CÁCH NÀO BỊ LỪA DỐI TRONG TÌNH CẢM
#661
Gửi vào 31/05/2011 - 12:04
Bà hay la cà ở đâu. 9-10 giờ tôi hay ngồi ở cafe-bar Hyatt , ở đó tuy hơi mắc ( 1 shot rượu khoảng 200 vnd) nhưng được cái mình mặc quần áo đẹp mình không ngại và mình được ngắm người đẹp. Tôi cần 3 hôm để lấy lại tinh thần vì tôi có vấn đề cá nhân, sau đó tôi sẽ mua sim gọi cho bà. Bản thân tôi không so đo chuyện tiền nong, và nếu bà cảm thấy ngại thì bọn mình ngôi quán cóc cũng không sao. Tôi biết bà điều kiện kinh tế cũng còn hạn chế nên đừng có ngại với tôi, biết không hả !!! Bà ở thế nhị hợp với tôi đó !
#662
Gửi vào 31/05/2011 - 12:15
Gớm, thế thì nàng nào lỡ dại dột nhận lời mời đi uống cà phê với MS WB thì cứ phải chuẩn bị nhiều tiền lẻ vào chứ không mang tiền chẵn theo lại nổi cơn tức lên mà trả tiền giùm luôn phần MS cho đỡ rách việc mất, thấy ớn. Một ly cà phê vỉa hè hơn 10 ngàn bạc mà cũng ki bo. Lại còn bảo ăn cắp. Có hiểu thế nào là ăn cắp không vậy? Nếu kiết vậy thì đừng mời các cô nương đi uống cà phê. Ki bo kinh dị. Keo cái gì cho đáng chút đi.
Nhìn kỹ hình như răng quý bạn là răng chuột và khít khìn khịt thật. Hình tượng gấu phải chăng chỉ ám chỉ sự bạo lực chứ không phải ám chỉ sự rộng rãi, nhở!
P.s.: Nói thẳng ra, chúng tôi cũng chẳng thích đàn ông trả tiền giúp, chúng tôi thừa khả năng tự thanh toán phần mình. Nhưng một khi đã là tìm hiểu nhau, nhất là khi mới tìm hiẻu, đàn ông trả tiền nước là không bàn cãi. Còn sau đó nếu đã khá thân thuộc rồi có thể thỏa thuận chia sẻ trên tinh thần tự nguyện, chuyện đó tính sau.
Còn với mấy gã yêu cầu share tiền nước ngay từ ban đầu thì tốt nhất tặng gã mấy câu này:
Anh tưởng rằng anh có giá lắm sao?
Em đá anh một cái lộn cầu ao
Rồi bb, never see him again.
Sửa bởi PMK: 31/05/2011 - 12:40
#663
Gửi vào 31/05/2011 - 12:30
#664
Gửi vào 31/05/2011 - 12:32
PMK, on 31/05/2011 - 12:15, said:
Một ly cà phê vỉa hè có 10.000, thế tại sao mấy con bé lợi dụng đó còn không biết đường mà tự bỏ ra trả tiền cho phần nước của mình? Có lợi dụng thì làm cái gì cho nó đáng chứ?
Một đồng cũng là ăn cắp, mà nửa đồng cũng là ăn cắp. nó không đáng bao nhiêu, sao phải hạ thấp mình đi như thế?
Có bán danh thì cũng phải bán cách nào cho nó đáng chứ.
Cơ bản là thái độ "mặc định nam giới phải trả tiền" là một thái độ rất đáng khinh bỉ của thế giới văn minh.
Thà là cầm đồng tiền, xé đi còn hơn là để bị lợi dụng.
Hiển nhiên, cô gái nào mà trong vài lần date với tôi mà nghiễm nhiên ko mang ví theo để mặc định "mình được bao thầu hết" thì ko bao giờ có chuyện tôi mời lần sau.
Gái trai phải bình đẳng. Đàn ông cũng thế thôi, thằng nào cứ tìm cách lợi dụng mình, dù chỉ có vài đồng mình cũng khinh trong bụng. Có điều chúng nó sau khi lợi dụng mình ko được thì dẩu mỏ ra nói mình keo bẩn.
Lần đầu tiên tôi sang mỹ, khi tôi vào lớp học có một con bé vào sau không có chỗ ngồi, phải ngồi bệt xuống đất. Tôi theo đúng thói quen của mình hồi VN đứng dậy nhường chỗ, bị bọn trong lớp nhìn như một sinh vật lạ từ trên trời rơi xuống. Hỏi chúng nó, thì chúng nó bảo việc đứng lên nhường chỗ cho phụ nữ là thể hiện sự kì thị giới tính, coi rằng phụ nữ không có khả năng gì nên mới phải "được nâng đỡ" như vậy.
Vì vậy, việc đứng lên nhường chỗ cho phụ nữ (không mang thai) là một hành động thiếu văn minh. Việt Nam mình không sớm thì muộn cũng sẽ tiến hóa đến tình trạng như thế thôi.
Làm thế nào để không trở thành vợ bé?
Trích dẫn
Cải cách kinh tế đã khiến Quảng Đông trở thành một trong những nơi giàu có nhất Trung Quốc. Đi kèm với nó là trào lưu lấy vợ bé.
Năm 2007, Quảng Đông thông qua một đạo luật chống lại việc đàn ông có vợ bé song không thể thực thi. Giải pháp mới của chính quyền tỉnh là đưa ra một chương trình học, dành cho học sinh nữ, nhằm dạy các cô tự lực vì tương lai của bản thân.
"Chương trình sẽ tập trung dạy cho các cô lòng tự trọng, sự tự tin, tự lực và tự phát triển", Lei Yulan, phó tỉnh trưởng Quảng Đông, nói trong khi công bố chương trình học hồi tháng 3.
Tuy nhiên, Li Yinhe, nhà nghiên cứu thuộc Học viện Khoa học Xã hội Trung Quốc (CASS), nhận định giáo dục không phải là giải pháp cho vấn nạn vốn tồn tại từ lâu trong xã hội Trung Quốc. "Trong xã hội cũ, người ta tin rằng đàn ông càng có nhiều vợ càng chứng tỏ anh ta thành công. Giờ lối suy nghĩ này lại có dịp phát huy", Li nói.
Ở thời phong kiến, việc có vợ bé được coi là bình thường. Hậu cung của các hoàng đế thường có vô số cung phi, mỹ nữ. Các quan, thương nhân giàu có cũng có hàng đàn thê tử. Trong cuốn tiểu thuyết Hồng Lâu Mộng nổi tiếng của Trung Quốc cũng nói đến một cung phi, giúp đỡ cả gia đình lớn của cô, nhờ ân sủng của nhà vua.
Hoàn cảnh lịch sử này càng củng cố cho ý tưởng rằng có vợ bé tương đương với có địa vị và quyền lực. Giờ đây ở Trung Quốc, việc nuôi người tình đang trở thành mốt. Trong nhiều thành phố, cả một hệ thống được xây dựng để hỗ trợ cho "nền công nghiệp vợ bé". Mới đây trên mạng Trung Quốc phanh phui một công ty ở Thượng Hải, cho thấy họ có danh sách những người tình tiềm năng cho những quý ông nhiều tiền. Phí hàng năm mà các quý ông phải nộp dao động từ 3.000 USD nếu họ muốn người tình là sinh viên các trường đại học bình thường; và tới 26.000 USD nếu muốn có tình nhân là các cô học trường top.
Trong khi đó, ở Trung Quốc hiện nay, tình yêu không phải là một tiêu chí hàng đầu khi chọn người yêu. Thay vào đó là một loạt các toan tính về tiền bạc. "Tôi thà khóc trong xe hơi còn hơi cười sau xe đạp" là suy nghĩ của nhiều cô gái khi tìm chồng. Trên một trang web hẹn hò phổ biến ở nước này, các cô gái không tìm ý trung nhân dựa trên sở thích hay mối quan tâm chung, họ chọn người trên những tiêu chí như có nhà, xe hơi hay mức lương tối thiểu.
Bùng nổ kinh tế cũng đồng nghĩa với việc ngày càng nhiều quý ông có nhiều tiền để chu cấp cho người tình. "Tăng trưởng kinh tế đã giúp một số người trở nên giàu có. Vì thế, họ có tiền để tiêu cho phái đẹp, đặc biệt là khi họ tin rằng có nhiều phụ nữ đồng nghĩa với thành công", Li nói.
Với việc ngày càng nhiều cô gái dấn thân vào con đường này, quan điểm xã hội cũng thay đổi. Thái độ dành cho các cô dường như đã khoan dung nhiều hơn trong vài năm trở lại đây.
Một ví dụ điển hình là Li Wei, một phụ nữ tự xưng là nữ hoàng của các vợ bé. Li là người tình của hàng loạt các quan chức Trung Quốc cao cấp. Nhờ vào nhan sắc trời cho, Li đã dựng lên được một đế chế bất động sản và chứng khoán. Khi mọi việc vỡ lỡ, Li bán thông tin về các người tình là quan tham để đổi lại án tù nhẹ. Tài sản của bà ta cũng không bị giới chức tịch thu. Trong các nạn nhân của Li có tỉnh trưởng Vân Nam Li Jiating và Du Shicheng, cựu bí thư đảng ủy Thanh Đảo.
Thế nhưng, mặc cho những việc làm của Li, nhiều người vẫn hết sức ngưỡng mộ bà. Nhiều người vui sướng trước việc một người bình thường có thể đạp đổ hàng loạt quan tham trong khi những người khác khâm phục bà đi lên từ hai bà tay trắng. "Nếu chỉ có sắc đẹp, chắc chắn bà ấy không thể nào quyến rũ được các ông kia", một người viết trên diễn đàn Tianya. "Bà ấy chắc chắn có gì đó mà các cô gái khác không có - sự trưởng thành, kiến thức và lòng kiên nhẫn".
Với tình trạng xã hội ngày càng khoan dung với các cô vợ bé và đàn ông trăng hoa, nhà nghiên cứu Li cho rằng chỉ giáo dục phụ nữ sẽ không giải quyết được vấn đề này.
"Tại sao không giáo dục đàn ông nữa? Suy cho cùng, chính họ là người đi tìm vợ bé cơ mà?", Li nói
Nói chung, hàng xịn thì đòi các đại gia phải bao ăn ở các nhà hàng chất lượng nọ kia, dùng ô tô đưa đón đi nhà nghỉ cuối tuần... Kiểu như Hà Kiều Anh với Nguyễn Gia Thiều...
Hàng lởm không có khả năng trên thì thì đòi các anh phải bao tiền ăn chơi, cà phê cà pháo, chơi bời Karaoke...
Nói chung là cũng chỉ là sự khác nhau về cấp độ.. Xét cho cùng vẫn cứ là greedy.
Sửa bởi Whitebear: 31/05/2011 - 12:49
#665
Gửi vào 31/05/2011 - 12:50
Mà nè, đây không phải đang nói về số tiền, mà đó là phép lịch sự. Chả biết Tây Tàu thế nào, nhưng nhập gia tùy tục, không biết nhập gia tùy tục gọi là dốt xử thế đó, biết không hả?
#666
Gửi vào 31/05/2011 - 13:06
Whitebear, on 31/05/2011 - 12:32, said:
Nói chung, hàng xịn thì đòi các đại gia phải bao ăn ở các nhà hàng chất lượng nọ kia, dùng ô tô đưa đón đi nhà nghỉ cuối tuần... Kiểu như Hà Kiều Anh với Nguyễn Gia Thiều...
Hàng lởm không có khả năng trên thì thì đòi các anh phải bao tiền ăn chơi, cà phê cà pháo, chơi bời Karaoke...
Nói chung là cũng chỉ là sự khác nhau về cấp độ.. Xét cho cùng vẫn cứ là greedy.
Thiều cũng nghèo kiết xác, đâu phải đại gia, đi làm thuê cho thằng A.., chứ đâu làm chủ. Đừng tưởng báo nói đúng à nha.
Người đẹp nào cũng có cái giá của nó, đúng trước người đẹp đàn ông nào mà chẳng rung rinh hết mọi thứ, để một người đẹp trả tiền cũng hơi "phô" đó, trinh phục người ta trước mình trả tiền trước, họ "thích" mình thì mình trả tiếp, nhưng nếu trả tiếp mà không "si nhê" gì thì nên say goodbye, coi đó là tiền ngu phí, hoặc tình phí,nhưng khi họ đã trả tiền thì đừng có hy vọng dating lần sau.Bay mấy nghìn km mà không được gì thì có gọi là quá ngu không, hay gọi là sự rung động con tim, vậy là tình yêu mãnh liệt ấy chứ.
#667
Gửi vào 31/05/2011 - 14:14
Trích dẫn
Ngoài ra, Nguyễn Gia Thiều còn hạ thấp giá mua ĐTDĐ so với thực tế phải thanh tóan nhằm trốn thuế nhập khẩu. Đồng thời ký các hợp đồng mua bán trong nước thấp hơn giá thực tế kinh doanh, chỉ đạo cho nhân viên lập hai hệ thống sổ sách kế toán để trốn thuế thu nhập doanh nghiệp tổng cộng 96,4 tỉ đồng.
Về khoản tiền trên 8,4 tỷ trong tài khoản của Hà Kiều Anh tại Techcombank, VKS đề nghị tòa xem xét, xử lý vì cho rằng đó là tiền của Thiều chuyển vào.
Ngoài hình phạt trên, HĐXX còn tuyên buộc Thiều phải nộp 148 tỷ đồng tiền buôn lậu, nộp phạt bổ sung một lần giá trị tiền trốn thuế và tiền trốn thuế là gần 200 tỷ đồng.
Vậy cũng là phường ăn cắp cả thôi.
Sửa bởi Whitebear: 31/05/2011 - 14:15
#668
Gửi vào 31/05/2011 - 14:17
Thienco, on 31/05/2011 - 12:00, said:
Vậy sau này mà có dịp quen biết với người như anh Thiên Cơ "đỡ" hơn cho Kiwi xí.
Kiwi là tên có chút "mát dây", không bao giờ biết hay để ý trong ví của mình có bao nhiêu tiền, đủ hay thiếu. Hihi. Trước đây khi quen bạn trai, 2 tên xài chung 1 tài khoản "tiền vặt", Kiwi và bạn Kiwi đều bỏ tiền vào trong đó, Kiwi giao cho bạn Kiwi rút và chi cho tất cả cuộc đi chơi. 7 năm thành 1 thói quen, đi dạo phố hay muốn mua lon nước ngọt uống, Kiwi đều "xòe tay" xin tiền bạn , mua xong, trả lại cho bạn cả tiền thối. Vì đi đâu cũng có anh bạn cả, nên riết cũng chẳng nhớ mang theo tiền. Khi cả 2 chia tay, cái tật đó vẫn không bỏ, thêm nữa ở nước ngoài Kiwi có thói quen xài Visa, nên càng ko cần tiền mặt. Năm vừa rồi Kiwi về VN, đi vòng vòng rồi cho xe quẹo vào quán cà phê, ngồi trầm ngâm gần tàn cuộc mới nhớ ra mình giục cái ví ở nhà.... Thế là call cho anh bạn ra "cứu". Hề hề. Giờ đọc mấy bài của WB, Kiwi chắc là người giỏi "đào mỏ" [cũng có thể là "thủ khoa" lun í chứ]. Hihi.
Vậy anh bạn của Kiwi là dạng "dại gái" nặng rùi Vì sau đó anh ta còn dẫn Kiwi ăn sang và nói "Tài khoản cũ vẫn còn, và lúc nào cũng có tiền trong đó, em còn giữ thẻ cũ?" Thật ra cái thẻ đó Kiwi chưa bao giờ sử dụng, lúc nào cũng cất cùng những món quà anh ta tặng.
Bây giờ không còn anh bạn, người "đào mỏ" như Kiwi cũng "vất vả" lắm, phải ghi nhớ hoặc ghi vào lịch làm việc là cần ra ATM để rút tiền
Sửa bởi Kiwi: 31/05/2011 - 14:18
#669
Gửi vào 31/05/2011 - 14:40
Kiwi, on 31/05/2011 - 14:17, said:
Kiwi là tên có chút "mát dây", không bao giờ biết hay để ý trong ví của mình có bao nhiêu tiền, đủ hay thiếu. Hihi. Trước đây khi quen bạn trai, 2 tên xài chung 1 tài khoản "tiền vặt", Kiwi và bạn Kiwi đều bỏ tiền vào trong đó, Kiwi giao cho bạn Kiwi rút và chi cho tất cả cuộc đi chơi. 7 năm thành 1 thói quen, đi dạo phố hay muốn mua lon nước ngọt uống, Kiwi đều "xòe tay" xin tiền bạn , mua xong, trả lại cho bạn cả tiền thối. Vì đi đâu cũng có anh bạn cả, nên riết cũng chẳng nhớ mang theo tiền. Khi cả 2 chia tay, cái tật đó vẫn không bỏ, thêm nữa ở nước ngoài Kiwi có thói quen xài Visa, nên càng ko cần tiền mặt. Năm vừa rồi Kiwi về VN, đi vòng vòng rồi cho xe quẹo vào quán cà phê, ngồi trầm ngâm gần tàn cuộc mới nhớ ra mình giục cái ví ở nhà.... Thế là call cho anh bạn ra "cứu". Hề hề. Giờ đọc mấy bài của WB, Kiwi chắc là người giỏi "đào mỏ" [cũng có thể là "thủ khoa" lun í chứ]. Hihi.
Vậy anh bạn của Kiwi là dạng "dại gái" nặng rùi Vì sau đó anh ta còn dẫn Kiwi ăn sang và nói "Tài khoản cũ vẫn còn, và lúc nào cũng có tiền trong đó, em còn giữ thẻ cũ?" Thật ra cái thẻ đó Kiwi chưa bao giờ sử dụng, lúc nào cũng cất cùng những món quà anh ta tặng.
Bây giờ không còn anh bạn, người "đào mỏ" như Kiwi cũng "vất vả" lắm, phải ghi nhớ hoặc ghi vào lịch làm việc là cần ra ATM để rút tiền
Dù sao thì vẫn là ngừoi Việt Nam sống theo phong cách VN....
#670
Gửi vào 31/05/2011 - 14:47
Whitebear, on 31/05/2011 - 14:14, said:
Vậy cũng là phường ăn cắp cả thôi.
Sửa bởi Thienco: 31/05/2011 - 14:51
#671
Gửi vào 31/05/2011 - 14:49
Thienco, on 31/05/2011 - 14:47, said:
#672
Gửi vào 31/05/2011 - 14:51
Kiwi, on 31/05/2011 - 14:17, said:
Thật ra, một vài đồng thì không đáng, và bạn bè thanh toán hộ nhau lúc kẹt là việc rất bình thường, nhưng Kiwi thử đặt mình vào trừong hợp, anh ex của Kiwi có bạn gái mới, và thậm chí là có vợ mới rồi, và Kiwi vẫn theo thói quen xài tiền trong tài khoản của anh kia. Lúc đó, nếu vợ anh kia biết được thì mọi việc sẽ bung bét như thế nào?
Nhẹ nhàng thì là gặp mặt nói chuyện mát mẻ, nặng nề thì sẽ là đánh ghen, tố cáo lên cơ quan làm việc, còn nếu bà ấy mà gặp lúc cùn, vớ phải người vô học thì có thể thuê người tạt acid (giá 30 tr thôi). Lúc đó mới hiểu mọi việc nó như thế nào, có hối hận mà ao ước undo cũng không kịp. Thu nhập của Kiwi cũng khá, đâu có đáng để risk your life như thế.
Các cụ nói "tiền bạc phân minh, ái tình dứt khoát" cũng là như vậy, đã tính xa hết rồi.
Đúng là tôi cũng không có thói quen giữ tiền mặt, cash trong ví không bao giờ giữ quá 40$ mà toàn để tài khoản. Nhưng đó cũng là lý do người ta phát minh ra thẻ tín dụng để lúc nào mình cũng có thể chủ động tiền bạc hết.
Sửa bởi Whitebear: 31/05/2011 - 15:03
#673
Gửi vào 31/05/2011 - 15:08
Whitebear, on 31/05/2011 - 14:51, said:
Nhẹ nhàng thì là gặp mặt nói chuyện mát mẻ, nặng nề thì sẽ là đánh ghen, tố cáo lên cơ quan làm việc, còn nếu bà ấy mà gặp lúc cùn thì có thể thuê người tạt acid (giá 30 tr). Lúc đó mới hiểu mọi việc nó như thế nào, có hối hận mà ao ước undo cũng không kịp. thu nhập của Kiwi cũng khá, đâu có đáng để risk your life như thế.
Các cụ nói "tiền bạc phân minh, ái tình dứt khoát" cũng là như vậy, đã tính xa hết rồi.
Thực ra mình nghĩ Kiwi tính vô tâm thôi, chứ chả có ý gì đâu. Chỉ là lúc quên, thì tìm bạn nào đó để giải cứu, chứ chả nghĩ xa tới mức là bạn gái anh đó, vợ anh đó làm gì .
Mình từ xưa, bị cái kiểu "phân minh quá, dứt khoát quá", nên rất hay áy náy chuyện được trả tiền, nên toàn chủ động rủ các anh vào những quán "rẻ tiền", hoặc " vừa tiền" thôi, dù đôi lúc, cũng thích hoành tráng . Mệnh mang tiếng, thiên tướng, đào hồng hỷ đủ cả, thế mà chưa bao giờ "chăn" được anh nào ra tấm, ra món cả. Được cái, lúc cưa cẩm, thì các anh vẫn chủ động trả tiền, chứ cũng ít phải share với ai, dù rất nhiều lần, móc tiền ra trả, nhưng không được phép trả ( lại cất tiền vào ví ) . Lúc yêu rồi, thì quà cáp, nhất định không nhận, hoặc có nhận, sẽ return lại cái gì đó, một cách tế nhị, giá trị tương đương. Giờ thì bạn bè, trai hay gái, thì cũng hay share, hoặc người này trả, người kia trả.
#674
Gửi vào 31/05/2011 - 15:14
Thienco, on 31/05/2011 - 14:40, said:
Dù sao thì vẫn là ngừoi Việt Nam sống theo phong cách VN....
Hihi anh TC nhớ đó nghen
Thật ra những năm đầu Kiwi quen anh bạn, bên trong câu chuyện Kiwi "giàu" hơn anh ta rất nhiều. Nhưng anh ta "sĩ diện" lắm, lúc nào cũng dành trả cả, mà bây giờ giữa quán chẳng lẽ 2 thằng oánh lộn dành bill, share là chuyện ko bao giờ có. Nói anh ta để Kiwi trả thì càng không. Anh ta không có tiền thì cả 2 thằng "nhịn" chứ ko bao giờ anh ta để Kiwi trả, lắm lúc Kiwi phải "năn nỉ" anh ta "Kiwi đói lắm, mún ăn sang, nói Kiwi có tiền trong túi nè" Lâu lâu anh ta mới miễn cưỡng đi. Trước khi vào quán, Kiwi lúc nào cũng bỏ tiền của mình vào ví anh ta. Vì thế Kiwi mới bắt anh ta mở tài khoản chung để "dễ xử"
Kiwi để ý thấy, vẻ mặt của anh ta rất rạng ngời khi cả 2 đến 1 chỗ nào đó sang trọng, hay đi chung với bạn bè, anh ta trả tiền cho phần của Kiwi. Hay mỗi lần anh ta lãnh lương rất dễ biết, nói chở Kiwi đi mua "áo đẹp" Rất khó lòng từ chối lời đề nghị của anh ta. Mặc dù nếu Kiwi đi 1 mình, Kiwi có thể dám đi đến chỗ sang, mua cho mình 1 cái áo đẹp và đắt tiền, còn đi với anh, Kiwi chỉ dẫn đến những chỗ bình thường, cho anh "hả hê" thể hiện "bản lĩnh đàn ông" của mình
#675
Gửi vào 31/05/2011 - 15:17
Tối hôm đó về, GV nhất định trả nốt tiền taxi từ chỗ đó về KS. Ông ấy có vẻ rất vui thì phải
Similar Topics
| Chủ Đề | Name | Viết bởi | Thống kê | Bài Cuối | |
|---|---|---|---|---|---|
NHẠC VÀNG XƯA - 4 TUYỆT PHẨM Lê Trọng Nguyễn | Đậm chất hoài niệm để nhớ về những buổi chiều xa xưa |
Giải Trí | FM_daubac |
|
|
|
Xin hỏi các cách giáp trong tử vi |
Tử Vi | vietnamconcrete |
|
|
|
Thai Tọa Quang Quý và đối trọng |
Tử Vi | TuyenYD |
|
|
|
Thông báo thay đổi cách tải sách trong Thư viện |
Thông Báo | administrator |
|
|
|
Luận về Thương Quan Cách(bài cua maithon trong diễn đàn cũ) |
Tử Bình | toahuongqui |
|
|
|
Giải quyết mâu thuẫn Thể và Dụng trong mai hoa |
Mai Hoa Dịch Số | tranthaiduong2308 |
|
|
1 người đang đọc chủ đề này
0 Hội viên, 1 khách, 0 Hội viên ẩn
Liên kết nhanh
Coi Tử Vi | Coi Tử Bình - Tứ Trụ | Coi Bát Tự Hà Lạc | Coi Địa Lý Phong Thủy | Coi Quỷ Cốc Toán Mệnh | Coi Nhân Tướng Mệnh | Nhờ Coi Quẻ | Nhờ Coi Ngày |
Bảo Trợ & Hoạt Động | Thông Báo | Báo Tin | Liên Lạc Ban Điều Hành | Góp Ý |
Ghi Danh Học | Lớp Học Tử Vi Đẩu Số | Lớp Học Phong Thủy & Dịch Lý | Hội viên chia sẻ Tài Liệu - Sách Vở | Sách Dịch Lý | Sách Tử Vi | Sách Tướng Học | Sách Phong Thuỷ | Sách Tam Thức | Sách Tử Bình - Bát Tự | Sách Huyền Thuật |
Linh Tinh | Gặp Gỡ - Giao Lưu | Giải Trí | Vườn Thơ | Vài Dòng Tản Mạn... | Nguồn Sống Tươi Đẹp | Trưng bày - Giới thiệu |
Trình ứng dụng hỗ trợ:
















