Minhminh kể chuyện .
#601
Gửi vào 26/04/2018 - 15:21
sorry tôi viết đoạn văn trên không dành cho người như bạn.
#602
Gửi vào 26/04/2018 - 15:36
TVforone, on 26/04/2018 - 15:21, said:
Chứ lấy một câu mà người học biết ngay là sai, hạn 12 năm lặp lại một lần rồi gán cho một cụ nào đó. Tôi thấy không hề có cơ sở. Xem kiểu đó, may thì trúng. Kiểu xem đó, nói thẳng là bất nhập lưu.
Anh không t in, dùng đúng kĩ thuật đó đi khán hạn quá khứ, biết ngay thôi.
Theo tôi hiểu, các học thuyết tử vi đã hình thành từ ngàn năm nay, cụ Trần Đoàn tuyệt đối không bao giờ xem như thế.
Tôi rất tò mò muốn biết cụ nào thôi, có gì quá đáng đâu?
Nhân tiện, tôi muốn hỏi anh gì đó,
Trích dẫn
Tôi tuyệt đối đồng ý với anh rằng, phải bám chặt lấy cái gốc.
Theo anh, khi bàn về cái gốc, thì anh sử dụng cái gì làm gốc?
Ví dụ như Tử Vi, anh sử dụng cái gì để luận bàn về gốc?
Như tôi thấy, ông Bửu Đỉnh khi lập thuyết Thiên Cơ là cơ thể, Triệt Lộ là lộ hàng, thiên cơ gặp triệt là lộ cơ thể, ông ấy cũng tự xưng là đi về gốc.
Ý kiến của anh về gốc so với ông bửu đỉnh có khác nhau không?
Sửa bởi MikeDo: 26/04/2018 - 15:46
#603
Gửi vào 26/04/2018 - 16:01
đáng lẽ tôi không trả lời, xong bạn nhiệt tình quá, xin nói vắn tắt như sau:
câu 1: xin phép ko trả lời
câu 2: xin bạn đọc lại đoạn văn tôi viết: Mọi lý thuyết bắt đầu bằng những tiên đề, rất rõ ràng,,,làm ơn đọc kỹ trước khi hỏi.
#604
Gửi vào 26/04/2018 - 16:09
Trích dẫn
Trích dẫn
Chứ còn để ...., thì có nghĩa là nếu mình thích mình thêm vào dấu ... bao nhiêu chả được. Ví dụ, ông nào cùn, ông ấy cho thêm thuyết tương đối của Einstein vào thành tiên đề, ngang với hà đồ, lạc thư thì còn gì mà nói chuyện.
Hôm sau tôi buồn buồn cho thêm thái huyền kinh vào. Hôm sau nữa, cho thêm hoàng cực kinh thế. ĐI học, cho t hêm triết học Mác Lê vào thêm bộ tiên đề kia, rồi gán cho một cụ nào đấy, quá là vô lý.
Tóm lại, Đã bàn tới tiên đề, phải có rõ ràng số lượng tiên đề. Như hình học Euclide, là gồm 5 tiên đề. Hình học Lobachevsky, cũng 5 tiên đề.
Chứ còn mập mờ để ... thì không thể nói chuyện được.
Tôi đọc kĩ đến từng dấu chấm. Ở đây là dấu ... chứ không phải là dấu . kết thúc câu, đúng không anh?
Sửa bởi MikeDo: 26/04/2018 - 16:10
|
Thanked by 1 Member:
|
|
#605
Gửi vào 26/04/2018 - 19:38
#606
Gửi vào 26/04/2018 - 21:44
|
Thanked by 5 Members:
|
, , , ,
|
#607
Gửi vào 27/04/2018 - 09:56
NguaQuaDoc, on 26/04/2018 - 21:44, said:
#608
Gửi vào 27/04/2018 - 11:11
tôi ko muốn nói chuyện với người như bạn, mong bạn thông cảm chúng ta nên đường ai nấy đi ko nên phiền nhau..Nếu tôi không nhầm thì cậu là gấu, cự môn thủ mệnh muốn học ở người khác bằng phương pháp của không kiếp, mang toán học vào 12 cung bấm bấm, thế là xong bài toán tử vi, Mà cậu học tử vi cũng lâu rồi đấy ngót nghét có dễ 15 năm có lẻ, sợ rằng toán học của cậu lại làm tử vi biến thành môn khoa học thô thiển... và hoàn toàn khoa học, thêm 15 năm nữa là mất cả cuộc đời đấy. Rồi một ngày thầy gấu phán tử vi bằng ép si lon gì gì đó ko ai hiểu à.
PS đừng bám theo tôi nữa, vướng cẳng lắm! Thiên địa bất nhân dĩ vạn vật vi sô cẩu, đừng coi toán học là thượng đế!
@ nguaquadoc
chuyện phiếm mà, có gì mà băn khoăn chứ!
@ All, sorry cả nhà!
#609
Gửi vào 27/04/2018 - 12:49
Ra bên ngoài mà mở topic riêng của mình đi xem có ai quan tâm không, nói lăng nhăng này nọ thì cũng nên ăn trông nồi ngồi trông hướng. Chỗ bác MM kể chuyện, có phải để tử vi hàng chợ thể hiện đâu?
Đấy là phép lịch sự cơ bản. Suốt ngày mang cụ này cụ nọ ra khoe, chả lẽ không hiểu?
Sửa bởi MikeDo: 27/04/2018 - 12:50
#610
Gửi vào 27/04/2018 - 12:56
tử vi hoàn toàn là ... toán học. sau 30 năm nữa có gấu viết cuối tử vi hoàn toàn là toán học. HEHE
sách của gấu đọc có mùi thum thủm thì đã già mất rồi!
