Vậy em rảo bước đi đây
Nhường anh ở Mộng, vờn mây với trời
Lần sau anh chớ gọi mời
Đồng em xin khiếu, không chơi nữa hà
Gửi vào 29/06/2012 - 12:42
Vậy em rảo bước đi đây
Nhường anh ở Mộng, vờn mây với trời
Lần sau anh chớ gọi mời
Đồng em xin khiếu, không chơi nữa hà
Thanked by 2 Members:
|
|
Gửi vào 29/06/2012 - 12:46
icecream, on 29/06/2012 - 12:30, said:
Mộng mà cũng thực là xanh
Trưa nay trời nắng, tiếng cành rơi khô
Lá kia hoa điểm hương tô
Vì ngây ngất nhớ, nên vô Mộng à?
Làm thơ để chỉ mua vui
Anh không tán tỉnh cho vui đâu mà
Kem ơi đừng nghĩ thế nha
Anh đây nghiêm chỉnh thật thà đó em
Sửa bởi TuTuong: 29/06/2012 - 12:47
Thanked by 2 Members:
|
|
Gửi vào 29/06/2012 - 12:53
TuTuong, on 29/06/2012 - 12:37, said:
Quán thơ có chị Kít xì
Vui như trẩy hội như khi được mùa
Thơ em dỡ quá chào thua
Có chăng thơ chị là vua quán này
icecream, on 29/06/2012 - 12:42, said:
Vậy em rảo bước đi đây
Nhường anh ở Mộng, vờn mây với trời
Lần sau anh chớ gọi mời
Đồng em xin khiếu, không chơi nữa hà
Sửa bởi icecream: 29/06/2012 - 12:53
Thanked by 2 Members:
|
|
Gửi vào 29/06/2012 - 12:58
Phong Sương công tử đâu rồi
Vào đây thi phú với tôi đi nào
Lâu nay công tử nơi nao ?
Mà sao chẳng thấy ghé vào làm thơ
Thanked by 2 Members:
|
|
Gửi vào 29/06/2012 - 13:04
Hồ trong hồ đục nửa trời
Tọa trên đỉnh tháp có đôi chữ vờ
Rối ngang quấn dọc lu mờ
Ra ra vào chốn đợi chờ hư không !
Thanked by 2 Members:
|
|
Gửi vào 29/06/2012 - 13:09
Chẳng ai thơ phú với mình
Thôi thì đi ngủ với tình mộng mơ
Từ nay chẳng muốn làm thơ
Vì ta đã có em Mơ yêu rồi
Thanked by 2 Members:
|
|
Gửi vào 29/06/2012 - 14:26
Thanked by 5 Members:
|
|
Gửi vào 29/06/2012 - 17:13
Thanked by 2 Members:
|
|
Gửi vào 30/06/2012 - 10:07
Sửa bởi TuTuong: 30/06/2012 - 10:14
Thanked by 4 Members:
|
|
Gửi vào 30/06/2012 - 12:58
Thanked by 2 Members:
|
|
Gửi vào 30/06/2012 - 18:29
Thanked by 3 Members:
|
|
Gửi vào 30/06/2012 - 21:58
Đại nội Huế
Thanked by 2 Members:
|
|
Gửi vào 30/06/2012 - 22:46
Thanked by 1 Member:
|
|
Gửi vào 30/06/2012 - 23:11
Vần thơ ác quỷ múa may
Vui chơi là chính qua ngày lê thê
Thơ tui câu chữ ngô nghê
Viết từ cảm xúc đam mê cuộc đời
Thanked by 2 Members:
|
|
Gửi vào 01/07/2012 - 09:28
Thanked by 1 Member:
|
|
Chủ Đề | Name | Viết bởi | Thống kê | Bài Cuối | |
---|---|---|---|---|---|
![]() vì sao nói cuộc đời là giấc mộng |
Khoa Học Huyền Bí | Elohim |
|
![]() |
|
![]() Thiên Đạo Mộng Huyễn![]() |
Linh Tinh | T0ny99 |
|
![]()
|
|
![]() Pinned Kinh Dịch - Mong Được Các Quý Anh Chị Tiền Bối Đi Trước Giải Đáp Giúp Ạ ? |
Kinh Dịch - Bốc Dịch - Lục Hào | HUYNHVU |
|
![]() |
0 Hội viên, 4 khách, 0 Hội viên ẩn