Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn
nhim.echi, on 09/05/2018 - 21:35, said:
Mình chỉ yêu 1 người đến tận bây giờ. Sau khi ăn hỏi xong còn 2 tuần nữa bọn mình cưới nhau thì mâu thuẫn xảy ra mình với bạn ấy chia tay. Mình đau khổ và khóc rất nhiều nhưng mình nghĩ chắc do kiếp trước mình tạo nợ bạn ấy nên kiếp này mình trả. Sau cơn mưa trời lại sáng, mình vẫn hạnh phúc bên cạnh người ấy.
Mình nghĩ điều quan trọng là cách nhìn nhận của bạn vào vấn đề. Từ kinh nghiệm của bản thân càng yêu nhiều càng hi sinh nhiều càng nghĩ tới họ nhiều thì có khi tác dụng lại ngược. Bạn yêu bản thân mình luôn tươi tắn , xinh xắn rạng rỡ thì người yêu bạn cũng sẽ yêu bạn thôi. Có thể do mình chưa hiểu rõ họ nên nghĩ họ thay lòng. Biết đâu chỉ là hiểu lầm.
Chúc bạn luôn vui vẻ trong cuộc sống
Hì, giũa bọn e ko có ai khác, mà vấn đề do chính bọn e ko thể chia sẻ thẳng thắn với nhau thôi ạ. Ko dưới 1 lần e nghĩ có ng khác xen vào, nhưng kể cả thế e vẫn luôn tôn trọng và lo nếu ng đó ko ổn trong cuộc sống, chỉ là xen vào đó là cảm giác bất mãn cuộc sống một chút vì e ko hại ai bao giờ.
Tự thấy mình ko ổn, nên e đã chủ động nói chuyện và anh ấy coi như đó là việc e làm quá lên. Cái e cần là sự thẳng thắn trao đổi những khiếm khuyết trong cuộc sống, và có lẽ do quá giống tính nhau, nên đôi khi xung đột. Cảm giác mình bị đẩy khỏi cuộc sống của họ làm e cảm thấy ko an toàn. Đó là vấn đề chủ yếu.
E nghĩ ko ai có thể hạnh phúc vui vẻ mãi đc, e có nhiều ch phức tạp, nhưng tgian đó e thường xuyên mất ngủ, có lúc như trầm cảm, e tự nhận thức đc mình bị khủng hoảng, có tìm đến sách về kỹ năng sống, giải trí, du lịch, hay là cả về huyền học, e ko phải ng hay dựa dẫm vào ng khác, nhưng e đã cố gắng hết mức để tự giúp mình nhưng ko đc, chính lúc đó là lúc anh ấy rời đi. Lạ là khi bọn e ctay thì e thấy thoải mái đỡ ngột ngạt hơn. Nhiều lúc có buồn xen lẫn khó chịu, nhưng cuối cùng nếu để lựa chọn quay lại e sẽ ko làm thế. Ít nhất là lúc này.
Nếu yêu một ng mà đánh mất bản thân, e sẽ ko yêu, e nghĩ đó là quyết định đúng đắn trong lúc này. Lạ là năm ngoái bọn e vẫn bình thường, sang đến năm nay khi Đại hạn có Đào hoa gặp Tiểu hạn có Thiên ko thì ch tình cảm cũng tệ hơn. E nghĩ ch gì đến sẽ đến, nên ko muốn bắt ép bản thân phải đóng kịch như vui vẻ bình thường trong khi e ko hề cảm thấy thế.
Thanks c đã chia sẻ, e vẫn yêu ng đó, nhưng có lẽ duyên nợ đã hết, hoặc mọi chuyện phải xảy ra như thế. Còn sau này ra sao thì phải đợi thôi. Hì.