

Minhminh kể chuyện .
Viết bởi minhminh, 11/04/12 03:20
793 replies to this topic
#661
Gửi vào 16/09/2018 - 11:36
Lão V Thám Hoa móc lò bánh mì tui thì có. Học năm nào thì không nhớ chắc nếu nhớ thì tui "cũng đậu ông nghè chớ kém ai" rồi , Nguyễn Công Trứ hình như là lớp đệ tam còn Bà huyện Thanh Quan thì đệ ngũ, bà Hồ Xuân Hương thì đệ tứ ?
Đố lão Thám Hoa nhớ câu này trong bài tho* nào , của ai : "So danh giá ai bằng.."
Đố lão Thám Hoa nhớ câu này trong bài tho* nào , của ai : "So danh giá ai bằng.."
Thanked by 4 Members:
|
|
#662
Gửi vào 16/09/2018 - 11:42
Cụ Nguyễn Công Trứ lên đến lớp đệ nhất ( 12 ) mới học trong giờ văn, thể loại văn bình luận : Bài Chí làm trai.
Bà huyện Thanh Quan, bà Hồ Xuân Hương thì đệ tứ học giờ văn nôm. Tui nhớ nhất là bài Qua Đèo Ngang của bà huyện Thanh Quan, còn bà Hồ Xuân Hương thì học mà cả lớp cứ cười hoài.
"So danh giá ai bằng.." : của bà Hồ Xuân Hương chứ còn của ai được đâu.
Bà huyện Thanh Quan, bà Hồ Xuân Hương thì đệ tứ học giờ văn nôm. Tui nhớ nhất là bài Qua Đèo Ngang của bà huyện Thanh Quan, còn bà Hồ Xuân Hương thì học mà cả lớp cứ cười hoài.
"So danh giá ai bằng.." : của bà Hồ Xuân Hương chứ còn của ai được đâu.
Thanked by 2 Members:
|
|
#663
Gửi vào 16/09/2018 - 11:46
So danh giá ai bằng mẹ mốc .
....
....
Thanked by 4 Members:
|
|
#664
Gửi vào 16/09/2018 - 11:46
V.E.DAY, on 16/09/2018 - 11:32, said:
Các nhân vật lịch sử thì học từ hồi lớp 3 tiểu học như là :
Trần Bình Trọng : " Ta thà làm quỷ nước Nam còn hơn làm vương đất Bắc "
Phạm Ngũ Lão : Ngồi đan sọt mà lo việc nước.
Tô Hiến Thành , v.v...
...
Trần Bình Trọng : " Ta thà làm quỷ nước Nam còn hơn làm vương đất Bắc "
Phạm Ngũ Lão : Ngồi đan sọt mà lo việc nước.
Tô Hiến Thành , v.v...
...
Tui còn nhớ các cuốn sách Việt sử có vẻ tranh hình khổ nhỏ diển tả mổi nhân vật lịch sử khơỉ đầu bằng những câu văn, thơ súc tích điển hình nhân vật lịch sử như Tô Hiến Thành, không tham vàng bỏ nghĩa . Trần Quốc Toản tài không đợi tuổi v.v...
Thanked by 3 Members:
|
|
#665
Gửi vào 16/09/2018 - 11:48
Vào trang này có nhiều hình xưa lắm
Sửa bởi V.E.DAY: 16/09/2018 - 11:52
Thanked by 4 Members:
|
|
#666
Gửi vào 16/09/2018 - 11:55
Hi hi móc lò mẹ mốc lão thám hoa được rồi. Bài đó của Tam Nguyên Yên Đỗ. Lão còn nhớ tam nguyên là gì không ?
Tui nhớ Nguyễn Công Trứ và các bài thơ hát ả đào lớp đệ tam hay đệ nhị mà.
Tui nhớ Nguyễn Công Trứ và các bài thơ hát ả đào lớp đệ tam hay đệ nhị mà.
Thanked by 1 Member:
|
|
#667
Gửi vào 16/09/2018 - 11:58
À, thua, tui nhớ rồi Tam nguyên Yên Đỗ , Tam nguyên hình như là 3 lần đỗ thi hương thì phải.
Còn ao thu lạnh lẽo nước trong veo ... của cụ Nguyễn Khuyến
Mấy bài hát ả đào của cụ Trứ thì có lẽ học đệ tam hay đệ nhị nhưng lên đệ nhất mới học thể loại văn bình luận.
Đúng là hồi đó đầu óc như tờ giấy trắng, viết vào là nhớ mãi... chỉ cần gợi lại là nhớ ngay. Đêm này rồi sẽ lại bị mất ngủ nữa rồi !
Còn ao thu lạnh lẽo nước trong veo ... của cụ Nguyễn Khuyến
Mấy bài hát ả đào của cụ Trứ thì có lẽ học đệ tam hay đệ nhị nhưng lên đệ nhất mới học thể loại văn bình luận.
Đúng là hồi đó đầu óc như tờ giấy trắng, viết vào là nhớ mãi... chỉ cần gợi lại là nhớ ngay. Đêm này rồi sẽ lại bị mất ngủ nữa rồi !
Sửa bởi V.E.DAY: 16/09/2018 - 12:03
Thanked by 2 Members:
|
|
#668
Gửi vào 16/09/2018 - 12:08
Nguyên là Đầu . Tam Nguyên là ba lần thi Đình, thi Hội và thi Hương đều đổ đầu.
Lão chỉ đổ thám hoa có 2 lần thui còn thua cụ Khuyến và thua tui đổ bốn lần là tứ đổ tường nhưng sợ ông Quát ông Đôn ghen tài nên chỉ lấy mổi thứ nửa bồ như lấy bạc bỏ cờ, lấy rượu bỏ chè, lấy gái bỏ trai, lấy hút bỏ xách. Hihi
Lão chỉ đổ thám hoa có 2 lần thui còn thua cụ Khuyến và thua tui đổ bốn lần là tứ đổ tường nhưng sợ ông Quát ông Đôn ghen tài nên chỉ lấy mổi thứ nửa bồ như lấy bạc bỏ cờ, lấy rượu bỏ chè, lấy gái bỏ trai, lấy hút bỏ xách. Hihi
Sửa bởi Vô Danh Thiên Địa: 16/09/2018 - 12:11
Thanked by 3 Members:
|
|
#669
Gửi vào 16/09/2018 - 23:00
Giờ hòi các Cụ nè
Khi ông Trạng Quỳnh trèo cây ổi rồi ngồi trên ấy dể ăn ổi ( xưa không có ổi tạo giống nhu bây giờ nên các cây ổi cỏ thụ to lắm ) vì thời ấy chưa cõ underwear , chỉ mặc quàn đùi trong Nam gọi là xà lỏn nên ( cụ Trạng bé ) lòi ra
Một quan Bà đi ngang bèn nói đối
Trạng Quỳnh ngồi trên cây ổi dái đỏ hoe hoe
Quan Bà này là cụ nào .
Khi ông Trạng Quỳnh trèo cây ổi rồi ngồi trên ấy dể ăn ổi ( xưa không có ổi tạo giống nhu bây giờ nên các cây ổi cỏ thụ to lắm ) vì thời ấy chưa cõ underwear , chỉ mặc quàn đùi trong Nam gọi là xà lỏn nên ( cụ Trạng bé ) lòi ra
Một quan Bà đi ngang bèn nói đối
Trạng Quỳnh ngồi trên cây ổi dái đỏ hoe hoe
Quan Bà này là cụ nào .
Thanked by 5 Members:
|
|
#670
Gửi vào 16/09/2018 - 23:23
V.E.DAY, on 16/09/2018 - 11:58, said:
À, thua, tui nhớ rồi Tam nguyên Yên Đỗ , Tam nguyên hình như là 3 lần đỗ thi hương thì phải.
Còn ao thu lạnh lẽo nước trong veo ... của cụ Nguyễn Khuyến
Mấy bài hát ả đào của cụ Trứ thì có lẽ học đệ tam hay đệ nhị nhưng lên đệ nhất mới học thể loại văn bình luận.
Đúng là hồi đó đầu óc như tờ giấy trắng, viết vào là nhớ mãi... chỉ cần gợi lại là nhớ ngay. Đêm này rồi sẽ lại bị mất ngủ nữa rồi !
Còn ao thu lạnh lẽo nước trong veo ... của cụ Nguyễn Khuyến
Mấy bài hát ả đào của cụ Trứ thì có lẽ học đệ tam hay đệ nhị nhưng lên đệ nhất mới học thể loại văn bình luận.
Đúng là hồi đó đầu óc như tờ giấy trắng, viết vào là nhớ mãi... chỉ cần gợi lại là nhớ ngay. Đêm này rồi sẽ lại bị mất ngủ nữa rồi !
Thanked by 5 Members:
|
|
#671
Gửi vào 17/09/2018 - 03:41
Trạng Quỳnh đâu có trong chương trình học anh MM. Sách nào không nằm trong "giáo án" thì liệt vào loại sách để gầm bàn và kẹp trong vỡ học trò để lén đọc trong lớp nhờ vậy mà mấy năm học trung học thì tứ thư ngũ kinh chưởng pháp đều lào thông, kho sách cho mướn của ông Đức Hưng cũng cạn nguồn.
Trạng Quỳnh chỉ đối vớí bà Điểm và ngạo bà Chúa Liểu nắng cực ra ao đá bèo thôi
Thằng Quỳnh ngồi trên cây ổi trái (dái) đỏ hoe hoe
Cái Điểm đứng dưới rặng mây da xanh mái mái
Trạng Quỳnh chỉ đối vớí bà Điểm và ngạo bà Chúa Liểu nắng cực ra ao đá bèo thôi
Thằng Quỳnh ngồi trên cây ổi trái (dái) đỏ hoe hoe
Cái Điểm đứng dưới rặng mây da xanh mái mái
Thanked by 5 Members:
|
|
#672
Gửi vào 17/09/2018 - 03:55
Cụ Địa thâm sâu khó lường
Gủi thày ngàn likes
Gủi thày ngàn likes
Thanked by 2 Members:
|
|
#673
Gửi vào 17/09/2018 - 07:43
minhminh, on 16/09/2018 - 23:00, said:
Giờ hòi các Cụ nè
Khi ông Trạng Quỳnh trèo cây ổi rồi ngồi trên ấy dể ăn ổi ( xưa không có ổi tạo giống nhu bây giờ nên các cây ổi cỏ thụ to lắm ) vì thời ấy chưa cõ underwear , chỉ mặc quàn đùi trong Nam gọi là xà lỏn nên ( cụ Trạng bé ) lòi ra
Một quan Bà đi ngang bèn nói đối
Trạng Quỳnh ngồi trên cây ổi dái đỏ hoe hoe
Quan Bà này là cụ nào .
Khi ông Trạng Quỳnh trèo cây ổi rồi ngồi trên ấy dể ăn ổi ( xưa không có ổi tạo giống nhu bây giờ nên các cây ổi cỏ thụ to lắm ) vì thời ấy chưa cõ underwear , chỉ mặc quàn đùi trong Nam gọi là xà lỏn nên ( cụ Trạng bé ) lòi ra
Một quan Bà đi ngang bèn nói đối
Trạng Quỳnh ngồi trên cây ổi dái đỏ hoe hoe
Quan Bà này là cụ nào .
Cái này thì anh hỏi dân học ban C ( Văn - Sử - Địa ) chứ ban B ( Toán - Lý ) một tuần chỉ học có 4 tiếng Văn thôi anh MM thì mần răng mà biết mô. Ban B một tuần học 18 tiếng Toán, 12 tiếng Vật Lý.
Ngu Yên, on 16/09/2018 - 23:23, said:
Chào các sư huynh.Tôi sinh sau nên mới học lớp 7 năm 75 nhưng nhờ mẹ tôi dạy Việt văn trường nữ Gia long nên tôi biết là học Nguyễn Công Trứ là để thi tú tài, lúc đầu học lớp Đệ Nhất (lớp 12) sau , không nhớ năm nào, thì Đệ nhất học triết, đẩy học Việt văn & cụ Trứ vào lớp 11.
Lên đệ nhất mới có 1 tiếng/tuần học môn Triết anh NguYên như gọi là học cho có biết sơ sơ mà thui. Tôi cũng nhớ là cụ Nguyễn Công Trứ phải lên đến lớp 12 mới học, tại không nhớ rõ nên lão Địa nói lớp đệ tam đã học vậy chắc lão Địa là dân ban C rùi.
Vô Danh Thiên Địa, on 17/09/2018 - 03:41, said:
Trạng Quỳnh đâu có trong chương trình học anh MM. Sách nào không nằm trong "giáo án" thì liệt vào loại sách để gầm bàn và kẹp trong vỡ học trò để lén đọc trong lớp nhờ vậy mà mấy năm học trung học thì tứ thư ngũ kinh chưởng pháp đều lào thông, kho sách cho mướn của ông Đức Hưng cũng cạn nguồn.
Trạng Quỳnh chỉ đối vớí bà Điểm và ngạo bà Chúa Liểu nắng cực ra ao đá bèo thôi
Thằng Quỳnh ngồi trên cây ổi trái (dái) đỏ hoe hoe
Cái Điểm đứng dưới rặng mây da xanh mái mái
Trạng Quỳnh chỉ đối vớí bà Điểm và ngạo bà Chúa Liểu nắng cực ra ao đá bèo thôi
Thằng Quỳnh ngồi trên cây ổi trái (dái) đỏ hoe hoe
Cái Điểm đứng dưới rặng mây da xanh mái mái
Hồi đó ở lớp dưới thì còn luyện chưởng Kim Dung và mấy thứ linh tinh (*) thì trong hộc bàn có cất dấu mấy thứ linh tinh "quốc cấm" chứ lên lớp thi 11, 12 là hổng có đâu. Học lòi con mắt ra chứ mà dám cà rởn. Rớt một cái là quân dịch liền đó lão.
(*) như là truyện Tuổi Hoa, truyện Phong Thần, Tiết Nhân Quý chinh Đông, chinh Tây của Tín Đức Thư Xã ,v.v...
Thanked by 3 Members:
|
|
#674
Gửi vào 17/09/2018 - 09:03
Thế hệ MM xưa chỉ cần hết đệ nhất tức 12 bây giờ , xa hơn tí là đỗ tú tài II
Không còn lỗi chính tả
Vốn Hán Việt tương đối đủ để nghe nói , mặc dù không học viết chữ Hán
Anh Pháp văn ,có thể xem báo , nói và viết giao tiếp tuy không luu loát nhưng hiểu được .
Ai có khiếu sinh ngữ thì có thể luu loat
Ai thích văn thì làm đuoc các thể thơ , thậm chi văn tế ..
Các căn bản về nhạc lý , xướng âm
Các thày xưa hầu hết là nhưng bậc tuyệt vời .
Khi đỗ tú tài I , thày dạy Nguyễn công Thương dạy Pháp văn khuyên tôi : con học thuộc lòng giỏi thì nên chuyển sang ban A , thế la nghe thày tôi chuyen từ B nguyên là ban toán sang A
Môn khó nhai nhat của đệ nhat thời xưa là triết học với ba môn : tâm lý học , luân lý học và đạo đức học .
Chứng tỏ thày không chi dạy , mà còn theo quan sát và hướng dẫn học trò .
Không còn lỗi chính tả
Vốn Hán Việt tương đối đủ để nghe nói , mặc dù không học viết chữ Hán
Anh Pháp văn ,có thể xem báo , nói và viết giao tiếp tuy không luu loát nhưng hiểu được .
Ai có khiếu sinh ngữ thì có thể luu loat
Ai thích văn thì làm đuoc các thể thơ , thậm chi văn tế ..
Các căn bản về nhạc lý , xướng âm
Các thày xưa hầu hết là nhưng bậc tuyệt vời .
Khi đỗ tú tài I , thày dạy Nguyễn công Thương dạy Pháp văn khuyên tôi : con học thuộc lòng giỏi thì nên chuyển sang ban A , thế la nghe thày tôi chuyen từ B nguyên là ban toán sang A
Môn khó nhai nhat của đệ nhat thời xưa là triết học với ba môn : tâm lý học , luân lý học và đạo đức học .
Chứng tỏ thày không chi dạy , mà còn theo quan sát và hướng dẫn học trò .
Thanked by 9 Members:
|
|
#675
Gửi vào 17/09/2018 - 10:36
Ban A là Toán - Hóa - Vạn Vật thì có 2 trường ĐH đó là Đại Học Khoa Học và Đại học Y Khoa và Dược. Đại học Y Khoa và Dược phải học 7 năm ; Dược là 4 năm, và phải là con nhà giầu mới học nổi,
bởi vì tiền sách vở rất ... rất là mắc. Một cuốn sách Y tiếng Pháp thôi đã có giá gần cả lượng vàng, í ẹ ôi ... nội tiền sách vở không thôi chứ chưa kể tiền ăn học thì làm sao mà nhà nghèo học cho nổi trong cả 7 năm học. Và thi tuyển vào cũng rất ư là khó.
Nhưng ra trường là ngon lành nhất. Không sợ không có chỗ làm và chắc chắn là KHÔNG SỢ Ê sắc Ế. Khoắng tay một cái là đầy cả giỏ đi chợ ấy chứ, mà xếp hàng chờ xem mặt thì đều là nhà thuộc loại nhà ngoài cổng có treo bảng " COI CHỪNG CHÓ DỮ " ( tức là nhà thuộc loại biệt thự, villa chứ hổng phải là nhà thường ).
Hihihi, Đại học Y Khoa và Dược em không có cửa vào rồi anh MM ui.
bởi vì tiền sách vở rất ... rất là mắc. Một cuốn sách Y tiếng Pháp thôi đã có giá gần cả lượng vàng, í ẹ ôi ... nội tiền sách vở không thôi chứ chưa kể tiền ăn học thì làm sao mà nhà nghèo học cho nổi trong cả 7 năm học. Và thi tuyển vào cũng rất ư là khó.
Nhưng ra trường là ngon lành nhất. Không sợ không có chỗ làm và chắc chắn là KHÔNG SỢ Ê sắc Ế. Khoắng tay một cái là đầy cả giỏ đi chợ ấy chứ, mà xếp hàng chờ xem mặt thì đều là nhà thuộc loại nhà ngoài cổng có treo bảng " COI CHỪNG CHÓ DỮ " ( tức là nhà thuộc loại biệt thự, villa chứ hổng phải là nhà thường ).
Hihihi, Đại học Y Khoa và Dược em không có cửa vào rồi anh MM ui.
Sửa bởi V.E.DAY: 17/09/2018 - 10:37
Thanked by 6 Members:
|
|
Similar Topics
Chủ Đề | Name | Viết bởi | Thống kê | Bài Cuối | |
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() những góc nhìn khác nhau về chuyện cưới xin, xung - hợp vợ chồng |
Tử Bình | hieuthuyloi |
|
![]() |
|
![]() Câu chuyện hy hữu mà có trên đời nầy |
Nguồn Sống Tươi Đẹp | Đinh Văn Tân |
|
![]()
|
|
![]() Chuyện học hành thi cử có liên quan tới công danh quan lộc hay ko ??? |
Tử Vi | TramMinh |
|
![]() |
|
![]() Lịch âm (nông lịch), chuyển từ dương sang âm lịch |
Thiên Văn - Lịch Pháp - Coi Ngày Tốt Xấu | Elohim |
|
![]() |
|
![]() Chuyện love năm xưa... |
Vườn Thơ | ch8484 |
|
![]()
|
|
![]() Xin Chữ Đầu Năm Ất Tỵ Bác Minhminh |
Nguồn Sống Tươi Đẹp | Tre |
|
![]()
|
Liên kết nhanh
Tử Vi | Tử Bình | Kinh Dịch | Quái Tượng Huyền Cơ | Mai Hoa Dịch Số | Quỷ Cốc Toán Mệnh | Địa Lý Phong Thủy | Thái Ất - Lục Nhâm - Độn Giáp | Bát Tự Hà Lạc | Nhân Tướng Học | Mệnh Lý Tổng Quát | Bói Bài - Đoán Điềm - Giải Mộng - Số | Khoa Học Huyền Bí | Y Học Thường Thức | Văn Hoá - Phong Tục - Tín Ngưỡng Dân Gian | Thiên Văn - Lịch Pháp | Tử Vi Nghiệm Lý | TẠP CHÍ KHOA HỌC HUYỀN BÍ TRƯỚC 1975 |
Coi Tử Vi | Coi Tử Bình - Tứ Trụ | Coi Bát Tự Hà Lạc | Coi Địa Lý Phong Thủy | Coi Quỷ Cốc Toán Mệnh | Coi Nhân Tướng Mệnh | Nhờ Coi Quẻ | Nhờ Coi Ngày |
Bảo Trợ & Hoạt Động | Thông Báo | Báo Tin | Liên Lạc Ban Điều Hành | Góp Ý |
Ghi Danh Học | Lớp Học Tử Vi Đẩu Số | Lớp Học Phong Thủy & Dịch Lý | Hội viên chia sẻ Tài Liệu - Sách Vở | Sách Dịch Lý | Sách Tử Vi | Sách Tướng Học | Sách Phong Thuỷ | Sách Tam Thức | Sách Tử Bình - Bát Tự | Sách Huyền Thuật |
Linh Tinh | Gặp Gỡ - Giao Lưu | Giải Trí | Vườn Thơ | Vài Dòng Tản Mạn... | Nguồn Sống Tươi Đẹp | Trưng bày - Giới thiệu |
Trình ứng dụng hỗ trợ:
An Sao Tử Vi - Lấy Lá Số Tử Vi |
Quỷ Cốc Toán Mệnh |
Tử Bình Tứ Trụ - Lá số tử bình & Luận giải cơ bản |
Quẻ Mai Hoa Dịch Số |
Bát Tự Hà Lạc |
Thái Ât Thần Số |
Căn Duyên Tiền Định |
Cao Ly Đầu Hình |
Âm Lịch |
Xem Ngày |
Lịch Vạn Niên |
So Tuổi Vợ Chồng |
Bát Trạch |
Coi Tử Vi | Coi Tử Bình - Tứ Trụ | Coi Bát Tự Hà Lạc | Coi Địa Lý Phong Thủy | Coi Quỷ Cốc Toán Mệnh | Coi Nhân Tướng Mệnh | Nhờ Coi Quẻ | Nhờ Coi Ngày |
Bảo Trợ & Hoạt Động | Thông Báo | Báo Tin | Liên Lạc Ban Điều Hành | Góp Ý |
Ghi Danh Học | Lớp Học Tử Vi Đẩu Số | Lớp Học Phong Thủy & Dịch Lý | Hội viên chia sẻ Tài Liệu - Sách Vở | Sách Dịch Lý | Sách Tử Vi | Sách Tướng Học | Sách Phong Thuỷ | Sách Tam Thức | Sách Tử Bình - Bát Tự | Sách Huyền Thuật |
Linh Tinh | Gặp Gỡ - Giao Lưu | Giải Trí | Vườn Thơ | Vài Dòng Tản Mạn... | Nguồn Sống Tươi Đẹp | Trưng bày - Giới thiệu |
Trình ứng dụng hỗ trợ:












