

Minhminh kể chuyện .
Viết bởi minhminh, 11/04/12 03:20
793 replies to this topic
#616
Gửi vào 29/04/2018 - 19:51
Thôi để ông MinhMinh kể chuyện đi.Ông TVforone mở toppic nghiệm lý riêng ở ngoài đi.
#617
Gửi vào 29/04/2018 - 20:30
Cái ông tvforone có thui đi không, ngóng mãi mới có bài kể chuyện của bác mm, ông ra chỗ khác hộ cái.
Thanked by 1 Member:
|
|
#618
Gửi vào 09/05/2018 - 17:06
NguaQuaDoc, on 24/04/2018 - 05:06, said:
bác MinhMinh : trong cuộc đời mỗi người đàn ông ít nhiều đều trải qua gần hết các cung bậc của tình yêu.bây giờ có một trường hợp thế này : vào một khoảng nào đó trong cuộc đời xuất hiện hai cô gái,một cô thì ở bên ta thấy mình trở nên tốt hơn hiểu biết hơn.còn một cô nàng thì ở bên ta thấy con tim nhảy múa hơn cô này thì đẹp và ta thì lười hơn vì cô ta lấy mất nhiều thời gian của ta dành cho việc khác.
vậy tình huống này phải quyết định sao đây,để tình yêu quyết định hay mình phải quyết định tình yêu thưa bác ?
vậy tình huống này phải quyết định sao đây,để tình yêu quyết định hay mình phải quyết định tình yêu thưa bác ?
Anh hùng khó qua ải mỹ nhân. Nhưng cũng mong a cân đối giữa công việc và tình cảm. Suốt ngày để trái tim nhảy múa, ôm ấp người đẹp lười biếng không làm gì cả thì lại noi gương Trụ xưa. Tình yêu khiến con người tốt đẹp hơn, thúc đẩy ý chí làm việc để xây dựng gia đình nhỏ có phải tốt hơn không anh?
Đây chỉ là ý kiến cá nhân. Mong anh sớm quyết định đúng đắn! Yêu và lấy chị thứ 2 nhưng không lười biếng mà cố gắng tốt hơn chẳng hạn
Thân
Sửa bởi nhim.echi: 09/05/2018 - 17:16
Thanked by 1 Member:
|
|
#619
Gửi vào 09/05/2018 - 17:28
nhim.echi, on 09/05/2018 - 17:06, said:
Trái tim của anh những 4 ngăn cơ mà nên anh đựng mỗi cô vào 1 ngăn. Hihi
Anh hùng khó qua ải mỹ nhân. Nhưng cũng mong a cân đối giữa công việc và tình cảm. Suốt ngày để trái tim nhảy múa, ôm ấp người đẹp lười biếng không làm gì cả thì lại noi gương Trụ xưa. Tình yêu khiến con người tốt đẹp hơn, thúc đẩy ý chí làm việc để xây dựng gia đình nhỏ có phải tốt hơn không anh?
Đây chỉ là ý kiến cá nhân. Mong anh sớm quyết định đúng đắn! Yêu và lấy chị thứ 2 nhưng không lười biếng mà cố gắng tốt hơn chẳng hạn
Thân
Thanked by 1 Member:
|
|
#620
Gửi vào 09/05/2018 - 17:59
NguaQuaDoc, on 24/04/2018 - 05:06, said:
bác MinhMinh : trong cuộc đời mỗi người đàn ông ít nhiều đều trải qua gần hết các cung bậc của tình yêu.bây giờ có một trường hợp thế này : vào một khoảng nào đó trong cuộc đời xuất hiện hai cô gái,một cô thì ở bên ta thấy mình trở nên tốt hơn hiểu biết hơn.còn một cô nàng thì ở bên ta thấy con tim nhảy múa hơn cô này thì đẹp và ta thì lười hơn vì cô ta lấy mất nhiều thời gian của ta dành cho việc khác.
vậy tình huống này phải quyết định sao đây,để tình yêu quyết định hay mình phải quyết định tình yêu thưa bác ?
vậy tình huống này phải quyết định sao đây,để tình yêu quyết định hay mình phải quyết định tình yêu thưa bác ?
Ở bên cô nào mà ta thấy bình yên. Thế thôi, em xin hết ạ.
Thanked by 1 Member:
|
|
#621
Gửi vào 09/05/2018 - 18:28
Kimme, on 09/05/2018 - 17:28, said:
Em thì nghĩ anh ấy ko nên lấy người nào cả ạ. Bản thân e là ng luôn cố gắng trong chuyện tình cảm và đều gặp những người tham lam như thế này. Họ sẽ ko bao giờ biết đủ Biết đâu một ngày lại xuất hiện thêm ng thứ 3 làm anh ấy thấy yên bình chẳng hạn. Vậy có khi lại phân vân ở bên người nào và cuối cùng chẳng nỡ bỏ một ai.
Phụ nữ mà yêu người đàn ông tham lam sẽ rất là thiệt thòi, chẳng bao giờ được trọn vẹn tình cảm. Bỗng 1 ngày không hiểu lý do vì sao người đàn ông í rời xa mình...
Thanked by 2 Members:
|
|
#622
Gửi vào 09/05/2018 - 18:28
nhim.echi, on 09/05/2018 - 17:06, said:
Trái tim của anh những 4 ngăn cơ mà nên anh đựng mỗi cô vào 1 ngăn. Hihi
Anh hùng khó qua ải mỹ nhân. Nhưng cũng mong a cân đối giữa công việc và tình cảm. Suốt ngày để trái tim nhảy múa, ôm ấp người đẹp lười biếng không làm gì cả thì lại noi gương Trụ xưa. Tình yêu khiến con người tốt đẹp hơn, thúc đẩy ý chí làm việc để xây dựng gia đình nhỏ có phải tốt hơn không anh?
Đây chỉ là ý kiến cá nhân. Mong anh sớm quyết định đúng đắn! Yêu và lấy chị thứ 2 nhưng không lười biếng mà cố gắng tốt hơn chẳng hạn
Thân
Anh hùng khó qua ải mỹ nhân. Nhưng cũng mong a cân đối giữa công việc và tình cảm. Suốt ngày để trái tim nhảy múa, ôm ấp người đẹp lười biếng không làm gì cả thì lại noi gương Trụ xưa. Tình yêu khiến con người tốt đẹp hơn, thúc đẩy ý chí làm việc để xây dựng gia đình nhỏ có phải tốt hơn không anh?
Đây chỉ là ý kiến cá nhân. Mong anh sớm quyết định đúng đắn! Yêu và lấy chị thứ 2 nhưng không lười biếng mà cố gắng tốt hơn chẳng hạn
Thân
NguaQuaDoc, on 24/04/2018 - 06:11, said:
@mya : kaka hỏi thế mà khổng hẳn thế đâu bạn,mình thích hỏi người già thôi vì họ là tinh túy họ không phải là người đi phân tích tình yêu.họ đưa ra quan điểm về tình yêu tuổi trẻ thường quan niệm về tình yêu.chúc mọi người buổi sáng tốt lành,anh xin chào cô số 1.
Ở dưới bác ấy có nói "anh chào cô số 1" nghĩa là cô số 1 đã out
chứng tỏ bác ấy thích đi tàu lượn siêu tốc ròu
nói chung lúc trẻ phần lớn mọi người thích tàu lượn siêu tốc
sau già đi , cảm xúc dần lắng đọng , không cần đi tàu hay đi xe đạp, chỉ đi bộ vẫn cảm thấy có sóng ở trong lòng
tình yêu của tuổi già vì vậy bình yên hơn
Sửa bởi mya1502: 09/05/2018 - 18:29
Thanked by 1 Member:
|
|
#623
Gửi vào 09/05/2018 - 18:39
mya1502, on 09/05/2018 - 18:28, said:
Ở dưới bác ấy có nói "anh chào cô số 1" nghĩa là cô số 1 đã out
chứng tỏ bác ấy thích đi tàu lượn siêu tốc ròu
nói chung lúc trẻ phần lớn mọi người thích tàu lượn siêu tốc
sau già đi , cảm xúc dần lắng đọng , không cần đi tàu hay đi xe đạp, chỉ đi bộ vẫn cảm thấy có sóng ở trong lòng
tình yêu của tuổi già vì vậy bình yên hơn
Thanked by 1 Member:
|
|
#624
Gửi vào 09/05/2018 - 18:59
E yêu 3 ng thì 2 ng đều có tính thế này, có người e ở cạnh họ lúc họ đường cùng, mọi thứ quay lưng, e trả nợ, chăm sóc, ko dám trách mắng 1 câu vì sợ lúc đó ngta nhạy cảm dễ tổn thương. Đến khi mọi việc thuận lợi thì là lúc con ngta thay đổi.
Nhiều khi nghĩ chẳng hiểu mình làm gì mà bị dối xử thế vặy, nhưng tình cảm thì k ép buộc được, mà thứ tình cảm miễn cưỡng mình cũng ko cần.
Vậy nên cứ loay hoay mãi vì buông bỏ ko đc, bị cảm giác uất ức nó giam cầm đằu óc. Đi tiếp cũng ko xong.
Nhiều khi nghĩ chẳng hiểu mình làm gì mà bị dối xử thế vặy, nhưng tình cảm thì k ép buộc được, mà thứ tình cảm miễn cưỡng mình cũng ko cần.
Vậy nên cứ loay hoay mãi vì buông bỏ ko đc, bị cảm giác uất ức nó giam cầm đằu óc. Đi tiếp cũng ko xong.
Thanked by 2 Members:
|
|
#625
Gửi vào 09/05/2018 - 19:12
nhim.echi, on 09/05/2018 - 18:39, said:
Có những người tính cách đặc biệt, dù có già móm mém vẫn thích trái tim nhún nhẩy theo nhạc Rock, vẫn thích trải nghiệm cảm giác lạ. Bình yên làm con người tính cách đặc biệt như bác ấy thấy nhàm chán
già móm mém nhưng tim vẫn nhảy theo Rock là thấy mệt dzồi
theo như WHO thì stroke (đột quỵ) là nguyên nhân khiến người Việt tạch nhiều nhất
còn có cái hiện tượng Thượng Mã Phong, nguyên nhân cũng mấy cái nhưng những người bị tim mạch cũng nằm trong list đen
tính tình thế nào thì cũng nên thay đổi dần để thích nghi, con người đâu phải loài được sống hoài ~^^~
mình muốn nhảy nhưng tim đu theo không nổi thì biết làm sao
nói chung đứng im cũng chết, nhảy nhìu (và nặng) cũng chết, cái gì cũng vừa vừa thôi
Thanked by 1 Member:
|
|
#626
Gửi vào 09/05/2018 - 20:51
Kimme, on 09/05/2018 - 18:59, said:
E yêu 3 ng thì 2 ng đều có tính thế này, có người e ở cạnh họ lúc họ đường cùng, mọi thứ quay lưng, e trả nợ, chăm sóc, ko dám trách mắng 1 câu vì sợ lúc đó ngta nhạy cảm dễ tổn thương. Đến khi mọi việc thuận lợi thì là lúc con ngta thay đổi.
Nhiều khi nghĩ chẳng hiểu mình làm gì mà bị dối xử thế vặy, nhưng tình cảm thì k ép buộc được, mà thứ tình cảm miễn cưỡng mình cũng ko cần.
Vậy nên cứ loay hoay mãi vì buông bỏ ko đc, bị cảm giác uất ức nó giam cầm đằu óc. Đi tiếp cũng ko xong.
Nhiều khi nghĩ chẳng hiểu mình làm gì mà bị dối xử thế vặy, nhưng tình cảm thì k ép buộc được, mà thứ tình cảm miễn cưỡng mình cũng ko cần.
Vậy nên cứ loay hoay mãi vì buông bỏ ko đc, bị cảm giác uất ức nó giam cầm đằu óc. Đi tiếp cũng ko xong.
Chỉ biết nói với bạn là hãy yêu thương lấy bản thân mình thật nhiều, thật nhiều vào. Trái tim và tâm trí của bạn, không phải của ai đó, đang đau lắm rồi. Làm gì cho nó bớt đau đi. Chỉ cho nó nghỉ ngơi thôi cũng được. Nghỉ ngơi và tĩnh dưỡng. Ôm ấp và vỗ về nó.
Tôi xin lỗi bạn
Hãy tha thứ cho tôi
Tôi cảm ơn bạn
Và tôi yêu bạn!
Thanked by 1 Member:
|
|
#627
Gửi vào 09/05/2018 - 20:52
trước hết xin cảm ơn những bạn đã có quan tâm đến câu hỏi,đặc biệt là các bạn nữ ( ...) chứng tỏ đây là vấn đề rất được quan tâm.nhưng các bạn phải hết sức bình tĩnh nhé nhất là các bạn nữ trắc trở trong tình yêu hôn nhân.câu hỏi này của mình là để dành cho tất cả vì qua đó nó như lăng kính phản ảnh chính bản thân các bạn.có người suy nghĩ tích cực lạc quan nhưng cũng có người mang suy nghĩ tiêu cực và giận giữ.
việc đặt câu hỏi cũng rất thú vị,việc gì thực sự quan trọng cần hỏi nó cũng là vấn đề hiểu biết đấy.khi người ta đặt câu hỏi tức là họ muốn lắng nghe và suy nghĩ về quan điểm của người khác để học hỏi và rút kinh nghiệm tránh sai lầm.vậy có nghĩa là họ sẽ có xu hướng tiến bộ lên nhưng mọi người lại luôn phán xét đóng khung cái người đi đặt câu hỏi đó ở quá khứ và ngay tại thời điểm người ấy đặt câu hỏi.hay nói cách khác đây là một kiểu suy nghĩ lối mòn sai lầm.anh ấy (cô ây) có thể không đối xử tốt với bạn điều đó không có nghĩa anh ấy(cô ây) cũng sẽ đối xử không tốt với người phụ nữ khác.tình yêu còn con tim ở ngoài lý trí.
ví dụ như anh vnconcrete có quan điểm một mình ôm hai vợ thì không thấy ai chỉ trích gì,còn thêm mấy cao thủ mới lấy vợ thì than khổ quá cộng thêm mấy đại thụ thì vẫn love story cung trầm cung bổng.không được rồi như thế này quá bất công.haha
nhân đây cũng phải nói là mình hiện tại không có rơi vào tình huống như thế này,còn về tình yêu thì chắc chắn đã sai lầm nhiều lắm nhưng không thể quay lại quá khứ để sửa chữa được.tất cả đều là trải nghiệm để tiến về phái trước.
chị em mà khó tính hay đang hoài niệm với sự ấm ức thì hãy cởi mở lòng mình ra nhé,cứ giữ mãi như thế lâu ngày thành tâm bệnh đấy. đàn ông chúng tôi nói về tình yêu nó hay tếu táo hài ước như thế đấy chỉ có người phụ nữ nào thực sự ở bên cạnh mới cảm nhận được thôi,cứ nghe mấy anh dẻo mỏ là rồi sớm muộn sẽ lại vào đây chỉ trích đàn ông chúng tôi cho mà xem. haha
mya1502 rất tỉnh đấy,nhưng tỉnh cũng phải nếm vài trái đắng thôi. anh là anh không dám tỏ ra nguy hiểm...haha
nể mỗi bác minhminh thơ tình yêu cứ ra đều đều mà chị em nào cũng khen chẳng thấy ai vào hỡn dỗi bao giờ.không biết bác có bí quyết gì cân bằng các chị em phụ nữ một lúc như thế mà chị em nào cũng hòa thuận với nhau.gặng hỏi mãi mà bác chưa nói,bác cứ cười tủm tỉm...
việc đặt câu hỏi cũng rất thú vị,việc gì thực sự quan trọng cần hỏi nó cũng là vấn đề hiểu biết đấy.khi người ta đặt câu hỏi tức là họ muốn lắng nghe và suy nghĩ về quan điểm của người khác để học hỏi và rút kinh nghiệm tránh sai lầm.vậy có nghĩa là họ sẽ có xu hướng tiến bộ lên nhưng mọi người lại luôn phán xét đóng khung cái người đi đặt câu hỏi đó ở quá khứ và ngay tại thời điểm người ấy đặt câu hỏi.hay nói cách khác đây là một kiểu suy nghĩ lối mòn sai lầm.anh ấy (cô ây) có thể không đối xử tốt với bạn điều đó không có nghĩa anh ấy(cô ây) cũng sẽ đối xử không tốt với người phụ nữ khác.tình yêu còn con tim ở ngoài lý trí.
ví dụ như anh vnconcrete có quan điểm một mình ôm hai vợ thì không thấy ai chỉ trích gì,còn thêm mấy cao thủ mới lấy vợ thì than khổ quá cộng thêm mấy đại thụ thì vẫn love story cung trầm cung bổng.không được rồi như thế này quá bất công.haha
nhân đây cũng phải nói là mình hiện tại không có rơi vào tình huống như thế này,còn về tình yêu thì chắc chắn đã sai lầm nhiều lắm nhưng không thể quay lại quá khứ để sửa chữa được.tất cả đều là trải nghiệm để tiến về phái trước.
chị em mà khó tính hay đang hoài niệm với sự ấm ức thì hãy cởi mở lòng mình ra nhé,cứ giữ mãi như thế lâu ngày thành tâm bệnh đấy. đàn ông chúng tôi nói về tình yêu nó hay tếu táo hài ước như thế đấy chỉ có người phụ nữ nào thực sự ở bên cạnh mới cảm nhận được thôi,cứ nghe mấy anh dẻo mỏ là rồi sớm muộn sẽ lại vào đây chỉ trích đàn ông chúng tôi cho mà xem. haha
mya1502 rất tỉnh đấy,nhưng tỉnh cũng phải nếm vài trái đắng thôi. anh là anh không dám tỏ ra nguy hiểm...haha
nể mỗi bác minhminh thơ tình yêu cứ ra đều đều mà chị em nào cũng khen chẳng thấy ai vào hỡn dỗi bao giờ.không biết bác có bí quyết gì cân bằng các chị em phụ nữ một lúc như thế mà chị em nào cũng hòa thuận với nhau.gặng hỏi mãi mà bác chưa nói,bác cứ cười tủm tỉm...
Thanked by 1 Member:
|
|
#629
Gửi vào 09/05/2018 - 21:35
Kimme, on 09/05/2018 - 18:59, said:
E yêu 3 ng thì 2 ng đều có tính thế này, có người e ở cạnh họ lúc họ đường cùng, mọi thứ quay lưng, e trả nợ, chăm sóc, ko dám trách mắng 1 câu vì sợ lúc đó ngta nhạy cảm dễ tổn thương. Đến khi mọi việc thuận lợi thì là lúc con ngta thay đổi.
Nhiều khi nghĩ chẳng hiểu mình làm gì mà bị dối xử thế vặy, nhưng tình cảm thì k ép buộc được, mà thứ tình cảm miễn cưỡng mình cũng ko cần.
Vậy nên cứ loay hoay mãi vì buông bỏ ko đc, bị cảm giác uất ức nó giam cầm đằu óc. Đi tiếp cũng ko xong.
Nhiều khi nghĩ chẳng hiểu mình làm gì mà bị dối xử thế vặy, nhưng tình cảm thì k ép buộc được, mà thứ tình cảm miễn cưỡng mình cũng ko cần.
Vậy nên cứ loay hoay mãi vì buông bỏ ko đc, bị cảm giác uất ức nó giam cầm đằu óc. Đi tiếp cũng ko xong.
Mình nghĩ điều quan trọng là cách nhìn nhận của bạn vào vấn đề. Từ kinh nghiệm của bản thân càng yêu nhiều càng hi sinh nhiều càng nghĩ tới họ nhiều thì có khi tác dụng lại ngược. Bạn yêu bản thân mình luôn tươi tắn , xinh xắn rạng rỡ thì người yêu bạn cũng sẽ yêu bạn thôi. Có thể do mình chưa hiểu rõ họ nên nghĩ họ thay lòng. Biết đâu chỉ là hiểu lầm.
Chúc bạn luôn vui vẻ trong cuộc sống
Thanked by 4 Members:
|
|
#630
Gửi vào 09/05/2018 - 22:00
tôi xin lỗi nếu lời nói có làm cho ai đó thấy buồn hay tổn thương,thực sự không nghĩ sẽ khơi lại nỗi buồn của ai đó trong chuyện tình yêu. đúng như bạn nhím nói những việc ở ngoài khả năng quyết định của bản thân ta không có sự chủ động nhưng việc yêu bản thân mình và luôn xinh xắn lạc quan là điều đúng đắn nhất nên làm.bạ kime quả thực là người phụ nữ rất có giá trị chỉ cần xinh gái lạc quan nữa thôi là hoàn hảo rồi. hihi đừng tức nhé :v
Thanked by 1 Member:
|
|
Similar Topics
Chủ Đề | Name | Viết bởi | Thống kê | Bài Cuối | |
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() những góc nhìn khác nhau về chuyện cưới xin, xung - hợp vợ chồng |
Tử Bình | hieuthuyloi |
|
![]()
|
|
![]() Chuyện học hành thi cử có liên quan tới công danh quan lộc hay ko ??? |
Tử Vi | TramMinh |
|
![]() |
|
![]() Lịch âm (nông lịch), chuyển từ dương sang âm lịch |
Thiên Văn - Lịch Pháp - Coi Ngày Tốt Xấu | Elohim |
|
![]() |
|
![]() Chuyện love năm xưa... |
Vườn Thơ | ch8484 |
|
![]()
|
|
![]() Xin Chữ Đầu Năm Ất Tỵ Bác Minhminh |
Nguồn Sống Tươi Đẹp | Tre |
|
![]()
|
|
![]() Xin bác minhminh chữa viêm xoang |
Y Học Thường Thức | QuyenLocTamMinh |
|
![]() |
1 người đang đọc chủ đề này
0 Hội viên, 1 khách, 0 Hội viên ẩn
Liên kết nhanh
Tử Vi | Tử Bình | Kinh Dịch | Quái Tượng Huyền Cơ | Mai Hoa Dịch Số | Quỷ Cốc Toán Mệnh | Địa Lý Phong Thủy | Thái Ất - Lục Nhâm - Độn Giáp | Bát Tự Hà Lạc | Nhân Tướng Học | Mệnh Lý Tổng Quát | Bói Bài - Đoán Điềm - Giải Mộng - Số | Khoa Học Huyền Bí | Y Học Thường Thức | Văn Hoá - Phong Tục - Tín Ngưỡng Dân Gian | Thiên Văn - Lịch Pháp | Tử Vi Nghiệm Lý | TẠP CHÍ KHOA HỌC HUYỀN BÍ TRƯỚC 1975 |
Coi Tử Vi | Coi Tử Bình - Tứ Trụ | Coi Bát Tự Hà Lạc | Coi Địa Lý Phong Thủy | Coi Quỷ Cốc Toán Mệnh | Coi Nhân Tướng Mệnh | Nhờ Coi Quẻ | Nhờ Coi Ngày |
Bảo Trợ & Hoạt Động | Thông Báo | Báo Tin | Liên Lạc Ban Điều Hành | Góp Ý |
Ghi Danh Học | Lớp Học Tử Vi Đẩu Số | Lớp Học Phong Thủy & Dịch Lý | Hội viên chia sẻ Tài Liệu - Sách Vở | Sách Dịch Lý | Sách Tử Vi | Sách Tướng Học | Sách Phong Thuỷ | Sách Tam Thức | Sách Tử Bình - Bát Tự | Sách Huyền Thuật |
Linh Tinh | Gặp Gỡ - Giao Lưu | Giải Trí | Vườn Thơ | Vài Dòng Tản Mạn... | Nguồn Sống Tươi Đẹp | Trưng bày - Giới thiệu |
Trình ứng dụng hỗ trợ:
An Sao Tử Vi - Lấy Lá Số Tử Vi |
Quỷ Cốc Toán Mệnh |
Tử Bình Tứ Trụ - Lá số tử bình & Luận giải cơ bản |
Quẻ Mai Hoa Dịch Số |
Bát Tự Hà Lạc |
Thái Ât Thần Số |
Căn Duyên Tiền Định |
Cao Ly Đầu Hình |
Âm Lịch |
Xem Ngày |
Lịch Vạn Niên |
So Tuổi Vợ Chồng |
Bát Trạch |
Coi Tử Vi | Coi Tử Bình - Tứ Trụ | Coi Bát Tự Hà Lạc | Coi Địa Lý Phong Thủy | Coi Quỷ Cốc Toán Mệnh | Coi Nhân Tướng Mệnh | Nhờ Coi Quẻ | Nhờ Coi Ngày |
Bảo Trợ & Hoạt Động | Thông Báo | Báo Tin | Liên Lạc Ban Điều Hành | Góp Ý |
Ghi Danh Học | Lớp Học Tử Vi Đẩu Số | Lớp Học Phong Thủy & Dịch Lý | Hội viên chia sẻ Tài Liệu - Sách Vở | Sách Dịch Lý | Sách Tử Vi | Sách Tướng Học | Sách Phong Thuỷ | Sách Tam Thức | Sách Tử Bình - Bát Tự | Sách Huyền Thuật |
Linh Tinh | Gặp Gỡ - Giao Lưu | Giải Trí | Vườn Thơ | Vài Dòng Tản Mạn... | Nguồn Sống Tươi Đẹp | Trưng bày - Giới thiệu |
Trình ứng dụng hỗ trợ:












