Jump to content

Advertisements




Giao lưu cùng MinhGiac


  • Bạn không thể gửi trả lời cho chủ đề này
312 replies to this topic

#181 minhgiac

    Pro Member

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPip
  • 1963 Bài viết:
  • 5388 thanks

Gửi vào 19/04/2012 - 09:01

Cảm ơn ông đã nhắc nhở cháu!
Cháu đã làm lễ và đang tiến hành lấp vào giờ Thìn rồi ông ạ. Như vậy thì có ảnh hưởng gì không ông. Thực ra cháu đã tiến hành đào giếng từ ngày hôm kia (17/4/2012 - giờ Thìn), vì chờ không có cát vàng nên hôm nay cháu mới lấp bằng bột xỉ lò than. "Số" ông ạ! (hihihi).
Cháu Minhgiac!

Sửa bởi thongthientri: 19/04/2012 - 09:07


Thanked by 2 Members:

#182 hoa1618021989

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • Pip
  • 145 Bài viết:
  • 735 thanks

Gửi vào 19/04/2012 - 09:04

Chờ đến giờ Mùi đi. Cụ HaUyen dặn thế mà, đã qua rồi phải chịu, đặng này chiều mới đến giờ Mùi

Thanked by 3 Members:

#183 vinhktkt

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • Pip
  • 133 Bài viết:
  • 70 thanks

Gửi vào 20/04/2012 - 14:47

Anh minh giác cho em hỏi là hiện nay em thấy có nhiều cách tính giờ sinh khác nhau, mà em thấy giờ sinh là một vấn đề rất quan trọng bởi vì sai giờ thì cũng coi như sai toàn bộ lá số, cho nên muốn hỏi anh có kiến thức nào liên quan đến xác định giờ sinh không ạ, anh có căn cứ giờ sinh theo từng tháng, từng mùa không ạ hay là vẫn theo cách truyền thống là 23-1h là giờ tý, 1-3h là giờ sửu ...
cam ơn anh!

#184 minhgiac

    Pro Member

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPip
  • 1963 Bài viết:
  • 5388 thanks

Gửi vào 20/04/2012 - 16:21

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

vietviet, on 20/04/2012 - 14:47, said:

Anh minh giác cho em hỏi là hiện nay em thấy có nhiều cách tính giờ sinh khác nhau, mà em thấy giờ sinh là một vấn đề rất quan trọng bởi vì sai giờ thì cũng coi như sai toàn bộ lá số, cho nên muốn hỏi anh có kiến thức nào liên quan đến xác định giờ sinh không ạ, anh có căn cứ giờ sinh theo từng tháng, từng mùa không ạ hay là vẫn theo cách truyền thống là 23-1h là giờ tý, 1-3h là giờ sửu ... cam ơn anh!


1)tôi nghĩ giờ sinh theo tiết khí, theo mùa thì khoa học hơn. có độ lệch từ 1 đến 20 phút (theo đường vĩ tuyến). tất nhiên khi lÁ SỐ ở điểm giao giờ tốt nhất là thiết lập 2 lá số để nghiệm xem lá số nào phù hợp nhất để dùng.

2)có lá số đúng rồi tiếp theo là phương pháp tính hạn cũng phải đúng thì giải số mới có hy vọng xác xuất nhất. tôi sẽ chia sẻ cách tính hạn bạn thử tham khảo xem:
- khởi thời hạn bắt đầu từ nhật hạn.
- khởi nhật hạn bắt đầu từ nguyệt hạn
- khởi nguyệt hạn bắt đầu từ lưu liên đại hạn
- khởi đại hạn bắt đầu từ bản mệnh
SỰ THUẬN NGHỊCH CỦA VIỆC TÍNH HẠN, KHỞI HẠN PHỤ THUỘC VÀO DƯONG NAM ÂM NỮ HAY ÂM NAM DƯƠNG NỮ BẠN THỬ THAM KHẢO XEM.
minhgiac!

Sửa bởi thongthientri: 20/04/2012 - 16:24


Thanked by 4 Members:

#185 minhgiac

    Pro Member

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPip
  • 1963 Bài viết:
  • 5388 thanks

Gửi vào 20/04/2012 - 20:10

tất nhiên việc thuận nghịch đối cả với nguyệt han,nhật hạn và thời hạn nữa.

Thanked by 2 Members:

#186 vinhktkt

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • Pip
  • 133 Bài viết:
  • 70 thanks

Gửi vào 20/04/2012 - 23:18

Anh minh giác xem hòm thư giúp em với ạ, cảm ơn anh!

#187 PMK

    Kiền viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPip
  • 1540 Bài viết:
  • 1691 thanks

Gửi vào 11/12/2012 - 16:29

Chị định mở topic mới trong mục Linh tinh để trao đổi tiếp với minhgiac nhưng không thấy nút nào là đăng chủ đề mới, cho nên mượn tạm chỗ này.

minhgiac thân mến, trong topic "Song hao có phải không vong" em đã viết:

"@ chị PMK !

em còn nhớ ở trong một chủ đề của BĐH chị đã đưa ra những lời nói, những nhận xét gây phản cảm cho nhiêu nhiêu người. và họ đã nên tiếng công kích lại nich PMK. họ đổ oan cho ních là là của anh gấu, kết luận và nghĩ xấu là nich PMK là của anh gấu. họ đưa ra những lời đả ý ních này và cả anh gấu nữa. anh gấu đã rất tức giận. chị còn nhớ không? chắc chị vẫn chưa quên đâu nhỉ? tại sao lúc đó chị không nên tiếng? tại sao chị lại im lặng? trong khi đó anh gấu lại bị đổ oan, chị đã nghĩ gì? làm gì lúc đó? IM LẶNG. sau đó em phải lên tiếng nói nich PMK không phải là của anh gấu.
còn em, thì tùy chị và mọi người nghĩ thế nào thì tùy Ạ. khakhakha
còn chị muốn hiểu rõ hơn thì một là nghe những người đã chứng kiến mọi lời lẽ của em và lethanhnhi trong lịch sử các chủ đề của em, các câu chuyện của em và của cậu ta. chắc sẽ có lời công bằng hơn. hoặc chị có nói chuyện với các mod, các ông ấy nghe hết, chứng kiến hết thì sẽ rõ. thôi em dừng thôi ,em ĐUỐI LÝ LẮM Ạ. khakhakha"

Em có thể cho chị đường link của topic đó hay không? Vì thường chị lướt qua một lượt thấy tên topic nào được cập nhật mới nhất mà hay hay thì mới vào xem. Nghe em nói chị mới biết việc có người cho rằng PMK là Gấu đấy. Mà nghĩ PMK với Gấu tranh luận suốt từ lyso qua đến tuvilyso mà sao có người lại nghi PMK là Gấu được, lạ vậy?!

Chị cũng không nhớ có tham gia topic nào của BĐH. Với lại chị khẳng định với em nếu có chuyện có người hiểu lầm PMK là Gấu do đó đả kích Gấu thì sẽ lên tiếng ngay, chứ im lặng đổ oan cho người khác thì được lợi gì trên mạng ảo này đây?

Trường hợp chị không đọc đến những bài viết đó, cũng không ai PM nói cho biết chuyện đó thì không phải là chị im lặng, mà là chị không biết em ạ. Em khoan hẵng vội quy kết.

Thanked by 1 Member:

#188 Vô Thường

    Đoài viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPip
  • 2616 Bài viết:
  • 9302 thanks
  • LocationTuyết Sơn

Gửi vào 11/12/2012 - 16:39

Vì rất quý Minh Giác, nên tôi noted lại chủ để này để theo dõi.

Chúc MG an lạc.

GJ

Thanked by 1 Member:

#189 thotho

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • Pip
  • 369 Bài viết:
  • 655 thanks
  • Locationgió mưa

Gửi vào 11/12/2012 - 18:02

Chị PMK hồi đầu đã định đập Minhgiac, bây giờ chị định làm gì đây?
Thời gian cũng đủ nhiều để cho chúng ta hiểu về Minhgiac, chị có nhận xét gì về Minhgiac không?

Thanked by 1 Member:

#190 khaitri

    Hội viên

  • Hội Viên mới
  • Pip
  • 248 Bài viết:
  • 423 thanks

Gửi vào 11/12/2012 - 19:39

chị PMk, anh Gabril, bác thotho thân mến!
minhgiac cảm ơn tất cả! nhưng thiết nghĩ những việc cần thiết có lẽ nên bỏ qua. chấp ngã thì lại bị ngã chấp vậy.thay vì đó nên sống thẳng, nói thật, giám làm giám chịu. tự mình nên bớt chút thời gian nhìn lại chính con người thì hơn. minhgiac cũng vậy, bẩn thân minhgiac cũng thế cũng có rất nhiều sai lầm trong cuộc đời, làm tổn thương không ít người, phá hoại không ít tài sản. có những lúc kiêu ngạo, giang hồ. cũng có những lúc bất mãn chán trường, có những lúc tham vọng đầy mình, và có những lúc không còn là chính mình. ai cũng có chẳng một thời trẻ trai! rồi lớn lên ai cũng có ước mơ, có khát khao, có những việc và những gánh nặng phải lo toan. chính vì cái đó nó đã đè nén, vùi dập đi hết những cái đáng quý nhất của con người chúng ta rồi đó là " tình người ". một thứ tình cảm thiêng liêng nhất trên hành tinh này, một thứ tình cảm mà chỉ ở một có ở con người. thay vào đó chúng ta trở nên ích kỷ hơn, hẹp hòi hơn, xấu xa hơn, thâm hiểm hơn, giả tạo hơn, vô tâm hơn.....và cả hàng trăm các khác nữa. cuộc đời minhgiac may được cái có gia đình, có cha mẹ, có họ hàng, có người thân và bạn bè. những người đó luôn quan tâm, lo lắng, giúp đỡ cho minhgiac. đó mới là điều có ý nhất, hạnh phúc nhất. quay sang nhìn đời có lẽ cái đói, cái khổ, cái bất hạnh nó le lói, nó lởn vởn ở khắp mọi nơi xung quanh chúng ta. hãy thử làm chậm thời gian lại mà nhìn, mà nghĩ về những điều đó mà xem. chắc hẳn tất cả chúng ta sẽ thấy rằng mình quá hạnh phúc, quá may mắn và minhgiac cũng là một trong số những người như vậy. thôi thì mỗi người một quan điểm sống, một hoàn cảnh, một số phận khác nhau. chính bản thân mỗi người nên biết gìn giữ và trân trọng những gì ta đang có. đừng làm gì để bản thân phải nói hai chữ "GIÁ NHƯ" trong cuộc đời là được.
còn minhgiac đến với huyền học nó cũng tình cờ lắm, rồi biết đến các diễn đàn, những người bạn, người thầy, người anh, người chị. quả thật như một cái duyên vậy. cũng trả biết nói hay giải thích thế nào cho thỏa đáng cả. còn tôi nên điễn đàn thì cũng chẳng khác gì bao viễn khác cả. đây là một sân trơi, một môi trường để cộng đồng những người yêu mến huyền học giao lưu học hỏi, để hiểu nhau hơn, để gần gữi nhau hơn thế thôi. chứ dành giật cơm áo gạo tiền gì ở đây đâu? tôi cũng muốn giao lưu, chuyện trò vui vẻ trong các chủ đề của tôi, hay của bất cứ ai chư? nhưng quả thật là đáng tiếc khi cái mong muốn nhỏ nhoi đó lại chẳng được. người xưa thường dậy " tiên trách kỷ hậu trách nhân" cũng có lẽ cách hành văn, ứng xử, hay những bài viết của tôi có vấn đề dẫn tới một số ít trong số đặc biệt(hihi) không thích, không hài lòng, không ưng thuận âu cũng là cái lỗi của minhgiac, cũng do cái tâm, cái học, cái đức tôi chủ đủ vậy. rồi lại có những lời lẽ thô tục như bom, như đạn thế quả cũng là điều đáng tiếc. thôi thì lời ít nhưng ý nhiều. minhgiac cũng xin cảm ơn những chia sẻ, ghóp ý của mọi người ạ.

minhgiac!

#191 thotho

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • Pip
  • 369 Bài viết:
  • 655 thanks
  • Locationgió mưa

Gửi vào 11/12/2012 - 20:46

Tớ là 100dong đây.
Chị PMK là hay lí sự, nói chuyện với chị ấy còn mệt hơn nói chuyện với mẹ tớ.
Chán lắm.

Thanked by 1 Member:

#192 PMK

    Kiền viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPip
  • 1540 Bài viết:
  • 1691 thanks

Gửi vào 12/12/2012 - 14:04

@ minhgiac

Cho chị xin đường link của topic mà em đã nói ở trên được không?

@ 100dong

Không thích nói chuyện với chị thì đừng tham gia vào, được chứ?

@ thotho

Thế nào là "đập"? Người Việt Nam có thói quen chỉ thích nghe lời nịnh hót ngọt ngào kéo bè kết đảng mà không thích nghe lời thật, rất ghét sự phản biện, từ đó dẫn đến việc không biết cách phản biện cho văn minh lịch sự.

Mỗi lời nói không hợp ý đều cho là người ta "đập" mình, "ghét" mình...mà không bao giờ có lối suy nghĩ tích cực hơn. Chán thế!

"Ngọc bất trác bất thành khí". Nếu phát hiện được người khác là một viên ngọc thô thì nên giúp người ta mài giũa cho hoàn thiện, như vậy mới thực sự có giá trị, chứ không phải là chỉ biết xúm vào tung hô anh/chị là một viên ngọc thô tuyệt nhất trong các viên ngọc thô...

Tự dưng nghĩ tới chuyện Việt Nam là xứ chuyên xuất khẩu sản phẩm thô với giá thấp, rõ là phí phạm.

#193 PMK

    Kiền viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPip
  • 1540 Bài viết:
  • 1691 thanks

Gửi vào 12/12/2012 - 14:23

Nhân chuyện minhgiac lại nhớ tới chuyện của Whitebear. Hồi đó WB được hâm mộ ghê lắm, dù miệng lưỡi WB lúc đó so với bây giờ độc địa cay nghiệt hơn gấp trăm lần, nhưng hầu như chẳng ai có ý kiến gì với WB cả, mỗi lời WB nói ra được bao nhiêu fan bấm nút thank lia lịa. Mỗi lần PMK tôi tranh luận với WB là hầu như phải đối phó với cả tập đoàn đông đảo fan của WB.

Tình hình bây giờ thì sao? WB nói ra thường bị phản đối, rất nhiều anti-fan. Tại sao trước đây nuông chiều WB như vậy, bây giờ lại quay lưng 180 độ? Tại sao trước đây không góp ý cho WB tiến bộ hơn, chỉ biết khen ngợi, nay lại quay lưng lại với WB?

Với tôi thì trước sau vẫn vậy, tranh luận với WB rất vui vì anh ta là một người thông minh. Mà WB hiện nay so với trước đây thì dễ thương hơn nhiều lắm rồi.

#194 thotho

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • Pip
  • 369 Bài viết:
  • 655 thanks
  • Locationgió mưa

Gửi vào 12/12/2012 - 14:48

Chị đã có một nhận định vô cùng sai lầm về Minhgiac, nhưng chị đã cho mình là đúng để mà quyết diệt cậu ấy bằng được.
Chúng ta đều dùng linh cảm, cảm nhận về ai đó.
Chị đã sai, vì thế mà đừng bao giờ quá tự tin vào nhân định của mình, kẻo không hại chết người tốt mà lại vẫn tự hào mình làm được một việc tốt.
Em cũng chẳng muốn dây dưa với chị đâu, thân chào.
P/s: Nguời như chị mới là nguy hiểm, chứ không phải những thằng mất dạy đứng ra chửi thẳng vào mặt người khác đâu.

Sửa bởi thotho: 12/12/2012 - 14:57


#195 PMK

    Kiền viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPip
  • 1540 Bài viết:
  • 1691 thanks

Gửi vào 13/12/2012 - 11:39

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

thotho, on 12/12/2012 - 14:48, said:

Chị đã có một nhận định vô cùng sai lầm về Minhgiac, nhưng chị đã cho mình là đúng để mà quyết diệt cậu ấy bằng được.
Chúng ta đều dùng linh cảm, cảm nhận về ai đó.
Chị đã sai, vì thế mà đừng bao giờ quá tự tin vào nhân định của mình, kẻo không hại chết người tốt mà lại vẫn tự hào mình làm được một việc tốt.
Em cũng chẳng muốn dây dưa với chị đâu, thân chào.
P/s: Nguời như chị mới là nguy hiểm, chứ không phải những thằng mất dạy đứng ra chửi thẳng vào mặt người khác đâu.

Cậu nói thử xem, tôi đã có nhận định gì về Minhgiac?

Cậu làm ơn đừng tự cho mình là đúng nữa đi.

Với nữa, cứ đứng ra chửi thẳng vào mặt người khác là thằng mất dạy à? Cậu có suy nghĩ cẩn thận trước khi phát ngôn không đấy?

P.s.: Cảm ơn cậu đã khen tôi nguy hiểm.






Similar Topics Collapse

  Chủ Đề Name Viết bởi Thống kê Bài Cuối

2 người đang đọc chủ đề này

0 Hội viên, 2 khách, 0 Hội viên ẩn


Liên kết nhanh

 Tử Vi |  Tử Bình |  Kinh Dịch |  Quái Tượng Huyền Cơ |  Mai Hoa Dịch Số |  Quỷ Cốc Toán Mệnh |  Địa Lý Phong Thủy |  Thái Ất - Lục Nhâm - Độn Giáp |  Bát Tự Hà Lạc |  Nhân Tướng Học |  Mệnh Lý Tổng Quát |  Bói Bài - Đoán Điềm - Giải Mộng - Số |  Khoa Học Huyền Bí |  Y Học Thường Thức |  Văn Hoá - Phong Tục - Tín Ngưỡng Dân Gian |  Thiên Văn - Lịch Pháp |  Tử Vi Nghiệm Lý |  TẠP CHÍ KHOA HỌC HUYỀN BÍ TRƯỚC 1975 |
 Coi Tử Vi |  Coi Tử Bình - Tứ Trụ |  Coi Bát Tự Hà Lạc |  Coi Địa Lý Phong Thủy |  Coi Quỷ Cốc Toán Mệnh |  Coi Nhân Tướng Mệnh |  Nhờ Coi Quẻ |  Nhờ Coi Ngày |
 Bảo Trợ & Hoạt Động |  Thông Báo |  Báo Tin |  Liên Lạc Ban Điều Hành |  Góp Ý |
 Ghi Danh Học |  Lớp Học Tử Vi Đẩu Số |  Lớp Học Phong Thủy & Dịch Lý |  Hội viên chia sẻ Tài Liệu - Sách Vở |  Sách Dịch Lý |  Sách Tử Vi |  Sách Tướng Học |  Sách Phong Thuỷ |  Sách Tam Thức |  Sách Tử Bình - Bát Tự |  Sách Huyền Thuật |
 Linh Tinh |  Gặp Gỡ - Giao Lưu |  Giải Trí |  Vườn Thơ |  Vài Dòng Tản Mạn... |  Nguồn Sống Tươi Đẹp |  Trưng bày - Giới thiệu |  

Trình ứng dụng hỗ trợ:   An Sao Tử Vi  An Sao Tử Vi - Lấy Lá Số Tử Vi |   Quỷ Cốc Toán Mệnh  Quỷ Cốc Toán Mệnh |   Tử Bình Tứ Trụ  Tử Bình Tứ Trụ - Lá số tử bình & Luận giải cơ bản |   Quẻ Mai Hoa Dịch Số  Quẻ Mai Hoa Dịch Số |   Bát Tự Hà Lạc  Bát Tự Hà Lạc |   Thái Ât Thần Số  Thái Ât Thần Số |   Căn Duyên Tiền Định  Căn Duyên Tiền Định |   Cao Ly Đầu Hình  Cao Ly Đầu Hình |   Âm Lịch  Âm Lịch |   Xem Ngày  Xem Ngày |   Lịch Vạn Niên  Lịch Vạn Niên |   So Tuổi Vợ Chồng  So Tuổi Vợ Chồng |   Bát Trạch  Bát Trạch |