NguaQuaDoc, on 09/05/2018 - 22:00, said:
E nghĩ khi trưởng thành, ngoài tình yêu còn nhiều điều nữa, nếu lúc nào cũng đi theo bản năng thì chắc là tình yêu chỉ đc vài tháng là nhạt dần.
Bọn e đã trải qua với nhau những ngày tháng khó khăn về kinh tế đến mức mua hộp cơm e cũng phải đắn đo, nên đến giờ khi mưa ko đến mặt, nắng ko đến đầu lại trở nên xa lạ với nhau. Làm e nhớ những ngày khó khăn kia hơn là vật chất ổn định như bây giờ.
Ai cũng có tính xấu, ko ai hoàn hảo, tình yêu cũng ko có sự vĩnh cửu, nhưng thay vì cùng nhau giải quyết, lại xây nên bức tường ngăn cách, trách ng ta ko hiểu mình, trong khi ko chia sẻ để cùng nhau vượt qua thì hơi khó.
Sự cố gắng thì ko thể từ một phía nên e đã chọn bỏ cuộc, vì những gì e nhận đc chỉ là sự im lặng.
Nhiều khi chẳng cần lý do để yêu, nhưng chia tay thì rất nhiều, đó là những gì ng đó nói với e, e nghĩ cũng đúng, đơn giản là ko còn tình cảm như trc nữa, nên mở lời nói với nhau cũng khó. )))
Em xinh là chắc rồi =)))) Nhưng hơi lận đận chuyện tình cảm, cũng do em xấu tính một phần nên ko dám trách ai, kiểu ng điển hình phổi bò anh ạ. E chỉ mong sửa đc chút chút cho giống con gái chứ ko mong đc hoàn hảo. ))))
Sửa bởi Kimme: 09/05/2018 - 22:39