Bát tự của những người nổi tiếng
TanHongThuy
23/05/2012
Nữ da trăng muốt có một hình xăm kín đao, tương phản và tương trợ, có Kha năng gây choáng Tam thơi.
ThanVuong
23/05/2012
P/S: ah cái coment #45 nói chuyện xã hội thôi. chị TPVT đừng hiểu nhầm nhé!
Sửa bởi TanThuyHoang: 23/05/2012 - 15:34
Sửa bởi TanThuyHoang: 23/05/2012 - 15:34
Tử Phủ Vũ Tướng
23/05/2012
ThanVuong
23/05/2012
em không có... nhưng chị có hứng thì nghiệm thử bát tự ông hàng xóm của em xem.
cân xương tính số ông ấy được 6 lượng 0 chỉ. nặng hơn em đấy.
cân xương tính số ông ấy được 6 lượng 0 chỉ. nặng hơn em đấy.
ThanVuong
23/05/2012
trươc đây thôi. bây giờ là người bình thường. cũng có thời nổi tiếng ... em hay chơi với ông ấy. ông ấy giỏi về triết lý - lý luận và cũng biết kinh dịch ...
ThanVuong
23/05/2012
Gia thế thì em không biết. nhưng hình như ngày xưa cũng giàu có ...
trước đây ông ấy có thời lên đến cấp tỉnh bộ ... nhưng sau đó bị mất chức vì cái tội nóng tính... dám đánh cả cấp trên
ông ấy có 3 vợ thôi... .. ông ấy bảo đây là ý trời hiện đang ở với bà 3.
trước đây ông ấy có thời lên đến cấp tỉnh bộ ... nhưng sau đó bị mất chức vì cái tội nóng tính... dám đánh cả cấp trên
ông ấy có 3 vợ thôi... .. ông ấy bảo đây là ý trời hiện đang ở với bà 3.
Tử Phủ Vũ Tướng
23/05/2012
Trụ của ông ấy 2 đào hoa, lại 3 tài (chính tài , thiên tài) cơ mà.
Sửa bởi Tử Phủ Vũ Tướng: 23/05/2012 - 16:29
Sửa bởi Tử Phủ Vũ Tướng: 23/05/2012 - 16:29
Kimthuy20212054
23/05/2012
Thân hàng xóm lão Hòn là cách "ngưỡng diện xuân phong", về già tha hồ phong lưu, giầu có, chắc nhiều của chìm về già mới xài
ThanVuong
24/05/2012
@ thienxa... của chìm thì ông ấy chỉ có đất đai thôi. mà bây giờ đâu có bán được
cách đây 3 năm ông ấy có vụ kiện với chính quyền. lúc căng thẳng trong toà án có cả lực lượng cơ động đến 200 người uy hiếp... nhưng ông ấy kể lúc căng thẳng nhất thẩm phán, chánh án hỏi thì tự nhiên như có cái gì che mắt ấy... ông ẩy bảo khi đó gần như không để ý hay biết gì đến sự uy hiếp kia cả ... sau đó ông ấy trả lời lại thẩm phán và hỏi vặn lại hai câu về bộ luật hình sự ... thẩm phán không trả lời nổi... thế là quân cơ động rút hết
ông ấy bảo đúng là nhà mình phúc tốt chứ khi đó mà yếu bóng vía bọn kia nó khống chế ngay...
kết thúc vụ án thì ông ấy thắng án. bên kia chạy tiền từ đầu đến cuối vẫn thua cuộc
còn cái tên thẩm phán và chánh án ấy sau đó bị điều công tác đi vào miền trung, một năm sau thì có tin 1 ông nhận hối lộ bị bắt giam
mà bác ấy tuy tuổi cao rồi nhưng vẫn mạnh khỏe, lúc nào thấy cũng ra vườn làm ...
cách đây 3 năm ông ấy có vụ kiện với chính quyền. lúc căng thẳng trong toà án có cả lực lượng cơ động đến 200 người uy hiếp... nhưng ông ấy kể lúc căng thẳng nhất thẩm phán, chánh án hỏi thì tự nhiên như có cái gì che mắt ấy... ông ẩy bảo khi đó gần như không để ý hay biết gì đến sự uy hiếp kia cả ... sau đó ông ấy trả lời lại thẩm phán và hỏi vặn lại hai câu về bộ luật hình sự ... thẩm phán không trả lời nổi... thế là quân cơ động rút hết
ông ấy bảo đúng là nhà mình phúc tốt chứ khi đó mà yếu bóng vía bọn kia nó khống chế ngay...
kết thúc vụ án thì ông ấy thắng án. bên kia chạy tiền từ đầu đến cuối vẫn thua cuộc
còn cái tên thẩm phán và chánh án ấy sau đó bị điều công tác đi vào miền trung, một năm sau thì có tin 1 ông nhận hối lộ bị bắt giam
mà bác ấy tuy tuổi cao rồi nhưng vẫn mạnh khỏe, lúc nào thấy cũng ra vườn làm ...
xuongkhuc
24/05/2012
Tử Phủ Vũ Tướng, on 23/05/2012 - 16:29, said:
Trụ của ông ấy 2 đào hoa, lại 3 tài (chính tài , thiên tài) cơ mà.
Mùi - Tuất hình hại nhau kìa chị Ấy ơi, Thương Quan kiến Quan, Thương vượng Quan suy nói làm j . Có điều người này công nhận tọa Quý nhân đẹp, chắc tâm hồn triết lý ra phết. Đào hoa Mão "chặn đầu, chặn đuôi" cứ phải gọi là tình cảm dạt dào rơi rụng . Có bài mạn đàm về các thế Đào Hoa mà em quên mất tiêu rồi, trong đó có phân ra đào hoa tửu, đào hoa chân ,...... bla bla ...... nhiều lắm