung và có phần rậm hơn người Châu Á nhưng cũng nhìn bảnh trai, chứ màu vàng thì nhìn không đến nỗi như HANUMAN đâu.
Chắc do phu có Riêu nên LOng yêu anh nào hay chồng trước đây thì mày râu phải đẹp, ít nhất phải đen mướt....nhìn nó manly.My ex husband khi xưa có đôi lông mày đẹp tuyệt vời và râu thì xanh. Mấy anh lông mày nhạt là mất điểm với Long từ vòng đầu.
Nhưng mà cách đây 2 năm, chẳng biết cung Phu chuyển sang cái gì, mà yêu anh nào cũng trọc đầu, 3/3 đều trọc đầu, không hiểu nổi.

Nhân chuyện nói về "nông, dâu". Em thấy đàn ông mà có lông, râu đẹp thì đẹp trai, manly.., nhưng đàn ông không có hoặc có ít cũng rất mạnh mẽ. các cụ nói:"đàn ông không râu bất nghì,đàn bà không ngực lấy gì nuôi con", ý là đàn ông không có râu thì.., đàn bà ngực bé thì không có sữa. Nhưng em thấy thực tế bạn em, râu chẳng có cọng nào mà tới 4 đứa lận 2 trai 2 gái, rất fair-play. Đàn ông đẹp trai thì giống tốt (báo nói). Nhưng theo quan điểm của em thì khác: Em thích thợ mộc, vì nhìn cách anh ta vào mộng giường, mộng tủ là em cứ chết mê đi được.. hic hic.
@whitebear: Tôi cũng nhất trí, khi bọn tôi đi ăn uống, hay dancing thì tiền ai ấy trả, hoặc share đều, nên hội chúng tôi chơi rất lâu và rất vui. Chỉ khi nào ai mời, hoặc khao cả nhóm thì người đó mới phải trả tiền thôi, tất nhiên trong nhóm không ai yêu ai cả.

#609 Tử Phủ Vũ Tướng

    Thái Dương

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPip
  • 13547 Bài viết:
  • 50203 thanks
  • LocationThiên nhiên

Gửi vào 30/05/2011 - 18:54

Công nhận là đàn ông Ả rập xê út nét thật, như Bin la den ý chả đẹp à.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Nhưng mình thấy đàn ông Ý là đẹp trai, gợi cảm nhất. Làn da các anh ý cứ gọi là đẹp (ko trắng quá, ko đen quá,tóm lại rất là vừa), mũi cao, mắt sâu...

Còn phụ nữ Thái sao mình ko thích họ tẹo nào vì họ cứ lòe loẹt kiểu gì ấy. Trong phụ nữ Châu Á, cứ ấn tượng với các cô gái trong phim chưởng Hồng Kông (Nữ cảnh sát đặc nhiệm hay Lâm Thanh Hà trong Đông phương bất bại,...). Thế mới gọi là đẹp chứ.

#610 Cuddy

    Hội viên

  • Hội Viên mới
  • Pip
  • 114 Bài viết:
  • 61 thanks

Gửi vào 30/05/2011 - 19:16

Trích dẫn

Nhưng khi share tiền bạc, share nỗi vất vả,vv.. thì họ có nhiều khả năng giữ được hạnh phúc, tiền bạc..

hổng tin. Thiếu ối gì ông khi còn nghèo khổ thì có vợ cùng share, nhưng khi giàu sang thì đá vợ cái pặc

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Bởi vậy cứ cố gắng hưởng trước đi chị em ui hehe

Trích dẫn

Tôi có thể bỏ 3-4 ngàn $, vất vả xin VISA bay 15000 km(đã từng) để đi gặp một cô gái chưa gặp bao giờ, nhưng sẵn sàng yêu cầu cô ta bỏ 2$ ra để chia sẻ tiền uống Cafe

Cái này cũng hổng tin luôn. Với kiểu tính toán này thì làm sao có thể bỏ nhiều tiền đi như thế hehe, ngoại trừ đi với mục đích khác

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Trích dẫn

NÓI VỀ VẺ ĐẸP THÌ ĐÀN ÔNG VÀ PHỤ NỮ Ả RẬP LÀ ĐẸP NHẤT....VỀ PHỤ NỮ ĐÔNG Á VÀ ĐÔNG NAM Á ĐÁNG TIẾC PHẢI THỪA NHẬN 1 THỰC TẾ LÀ SẮC VÓC PHỤ NỮ KHÔNG THỂ LẠI VỚI CHÂU ÂU VÀ TRUNG ĐÔNG TÍNH THEO TIÊU CHUẨN: NHẤT DÁNG NHÌ DA THỨ BA LÀ KHUÔN MẶT THÌ TA THUA ĐỨT HỌ RỒI
-DÁNG VÓC HỌ CAO RÁO KHỎE KHOẮN HƠN TA
-DA HỌ TRẮNG ĐẸP HƠN TA
-KHUÔN MẶT THÌ MŨI CAO RẤT SANG... NHIỀU CÔ MẮT XANH BIẾC LẠI TÓC VÀNG ÓNG......

chưa chắc đâu bạn, đó là suy nghĩ ...kiểu ngưỡng mộ của dân Châu Á thui. Theo mình được biết mấy thằng Tây nó lại thích Châu Á mới chít chứ. Nó khen phụ nữ Châu Á đẹp hè hè. Tụi nó không thích phụ nữ da trắng lắm đâu, mà lại thích da ngăm ngăm. Giống như kiểu mình không có cái gì thì thích cái đó. Châu Âu thích Châu Á và ngược lại Châu Á thích Châu Âu.

Trích dẫn

Đàn ông vẫn gọi những thằng đàn ông như thế là dại gái, chết vì gái đó

Thà lấy những tên dại gái kiểu này vẫn hơn hehe

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

vì mình được hưởng chứ ai được hưởng đâu. Tốt quá rồi còn gì. Còn sau này nếu nó dại tiếp con khác thì túm thằng dại gái khác No big deal !

chọc BW tí chơi

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Sửa bởi Cuddy: 30/05/2011 - 19:21


#611 Libra

    Chấn viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPipPip
  • 4368 Bài viết:
  • 18493 thanks

Gửi vào 30/05/2011 - 19:21

Tôi thì nghĩ tiền bạc không thành vấn đề, vấn đề ở chỗ là lòng tự trọng. Nếu sa cơ lỡ bước, không có tiền cái đó tôi không chấp, chấp ở chỗ có đủ khả năng nhưng vẫn nhỏ nhen tính toán để lợi dụng khi có thể. Có nhiều cô hoặc anh khi chia tay vẫn chạy theo yêu cầu người tình cũ giúp đỡ hoặc tìm cách làm cho người ta không dứt được mình ra bằng việc nhờ vã. Có cô thì mong đợi người khác trả tiền với khẩu hiệu galant. Chữ galant tiếng Tây còn có nghĩa là thành thực và thanh nhã, làm vui lòng người đẹp. Nhưng mà triết lý ở đời ngoại trừ lòng thương hại, có gì là cho không, ví dụ như " Tôi làm vui lòng cô thì ít ra cô cũng phải có gì xứng đáng để tôi theo đuổi, có khi là vóc dáng, ánh mắt làm vui lòng tôi để đổi lại" Khổ thay trên đời có ít người đẹp mà không biết mình đẹp, có nhiều người không đẹp mà ngỡ mình không đến nỗi tệ, kẻ bất tài lại cứ cho mình có khả năng;
Có nhiều cô nói với tôi , em muốn có chồng đẹp trai, học giỏi, giàu có, ga lăng... đại khái là hoàng tử bạch mã. Hoặc khi có chồng rồi lại mơ về thứ không có. Tôi trả lời các cô rằng đừng có mà phù phiếm, không bàn chuyện xứng đôi ở đây, chỉ xét chuyện tình yêu dựa trên sự phù phiếm là không ổn rồi.
Tóm lại có người thế này có người thế khác, tôi vẫn gặp nhiều cô rất có lòng tự trọng, độc lập và tính tế ngoài đời đấy thôi. Số còn lại thì "ma đưa lối quỷ dẫn đường, đường bằng không chọn cứ đoạn trường mà đi "

#612 hanhphuc

    Bát quái viên

  • Hội Viên mới
  • PipPipPip
  • 926 Bài viết:
  • 296 thanks
  • LocationSài Gòn

Gửi vào 30/05/2011 - 19:32

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Libra, on 30/05/2011 - 19:21, said:

Có nhiều cô nói với tôi , em muốn có chồng đẹp trai, học giỏi, giàu có, ga lăng... đại khái là hoàng tử bạch mã. Hoặc khi có chồng rồi lại mơ về thứ không có. Tôi trả lời các cô rằng đừng có mà phù phiếm, không bàn chuyện xứng đôi ở đây, chỉ xét chuyện tình yêu dựa trên sự phù phiếm là không ổn rồi.
Nếu là hanhphuc, hanhphuc chỉ hỏi ngược các cô ý một câu thôi là liệu những người đàn ông ý muốn lấy các cô không

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Thanked by 1 Member:
pen

#613 thaiduong271

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • Pip
  • 217 Bài viết:
  • 472 thanks

Gửi vào 30/05/2011 - 19:44

TÔI NGHĨ THỜI NAY CHẮC HỌ XEM NHIỀU PHIM HÀN QUÁ NÊN ĐÃ BỊ ÁM
TO Cuddy : TÂY NÓ NHÌN NHIỀU ĐỒNG BÀO CỦA NÓ NHIỀU NÊN NÓ THẤY NHÀM ĐÓ MÀ...NHÌN THẤY GÁI Á NÓ CHO LÀ CỦA LẠ NÊN NÓ KHEN ĐẸP THẤY HAY HAY NHƯNG MÀ NHÌN LÂU THÌ KHÔNG DÁM ĐẢM BẢO ĐÂU...Ở ĐÂY KHÔNG TÍNH CÁC YẾU TỐ CẢM TÍNH CÁ NHÂN MÀ XÉT THEO TIÊU CHUẨN VẺ ĐẸP CHUẨN HOÀN MĨ - THEO CÁC NGUYÊN TẮC MĨ HOC- NHẤT LÀ KHUÔN MẶT ĐẸP THÌ PHỤ NỮ TRUNG ĐÔNG LÀ ĐẸP NHẤT THẾ GIỚI ĐÓ..CÓ 1 ĐIỀU ÍT AI BIẾT LÀ 2 PHỤ NỮ ĐẸP MÊ HÒN TRONG SỬ TRUNG QUỐC LÀ DƯƠNG QUÝ PHI [ÁI PHI CỦA ĐƯỜNG MINH HOÀNG] VÀ HƯƠNG PHI [ÁI PHI CỦA VUA CÀN LONG]ĐỀU LÀ CÁC CÔ GÁI CÓ NGUỒN GỐC HỒ ĐÓ
KHÔNG PHẢI VÔ CỚ MÀ ĐÀN ÔNG XỨ ẤY BẮT PHỤ NỮ PHẢI ĐEO MẠNG CHE MẶT ĐÂU....

#614 Libra

    Chấn viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPipPip
  • 4368 Bài viết:
  • 18493 thanks

Gửi vào 30/05/2011 - 19:44

Có khi câu trả lời là "muốn" đấy. Các cô ấy lợi dụng tiền bạc, tài năng, vị trí xã hội và sự ga lăng của những người đàn ông đó, thì người ta lợi dụng lại thân xác, khả năng làm mẹ, làm bếp của các cô. Vậy tình yêu và sự chân thành ở đâu ? Như trong truyện ngắn "Tôi muốn người đợi tôi đâu đó " của Anna Gavalda (có trên vnthuquan), hai người đến với nhau, sống với nhau, bên cạnh nhau mà mỗi người có ước mơ riêng...

#615 Thanh.Long

    Kiền viên

  • Hội Viên mới
  • PipPipPip
  • 1075 Bài viết:
  • 1445 thanks
  • LocationTuyệt Tình Cốc

Gửi vào 30/05/2011 - 19:57

những người mê tiền thì sẽ không bao giờ yêu ai thật lòng đâu , đa số nhân loại là hạng này , nhất là phụ nữ vì họ hay có tâm lý muốn dựa dẫm , chỉ những người có lòng cao thượng mới đủ dũng cảm yêu chân thành , vì yêu là phải hi sinh mà , ai đủ dũng cảm ? giá trị của con người là ở chỗ này , con người cần tiền , nhưng người mà có thể dùng tiền mua được , là người rẻ nhất .






Similar Topics Collapse

5 người đang đọc chủ đề này

0 Hội viên, 5 khách, 0 Hội viên ẩn


Liên kết nhanh

 Tử Vi |  Tử Bình |  Kinh Dịch |  Quái Tượng Huyền Cơ |  Mai Hoa Dịch Số |  Quỷ Cốc Toán Mệnh |  Địa Lý Phong Thủy |  Thái Ất - Lục Nhâm - Độn Giáp |  Bát Tự Hà Lạc |  Nhân Tướng Học |  Mệnh Lý Tổng Quát |  Bói Bài - Đoán Điềm - Giải Mộng - Số |  Khoa Học Huyền Bí |  Y Học Thường Thức |  Văn Hoá - Phong Tục - Tín Ngưỡng Dân Gian |  Thiên Văn - Lịch Pháp |  Tử Vi Nghiệm Lý |  TẠP CHÍ KHOA HỌC HUYỀN BÍ TRƯỚC 1975 |
 Coi Tử Vi |  Coi Tử Bình - Tứ Trụ |  Coi Bát Tự Hà Lạc |  Coi Địa Lý Phong Thủy |  Coi Quỷ Cốc Toán Mệnh |  Coi Nhân Tướng Mệnh |  Nhờ Coi Quẻ |  Nhờ Coi Ngày |
 Bảo Trợ & Hoạt Động |  Thông Báo |  Báo Tin |  Liên Lạc Ban Điều Hành |  Góp Ý |
 Ghi Danh Học |  Lớp Học Tử Vi Đẩu Số |  Lớp Học Phong Thủy & Dịch Lý |  Hội viên chia sẻ Tài Liệu - Sách Vở |  Sách Dịch Lý |  Sách Tử Vi |  Sách Tướng Học |  Sách Phong Thuỷ |  Sách Tam Thức |  Sách Tử Bình - Bát Tự |  Sách Huyền Thuật |
 Linh Tinh |  Gặp Gỡ - Giao Lưu |  Giải Trí |  Vườn Thơ |  Vài Dòng Tản Mạn... |  Nguồn Sống Tươi Đẹp |  Trưng bày - Giới thiệu |  

Trình ứng dụng hỗ trợ:   An Sao Tử Vi  An Sao Tử Vi - Lấy Lá Số Tử Vi |   Quỷ Cốc Toán Mệnh  Quỷ Cốc Toán Mệnh |   Tử Bình Tứ Trụ  Tử Bình Tứ Trụ - Lá số tử bình & Luận giải cơ bản |   Quẻ Mai Hoa Dịch Số  Quẻ Mai Hoa Dịch Số |   Bát Tự Hà Lạc  Bát Tự Hà Lạc |   Thái Ât Thần Số  Thái Ât Thần Số |   Căn Duyên Tiền Định  Căn Duyên Tiền Định |   Cao Ly Đầu Hình  Cao Ly Đầu Hình |   Âm Lịch  Âm Lịch |   Xem Ngày  Xem Ngày |   Lịch Vạn Niên  Lịch Vạn Niên |   So Tuổi Vợ Chồng  So Tuổi Vợ Chồng |   Bát Trạch  Bát Trạch |