Chập chững đường tu...
shinichikudo
07/03/2012
Tối nay ngày rằm, Shin cùng bạn lên chùa. Những ngả đường vòng vèo, tấp nập. Bạn ngồi trước cầm lái, Shin đằng sau cố gắng nhớ đường. Vô ích, xưa nay Shin rất kém cỏi trong việc nhớ phương hướng.
Ngay khi xe vừa dừng lại trong khuôn viên chùa, Shin vô cùng bất ngờ. Nói nghe khó tin, nhưng Shin đã từng mơ thấy nơi này…cách đây rất lâu rồi, khoảng 7,8 năm gì đó. Shin không thấy thân quen hay xúc động, bởi lúc này cảm giác lạ lẫm và choáng ngợp nhiều hơn. Ngôi chùa rất to, rất rộng, rất lộng lẫy, đẹp đẽ, so với những ngôi chùa khác mà trước đây Shin từng đến nhưng cũng không kém phần linh thiêng, tĩnh mịch, huyền bí.
Nhưng tại sao, Shin lại thấy nó trong một giấc mơ xưa? Giấc mơ ấy, Shin không còn nhớ rõ ràng. (Có lẽ tối nay nằm ngẫm lại sẽ nhớ chi tiết hơn chăng?). Nhưng cái khung cảnh đầu tiên đập vào mắt thì không thể chối cãi. Bây giờ, ngồi viết những dòng này, Shin thấy sao mà kì lạ quá. Chẳng lẽ đó gọi là DUYÊN sao?
Ngay khi xe vừa dừng lại trong khuôn viên chùa, Shin vô cùng bất ngờ. Nói nghe khó tin, nhưng Shin đã từng mơ thấy nơi này…cách đây rất lâu rồi, khoảng 7,8 năm gì đó. Shin không thấy thân quen hay xúc động, bởi lúc này cảm giác lạ lẫm và choáng ngợp nhiều hơn. Ngôi chùa rất to, rất rộng, rất lộng lẫy, đẹp đẽ, so với những ngôi chùa khác mà trước đây Shin từng đến nhưng cũng không kém phần linh thiêng, tĩnh mịch, huyền bí.
Nhưng tại sao, Shin lại thấy nó trong một giấc mơ xưa? Giấc mơ ấy, Shin không còn nhớ rõ ràng. (Có lẽ tối nay nằm ngẫm lại sẽ nhớ chi tiết hơn chăng?). Nhưng cái khung cảnh đầu tiên đập vào mắt thì không thể chối cãi. Bây giờ, ngồi viết những dòng này, Shin thấy sao mà kì lạ quá. Chẳng lẽ đó gọi là DUYÊN sao?
shinichikudo
07/03/2012
TPO -- Hãy mở video, kiên nhẫn xem hết để biết rằng vì sao nước mắt của bạn lại chảy ra nhiều đến như thế.
Đây là clip đoạt giải Phim ngắn tại liên hoan phim Berlin lần thứ 56 diễn ra 5 năm trước (2006). Nhưng, một khi nạn đói còn đe dọa loài người, và khi con người còn biết rung cảm trước những hoàn cảnh bất hạnh thì khi ấy, nước mắt sẽ còn rơi khi xem clip này.
Trường Phong
P/s; Rất trân trọng hành động của người cha ở cuối phim. Shin đã không thể ngờ được ông ấy lại nhắc nhở con cầu nguyện trước khi ăn trong hoàn cảnh đó...
minhduc
09/03/2012
dear Shin,
Tui đã coi qua cái video đó, có thấy cái gì khóc lóc cảm động đâu cha lụi... bằng chứng là ngay trong video, mấy đứa nhỏ khi có ăn đứa nào cũng cười toe cười toét...
Sao không thấy mấy trường hợp những bậc tu hành nhịn đói nhịn khát lạnh giá, ăn toàn lá cây rong rêu trên Hy Mã lạp Sơn, hoặc các sư sãi tu khổ hạnh ăn ngày chỉ 1 bữa...
Gần hơn nữa là mấy người ăn chay hoặc con nhà nghèo hàng ngày sực toàn rau củ da xanh mét, vì có miếng đạm nào vào người đâu...
Ở Q7 và Nhà Bè nơi tui đang sinh sống có nhiều đứa con nít hàng ngày mò cua bắt óc, tự mình kiếm sống lấy tiền mua gạo quần áo tập vở, làm gì có người đem đồ ăn tới sung sướng như cái video đóa... :-)
Ẹc... số cực khổ quá nên tui tính tu để upgrade đẳng cấp tâm linh, có ngon thì hùn vốn với tui mua miếng đất xây chùa rồi vô đó làm trụ trì... tui sẽ mở thêm dịch vụ coi tử vi phong thủy nữa để kiếm thêm thu nhập cha lụi...
Sửa bởi minhduc: 09/03/2012 - 10:31
Tui đã coi qua cái video đó, có thấy cái gì khóc lóc cảm động đâu cha lụi... bằng chứng là ngay trong video, mấy đứa nhỏ khi có ăn đứa nào cũng cười toe cười toét...
Sao không thấy mấy trường hợp những bậc tu hành nhịn đói nhịn khát lạnh giá, ăn toàn lá cây rong rêu trên Hy Mã lạp Sơn, hoặc các sư sãi tu khổ hạnh ăn ngày chỉ 1 bữa...
Gần hơn nữa là mấy người ăn chay hoặc con nhà nghèo hàng ngày sực toàn rau củ da xanh mét, vì có miếng đạm nào vào người đâu...
Ở Q7 và Nhà Bè nơi tui đang sinh sống có nhiều đứa con nít hàng ngày mò cua bắt óc, tự mình kiếm sống lấy tiền mua gạo quần áo tập vở, làm gì có người đem đồ ăn tới sung sướng như cái video đóa... :-)
Ẹc... số cực khổ quá nên tui tính tu để upgrade đẳng cấp tâm linh, có ngon thì hùn vốn với tui mua miếng đất xây chùa rồi vô đó làm trụ trì... tui sẽ mở thêm dịch vụ coi tử vi phong thủy nữa để kiếm thêm thu nhập cha lụi...
Sửa bởi minhduc: 09/03/2012 - 10:31
nob
09/03/2012
minhduc
09/03/2012
nob, on 09/03/2012 - 10:27, said:
Đôi khi có cái gì để ăn qua ngày là cũng đủ để vui rồi.
Cái này giống ngụy biện... vui là vui, cười là cười, sảng khoái là sảng khoái... cái gì mà "ăn qua ngày cũng đủ để vui"... trong video rõ ràng không thấy cái chuyện đó.
btw dear Shin,
Chuyện thấy cảnh giống y như nằm mơ, phương Tây đã có bằng chứng hẳn hoi cách đây trăm năm, con người có kiếp trước và kiếp sau. Đó là trường hợp ông này đã được viết thành sách phổ biến khắp thế giới:
Muốn đọc thì vào đây:
Tóm lại có tồn tại thế giới khác phi vật chất, nhân quả luân hồi là chuyện có thật, số mệnh (tàng trữ trong A lại da thức) là có thật... bảo tàng nơi lưu giữ bằng chứng và tư liệu về ông Cayce vẫn còn ở Alabama - Hoa kỳ, ai không tin cứ việc tới đó tìm hiểu.
Sửa bởi minhduc: 09/03/2012 - 10:50
nob
09/03/2012
Miếng ăn mà các bé có được là do cha nhặt được từ thức ăn thừa của người khác. Điều này chứng tỏ gia đình các bé thiếu thốn cái ăn. Cho nên có cái ăn là vui. Niềm vui của những gia đình nghèo nhiều lúc chỉ đơn giản là vậy.
minhduc
09/03/2012
nob, on 09/03/2012 - 10:41, said:
Miếng ăn mà các bé có được là do cha nhặt được từ thức ăn thừa của người khác. Điều này chứng tỏ gia đình các bé thiếu thốn cái ăn. Cho nên có cái ăn là vui. Niềm vui của những gia đình nghèo nhiều lúc chỉ đơn giản là vậy.
