

CÁCH NÀO BỊ LỪA DỐI TRONG TÌNH CẢM
#646
Gửi vào 31/05/2011 - 08:26
Nếu ông thích thì Pm số điện thoại cho tui, khi nào rãnh thì tụi mình đi ăn, rủ thêm ryan và cieumeo cho đủ bộ,chị em tui ăn uống suốt, tui thì phá mồi là giỏi thôi,bao nhiêu tui cũng ăn đc hết chứ bia rượu thì thua
#647
Gửi vào 31/05/2011 - 08:33
Mèng ơi, không biết có phải là Whitebear có hàm răng chuột không? Theo tôi quan sát thì những người có hàm răng chuột lại khít khìn khịt khá là kiết, dù sao thì bệnh kiết đó cũng là tính trời sinh, chẳng trách họ làm gì, ai cảm thấy không chơi được với họ thì tránh xa ra. Có điều, kiết quá coi chừng thành kiết lỵ thì mệt đó.
Hồi xưa tôi rất mê truyện "Ninja loạn thị", câu chuyện nói về 3 chàng Ninja nhí, trong đó có một chàng có tên là Kirimaru, hoàn cảnh gia đình khó khăn, cha mẹ chết hết trong chiến tranh, phải tự nuôi thân từ bé, do hoàn cảnh nên chàng rất là kiết, và chết tên hiệu là "Kirimaru kiết xu", oái, giống WB ghê luôn hihihi
Con gái mà có mục đích đào mỏ là họ sẽ vòi vĩnh quà cáp đắt tiền này kia khác, tránh xa họ ra là đúng. Nhưng mà cà phê cà pháo có đáng mấy tiền đâu mà tính cho chi li, đo lọ nước mắm, đếm củ dưa hành cho mệt mỏi đầu óc chính mình, lại còn biến mình thành MS Whitebear trong mắt đối phương. Nếu không đủ tiền thì đừng vào quán cà phê sang trọng, ngồi cà phê vỉa hè là được rồi, nếu cô gái thật sự không quan tâm đến bóp tiền của bạn thì cô ấy sẽ không ý kiến gì cả. Chứ nếu bạn cứ đòi share tiền thì dù là một cô gái đàng hoàng cũng sẽ cảm thấy bạn thiếu tôn trọng người ta, bạn xài chiêu đó không những bạn gạt đi được hết các cô nàng thực dụng, mà còn gạt đi được hết cả các cô gái đàng hoàng nữa đấy ạ. Quan trọng nhất, tình cảm là phải cảm nhận bằng trái tim. Nếu bạn có một trái tim tinh tế và nhạy cảm, bạn sẽ không phải vắt óc nghĩ ra lắm chiêu để "đối phó" với phái đẹp như thế.
Thân mến
#648
Gửi vào 31/05/2011 - 09:04
Chả mấy mà rồi nó đạt mốc 100p mất có lẽ sau này nó nên được đưa vào kỷ lục các diễn đàn TV,Heee. Thật là gần xa nô nức yến anh
Nói theo tử vi chắc động thổ topic nhằm đúng giờ có Tấu Thư, Điếu Khách, Thiên Mã, Hoá kỵ, Cự Môn, Đào Hồng Hỉ, Tả Hữu, Trường Sinh. Tam phương, tứ chính, nhị hợp lại có phục binh, bệnh phù, Thiên Riêu, Đà La... Đúng là đủ cả hỉ, nộ, ái, ối. . Cụ Nguyễn mà biết lướt web chắc cũng phải thốt lên thật là:
Dập dìu tài tử giai nhân
Ngựa xe như nước áo quần như nêm
Spam phát cho sớm đạt 100
#649
Gửi vào 31/05/2011 - 09:19
PIANO, on 30/05/2011 - 21:29, said:
Da xâu hay đẹp cũng tùy người thôi Piano ạ. Chứ còn những em tây mà đẹp nõn, thì da ăn đứt VN mình, vì nó trắng hồng
#650
Gửi vào 31/05/2011 - 09:23
Chủ đề là tình cảm, có lẽ con người tham sân si nhiều quá nên vướng chữ tình đầy đủ cung bậc hỉ nộ ối oái, tìm được đất tải tấc lòng, thế là chẳng mấy lúc thành dòng chảy 44 page.
hà hà, rõ ràng nhu cầu giải tỏa của bà con cũng lớn lắm.
#651
Gửi vào 31/05/2011 - 09:25
Cuddy, on 30/05/2011 - 19:16, said:
Tuy nhiên cũng còn có lý do sâu xa và cực kì tế nhị khác nữa... các bạn đoán thử xem
#652
Gửi vào 31/05/2011 - 09:29
------------------------
Có thể các cô gái Thái làm cho đàn ông ở gần họ có cảm giác cực kỳ X-Men (đàn ông đích thực) dù thực tế có những cụ cũng hơi (Yếu) SÌU-Men một tí.
#653
Gửi vào 31/05/2011 - 09:39
#654
Gửi vào 31/05/2011 - 09:48
Transporter, on 31/05/2011 - 09:29, said:
------------------------
Có thể các cô gái Thái làm cho đàn ông ở gần họ có cảm giác cực kỳ X-Men (đàn ông đích thực) dù thực tế có những cụ cũng hơi (Yếu) SÌU-Men một tí.
#655
Gửi vào 31/05/2011 - 09:54
#656
Gửi vào 31/05/2011 - 10:07
Transporter, on 31/05/2011 - 09:54, said:
#657
Gửi vào 31/05/2011 - 10:23
giaovien, on 31/05/2011 - 10:07, said:
Thiên tướng ơi Thiên Tướng, mình chào bạn ! Rất vui được nghe được hửi mùi Thiên Tướng ở đây. Nói gì thì nói tiếp câu chuyện của anh taxi ngày hôm qua, mình có nói lại là, anh này, như vậy cẩn thận anh cứng đầu lắm đấy nhé. Nhưng mình chịu được miễn là ng ta dũng cảm, bất khuất, cái sự cứng đầu chỉ có tội là hay làm ảnh hưởng những ng thân xung quanh mình, 1 hành động của mình khiến nhiều ng không an tâm và đôi khi đau lòng. Em gái mình Tướng không kiếp nên chắc có lẽ mình cũng đồng cảm được với bạn !
#658
Gửi vào 31/05/2011 - 10:26
Trích dẫn
Anh Daicoviet chỉ chiêu cụ thể xem sao. Làm sao để dương không biết âm bị khống chế ? Cái này hay à nhen
À mà làm sao để đàn ông luôn cảm thấy anh là số 1 nhỉ Chắc có lẽ anh nói gì cũng vờ ngưỡng mộ, chớp chớp mắt mấy cái và cười duyên haha
Sửa bởi Cuddy: 31/05/2011 - 10:27
#659
Gửi vào 31/05/2011 - 10:32
#660
Gửi vào 31/05/2011 - 10:45
hanhphuc, on 31/05/2011 - 08:26, said:
Nếu ông thích thì Pm số điện thoại cho tui, khi nào rãnh thì tụi mình đi ăn, rủ thêm ryan và cieumeo cho đủ bộ,chị em tui ăn uống suốt, tui thì phá mồi là giỏi thôi,bao nhiêu tui cũng ăn đc hết chứ bia rượu thì thua
Vâng, quý bà thì quý từ rất lâu. Bà thích thẳng thắn đúng ko, vậy thì tôi cũng xin thưa thẳng với bà lầm mà rằng : Bẩm bà, lần trước bà bảo con đi chơi với bà, bà không quan tâm đến sự dị nghị của dư luận, phân vân và vân vân, bà khiến con có suy nghĩ rằng mà là : Bà bảo không quan tâm như thế tức là bà có quan tâm. Hehe, thành khẩn nói luôn với bà rằng, gì chứ con có lòng rất hãnh diện về bản thân, 1 con người có nhân cách rất sạch sẽ, cái hạt sạn giới tính nó chẳng là chi, đó là điều hết sức bình thường, mà nếu có là gì thì con cũng chả quan tâm, miễn là con thấy cảm tình với ng ta, con thích làm bạn với ng ta, con không sợ đi chung sẽ bị dị nghị điều nọ điều kia. Well, tôi nói thẳng ra như thế không phải là tôi không sợ, tôi sợ đụng đến cái cảm tình giữa những ng bạn với nhau, nhưng thà như thế mà cái tôi được về sau là rất lớn, cũng như hỉ nộ ái ố ở đây kéo dài đến 43 trang, thì ở ngoài là hàng trăm hàng triệu trang. Nghidinh hi vọng tất cả chúng ta, và cả nghiadinh nữa, khéo tu tâm dưỡng tánh để cho đời gắt được trái thơm chứ không phải là 1 trái nợ hay trái đắng. Nghiadinh cũng biết rằng, tất cả mọi người tham gia vào topic này không đơn giản chỉ là tám cho vui đâu, đó là xúc cảm là tâm tư là cái nặng gánh mà chúng ta còn vướng bận ở ngoài đời thực. Nghiadinh có quote lại với chị TPVT là "em chưa thấy topic nào chị tham gia nhiều đến thế ", vì vượt lên cái gọi tám cho vui, là cái chín thông cảm mà em dành cho chị, vì em biết đường tình duyên của chị vẫn còn nặng.
Nghiadinh không biết Hanhphuc có hiểu hết hàm ý nghiadinh muốn gửi đến hay không . Nhưng ngiadinh nghĩ rằng cái hạnh phúc hơn hết là 1 thông điệp được gói lại, chỉ có người trong cuộc hiểu sẽ tốt hơn , vì mỗi người là 1 cuộc đời đúng vậy không hạnh phúc, hạnh...phúc ?!!!!
Similar Topics
Chủ Đề | Name | Viết bởi | Thống kê | Bài Cuối | |
---|---|---|---|---|---|
![]() Mệnh nào là Cừu và mệnh nào là Sói trong Tử Vi ? |
Tử Vi | htruongdinh |
|
![]() |
|
![]() nhân tông và thiên tông trong đạo gia |
Giải Trí | thanhthanh2014 |
|
![]() |
|
![]() Giải quyết mâu thuẫn Thể và Dụng trong mai hoa![]() |
Mai Hoa Dịch Số | tranthaiduong2308 |
|
![]() |
|
![]() THẬP ĐẠI CHỦ TINH trong QCTM .![]() |
Quỷ Cốc Toán Mệnh | INDOCHINE |
|
![]() |
|
![]() Cho cháu hỏi về "mệnh quái theo năm sinh" trong Huyền Không |
Địa Lý Phong Thủy | xamxixixo |
|
![]()
|
|
![]() Ý nghĩa 12 Trực trong chọn ngày – dễ hiểu và dễ áp dụng |
Khoa Học Huyền Bí | quangtuan12 |
|
![]() |
1 người đang đọc chủ đề này
0 Hội viên, 1 khách, 0 Hội viên ẩn
Liên kết nhanh
Coi Tử Vi | Coi Tử Bình - Tứ Trụ | Coi Bát Tự Hà Lạc | Coi Địa Lý Phong Thủy | Coi Quỷ Cốc Toán Mệnh | Coi Nhân Tướng Mệnh | Nhờ Coi Quẻ | Nhờ Coi Ngày |
Bảo Trợ & Hoạt Động | Thông Báo | Báo Tin | Liên Lạc Ban Điều Hành | Góp Ý |
Ghi Danh Học | Lớp Học Tử Vi Đẩu Số | Lớp Học Phong Thủy & Dịch Lý | Hội viên chia sẻ Tài Liệu - Sách Vở | Sách Dịch Lý | Sách Tử Vi | Sách Tướng Học | Sách Phong Thuỷ | Sách Tam Thức | Sách Tử Bình - Bát Tự | Sách Huyền Thuật |
Linh Tinh | Gặp Gỡ - Giao Lưu | Giải Trí | Vườn Thơ | Vài Dòng Tản Mạn... | Nguồn Sống Tươi Đẹp | Trưng bày - Giới thiệu |
Trình ứng dụng hỗ trợ:












