←  Vườn Thơ

Tử Vi Lý Số :: Diễn đàn học thuật của người Việt

»

Mộng

nero's Photo nero 27/06/2012

 unkn0wn, on 27/06/2012 - 17:59, said:

Có cuốn An Tử Vi Quốc Ngữ Ca mà bằng Hán Nôm.

Ma trận

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Em nghĩ vài năm nữa e mới đọc hiểu được hoàn toàn.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Sửa bởi PhongSuong: 27/06/2012 - 18:05
Trích dẫn

unkn0wn's Photo unkn0wn 27/06/2012

 PhongSuong, on 27/06/2012 - 18:04, said:

Ma trận

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Em nghĩ vài năm nữa e mới đọc hiểu được hoàn toàn.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Yeah, đã search mà không tìm ra bản dịch.
Trích dẫn

nero's Photo nero 27/06/2012

Kho sách này đồ sộ quá, nhiều bản sách quý.
Đời Diêu Tần, Ngài Tam Tạng Pháp Sư Cưu Ma La Thập phụng chiếu dịch bản Diệu pháp liên hoa

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Sửa bởi PhongSuong: 27/06/2012 - 18:12
Trích dẫn

unkn0wn's Photo unkn0wn 27/06/2012

 PhongSuong, on 27/06/2012 - 18:09, said:

Kho sách này đồ sộ quá, nhiều bản sách quý.

Yep, không có link từ trang chính. Bộ Hải Thượng Lãn Ông cũng không đầy đủ. Trước kia có đọc một quyển sách, trong đó có nói bên Nhật xem Hải Thượng Lãn Ông là thần y và họ có đầy đủ sách của Hải Thượng Lãn Ông, HTLÔ còn có tên tiếng Nhật.
Trích dẫn

unkn0wn's Photo unkn0wn 27/06/2012

Sách quý của mình thì chỉ có bên Trung Quốc và Đài Loan nắm giữ, mình không giữ được bao nhiêu.
Trích dẫn

badboy's Photo badboy 27/06/2012

Đồng sàng dị mộng


(Tình cô liêu version 3.0)



Bàn tay một cõi ru tình
Sương rơi buốt giá cuộc tình cô liêu
Rừng phong lá đổ muôn chiều
Con nai ngơ ngác khóc chiều thu sang
Bến xưa người mới trông sang
Dáng ai ngồi đó như nàng Tây Thi
Nét buồn rũ rượi trên mi
Tiếc thương tình cũ ra đi năm nào
Trăng vàng giờ đã lên cao
Bến xưa người mới lao xao gọi nàng
Giờ đây người mới có nàng
Đi bên người mới lòng nàng dửng dưng
Tình buồn muốn kể không ngừng
Nghe xong nước mắt rưng rưng tuôn trào...



P/s: Mong bạn đọc góp ý bài thơ này để TuTuong làm hay hơn.
Sửa bởi TuTuong: 27/06/2012 - 18:35
Trích dẫn

nero's Photo nero 27/06/2012

 unkn0wn, on 27/06/2012 - 18:14, said:

Yep, không có link từ trang chính. Bộ Hải Thượng Lãn Ông cũng không đầy đủ. Trước kia có đọc một quyển sách, trong đó có nói bên Nhật xem Hải Thượng Lãn Ông là thần y và họ có đầy đủ sách của Hải Thượng Lãn Ông, HTLÔ còn có tên tiếng Nhật.
Vâng em cũng được biết bộ Hải thượng Y tông tâm lĩnh của cụ bên Nhật còn đủ 32 tập trong khi ở Vn chỉ còn 25 tập.
Trích dẫn

nero's Photo nero 27/06/2012

 TuTuong, on 27/06/2012 - 18:19, said:


P/s: Mong bạn đọc góp ý bài thơ này để TuTuong làm hay hơn.

Bài thơ hay nhưng e nghĩ không nên dùng từ "cưng" vì nó làm mất mạch thơ cổ điển ở trên.
- Chút ý kiến thiển cận của e mùa rìu qua mắt thợ mong niệm tình tha thứ ^^
Sửa bởi PhongSuong: 27/06/2012 - 18:27
Trích dẫn

badboy's Photo badboy 27/06/2012

 PhongSuong, on 27/06/2012 - 18:27, said:

Bài thơ hay nhưng e nghĩ không nên dùng từ "cưng" vì nó làm mất mạch thơ cổ điển ở trên.
- Chút ý kiến thiển cận của e mùa rìu qua mắt thợ mong niệm tình tha thứ ^^

Theo lãng nên dùng từ nào thay "cưng". Vì thay từ khác, 2 câu cuối sẽ mất vần, lạc nhịp so với cấu trúc bài thơ.
Trích dẫn

unkn0wn's Photo unkn0wn 27/06/2012

 TuTuong, on 27/06/2012 - 18:19, said:

P/s: Mong bạn đọc góp ý bài thơ này để TuTuong làm hay hơn.

TuTuong để ý chữ 6/8 hay bị trùng lập. Ví dụ như câu 2, chữ số 6 lại "tình" như câu đầu. Thay vì "mình" thì sẽ khác.
Trích dẫn

badboy's Photo badboy 27/06/2012

Phong sương: Đã thay "cưng" bằng "ngừng". Thấy thế nào ?
Trích dẫn

nero's Photo nero 27/06/2012

 TuTuong, on 27/06/2012 - 18:37, said:

Phong sương: Đã thay "cưng" bằng "ngừng". Thấy thế nào ?
Thay một chữ thôi có thể làm đổi ý cả một hoặc nhiều câu thơ, ở đây câu thơ có nghĩa mới cũng rất hay và nổi bật câu kết lên. Hay lắm ạ ^^
Trích dẫn

badboy's Photo badboy 27/06/2012

 PhongSuong, on 27/06/2012 - 19:09, said:

Thay một chữ thôi có thể làm đổi ý cả một hoặc nhiều câu thơ, ở đây câu thơ có nghĩa mới cũng rất hay và nổi bật câu kết lên. Hay lắm ạ ^^
Cảm ơn Lãng rất nhiều.

P/s: Hôm nay chưa làm thơ à ?

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Trích dẫn

nero's Photo nero 27/06/2012

 TuTuong, on 27/06/2012 - 19:15, said:

Cảm ơn Lãng rất nhiều.

P/s: Hôm nay chưa làm thơ à ?

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Dạ hôm nay tinh thần mỏi mệt, nóng trong người nên không múa bút tập tành được ^^

Em chuẩn bị quy ẩn bế quan. Mọi người ở lại vui hén

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Sửa bởi PhongSuong: 27/06/2012 - 19:44
Trích dẫn

badboy's Photo badboy 28/06/2012

Nhớ mẹ


Đêm qua giấc ngủ không yên
Cồn cào nổi nhớ mẹ hiền thân thương
Một thân dãi nắng dầm sương
Nuôi con khôn lớn con thương vô ngần
Nhớ lời mẹ dạy ân cần
Học hành thì phải chuyên cần không ngơi
Con thì bỏ học ham chơi
Đường đời tăm tối chơi vơi khốn cùng


Sửa bởi TuTuong: 28/06/2012 - 09:03
Trích dẫn