ăn là ăn, ăn cái gì cũng được miễn tiêu hóa, có năng lượng và khỏe mạnh là okay.
Thức ăn có thể nhặt, lượm hay từ đó thừa mứa cũng không sao, miễn là còn ăn được...
Bên Vạn Phật Thánh Thành thời hòa thượng Tuyên Hóa thầy trò hàng ngày vẫn đi lượm đồ ăn từ mấy thùng rác về chế biến lại... có khi ăn tăng ni bị bệnh mấy ngày...
Dân Việt kiều hồi xa xứ qua Mỹ thiếu gì người lượm thức ăn từ thùng rác... sinh viên con nhà nghèo tự kiếm học bổng du học đôi khi cũng vậy...
Sửa bởi minhduc: 09/03/2012 - 11:03
nob
09/03/2012
Ờ. Cho nên các bé vì thế mà vui đó. Cái vui của trẻ nhỏ nó hồn nhiên là vậy. Cho nên các bé mới "cười toe cười toét".
Người lớn thì đâu có được như vậy...
Người lớn thì đâu có được như vậy...
unkn0wn
09/03/2012
minhduc said:
Muốn đọc thì vào đây:
Nhiều websites thật lạ, đã lấy sách người khác đăng lên thì ít nhất cũng phải tôn trọng mà để tên tác giả và dịch giả. Dịch giả cuốn này là ông Nguyễn Hữu Kiệt, ông có dịch nguyên một series sách về huyền môn.
minhduc said:
... bảo tàng nơi lưu giữ bằng chứng và tư liệu về ông Cayce vẫn còn ở Alabama - Hoa kỳ, ai không tin cứ việc tới đó tìm hiểu.
Người Việt mình thường gọi ông Edgar Cayce là "ông Đạo ngủ" vì ông ta chỉ chữa bệnh hoặc trả lời câu hỏi khi giấc ngủ của ông bắt đầu bước vào trạng thái đồng thiếp. Ông có một thư ký riêng luôn túc trực để đặt những câu hỏi, nếu để giấc ngủ của ông sâu hơn thì không có kết quả. Thư viện của ông Edgar Cayce được chứa trên 10,000 tài liệu về luân hồi. Thư viện này không phải ở bang Alabama mà được đặt tại thành phố Virginia Beach, bang Virginia, Hoa Kỳ.
minhduc said:
Dân Việt kiều hồi xa xứ qua Mỹ thiếu gì người lượm thức ăn từ thùng rác...
Chuyện này tui mới được nghe... lần đầu.
Sửa bởi unkn0wn: 09/03/2012 - 11:55
minhduc
09/03/2012
dear unknown,
Chuyện Internet không ghi tên dịch giả ở xứ Việt bây giờ là bình thường cha lụi... đời loạn nó thế.
Trước đây Nguyễn Hiến Lê cũng có dịch cuốn sách này, bây giờ không thấy...
Ờ... tui lộn cái nhà bảo tàng với cái thư viện... cảm ơn nhe..
Lượm thùng rác ở xứ Mẽo có gì đâu mà mới nghe lần đầu...
Sửa bởi minhduc: 09/03/2012 - 14:09
Chuyện Internet không ghi tên dịch giả ở xứ Việt bây giờ là bình thường cha lụi... đời loạn nó thế.
Trước đây Nguyễn Hiến Lê cũng có dịch cuốn sách này, bây giờ không thấy...
Ờ... tui lộn cái nhà bảo tàng với cái thư viện... cảm ơn nhe..
Lượm thùng rác ở xứ Mẽo có gì đâu mà mới nghe lần đầu...
Sửa bởi minhduc: 09/03/2012 - 14:09
shinichikudo
09/03/2012
Dear all,
Đọc những comment của mọi người Shin cảm thấy mình như ếch ngồi đáy giếng, lần đầu tiên nghe thấy “ông Đạo ngủ” cũng như cuốn “Những bí ẩn cuộc đời”, hic.
@ Minhduc:
Không thể so sánh trường hợp của những bậc tu hành, những người ăn chay với video này được. Vì với họ ăn chay là niềm vui, là sự tự nguyện. Có ai nói ăn chay là khổ đâu? ( trừ những người cố ăn chay để giảm cân!)
Đậu hũ cũng có nhiều kiểu: đậu hũ chiên, đậu hũ xào sả, đậu hũ hấp, đậu hũ sốt cà chua, đậu hũ nấu canh hẹ,…chứ cha lụi. Hay ông ăn chay nhiều quá, mà ngày nào cũng y chang ngày nào nên thấy vậy?
Còn trong video thì khác. Có ai muốn đi nhặt thức ăn thừa thãi (trong thùng rác hôi hám, bẩn thỉu) của người khác đâu? Họ không lựa chọn cuộc sống đó, mà bắt buộc phải như vậy…
Thôi, không nói cái này nữa, đồng ý với những comment của Nob.
Còn vụ mua đất xây chùa, hẹn cha lụi 7,8 năm nữa. Nghe bảo lúc đó tui giàu thì phải. Còn bi giờ, tui đang nghèo rớt mồng tơi đây. Nhưng nếu bây giờ ông xây được chùa rồi, tui sẽ tới ủng hộ, không nhiều thì ít, hehe.
Đọc những comment của mọi người Shin cảm thấy mình như ếch ngồi đáy giếng, lần đầu tiên nghe thấy “ông Đạo ngủ” cũng như cuốn “Những bí ẩn cuộc đời”, hic.
@ Minhduc:
Không thể so sánh trường hợp của những bậc tu hành, những người ăn chay với video này được. Vì với họ ăn chay là niềm vui, là sự tự nguyện. Có ai nói ăn chay là khổ đâu? ( trừ những người cố ăn chay để giảm cân!)
Đậu hũ cũng có nhiều kiểu: đậu hũ chiên, đậu hũ xào sả, đậu hũ hấp, đậu hũ sốt cà chua, đậu hũ nấu canh hẹ,…chứ cha lụi. Hay ông ăn chay nhiều quá, mà ngày nào cũng y chang ngày nào nên thấy vậy?
Còn trong video thì khác. Có ai muốn đi nhặt thức ăn thừa thãi (trong thùng rác hôi hám, bẩn thỉu) của người khác đâu? Họ không lựa chọn cuộc sống đó, mà bắt buộc phải như vậy…
Thôi, không nói cái này nữa, đồng ý với những comment của Nob.
Còn vụ mua đất xây chùa, hẹn cha lụi 7,8 năm nữa. Nghe bảo lúc đó tui giàu thì phải. Còn bi giờ, tui đang nghèo rớt mồng tơi đây. Nhưng nếu bây giờ ông xây được chùa rồi, tui sẽ tới ủng hộ, không nhiều thì ít, hehe.
minhduc
09/03/2012
dear Shin,
Tên cái topic là "Chập chững đường tu" nên tui nói theo ngữ cảnh đó...
Đừng có xen chuyện đời đạo tùm lum cha lụi, dễ hiểu lầm lắm.
Ẹc... còn chuyện không có xiền góp vốn thì hổng sao, mình có thể đi kêu gọi cúng dường xây chùa mờ. Chỉ cần thuyết phục được Bill Gate mở hầu bao là đủ sở hụi rùi...
Sửa bởi minhduc: 09/03/2012 - 21:14
Tên cái topic là "Chập chững đường tu" nên tui nói theo ngữ cảnh đó...
Đừng có xen chuyện đời đạo tùm lum cha lụi, dễ hiểu lầm lắm.
Ẹc... còn chuyện không có xiền góp vốn thì hổng sao, mình có thể đi kêu gọi cúng dường xây chùa mờ. Chỉ cần thuyết phục được Bill Gate mở hầu bao là đủ sở hụi rùi...
Sửa bởi minhduc: 09/03/2012 - 21:14
RainbowWarrior
09/03/2012
Tặng các bạn ảnh Quan Thế Âm Bồ Tát:
Biết được sự nhân từ của Người, quyền năng của Người rồi, và các bạn ngày nào cũng ở bên Người và được Người che chở, mong các bạn hãy tôn trọng Người nhé (thông qua những hành động bảo vệ và tôn trọng môi trường quanh ta chẳng hạn).
Các bạn đọc bài như link đây sẽ thấy k.nào mình có thể thấy đc Khối linh quang chói sáng là các bậc Thánh Nhân hay các Gods
Thiền định sâu là con đường giúp các bạn thấy được các vị Gods, mình nghĩ vậy.
Chúc các bạn thân tâm an lạc
----
Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát
Nam Mô A Di Đà Phật
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật
Sửa bởi hoahoanglan18: 09/03/2012 - 22:56
Biết được sự nhân từ của Người, quyền năng của Người rồi, và các bạn ngày nào cũng ở bên Người và được Người che chở, mong các bạn hãy tôn trọng Người nhé (thông qua những hành động bảo vệ và tôn trọng môi trường quanh ta chẳng hạn).
Các bạn đọc bài như link đây sẽ thấy k.nào mình có thể thấy đc Khối linh quang chói sáng là các bậc Thánh Nhân hay các Gods
Thiền định sâu là con đường giúp các bạn thấy được các vị Gods, mình nghĩ vậy.
Chúc các bạn thân tâm an lạc
----
Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát
Nam Mô A Di Đà Phật
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật
Sửa bởi hoahoanglan18: 09/03/2012 - 22:56
RainbowWarrior
11/03/2012
Chập chững đường tu, xin chia sẻ tâm sự cùng các bạn
http://tuvilyso.org/.../page__st__2805 (bài chia sẻ số #2809)
-------
------
---------
"As you can see, understanding what is going on with your own karmic energies and also learning how to break those negative cycles that affect your life can contribute to find inner peace, with all the benefits that comes with it: better outlook of life, health improvement of your mind and body and also relating better to other people's life paths, giving you more empathy"
http://tuvilyso.org/.../page__st__2805 (bài chia sẻ số #2809)
-------
------
---------
"As you can see, understanding what is going on with your own karmic energies and also learning how to break those negative cycles that affect your life can contribute to find inner peace, with all the benefits that comes with it: better outlook of life, health improvement of your mind and body and also relating better to other people's life paths, giving you more empathy"
minhduc
11/03/2012
minhduc, on 07/03/2012 - 10:38, said:
NẾu đọc kinh chú mà muốn linh nghiệm đầy đủ thì nên đọc tiếng Phạn, không nên phiên âm dịch ra tiếng Hoa thường đọc không còn giống với nguyên thủy chưa kể nhiều đoạn chú còn bị vua mấy đời trước cắt bớt để giảm linh nghiệm. Vì tiếng Phạn còn gọi là Phạm Âm...
Vì dụ bạn nghe thử bài kinh Phật Đỉnh Đa-Ra-Ni này sẽ thấy hiệu quả rất khác (đặc biệt với những người tu Mật) khi so với các bài kinh đọc tiếng VIệt hoặc Hoa ngữ... sorry để tui chỉnh lại rồi up lên, youtube nó không cho upload audio nên phải convert sang video... híc
Vì dụ bạn nghe thử bài kinh Phật Đỉnh Đa-Ra-Ni này sẽ thấy hiệu quả rất khác (đặc biệt với những người tu Mật) khi so với các bài kinh đọc tiếng VIệt hoặc Hoa ngữ... sorry để tui chỉnh lại rồi up lên, youtube nó không cho upload audio nên phải convert sang video... híc
Sau khi cày cục cuối cùng chỉ upload được 1/4 bài (lý do youtube không cho upload file dài, bản đầy đủ tới hơn 40 phút).
Các bạn nghe thử: