Jump to content

Advertisements




Giao lưu cùng MinhGiac


312 replies to this topic

#1 vinhktkt

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • Pip
  • 133 Bài viết:
  • 70 thanks

Gửi vào 09/04/2012 - 13:57

Chắc là ban quản trị chỉ tạm thời khoá để xoá một số bài và cảnh cáo một số thành viên thôi, mong anh minh giác tĩnh tâm, nghỉ ngơi lúc nào khoẻ lại tiếp tục topic

Thanked by 1 Member:

#2 minhgiac

    Pro Member

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPip
  • 1942 Bài viết:
  • 5361 thanks

Gửi vào 09/04/2012 - 16:52

Thưa ông haUyen cho cháu xin phép viết vài lời vì chủ đề của cháu bị khóa mất rồi.

@vietviet huynh đệ! chắc bạn cũng còn trẻ như tôi thật sự minhgiac cũng thấy ớn lắm vì minhgiac đang chờ công việc nên cứ luẩn quẩn cối xay thôi. chứ biết rằng diễn đàn ảo mà những gì con người nói, viết ra lại là thật đó. tôi chỉ chợt nghĩ nếu những người có trình độ, có tài năng và có bản lĩnh. thay vì cãi cọ gây hấn, trì trích nhau mà sử dụng những điều đó mà lên tiếng cho đất nước, cho những mảnh đời bất hạnh cho những oan trái bất công của con người thì tốt biết mấy. thắng thua, tài giỏi thì đựoc gì ở đây. cái danh hão đó giúp cho ai? cho xã hội này? tôi nghĩ cũng chỉ là ếch ngồi đáy giếng mà thôi. về cái gọi là HỌC THUẬT thì mênh mông và rộng lớn lắm để thấu hiểu nó là thế nào có lẽ đi hết cả đời người cũng chẳng tìm thấy chân lý của nó ở đâu. và với ước vọng của những kẻ trần tục như chũng ta thì mãi mãi chỉ là ước mơ mà thôi. nói đến TAM THỨC VÀ LỤC THÔNG THẦN TRÍ thử hỏi mấy ai đã đạt đựoc? có khi NHƯ NHỮNG VỊ TÔN SƯ,THÁNH NHÂN ĐÁNG KÍNH CỦA ĐẠI VIỆT TA NHƯ LÀ: THIÊN KHÔNG ĐẠI SƯ,NGUYỄN BỈNH KHIÊM HAY NGUYỄN THIẾT TIÊN SINH VÀ VÔ SỐ ẨN SĨ chắc cũng chẳng làm nổi nữa là CHÚNG TA. thay vì bài xích nhau mà dùng những lời hay ý đẹp với nhau có phải là hơn không? ai cũng có ăn có học,có suy nghĩ.có danh dự và liêm sỉ mà. và chúng ta tự nhận mình là CON NGƯỜI là người lớn mà chẳng nhẽ lại sử sự còn không bằng CON NÍT không bằng CON KIẾN? có ai có đủ tự tin và bản lĩnh giám nhận mình là thấu hiểu hết mọi thứ trên đời này chăng? minhgiac cũng vậy vẫn ngày ngày gom góp từng chút hương vị của cuộc sống với hy vọng được lớn khôn hơn. thế giới này rộng lớn lắm,mênh mông lắm, bí ẩn lắm. học gì thì học cũng cần một tâm hồn rộng mở, thông cảm và lòng nhân ái mới mong tìm ra chân lý. tất nhiên tôi cũng còn quá trẻ cho một chẵng đường dài, cũng háo hức không biết rồi mình sẽ đi đâu về đâu? vài dòng dãi bầy.

ĐỪNG XANH NHƯ LÁ, ĐỪNG BẠC NHƯ VÔI

minhgiac!

Sửa bởi thongthientri: 09/04/2012 - 17:08


#3 100dong

    Bát quái viên

  • Hội Viên mới
  • PipPipPip
  • 936 Bài viết:
  • 1928 thanks

Gửi vào 09/04/2012 - 19:56

Dư luận rất bạc bẽo, bẩn thỉu. Con người ta thường bé xé ra to, ít xít ra nhiều, khiến nạn nhân có thể ức mà chết.
Bản thân bạn phải luyện bản lĩnh, và sự kiềm chế.
Sau biến cố lần này, từ sau bạn sẽ cảm thấy các biến cố khác không là gì cả.
Người ta đến và đi như làn gió, nay họ vây quanh mình, mai họ bỏ lại mình, là chuyện cơm bữa.
Có lâm nạn mới hiểu lòng nhân bạn ạ, cho nên đừng bao giờ hi vọng ở đám đông phù phiếm.

#4 minhgiac

    Pro Member

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPip
  • 1942 Bài viết:
  • 5361 thanks

Gửi vào 09/04/2012 - 20:10

hihi minhgiac hiểu, cám ơn anh ạ. trước đây minhgiac cũng có 2 năm trong quân đội. ở đó kỷ luật cuộc sống còn khắt khe hơn nhiều,khổ sở nhiều anh ạ. với lại e ở quê mà quen với cái đói cái khổ rồi. có điều lá số của em chỉ có mỗi con tướng quân để mà dùng nên tính khí mang nặng tính chất cộng sản anh à.hihi

Sửa bởi thongthientri: 09/04/2012 - 20:10


Thanked by 5 Members:

#5 HoaCai01

    Hội Viên Đặc Biệt

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPip
  • 1064 Bài viết:
  • 2984 thanks

Gửi vào 09/04/2012 - 20:16

@minhgiac

Anh cùng độ tuổi với con trai của tôi. Đáng lý tôi không muốn có 1 lời nào nữa với anh, cũng như cụ Hà Uyên đã phớt lờ anh, cho dù anh viết vài bài kêu gọi lòng ưu ái đặc biệt của cụ từng dành cho anh. Anh không rõ tại sao hay anh theo 1 quán tính không thay đổi chỉ vì tứ sát hãm nhập vào nội cung vốn ám khí tràn lan (sau này sẽ khá hơn nhiều).

Anh hay trích đăng lời của Thánh Nhân nhưng thực sự có hiểu và hành 1 chút gì không ? Thế nào là Bạc như vôi, là Xanh như lá ? Tôi không cần khán lá số của anh, chỉ qua văn phong là đoán được đáy thâm tâm của anh . Nói Bạc như vôi thì tôi là người kinh qua bao nhiêu chuyện trên đời từ tù đày, bài bạc, kỹ thuật điện toán cao cấp, bói toán, vợ con bê bết ... như vậy xem như nếm đủ Hỉ Nộ Ái Ố. Vậy minhgiac chỉ mới nếm mùi nghèo, chưa đủ đâu, cần thêm chừng hơn 32 năm nữa may ra mới xếp hàng vào đội ngũ của tôi. Coi bói cho người thì đừng cho rằng mình coi đúng rồi tưởng là ban bố ân phước, ngay cả tôi rất sợ coi số cho người khác vì biết mình còn kém, còn sơ suất tránh sao khỏi cuồng ngôn vọng ngữ, thế nào cũng gây nghiệp ngay cả coi trúng đi nữa. Số mình xấu xí quá (số của tôi đó nghen) thì làm sao phê số ai xấu hay tốt đây.

Tâm sao thì lộ qua cách viết. Thú thật tôi không quan tâm những kiến thức thủ đắc qua mơ của minhgiac, biết rằng những cái đó do anh mơ mộng sau khi nghiên cứu 12 năm đọc các sách của Nguyễn Phát Lọc, Tử Vi Áo Bí và các bài của D D này từ lâu rồi . khakha.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Nhưng mà tôi mong minhgiac hãy lui về tự phản diện, đừng cho rằng lý thuyết của mi`nh là chân lí để giải tỏa các thứ gút mắc từ lâu trong làng Tử Vi .

Đó là lời chân tình của tôi dành cho minhgiac .

#6 minhgiac

    Pro Member

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPip
  • 1942 Bài viết:
  • 5361 thanks

Gửi vào 09/04/2012 - 20:56

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

HoaCai01, on 09/04/2012 - 20:16, said:

@minhgiac

Anh cùng độ tuổi với con trai của tôi. Đáng lý tôi không muốn có 1 lời nào nữa với anh, cũng như cụ Hà Uyên đã phớt lờ anh, cho dù anh viết vài bài kêu gọi lòng ưu ái đặc biệt của cụ từng dành cho anh. Anh không rõ tại sao hay anh theo 1 quán tính không thay đổi chỉ vì tứ sát hãm nhập vào nội cung vốn ám khí tràn lan (sau này sẽ khá hơn nhiều).

Anh hay trích đăng lời của Thánh Nhân nhưng thực sự có hiểu và hành 1 chút gì không ? Thế nào là Bạc như vôi, là Xanh như lá ? Tôi không cần khán lá số của anh, chỉ qua văn phong là đoán được đáy thâm tâm của anh . Nói Bạc như vôi thì tôi là người kinh qua bao nhiêu chuyện trên đời từ tù đày, bài bạc, kỹ thuật điện toán cao cấp, bói toán, vợ con bê bết ... như vậy xem như nếm đủ Hỉ Nộ Ái Ố. Vậy minhgiac chỉ mới nếm mùi nghèo, chưa đủ đâu, cần thêm chừng hơn 32 năm nữa may ra mới xếp hàng vào đội ngũ của tôi. Coi bói cho người thì đừng cho rằng mình coi đúng rồi tưởng là ban bố ân phước, ngay cả tôi rất sợ coi số cho người khác vì biết mình còn kém, còn sơ suất tránh sao khỏi cuồng ngôn vọng ngữ, thế nào cũng gây nghiệp ngay cả coi trúng đi nữa. Số mình xấu xí quá (số của tôi đó nghen) thì làm sao phê số ai xấu hay tốt đây.

Tâm sao thì lộ qua cách viết. Thú thật tôi không quan tâm những kiến thức thủ đắc qua mơ của minhgiac, biết rằng những cái đó do anh mơ mộng sau khi nghiên cứu 12 năm đọc các sách của Nguyễn Phát Lọc, Tử Vi Áo Bí và các bài của D D này từ lâu rồi . khakha.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Nhưng mà tôi mong minhgiac hãy lui về tự phản diện, đừng cho rằng lý thuyết của mi`nh là chân lí để giải tỏa các thứ gút mắc từ lâu trong làng Tử Vi .

Đó là lời chân tình của tôi dành cho minhgiac .

bác hoa cái kính mến! chính vì bác đáng tuổi cha bác cháu vì thế cháu mới kính trọng bác vậy.cháu biết bác có nhiều kiến thức và nhiều kinh nghiệm của sống hơn cháu.còn bác có hiểu gì về cháu và ý tứ của ông haUyen không mà bác nói như vậy? bác làm và nói theo cảm tính nhiều quá bác à? bác có biết gì câu chuyện của cháu và ông haUyen không? đáng nhẽ bác là cha là bác thì phải co tấm lòng bao dung lấy đức để và dụng nhân,trị nhân. bác thông thạo dịch thì biết hào3 và 5 của quẻ càn là nói gì và làm gì để cho bọn trẻ như cháu học hỏi,lấy tấm gương mà soi chứ? đằng này bác lại khẩu khí và vị thế của một ngừoi lớn tuổi mà lấn át con trẻ.cháu cũng hết lời với bác trồi đó. bác thử nghĩ mà xem, nếu cháu tham lam thì đã nhận lời sự giúp đỡ của ông từ nâu rồi. mà bản thân cháu cũng rất chăn trở vì cơm áo gạo tiền ( nhà nghèo ) cháu cũng không muốn dựa dẫm và ỉ lại ở bất cứ ai để đạt được mục đích. cháu rất muốn học những kiến thức của ông haUyen không chỉ riêng mình cháu đâu bác à. và phải học một người đủ đức, đủ tài như ông ấy thì hãng học. chứ học cái đố kỵ, ích kỷ của ngừoi khác dẫu có tài giỏi cũng chỉ hại nước, hại dân mà thôi. ông hauyn không dậy cho cháu những câu đó nhưng cháu có thể ngộ ra điều đó bởi vì MẤY NGƯỜI HIỂU ĐỰUOC THẾ NÀO LÀ" QUÂN TỬ BẤT KHẢ CẦU" CÒN MỘT CÂU NỮA CHÁU MUỐN NÓI VỚI BÁC LÀ "CHIM KHÔN CHỌN CÂY MÀ ĐẬU,NGỪOI KHÔN CHỌN CHÚA MÀ PHÒ" còn bác lập chủ đề để phản biện thì tùy bác,bác thấy không đúng thì bỏ vậy thôi.
cháu minhgiac cảm tạ tình cảm của bác!

THƯA BÁC CHÁU CHỈ MỚI HỌC ĐƯỢC 1 NĂM NAY THÔI Ạ, TRÔNG ĐÓ MỚI CÓ SÁCH KHOẢNG 7 THÁNG THÔI Ạ DO NGƯỜI ANH HỌ CHÁU CÓ NÍCH TRITHANH LOAD Ở TRÊN MẠNG VỀ CHO CHÁU 2 CUỐN TỬ VI CỦA NGUYỄN PHÁT LOCCJ VÀ MỘT CUỐN TỬ VI THỰC HÀNH Ạ. BÁC NGHE ĐÂU RA CÂU TRUYỆN HỌC 12 NĂM THẾ Ạ. KỂ RA NGỪOI ĐÓ CŨNG CÓ KHIẾU VIẾT CHUYỆN ĐÓ BÁC.

Sửa bởi thongthientri: 09/04/2012 - 21:04


Thanked by 6 Members:

#7 minhduc

    Hội viên

  • Hội Viên mới
  • PipPip
  • 587 Bài viết:
  • 945 thanks

Gửi vào 09/04/2012 - 21:02

dear Giac,

Là chính nhân thì trời cao đất rộng, đến là đến đi là đi... sao để mấy cái chuyện ràng buột cỏn con.

Tóm lại mọi người chưa thấy anh làm cái đoạn kết cái topic Tuần triệt âm dương khỉ gió gì đó của anh... cho nên nó vẫn còn u ám chánh tà khó phân, về học thuật hay Tử vi Việt gì đó mà anh có nêu khi mở đầu nó giống treo đầu dê bán thịt chó qzá... Tóm lại không xứng với tính cách phóng khoáng của dân Hải phòng chút nào hết cha lụi.

Thanked by 1 Member:

#8 tuongan304

    Hội viên mới

  • Hội Viên mới
  • 99 Bài viết:
  • 134 thanks

Gửi vào 09/04/2012 - 21:07

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

thongthientri, on 09/04/2012 - 20:56, said:

bác hoa cái kính mến! chính vì bác đáng tuổi cha bác cháu vì thế cháu mới kính trọng bác vậy.cháu biết bác có nhiều kiến thức và nhiều kinh nghiệm của sống hơn cháu.còn bác có hiểu gì về cháu và ý tứ của ông haUyen không mà bác nói như vậy? bác làm và nói theo cảm tính nhiều quá bác à? bác có biết gì câu chuyện của cháu và ông haUyen không? đáng nhẽ bác là cha là bác thì phải co tấm lòng bao dung lấy đức để và dụng nhân,trị nhân. bác thông thạo dịch thì biết hào3 và 5 của quẻ càn là nói gì và làm gì để cho bọn trẻ như cháu học hỏi,lấy tấm gương mà soi chứ? đằng này bác lại khẩu khí và vị thế của một ngừoi lớn tuổi mà lấn át con trẻ.cháu cũng hết lời với bác trồi đó. bác thử nghĩ mà xem, nếu cháu tham lam thì đã nhận lời sự giúp đỡ của ông từ nâu rồi. mà bản thân cháu cũng rất chăn trở vì cơm áo gạo tiền ( nhà nghèo ) cháu cũng không muốn dựa dẫm và ỉ lại ở bất cứ ai để đạt được mục đích. cháu rất muốn học những kiến thức của ông haUyen không chỉ riêng mình cháu đâu bác à. và phải học một người đủ đức, đủ tài như ông ấy thì hãng học. chứ học cái đó kỵ, ích kỷ của ngừoi khác dẫu có tài giỏi cũng chỉ hại nước, hại dân mà thôi. ông hauyn không dậy cho cháu những câu đó nhưng cháu có thể ngộ ra điều đó bởi vì MẤY NGƯỜI HIỂU ĐỰUOC THẾ NÀO LÀ" QUÂN TỬ BẤT KHẢ CẦU" CÒN MỘT CÂU NỮA CHÁU MUỐN NÓI VỚI BÁC LÀ "CHIM KHÔN CHỌN CÂY MÀ ĐẬU,NGỪOI KHÔN CHỌN CHÚA MÀ PHÒ" còn bác lập chủ đề để phản biện thì tùy bác,bác thấy không đúng thì bỏ vậy thôi.
cháu minhgiac cảm tạ tình cảm của bác!

THƯA BÁC CHÁU CHỈ MỚI HỌC ĐƯỢC 1NAMW THÔI Ạ, TRÔNG ĐÓ MỚI CÓ SÁCH KHOẢNG 7 THÁNG THÔI Ạ. BÁC NGHE ĐÂU RA CÂU TRUYỆN HỌC 12 NĂM THẾ Ạ.

Thôi đi minhgiac đệ. Lão Hoacai01 còn trẻ, tự lão nhận là đã nghiên cứu tử vi 26 năm. Làm sao tin được. Đây là diễn đàn ảo mà. Chỉ có em là trung thực khi khai tuổi của mình thôi.

Lão viết chính tả còn sai "Phản Biện" thì ghi là "Phản diện".

p/s. Mà đệ nên viết hoa chữ đầu sau dấu chấm. Nhấn Shift + ký tự mà gõ. Từ từ rồi sẽ quen. Cái gì cũng phải học cả em ạ.

Chúc đệ vui và không phụ lòng tốt của cụ Hà Uyên.

#9 HoaCai01

    Hội Viên Đặc Biệt

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPip
  • 1064 Bài viết:
  • 2984 thanks

Gửi vào 09/04/2012 - 21:11

Tâm địa bất chính dù có nói lời Thánh Nhân chỉ là giả thiện (ý chỉ của Liễu Phàm Tứ Huấn).

Minhgiac không biết mình là ai, dù sao cũng là sự sắp đặt của Tạo Hóa thu hút đồng loại tương lân và đa số con người thường mê say những lời hứa hẹn. Tự bản thân biết cụ Hà Uyên tại làm sao lại phớt lờ mình chớ !

phản diện = tự mình nhìn lại, tôi nhìn tôi trên vách, có ý nhắc chúng ta nhìn lại chúng ta

Sửa bởi HoaCai01: 09/04/2012 - 21:15


#10 canh

    Hội viên

  • Hội Viên mới
  • Pip
  • 275 Bài viết:
  • 973 thanks

Gửi vào 09/04/2012 - 21:12

Internet giúp thu hẹp khoảng cách địa lý nhưng lòng người hẹp hòi thì có cách nào nới ra. Thật buồn khi thấy chúng ta lãng phí thời gian và tài nguyên vào những tranh cãi nhỏ mọn, làm tổn hại tâm đức của chính mình.

Thanked by 4 Members:

#11 minhgiac

    Pro Member

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPip
  • 1942 Bài viết:
  • 5361 thanks

Gửi vào 09/04/2012 - 21:17

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

HoaCai01, on 09/04/2012 - 21:11, said:

Tâm địa bất chính dù có nói lời Thánh Nhân chỉ là giả thiện (ý chỉ của Liễu Phàm Tứ Huấn).

Minhgiac không biết mình là ai, dù sao cũng là sự sắp đặt của Tạo Hóa thu hút đồng loại tương lân và đa số con người thường mê say những lời hứa hẹn. Tự bản thân biết cụ Hà Uyên tại làm sao lại phớt lờ mình chớ !

BÁC KÍNH MẾN! CHÁU ĐÃ NÓI RỒI BÁC CÓ HIỂU CÂU CHUYỆN GIỮA CHÁU VÀ ÔNG HAUYEN NHƯ THẾ NÀO KHÔNG MÀ NÓI NHƯ ĐINH ĐÓNG CỘT THẾ? khi bác không biết sự tình thế nào xin bác đừng làm mình trở nên cố chấp. cháu vẫn tôn trọng bác với tấm chân tình cầu tiến!

cháu xin lỗi ông hauyen đây là chủ đề của ông mà tại cháu thành ra thế này. có lẽ cháu cũng không giám gặp ông để mà xin theo học nữa.

Sửa bởi thongthientri: 09/04/2012 - 21:22


Thanked by 4 Members:

#12 tuongan304

    Hội viên mới

  • Hội Viên mới
  • 99 Bài viết:
  • 134 thanks

Gửi vào 09/04/2012 - 21:25

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

thongthientri, on 09/04/2012 - 21:17, said:

BÁC KÍNH MẾN! CHÁU ĐÃ NÓI RỒI BÁC CÓ HIỂU CÂU CHUYỆN GIỮA CHÁU VÀ ÔNG HAUYEN NHƯ THẾ NÀO KHÔNG MÀ NÓI NHƯ ĐINH ĐÓNG CỘT THẾ?

cháu xin lỗi ông hauyen đây là chủ đè của ông mà tại cháu thành ra thế này. có lẽ cháu cũng không giám gặp ông để mà xin theo học nữa.

Nguyên tắc âm dương chắc em nắm rõ. Biết như thế nào là sai thì mới biết thế nào là đúng. Anh hiểu em phần nào qua những giấc mơ. Kiến thức mênh mông, càng đọc nhiều, càng biết nhiều, khi mơ có cộng hưởng cái đúng thì mới là kiến thức em ạ.

Như bác Bửu Đình ấy, bác viết hàng mấy trăm bài nghiên cứu. Có logic từ an sao đến luận giải. Nếu em có duyên với tử vi, chắc thời gian sẽ có câu trả lời. Đừng như "Thiên cơ đồng cung với Thiên không" là không biết thiên cơ ( cơ trời đâu ). Hihi

Chúc em may mắn. Khakha ( học lóm cái điệu cười này cũng hay )

Thanked by 2 Members:

#13 minhgiac

    Pro Member

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPip
  • 1942 Bài viết:
  • 5361 thanks

Gửi vào 09/04/2012 - 21:25

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

minhduc, on 09/04/2012 - 21:02, said:

dear Giac,

Là chính nhân thì trời cao đất rộng, đến là đến đi là đi... sao để mấy cái chuyện ràng buột cỏn con.

Tóm lại mọi người chưa thấy anh làm cái đoạn kết cái topic Tuần triệt âm dương khỉ gió gì đó của anh... cho nên nó vẫn còn u ám chánh tà khó phân, về học thuật hay Tử vi Việt gì đó mà anh có nêu khi mở đầu nó giống treo đầu dê bán thịt chó qzá... Tóm lại không xứng với tính cách phóng khoáng của dân Hải phòng chút nào hết cha lụi.

cha lụi thân mến!đừng đưa mình xuống địa ngục nhé.lấy tâm, lấy trí,lấy đức mà học đi anh. sao phải đợi minhgiac nói làm gì?

Thanked by 4 Members:

#14 minhgiac

    Pro Member

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPip
  • 1942 Bài viết:
  • 5361 thanks

Gửi vào 09/04/2012 - 21:28

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

tuongan304, on 09/04/2012 - 21:25, said:

Nguyên tắc âm dương chắc em nắm rõ. Biết như thế nào là sai thì mới biết thế nào là đúng. Anh hiểu em phần nào qua những giấc mơ. Kiến thức mênh mông, càng đọc nhiều, càng biết nhiều, khi mơ có cộng hưởng cái đúng thì mới là kiến thức em ạ.

Như bác Bửu Đình ấy, bác viết hàng mấy trăm bài nghiên cứu. Có logic từ an sao đến luận giải. Nếu em có duyên với tử vi, chắc thời gian sẽ có câu trả lời. Đừng như "Thiên cơ đồng cung với Thiên không" là không biết thiên cơ ( cơ trời đâu ). Hihi

Chúc em may mắn. Khakha ( học lóm cái điệu cười này cũng hay )

Thưa anh em cảm ơn anh nhiều, Chỉ vài lời như vậy cũng đủ làm người khác kính phục rùi. khakha!

Thanked by 4 Members:

#15 mazurka

    Hội viên mới

  • Hội Viên mới
  • 19 Bài viết:
  • 32 thanks

Gửi vào 09/04/2012 - 21:44

ai noi kệ người ý nói, ai nghe thì vẫn cứ nghe, trên đời này có gi vẹn toàn đâu... không và có, có và không vẫn luôn tồn tại đồng thời, mình thấy đúng và được làm những cái mình thích là happy rồi ... ADDP

Thanked by 1 Member:





Similar Topics Collapse

  Chủ Đề Name Viết bởi Thống kê Bài Cuối

1 người đang đọc chủ đề này

0 Hội viên, 1 khách, 0 Hội viên ẩn


Liên kết nhanh

 Tử Vi |  Tử Bình |  Kinh Dịch |  Quái Tượng Huyền Cơ |  Mai Hoa Dịch Số |  Quỷ Cốc Toán Mệnh |  Địa Lý Phong Thủy |  Thái Ất - Lục Nhâm - Độn Giáp |  Bát Tự Hà Lạc |  Nhân Tướng Học |  Mệnh Lý Tổng Quát |  Bói Bài - Đoán Điềm - Giải Mộng - Số |  Khoa Học Huyền Bí |  Y Học Thường Thức |  Văn Hoá - Phong Tục - Tín Ngưỡng Dân Gian |  Thiên Văn - Lịch Pháp |  Tử Vi Nghiệm Lý |  TẠP CHÍ KHOA HỌC HUYỀN BÍ TRƯỚC 1975 |
 Coi Tử Vi |  Coi Tử Bình - Tứ Trụ |  Coi Bát Tự Hà Lạc |  Coi Địa Lý Phong Thủy |  Coi Quỷ Cốc Toán Mệnh |  Coi Nhân Tướng Mệnh |  Nhờ Coi Quẻ |  Nhờ Coi Ngày |
 Bảo Trợ & Hoạt Động |  Thông Báo |  Báo Tin |  Liên Lạc Ban Điều Hành |  Góp Ý |
 Ghi Danh Học |  Lớp Học Tử Vi Đẩu Số |  Lớp Học Phong Thủy & Dịch Lý |  Hội viên chia sẻ Tài Liệu - Sách Vở |  Sách Dịch Lý |  Sách Tử Vi |  Sách Tướng Học |  Sách Phong Thuỷ |  Sách Tam Thức |  Sách Tử Bình - Bát Tự |  Sách Huyền Thuật |
 Linh Tinh |  Gặp Gỡ - Giao Lưu |  Giải Trí |  Vườn Thơ |  Vài Dòng Tản Mạn... |  Nguồn Sống Tươi Đẹp |  Trưng bày - Giới thiệu |  

Trình ứng dụng hỗ trợ:   An Sao Tử Vi  An Sao Tử Vi - Lấy Lá Số Tử Vi |   Quỷ Cốc Toán Mệnh  Quỷ Cốc Toán Mệnh |   Tử Bình Tứ Trụ  Tử Bình Tứ Trụ - Lá số tử bình & Luận giải cơ bản |   Quẻ Mai Hoa Dịch Số  Quẻ Mai Hoa Dịch Số |   Bát Tự Hà Lạc  Bát Tự Hà Lạc |   Thái Ât Thần Số  Thái Ât Thần Số |   Căn Duyên Tiền Định  Căn Duyên Tiền Định |   Cao Ly Đầu Hình  Cao Ly Đầu Hình |   Âm Lịch  Âm Lịch |   Xem Ngày  Xem Ngày |   Lịch Vạn Niên  Lịch Vạn Niên |   So Tuổi Vợ Chồng  So Tuổi Vợ Chồng |   Bát Trạch  Bát Trạch |