Mộng
voiva
09/06/2012
Tử Phủ Vũ Tướng
09/06/2012
cụ ko muỗn xem nữa ? ok
chính cụ đang nhìn nổi
cụ đừng giảng giải em dài dòng lại
khi ko có lòng tin em luận cho cụ thành vô duyên
let it be
Sửa bởi Tử Phủ Vũ Tướng: 09/06/2012 - 05:34
chính cụ đang nhìn nổi
cụ đừng giảng giải em dài dòng lại
khi ko có lòng tin em luận cho cụ thành vô duyên
let it be
Sửa bởi Tử Phủ Vũ Tướng: 09/06/2012 - 05:34
voiva
09/06/2012
Tử Phủ Vũ Tướng, on 09/06/2012 - 05:27, said:
cụ ko muỗn xem nữa ? ok
Không hiểu cũng tốt nhưng xin đừng hiểu sai. Ý em là nếu không hiểu thì thôi coi như quên đi cho đỡ nặng đầu.
Hi vọng cụ hiểu đúng, nói thật mong cụ đừng giận là cụ hay hiểu đa nghĩa nên đôi lúc nhầm nghiêm trọng.
Kịp đọc cái của cụ viết, trả lời luôn ở đây: cụ lại hiểu sai nghiêm trọng ý của em 1 lần nữa rồi, thôi vạn sự tùy tâm.
Sửa bởi voiva: 09/06/2012 - 05:46
buikhoai
09/06/2012
voiva, on 09/06/2012 - 05:22, said:
tôi cũng thích Côn Luân bởi nó có kiến thức nhiều hơn về mặt thiên văn và trận pháp, (tôi thích thiên văn và kỳ pháp) nên tôi cho nó tuyệt vời. ngoài ra tôi cũng thích cái tình yêu của Ngọc Linh, rồi Oanh Oanh.
Vượt qua chính mình luôn là điều khó khăn, giống như đứng trước 1 ngọn núi lớn càng lên cao càng dốc. cái bóng của chính ta đôi khi khỏa lấp bản thân ta.
Vượt qua chính mình luôn là điều khó khăn, giống như đứng trước 1 ngọn núi lớn càng lên cao càng dốc. cái bóng của chính ta đôi khi khỏa lấp bản thân ta.
Sửa bởi buiram: 09/06/2012 - 05:40
kissintherain
09/06/2012
binh.nguyen, on 08/06/2012 - 22:11, said:
Một canh rưỡi nữa mới đến giờ G.
Và vĩnh viễn ngủ yên trong Mộng, với tiếng ru ầu ơ của Công Tôn Vạ Vỗi tiên sinh. Ngày mai, Bảy Chém sẽ tiếp tục mở sổ mơ ra luận. Chúc bé ngủ ngon.
...
Và vĩnh viễn ngủ yên trong Mộng, với tiếng ru ầu ơ của Công Tôn Vạ Vỗi tiên sinh. Ngày mai, Bảy Chém sẽ tiếp tục mở sổ mơ ra luận. Chúc bé ngủ ngon.
...
Ở đâu cũng có những xó rất tối cụ ạ - ngay cả trong vườn mộng hay vườn địa đàng.
Tuần trước, trong phòng trẻ sơ sinh NICU, bồng một con bé sinh thiếu tháng - vưà sinh ra nặng một kg thôi, đã nghiện heroine. Mẹ là dân nghiện, lại HIV +.
Tầng dưới, phòng cấp cứu emergency, một anh cu người VN chín giờ đêm đi mua sữa cho con bị lạc đạn vào óc, nằm chờ chết bỏ lại vợ con nheo nhóc.
Hôm nay, một cụ già đến lấy thuốc - khóc và tâm sự về đứa con tật nguyền - ko biết ai chăm cho nó lúc cụ không còn sức khoẻ.
So với những khổ đau của vạn người khác, cái lo âu và nỗi đau của mình quá nhỏ nhoi.
Thế nên em ít buồn lắm cụ ạ -- mỗi ngày đều cảm ơn thượng đế đã cho mình một cơ hội rời khỏi chốn ấy, nếu không, biết đâu mình cũng đang nằm ngửa đâu đó trong một xó rất tối.
Cảm ơn bài viết của cụ và chúc cụ một ngày vui.
Quên, chúc mừng cụ ăn bóng, cụ là đại gia rồi hỉ ..
Tử Phủ Vũ Tướng
09/06/2012
cụ quá nông nổi khi kết luận vậy
em ko có n việc thời điểm này time nào cm
ko có cả tool
em chỉ nói quan điểm nhân tình thế thái
cụ đang nhìn nổi
stop
ko xem nữa
Gấu cũng khuyên ko nên xem ko dấn
sâu tv
Satu cư xử ko xứng đáng
cụ sửa bài rồi à
Sửa bởi Tử Phủ Vũ Tướng: 09/06/2012 - 06:15
em ko có n việc thời điểm này time nào cm
ko có cả tool
em chỉ nói quan điểm nhân tình thế thái
cụ đang nhìn nổi
stop
ko xem nữa
Gấu cũng khuyên ko nên xem ko dấn
sâu tv
Satu cư xử ko xứng đáng
cụ sửa bài rồi à
Sửa bởi Tử Phủ Vũ Tướng: 09/06/2012 - 06:15
voiva
09/06/2012
@BR: Cụ có để ý PC lồng ít nhiều cả âm nhạc, hội họa và y dược vào Côn Luân không? Hình như còn cả phân tích tâm lý nữa nhỉ.
Có nhớ đoạn Văn Tĩnh bàn về bức họa của Cuồng Nho không? tôi thích đoạn đấy. Rồi Cửu Như phóng khoáng nhỉ...
Ở đời liệu có ai hào khí như Lương Tiêu và Cốc Chẩn không nhỉ? Cầm nên dễ, buông xuống dễ, giúp đời giúp người trả nợ nhân gian, rồi chỉ còn cái ta ngao du sơn thủy. Thủy Hử hình như có Yến Thanh cũng vậy nhỉ xét trên nghĩa nội hàm nhỏ.
Khi tiến khí thế bức nhân, lui khiêm cung lễ độ. Đời có ai được thế không???
@cụ Ây: đúng ra không nói nữa vì cụ bảo stop nhưng thấy cụ nói thêm nên đành thêm câu cuối.
XÓA, HI VỌNG CỤ ẤY ĐÃ KỊP ĐỌC.
Sửa bởi voiva: 09/06/2012 - 06:08
Có nhớ đoạn Văn Tĩnh bàn về bức họa của Cuồng Nho không? tôi thích đoạn đấy. Rồi Cửu Như phóng khoáng nhỉ...
Ở đời liệu có ai hào khí như Lương Tiêu và Cốc Chẩn không nhỉ? Cầm nên dễ, buông xuống dễ, giúp đời giúp người trả nợ nhân gian, rồi chỉ còn cái ta ngao du sơn thủy. Thủy Hử hình như có Yến Thanh cũng vậy nhỉ xét trên nghĩa nội hàm nhỏ.
Khi tiến khí thế bức nhân, lui khiêm cung lễ độ. Đời có ai được thế không???
@cụ Ây: đúng ra không nói nữa vì cụ bảo stop nhưng thấy cụ nói thêm nên đành thêm câu cuối.
XÓA, HI VỌNG CỤ ẤY ĐÃ KỊP ĐỌC.
Sửa bởi voiva: 09/06/2012 - 06:08
buikhoai
09/06/2012
Tôi cũng thích PC ở chỗ viết kiếm hiệp rất hiệp nhưng vẫn nói được trách nhiệm của mỗi người với xã hội.
Tử Phủ Vũ Tướng
09/06/2012
em ko có động tới K sp cụ
chỉ nói quan điểm sau khi đọc n bài K viết gần đây về ty hnhan (du mục quan ngoại xa rút củi...)
cụ tự suy diễn
Sửa bởi Tử Phủ Vũ Tướng: 09/06/2012 - 06:14
chỉ nói quan điểm sau khi đọc n bài K viết gần đây về ty hnhan (du mục quan ngoại xa rút củi...)
cụ tự suy diễn
Sửa bởi Tử Phủ Vũ Tướng: 09/06/2012 - 06:14
buikhoai
09/06/2012
À mà em like cái post trên kia của voiva là chỉ like cái chuyện bàn về kiếm hipe65 thôi nhé. Chuyện cụ voiva và TPVT tranh luận em hem like .
voiva
09/06/2012
buiram, on 09/06/2012 - 06:05, said:
Tôi cũng thích PC ở chỗ viết kiếm hiệp rất hiệp nhưng vẫn nói được trách nhiệm của mỗi người với xã hội.
Thực ra trách nhiệm với xã hội thì nhiều tác giả đều có viết nhưng ý mình là cái tư duy xuyên suốt của tác phẩm, những tính cách của nhân vật mà PC lồng vào, cách xử lý vấn đề, rồi lượng kiến thức đưa vào quá đồ sộ. Phải hiểu sâu sắc âm nhạc, hội họa, toán học cổ xưa, thiên văn trận pháp mới nói được thế.
Cách quan sát cũng rất tinh tế, cái này bên Đại Đường Song Long cũng có 1 đoạn khi Khấu Trọng dùng bộ binh tập kích quan sát hướng bụi bay, hướng gió...
Nếu con người không được như thế mà viết về tính cách như thế thì sự dối trá quả thật cũng bậc thầy, cũng đang khâm phục. Nhưng hi vọng văn là người và Phượng Ca là con người có tính cách và suy nghĩ như cách anh ta nhìn đời và mô tả qua những đứa con tinh thần của anh ta.
@@@ BR: cụ hơi nhát quá rồi , đùa thoy. Ai hiểu ta là tri kỷ, vì 1 cái nhỏ nhoi cũng trách móc ta thì
@ Cụ Ấy: Có lẽ nên dừng lại, chúng ta càng nói càng Mộng.
Vậy là em đã hiểu sai ý cụ, rất xin lỗi cụ. Đúng là đế đèn bao giờ cũng tối.
Sửa bởi voiva: 09/06/2012 - 06:22
buikhoai
09/06/2012
voiva, on 09/06/2012 - 06:17, said:
@@@ BR: cụ hơi nhát quá rồi , đùa thoy. Ai hiểu ta là tri kỷ, vì 1 cái nhỏ nhoi cũng trách móc ta thì
@ Cụ Ấy: Có lẽ nên dừng lại, chúng ta càng nói càng Mộng.
Vậy là em đã hiểu sai ý cụ, rất xin lỗi cụ. Đúng là đế đèn bao giờ cũng tối.
@ Cụ Ấy: Có lẽ nên dừng lại, chúng ta càng nói càng Mộng.
Vậy là em đã hiểu sai ý cụ, rất xin lỗi cụ. Đúng là đế đèn bao giờ cũng tối.
Sửa bởi buiram: 09/06/2012 - 06:48
Libra
09/06/2012
Người ta ra lúc 17h, mình ngồi làm việc đam mê đến khi nhân viên quét dọn vào mới biết là 20h rồi. Có nhiều thứ mình không biết quá. Bể học vô bờ
kissintherain
09/06/2012
binh.nguyen
09/06/2012
kissintherain, on 09/06/2012 - 05:43, said:
So với những khổ đau của vạn người khác, cái lo âu và nỗi đau của mình quá nhỏ nhoi.
Ngày hôm qua bản phủ u sầu mà nói với hồng nhan tri kỷ Đào Đào rằng có một khoảng cách khó có thể lấp đầy trong suy tư của hai thế hệ. Đào Đào vừa bị giun xanh đòi xét lại tư cách nên cũng buồn bã gật đầu thưa vâng, bao đại nhân nói chuẩn không cần chỉnh.
Em à, đã gọi tên là nỗi đau, thì không có nỗi đau nào nhỏ bé hơn nỗi đau nào.
Mà thôi, sáng nay tỉnh giấc không có tin vui nào bằng tin vui ăn bóng. Khách xương hao đã tái ngộ Lộc tồn. Hẹn gặp lại em trong trận chung kết của mùa.
100 đồng đủ để Triển hộ vệ đi gặp Lý hoa khôi. Còn bao nhiêu đem táng rung với góc, bởi 2 thằng Hà Lan với ĐM có biết đá bóng đâu mà hỏi tài hay xỉu.
Công Tôn Vạ Vỗi tiên sinh sắp đầu tư trồng sắn ở Côn Lôn với Dâm bụt đại sư, chắc là không cần vốn.
Chào em.


