Tôi xem như đây là bài chót tại TVLS vì dây đàn đã đứt, lần này là thật vì tôi hiểu tình thế như thế nào cho chính tôi.
Về mặt tổng quát, tôi xem tôi là người biết nhiều thứ tạp nham nhất tại mạng bói toán lâu đời và sừng sỏ nhất kể từ 10 năm qua khi tiền thân của TVLS chính là 1 D D khoảng 2002 còn rất thô sơ, lúc đó bác ĐinhVanTan dùng nick TLe, còn tôi là LaoNgoanDong/ThuyTinh (thỉnh thoảng TKHongLoan), rồi TKQ chính là HoangQuySon xuất hiện. Hầu như các nhân vật nào có chút đặc biệt đều được tôi quan tâm . Có ít nhất 2 lý số gia từng sinh hoạt tại đây đã vong thân - Hải Lý và TrungDuong (tức LoneSome, XuanXanh) - riêng Hải Lý là người mà tôi rất tiếc vì nhân cách của anh ta.
Sự cố ồn ào tại đây xãy ra như định luật thủy triều lên xuống hay vòng Thịnh Suy của Tạo Hóa mô tả bởi Dịch động. Chung quanh là nịnh thần hay tả hữu a dua thì trách sao lớp sóng phế hưng sẽ biến ruộng vườn thành bể dâu. Đâu phải thấy vài chủ đề hot với trăm ngàn hits thì cho là thành công, đối với tôi đó là hiện tượng hót.
Anh MinhMinh có lập lại câu - tiểu nhân đông đảo, quân tử lui về ẩn dật. Tôi không biết mình là tiểu nhân hay quân tử nhưng chiếu theo bề mặt nổi thì Tkq tuyên bố rửa tay gát kiếm, đòi tặng lại TLVS cho HuyGen hay Vân Từ, có vẽ đòi /đã thoát vòng tục lụy, hy vọng bạn hãy ăn chay với tự tánh mà bớt để ý đến tiếng chó sủa đôi khi là bài học thử thách xem công phu hàm dưỡng tới đâu và sự giác ngộ ra sao.
Sau đây là danh sách, theo thiễn kiến đáng lưu tâm vi tính tôi hay bông đùa không thật tình trong bài viết trước đây, bây giờ nói ra sự thật vì thời gian không chờ tôi nữa
1) DinhVanTan 2) DieuNhung 3) Manager 4) DieuBich 5) An Khoa 6) HuyGen + 2-3 người mới mà các bạn bình chọn
Còn 2 tay mà tôi rất mến - Ngọa Long và TPVT - không thích hợp cho chức vụ trong BCH hay MOD nhưng 2 người này là nhịp cầu thân thuơng của TVLS nên họ phải được coi trọng để làm Thượng Khách, lỡ khi có xung đột hay sự cố tràn lan thì cứ hỏi 2 người này nếu cả 2 cùng cho là nên banned nick thì không còn suy nghĩ gì cả. Tôi vẫn cho rằng bất cứ xã hội hay cơ chế nào cũng phải đặt Pháp Lý lên làm đầu nhưng phố rùm là 1 hiện tượng phổ thông của thời đại thì Lý và Tình nên phải làm sao đây.
Còn nhớ lúc xưa ChinDonCo tức SonPhongCo gắt gao không chấp nhận màu sắc loạn xạ trong bài viết nên anh editted của hội viên, hiệu đính cho vừa lòng anh ! Giờ đây anh đã chán thế sự mà cáo quan về nhà chắc là chơi đàn (?) bằng 10 ngo'n tay như cao thủ Thập Huyền Cầm dụng công qua nốt nhạc tấn kích địch thủ trong 1 phim của Châu Tịnh Trí.
Tôi tin rằng TVLS còn vững được chừng 4-6 năm nữa (dùng Tâm Ứng & lá số của Đàn Chủ) sau đó biến ra cái gì thì tôi không thể biết được.
Dù sao tôi rất mong TVLS qua được cơn sóng gió tiếp tục là chỗ sinh sôi nẩy nở các nhân tài, như từng là chỗ xuất phát cho vietlyso, lysovn ...
Thân chào (nếu được hãy khóa Nick của tôi lại, cám ơn nhe).
HC
Sửa bởi HoaCai01: 01/05/2012 - 08:45