Gửi vào 30/04/2012 - 22:03
Cũng không có gì mà phải thấy buồn với rầu rĩ haizz . Ở lâu với nhau phát sinh mâu thuẫn là thườn, bao nhiêu ban nhạc tây sau tầm mười năm thì cũng tách nhóm, huống chi . Mà ở đây, chủ đề đang cao trào khí thế hăng hái, bỗng nhiên tắc lại sau phát biểu của bác hoacai, và một số xin rut. Còn hãy đọc lại mà xem, hiếm có một mạng nào xôm tụ đóng góp vậy. Cho nên , với nhung lời chắc nich của bác dinhvantan, niềm tin của anh thien kỷ quí , thì diễn đàn này hẳn sẽ không chết được , xa thơm gần thối, cứ vắng vê một thời gian có khi bà con thấy nhớ nhau hơn . Còn việc teen hóa, cũng lad qui luật . Năm 193x, nhà văn vũ trọng phụng tả là, đại ý, từ khi cô ả biết mặc cái quần trắng( với áo dài ) là đã đĩ tính đi nhiều lắm, vì cái loại quần trắng mặc nom nó đĩ lắm...sau 75 rạch quần loe, tới 199x đã khiếp khiếp thì tới hè này mà tối ra đường thì nhà văn năm xưa không thể nhận ra hà nội trầm mặc lóa sáng bởi những cặp chân cổi trần.mà xa quá, nhà văn thời 198x thôi, bắt cổi trần phải cổi trần, cho may ô mới được phần may ô, nay toàn thấy cổi trần ngược, có khi tập được hàm mô công. Cái gì khác thì làm nảy sunh ghét và sợ. Đến như cái chết, krisnamurthy đã giải thích rằng, ta sợ nó vì nó là cái tuyệt đối lạ , cái chưa biết, chưa ai từng kinh nghiệm nó.nếu tắc, thiết nghĩ bdh đóng topic này lại, pm, sau đó chốt hạ , không nên để việc đi xa quá.
Cũng không có gì mà phải thấy buồn với rầu rĩ haizz . Ở lâu với nhau phát sinh mâu thuẫn là thườn, bao nhiêu ban nhạc tây sau tầm mười năm thì cũng tách nhóm, huống chi . Mà ở đây, chủ đề đang cao trào khí thế hăng hái, bỗng nhiên tắc lại sau phát biểu của bác hoacai, và một số xin rut. Còn hãy đọc lại mà xem, hiếm có một mạng nào xôm tụ đóng góp vậy. Cho nên , với nhung lời chắc nich của bác dinhvantan, niềm tin của anh thien kỷ quí , thì diễn đàn này hẳn sẽ không chết được , xa thơm gần thối, cứ vắng vê một thời gian có khi bà con thấy nhớ nhau hơn . Còn việc teen hóa, cũng lad qui luật . Năm 193x, nhà văn vũ trọng phụng tả là, đại ý, từ khi cô ả biết mặc cái quần trắng( với áo dài ) là đã đĩ tính đi nhiều lắm, vì cái loại quần trắng mặc nom nó đĩ lắm...sau 75 rạch quần loe, tới 199x đã khiếp khiếp thì tới hè này mà tối ra đường thì nhà văn năm xưa không thể nhận ra hà nội trầm mặc lóa sáng bởi những cặp chân cổi trần.mà xa quá, nhà văn thời 198x thôi, bắt cổi trần phải cổi trần, cho may ô mới được phần may ô, nay toàn thấy cổi trần ngược, có khi tập được hàm mô công. Cái gì khác thì làm nảy sunh ghét và sợ. Đến như cái chết, krisnamurthy đã giải thích rằng, ta sợ nó vì nó là cái tuyệt đối lạ , cái chưa biết, chưa ai từng kinh nghiệm nó.nếu tắc, thiết nghĩ bdh đóng topic này lại, pm, sau đó chốt hạ , không nên để việc đi xa quá.