#611
Gửi vào 29/04/2018 - 09:36
MM không ẩn và để cho các bạn tuổi trẻ xả ..và chờ vài hôm cho xả hết , im , lắng ..
Thôi để MM cố gắng kể chuyện cho các bạn nghe nhé
Ai thích nghe thì nghe , không thích thì bỏ qua
Hoặc có gì khúc mắc thì lập chủ đề mới cho riêng mình
Không nên làm loảng hay bẩn , làm gián đoạn câu chuyên đang kể , ảnh hưởng đến nhiều người muốn nghe .
Dù sao nơi đây cũng là tập thể tuy ảo nhưng không ảo , ảo mà thật , thật mà ảo..
|
Thanked by 6 Members:
|
, , , , ,
|
#612
Gửi vào 29/04/2018 - 19:51
#613
Gửi vào 29/04/2018 - 20:30
|
Thanked by 1 Member:
|
|
#614
Gửi vào 09/05/2018 - 17:06
NguaQuaDoc, on 24/04/2018 - 05:06, said:
vậy tình huống này phải quyết định sao đây,để tình yêu quyết định hay mình phải quyết định tình yêu thưa bác ?
Anh hùng khó qua ải mỹ nhân. Nhưng cũng mong a cân đối giữa công việc và tình cảm. Suốt ngày để trái tim nhảy múa, ôm ấp người đẹp lười biếng không làm gì cả thì lại noi gương Trụ xưa. Tình yêu khiến con người tốt đẹp hơn, thúc đẩy ý chí làm việc để xây dựng gia đình nhỏ có phải tốt hơn không anh?
Đây chỉ là ý kiến cá nhân. Mong anh sớm quyết định đúng đắn! Yêu và lấy chị thứ 2 nhưng không lười biếng mà cố gắng tốt hơn chẳng hạn
Thân
Sửa bởi nhim.echi: 09/05/2018 - 17:16
|
Thanked by 1 Member:
|
|
#615
Gửi vào 09/05/2018 - 17:28
nhim.echi, on 09/05/2018 - 17:06, said:
Trái tim của anh những 4 ngăn cơ mà nên anh đựng mỗi cô vào 1 ngăn. Hihi
Anh hùng khó qua ải mỹ nhân. Nhưng cũng mong a cân đối giữa công việc và tình cảm. Suốt ngày để trái tim nhảy múa, ôm ấp người đẹp lười biếng không làm gì cả thì lại noi gương Trụ xưa. Tình yêu khiến con người tốt đẹp hơn, thúc đẩy ý chí làm việc để xây dựng gia đình nhỏ có phải tốt hơn không anh?
Đây chỉ là ý kiến cá nhân. Mong anh sớm quyết định đúng đắn! Yêu và lấy chị thứ 2 nhưng không lười biếng mà cố gắng tốt hơn chẳng hạn
Thân
|
Thanked by 1 Member:
|
|
Similar Topics
| Chủ Đề | Name | Viết bởi | Thống kê | Bài Cuối | |
|---|---|---|---|---|---|
những góc nhìn khác nhau về chuyện cưới xin, xung - hợp vợ chồng |
Tử Bình | hieuthuyloi |
|
|
|
NĂM BÍNH NGỌ 2026 - NÓI CHUYỆN XUẤT HÀNH - Thầy Phong thủy Quảng Đức |
Địa Lý Phong Thủy | administrator |
|
|
|
Ngày xuân nói chuyện tiếp khách - Tạp luận nghiên cứu Tử Vi (Hung thần ác sát - Nam Hải Ngạc Thần) |
Tử Vi | Nam Hải Ngạc Thần |
|
|
|
Người Sài Gòn Xưa Khác Gì Với Người TPHCM Ngày Nay? | Một Chuyến Trở Về Trong Ký Ức |
Nguồn Sống Tươi Đẹp | FM_daubac |
|
|
|
Hóa Lộc - Khoa Quyền Lộc và câu chuyện một cây làm chẳng nên non, ba cây chụm lại nên hòn núi cao |
Tử Vi | Baokiemtrungma |
|
|
|
Câu chuyện hy hữu mà có trên đời nầy |
Nguồn Sống Tươi Đẹp | Đinh Văn Tân |
|
|
4 người đang đọc chủ đề này
0 Hội viên, 4 khách, 0 Hội viên ẩn
Liên kết nhanh
Coi Tử Vi | Coi Tử Bình - Tứ Trụ | Coi Bát Tự Hà Lạc | Coi Địa Lý Phong Thủy | Coi Quỷ Cốc Toán Mệnh | Coi Nhân Tướng Mệnh | Nhờ Coi Quẻ | Nhờ Coi Ngày |
Bảo Trợ & Hoạt Động | Thông Báo | Báo Tin | Liên Lạc Ban Điều Hành | Góp Ý |
Ghi Danh Học | Lớp Học Tử Vi Đẩu Số | Lớp Học Phong Thủy & Dịch Lý | Hội viên chia sẻ Tài Liệu - Sách Vở | Sách Dịch Lý | Sách Tử Vi | Sách Tướng Học | Sách Phong Thuỷ | Sách Tam Thức | Sách Tử Bình - Bát Tự | Sách Huyền Thuật |
Linh Tinh | Gặp Gỡ - Giao Lưu | Giải Trí | Vườn Thơ | Vài Dòng Tản Mạn... | Nguồn Sống Tươi Đẹp | Trưng bày - Giới thiệu |
Trình ứng dụng hỗ trợ:















