CÁCH NÀO BỊ LỪA DỐI TRONG TÌNH CẢM
#316
Gửi vào 22/05/2011 - 11:35
Hanhphuc: nói lên 1 điều làm mình thấy càng ngày càng yêu thương phụ nữ .
#317
Gửi vào 22/05/2011 - 11:47
Thân!
Sửa bởi Thất Sát triều đẩu: 22/05/2011 - 12:06
#318
Gửi vào 22/05/2011 - 15:49
Whitebear, on 20/05/2011 - 17:48, said:
1. Không nên cãi nhau với tiến sĩ, đặc biệt với phụ nữ là tiến sĩ
2. Càng không bao giờ được nói chuyện tình tiền với tiến sĩ, đặc biệt với phụ nữ là tiến sĩ
3. Tuyệt đối không được bảo người yêu của tiến sĩ là dốt đặc biệt với phụ nữ là tiến sĩ.
Sửa bởi Transporter: 22/05/2011 - 15:50
#319
Gửi vào 22/05/2011 - 17:24
Sau việc LOng không liên hệ vì nghĩ anh ấy còn vướng bận gia đình thì....ngày mai anh ấy quyết định vào Nam gặp Long nói chuyện. Nếu mà để có chuyện gì với ai đó, chỉ tốn nước bọt thì nhiều anh sẽ làm...còn với bạn Long, nói thật dù nghèo rớt gái cũng theo đầy, có gia đình vì bị mấy cô cho vào tròng, người quân tử phải cưới thôi. Nên Long chả là thứ gì để người ta phải bỏ công bỏ sức như thế. Và anh ấy tin Long hoàn toàn, nhà người ta giao cho Long cho thuê đấy, Long muốn thu tiền hay đưa kiểu gì tùy ý, anh ấy dăn anh bạn nên để Long tự quyết. Nếu vui chơi thì cũng chẳng gửi tài sản của anh ta cho Long đâu nhỉ.
Long có tình cảm với ai thì khiếu nhìn người hơi kém nhưng Long biết nhìn bạn của bạn Long, một người đàn ông chính trực, bạn Long có thể nói dối chứ người đàn ông bản chất nông dân kia thì không.
Long chả tâm sự gì, chỉ nói với anh bạn là không dính với người có gia đình, tưởng anh bạn Long li thân nên Long mới giúp thôi. Tính Long rất rõ ràng, rành mạch và thẳng thắn nên Long nói rõ cho anh bạn kia nhận việc trông nom cho thuê nhà hộ Long. Vì bạn Long xem tướng biết Long có khả năng buôn bán BDS tốt ( Cự NhẬT, lƯỠNG MôN THÊM HỒNG LOAN cư điền là cách buôn bán BDS tốt) nên nhờ tay Long cho mát tay.
Và 06 giờ nói chuyện, anh bạn đó kể về bạn Long từ cách đây 20 năm, tất cả đều giống những gì bạn Long đã nói với Long.100 chuyện thì suốt 2 năm thì có mà dàn cảnh cũng không thể nói đúng từng chi tiết hết.Mỗi lần Long nghe bạn Long nói chuyện thì không quan tâm vì nghĩ anh ấy nói chuyện vẩn vơ, với lại bạn Long ăn nói không đầu không đuôi, nói không chủ ngữ vị ngữ, trạng ngữ... nên nghe thì biết vậy chứ nói có hay đâu mà nghĩ đó là lời anh ta tâm sự.
Ngày mai bạn Long vào, anh ấy mà biết Long vào đây nói này nọ thì chết mất nên tạm biệt mọi người. Thi cử cũng đến nơi...Hết năm nay, hết hạn Hồng loan thì Long bị lừa thế nào nữa sẽ vào báo cáo.
Dù khen chê, cảm ơn mọi người đã chia sẽ. Chúc mọi người tiếp tục bàn luận vui vẻ mà tốt nhất là cho topic này trôi đi vì anh ấy vào là sẽ vào đây đọc bài cho mà xem, vì anh ấy biết Long ghiền website này mà. Không kiểm tra Blog thì kiểm tra website xem Long tự tình gì.
Sửa bởi longtaithien: 22/05/2011 - 17:39
#320
Gửi vào 22/05/2011 - 19:26
Trên đời này chỉ có hai dạng đàn ông một loại lạnh lùng bỏ mặc khi không yêu,và không bao giờ nói lời hoa mỹ như em nói ở trên. Dạng thứ hai là dạng lăng nhăng, ích kỷ chỉ biết cho riêng mình dù không yêu nhưng vẫn day dưa tình nghĩa, tay xách nách mang bồng bế một lúc nhiều em làm cho con gái nhà người ta tiến ko đc lùi ko xong và khổ sở bao năm...
Nếu cho em chọn em sẽ chọn dạng thứ nhất vì em biết nếu họ thực sự yêu chúng ta thì tư tưởng của họ mang tính gia đình khá cao...
Và chị thấy đó cả hai dạng đàn ông này dù nói gì thì họ vẫn có thể gây đau khổ cho chị em chúng ta...
Vì vậy thay vì tin vào họ sao chúng ta không tin vào bản thân mình,thay vì cứ chăm bẩm cho họ từ miếng ăn giấc ngủ sao chúng không giành một ít thời gian để chau chuốt bản thân và làm mới mình,làm những gì mình thích, thay vì bám víu niềm tin về một tương lai sáng ngời cùng họ sao chúng ta không tạo cho mình bề thế vững chắc hơn...
Chúng ta sẽ vẫn chân thành mà đối xử nhưng hãy cho họ hĩu là không có họ chúng ta vẫn vững chãi, và hãy chứng tỏ cho họ thấy nếu trên đường họ đi gặp khó khăn hay thất bại thay vì khóc lóc cùng họ, ngã cùng họ,hoặc giả trách móc và chì chiếc họ thì chúng ta là chỗ dựa vững chắc nhất mà họ có thể tìm thấy... Em thấy đàn ông không phải lúc nào cũng mạnh mẽ đâu, đôi lúc họ cũng cần một chỗ dựa...
Khi chúng ta hĩu được quy luật của cuộc chơi và nâng vai trò của đôi bên ngang hàng nhau thì tự khắc chúng ta sẽ có được hạnh phúc cho riêng mình...
Hanhphuc nói vậy không biết có làm mích lòng gì ai trong diễn đàn không...nếu có thì pm cho hanhphuc nhé, hanhphuc không mún bị truy sát trên diễn đàn
Sửa bởi hanhphuc: 22/05/2011 - 19:37
#321
Gửi vào 22/05/2011 - 20:24
'sưu tầm'
#322
Gửi vào 22/05/2011 - 23:53
longtaithien, on 22/05/2011 - 17:24, said:
@ Longtaithien: Nói thiệt là Kiwi hông có túm nổi câu chuyện của chị. Nhưng theo cách lá số của chị thì thấy năm nay hông có bị lừa. Chỉ thấy là có chuyện chia tay và chia chân.
Nhưng cũng thấy có kết hôn nữa, từ 1 mối tình chớp nhoáng nào đó, có thể không hen?
Nếu đúng thì chị hey lên cho mọi người chung vui nhé
#323
Gửi vào 23/05/2011 - 00:17
Sửa bởi longtaithien: 23/05/2011 - 00:24
#324
Gửi vào 23/05/2011 - 04:51
longtaithien, on 23/05/2011 - 00:17, said:
Trùi ui, chị lắm mối quá... Chia cho Kiwi 1 ít đi chị
Nếu Kiwi nói đúng thì phải chia đó nhá
#325
Gửi vào 23/05/2011 - 05:01
Am_Duong, on 22/05/2011 - 20:24, said:
'sưu tầm'
hahaha chí lý nghe chuyện chị Long kể lâm li bi đát còn hơn truyện Kim Dung, thiếc nghĩ sao Long Cô không nối nghiệp Hồ Biểu Chánh mà viết lại những chuyện này đễ cho đời sau ghi nhớ ngàn năm .
Sửa bởi LuUhUyEnDuC: 23/05/2011 - 05:03
#326
Gửi vào 23/05/2011 - 05:09
Tu Phu Vu Tuong, on 22/05/2011 - 10:46, said:
@all: Vì trên diễn đàn ko thể phơi bày hết được, ko giải thích tại sao lại có quan điểm thế. Mình chỉ có ý chia sẻ với các bạn nào mà chưa rắc rối thì nên quan niệm trước để mà tránh các rắc rối, thiệt hại...
Em thấy chị ok mà ! Mỗi con người, mỗi nhân cách, mỗi con đường hay mỗi quan điểm đều có giá trị của nó. Sống thế nào thì cái giá phải trả như vậy, đó là nghiệp quả. Em mà gặp được họ ( mọi người) ở ngoài thực tế, em sẽ soi cho bằng hết ...trên này văn nói nên cũng khó nhận xét Khó chịu nhất là ở chỗ này, phải thực tế mời nhìn rõ vấn đề. Em luôn tin rằng, 1 kết quả dù đúng hay sai luôn bắt nguồn từ hành vi/ hành động của chúng ta, hoàn cảnh/ môi trường xung quanh (vd. đại vận) chỉ là hình thức bề ngoài thử thách chúng ta, cái nhân/cốt cách vẫn là yếu tố quan trọng hàng đầu. Nếu không thì làm gì còn người tốt kẻ xấu, người cao kẻ thấp, phải trái trắng đen, nghiệp quả, duyên nợ, số phận, lí lẽ ở đời này. Đời mà không công bằng thì đừng bàn đến tử vi, mà khi bàn đến tử vi thì anh phải tin vào đạo Phật!
Sửa bởi dinhlenghia: 23/05/2011 - 05:19
#327
Gửi vào 23/05/2011 - 05:14
#328
Gửi vào 23/05/2011 - 08:23
#329
Gửi vào 23/05/2011 - 09:24
|
Thanked by 1 Member:
|
|
#330
Gửi vào 23/05/2011 - 11:51
Tu Phu Vu Tuong, on 23/05/2011 - 09:24, said:
Tu Phu Vu Tuong làm vậy thật đáng hoan hô. Cùng một lá số với TPVT, sao có người lại lẳng lơ mất nết phạm lỗi lớn trong tình yêu và hôn nhân, còn người thì sáng tỏ đáng quý. Giải thích làm sao trong bài toán tử vi?
Similar Topics
| Chủ Đề | Name | Viết bởi | Thống kê | Bài Cuối | |
|---|---|---|---|---|---|
NHẠC VÀNG XƯA - 4 TUYỆT PHẨM Lê Trọng Nguyễn | Đậm chất hoài niệm để nhớ về những buổi chiều xa xưa |
Giải Trí | FM_daubac |
|
|
|
Xin hỏi các cách giáp trong tử vi |
Tử Vi | vietnamconcrete |
|
|
|
Thai Tọa Quang Quý và đối trọng |
Tử Vi | TuyenYD |
|
|
|
Thông báo thay đổi cách tải sách trong Thư viện |
Thông Báo | administrator |
|
|
|
Luận về Thương Quan Cách(bài cua maithon trong diễn đàn cũ) |
Tử Bình | toahuongqui |
|
|
|
Giải quyết mâu thuẫn Thể và Dụng trong mai hoa |
Mai Hoa Dịch Số | tranthaiduong2308 |
|
|
5 người đang đọc chủ đề này
0 Hội viên, 5 khách, 0 Hội viên ẩn
Liên kết nhanh
Coi Tử Vi | Coi Tử Bình - Tứ Trụ | Coi Bát Tự Hà Lạc | Coi Địa Lý Phong Thủy | Coi Quỷ Cốc Toán Mệnh | Coi Nhân Tướng Mệnh | Nhờ Coi Quẻ | Nhờ Coi Ngày |
Bảo Trợ & Hoạt Động | Thông Báo | Báo Tin | Liên Lạc Ban Điều Hành | Góp Ý |
Ghi Danh Học | Lớp Học Tử Vi Đẩu Số | Lớp Học Phong Thủy & Dịch Lý | Hội viên chia sẻ Tài Liệu - Sách Vở | Sách Dịch Lý | Sách Tử Vi | Sách Tướng Học | Sách Phong Thuỷ | Sách Tam Thức | Sách Tử Bình - Bát Tự | Sách Huyền Thuật |
Linh Tinh | Gặp Gỡ - Giao Lưu | Giải Trí | Vườn Thơ | Vài Dòng Tản Mạn... | Nguồn Sống Tươi Đẹp | Trưng bày - Giới thiệu |
Trình ứng dụng hỗ trợ:
















