Jump to content

Advertisements




Mộng


2707 replies to this topic

#1771 kissintherain

    Ly viên

  • Hội Viên mới
  • PipPipPipPipPip
  • 3147 Bài viết:
  • 15011 thanks

Gửi vào 08/06/2012 - 11:12

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn




SONETO 2. pablo neruda

Em ơi biết mấy dặm đường
Mới cho ta đến cái hôn bây giờ
Biết bao lẻ chiếc bơ vơ
Mới cho ta được bây giờ bên nhau
Giữa mưa rong ruổi con tàu
Taltal* xuân vẫn còn lâu chưa về

Em ơi đôi lứa dựa kề
Áo xiêm gốc rễ chẳng hề cách xa
Kết liền cho buổi thu qua
Cho xanh nước ngọc thịt da kết kiền
Tâm tình gắn chặt đôi bên
Kỳ cho đến lúc chỉ mình với ta

Cho dù muôn nỗi cách xa
Qua bao đất nước vài ba chuyến tàu
Dù cho phải lắm công phu
Bằng như số đá dòng sâu cuốn vào

Chúng mình chỉ biết yêu nhau
Lẫn trong muôn triệu đồng bào gái trai
Lẫn trong lòng đất rộng dài
Đã cho cẩm chướng đâm chồi nở hoa


dịch : đào xuân quý
*Taltal: tên một thành phố ở Antofagasta, Chile

Sửa bởi kissintherain: 08/06/2012 - 11:19


Thanked by 3 Members:

#1772 Vị Tế

    Hội viên

  • Hội Viên mới
  • PipPip
  • 627 Bài viết:
  • 3049 thanks

Gửi vào 08/06/2012 - 11:58

 kissintherain, on 07/06/2012 - 23:11, said:


Đảo luyện tử. lý dục

Đường thuỷ sơ trừng tự ngọc dung,
Sở tư hoàn tại biệt ly trung.
Thuỳ tri cửu nguyệt sơ tam dạ,
Lộ tự trân châu nguyệt tự cung.
Thâm viện tĩnh,
Tiểu đình không,
Đoạn tục hàn châm đoạn tục phong.
Vô nại dạ trường nhân bất mị,
Sổ thanh hoà nguyệt đáo liêm lung.


Như ngọc mặt hồ trong vắt trong
Vẫn còn xa cách vẫn nhớ mong
Mồng ba tháng chín đêm hôm ấy
Sương tựa trân châu, trăng liềm cong
Vắng tanh sân trước
Tĩnh lặng buồng trong
Nhịp chày nhịp gió thoảng bên song
Canh thâu đằng đẵng người thao thức
Đếm ánh trăng non rớt xuống phòng.

Dịch như trên để giữ lấy nét đẹp cổ của thi và họa (bố cục câu dài-câu ngắn, bậc thang) của thể thơ Tống Từ, Sở Từ. Tuy nhiên, nét đẹp nhất của thể thơ này lại nằm ở chỗ chứa nhạc điệu, đặc trưng cho dân ca, nhạc đồng quê. Đẹp đến mức giới trí sĩ như Khuất Nguyên, Bạch Cư Dị,... giới thượng lưu như vua quan thời Đường đều hết thảy mê mẩn. Do đó mà theo tui, để dịch thơ cho trọn vẹn sang tiếng Việt, thời phải dùng thể Lục Bát vì đây là thể thơ mang nhạc điệu dân ca nổi bật nhất của người Việt ta.

Mặt hồ như ngọc như gương
Vẫn trong ly biệt nhớ thương dạt dào
Mồng ba tháng chín đêm nao
Trăng liềm, sương giọt khác nào trân châu
Vắng tanh sân trước buồng sau
Tiếng chày tiếng gió theo nhau nhịp nhàng
Canh dài thao thức miên man
Đếm trăng lấp ló bên màn đung đưa.

Thanked by 8 Members:

#1773 icecream

    Tốn viên

  • Hội Viên mới
  • PipPipPipPipPipPipPip
  • 5300 Bài viết:
  • 24776 thanks

Gửi vào 08/06/2012 - 12:16

Hay quá

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Thanked by 5 Members:

#1774 Vị Tế

    Hội viên

  • Hội Viên mới
  • PipPip
  • 627 Bài viết:
  • 3049 thanks

Gửi vào 08/06/2012 - 14:10

 kissintherain, on 08/06/2012 - 00:01, said:

hic ...ý nghĩa thì đại khái : đêm , một mình nơi gác vắng, nghe tiếng gió lay, nhìn trăng, nhớ người xa.

tình yêu xa cách / long distance thời xưa thì cũng chỉ có chừng đó thôi .. hơ hơ...
ngày nay nhớ nhau có thể lên Skype hay chat tâm tình ngay lập tức.

Cảm ơn thương đế đã phát minh ra INTERNET .. và vì thế, đã tiêu diệt luôn tất cả thơ ca về trường tương tư, thôi tâm can.

Đôi lúc mình tự cấm mình không liên lạc người đó, chỉ để tìm cái cảm giác của chờ mong, lưu luyến, xôn xao, hồi hộp.
Cũng tương tự như khi lửa quá lớn thì nên rút củi -- không thì tự mình huỷ diệt mình mất.

Xưa xửa xừa xưa... iu nhau người ta gởi thông điệp cho nhau bằng Tương Tư (tương đồng một mối tâm tình).
Tây Tạng huyền bí có phương thức gởi thông điệp bằng sự tập trung của trường tư tưởng.
Gần xưa, trẻ nít gởi thông điệp cho nhau bằng sợi chỉ nối vào hai cái ống bơ.
Gần nay, xài điện thoại có dây
Nay, xài điện thoại không dây & in tẹc nét không dây
Sau này, xài thiết bị đọc ý nghĩ rồi gởi thông điệp cho nhau, không phải bấm bấm gõ gõ nữa.
Sau sảu sàu sau... sẽ tìm ra phương thức gởi thông điệp cho nhau chỉ bằng ý nghĩ, tư tưởng mà không cần thiết bị trung gian.

Xưa xửa xừa xưa = sau sảu sàu sau

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Đi 1 vòng rồi lại về cái điểm xuất phát, nên ông Trịnh nói "đi đâu loanh quanh cho đời mỏi mệt..."

Âu cũng là cái quy luật của tự nhiên, thành - trụ - hoại - không, sinh - vượng - tử - tuyệt.

Có 1 bài Từ (không nhớ tác giả) tả mối tương tư ở hai đầu nỗi nhớ:

Quân tại Tương giang đầu
Thiếp tại Tương giang vĩ
Tương tư bất tương kiến
Đồng ẩm Tương giang thủy.

Ở Nam bộ cũng có sự tương đồng:

Anh ở đầu sông em cuối sông
Uống chung dòng nước Vàm cỏ Đông.

Năm 79, (lúc chiến tranh biên giới Việt-Trung) ông Dương Soái có làm bài thơ "Gửi em ở cuối sông Hồng":

Anh ở Lào Cai
Nơi con sông Hồng chảy vào đất Việt
Tháng Hai, mùa này con nước
Lắng phù sa in bóng đôi bờ

Biết em năm ngóng, tháng chờ
Cứ chiều chiều ra sông gánh nước
Nên ngày ngày cùng bạn bè lên chốt
Anh lại xuống sông Hồng cho thoả nỗi em mong

Đài báo gió mùa, em thương ở đầu sông
Đỉnh đồi cao chiến hào anh gặp rét
Biết mùa màng đồng quê chưa cấy hết
Tay em ngập dưới bùn, lúa có thẳng hàng không?

Giá chúng mình còn cái thuở dung dăng
Anh thả lá thuyền xuôi về dưới ấy
Em ra sông chắc em sẽ thấy
Chỉ nỗi nhớ chúng mình đủ ấm mọi mùa đông

...

Thanked by 8 Members:

#1775 4ever

    Kiền viên

  • Hội Viên mới
  • PipPipPip
  • 1304 Bài viết:
  • 7275 thanks

Gửi vào 08/06/2012 - 17:07

Bác Vị Tế quả là một người thật thi vị!!!!

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Thanked by 4 Members:

#1776 BnG

    Kiền viên

  • Hội Viên mới
  • PipPipPip
  • 1823 Bài viết:
  • 11862 thanks
  • LocationRolighed

Gửi vào 08/06/2012 - 17:32

Anh Vị Tế dịch thơ đến mức hoàn bích. Bây giờ tôi mới thấu hiểu nỗi khổ của ông Lý Bạch nơi lầu Hoàng Hạc

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Thanked by 5 Members:

#1777 saturday

    Hội viên

  • Hội Viên mới
  • PipPip
  • 674 Bài viết:
  • 3665 thanks

Gửi vào 08/06/2012 - 18:29

 voiva, on 08/06/2012 - 01:49, said:

Mình không phải người tốt, chỉ cố gắng post bài "tốt" và thi thoảng đa cảm 1 tý.

"post một câu chuyện sưu tầm trên mạng. Dù có thật hay không thì cũng để ta đáng suy ngẫm…
Trong phòng xử án, chủ tọa trầm ngâm suy nghĩ trước những cáo buộc của các công tố viên với một cụ bà vì tội ăn cắp. Bà bị buộc phải bồi thường 1 triệu rupiah. Lời bào chữa của bà là phải đi ăn cắp vì gia đình bà rất nghèo, đứa con trai bị bệnh, đứa cháu suy dinh dưỡng vì đói.

Nhưng ông chủ quản lý khu vườn sắn nói, bà ta cần phải bị xử tội nghiêm minh như những người khác.

Thẩm phán thở dài và nói: “Xin lỗi, thưa bà...-Ông ngưng giây lát, nhìn ngắm bà cụ đói khổ- Nhưng pháp luật là pháp luật, tôi là người đại diện của pháp luật nên phải xử nghiêm minh. Nay tôi tuyên phạt bà bồi thường 1 triệu rupiah cho chủ vườn sắn. Nếu bà không có tiền bồi thường, bà buộc phải ngồi tù 2, 5 năm”.

Bà cụ run rẩy, rướm nước mắt. Nếu bà đi tù thì con cháu ở nhà ai chăm lo?

Thế rồi ông thẩm phán nói tiếp: “Nhưng tôi cũng là người đại diện của công lý. Tôi tuyên bố phạt tất cả những công dân nào có mặt trong phiên toàn này 50.000 rupiah vì sống trong một thành phố văn minh, giàu có này mà lại để cho một cụ bà ăn cắp vì cháu mình bị đói và bệnh tật”. Nói xong ông cởi mũ của mình ra và đưa cho cô thư ký: “Cô hãy cầm mũ này đi khắp phòng và thu tiền đưa cho bị cáo”.

Cuối cùng, bà cụ nhận được 3,5 triệu rupiah tiền quyên góp, trong đó có cả 50.000 rupiah của các công tố buộc tội bà. Một số nhà hảo tâm khác còn trả giúp 1 triệu rupiah tiền bồi thường. Bà lão run run vì vui sướng. Thẩm phán gõ búa kết thúc phiên toà trong hạnh phúc của tất cả mọi người.

Đây là một phiên tòa xử nghiêm minh và cảm động nhất mà tôi được biết. Vì tất cả chúng ta đều phải chịu trách nhiệm với cuộc sống xung quanh chúng ta. Vị thẩm phán đã không chỉ dùng luật pháp mà còn dùng cả trái tim để phán xét."


Tiếp nối mạch suy nghĩ

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Chuyện chưa hết, chiều hôm đó bà cụ đem toàn bộ số tiền đến quán lô đề Bảy Chém chơi kiểu all in vào con 87 vì năm nay bà 87 tuổi. 19h tiếng rao kết quả rợp phố, lô nổ 86 bốn nháy còn 87 tắt đèn. Nước mắt bà cụ nhạt nhòa trong ánh đèn đường.
Tin lộ ra, mọi người rất phẫn nộ báo cáo sự tình lên sếp của chủ tọa voiva là chủ đứng Bình Tĩnh. Anh Bình Tĩnh nhảy chồm chồm lập phiên xử mới. Trước tiên yêu cầu chủ quán Bảy Chém trả lại toàn bộ số tiền cho người quyên góp. Bố trí cho bà cụ một công việc ở vườn sắn trong 2 năm rưỡi không có bảo hiểm lao động vì tội ăn trộm, cách chức chủ tọa voiva về vườn sắn làm cùng bà cụ vì áp dụng luật của Robin Hút ngoài khu vực rừng đồi và cao nguyên.
Mãn hạn thi hành án bà cụ và voiva nên duyên tuy muộn nhưng nồng cháy. Hai người mở riêng vườn khoai tây kiếm sống, khoai hai người trồng ra rất giống sắn nên kiếm bộn tiền. Khi gặp lại anh Bình Tĩnh hai người cảm ơn rối rít về bài học lao động đã trải qua: Muốn có của cải vật chất thì phải lao động sản xuất, không than vãn và làm phiền người khác dưới mọi hình thức. Nghe đâu sau này bà cụ còn khuyên Robin Hút về sản xuất không đi cướp lung tung nữa, tổng tài sản xã hội không tăng mà trẻ em lại bắt chước anh Robin chứ không chịu học hành lao động gì cả về già lại đi ăn trộm sắn. Hãng thuốc lá Robin ra đời và trở thành một hãng lớn sau 12 năm. Robin qua đời ở tuổi 98 trong một cơn ho nhẹ.

#1778 badboy

    Ly viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPip
  • 3186 Bài viết:
  • 10751 thanks
  • LocationĐịa ngục

Gửi vào 08/06/2012 - 18:57

Có lẻ ta phải mở 1 topic thi kể chuyện tiếu lâm

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Thanked by 2 Members:

#1779 kissintherain

    Ly viên

  • Hội Viên mới
  • PipPipPipPipPip
  • 3147 Bài viết:
  • 15011 thanks

Gửi vào 08/06/2012 - 20:21

Wake up every morning to this, (almost) anything and everything is p o s s i b l e.
happy friday

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn




Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



"He who has a why to live can bear almost any how. " - Friedrich Nietzsche

Thanked by 3 Members:

#1780 saturday

    Hội viên

  • Hội Viên mới
  • PipPip
  • 674 Bài viết:
  • 3665 thanks

Gửi vào 08/06/2012 - 20:29

Phờ Ri Dờ Rếch Ni Chì nói vậy thôi, ông ta có làm được đâu.

Thanked by 3 Members:

#1781 kissintherain

    Ly viên

  • Hội Viên mới
  • PipPipPipPipPip
  • 3147 Bài viết:
  • 15011 thanks

Gửi vào 08/06/2012 - 20:31

 saturday, on 08/06/2012 - 20:29, said:

Phờ Ri Dờ Rếch Ni Chì nói vậy thôi, ông ta có làm được đâu.

Ni-chi không phải là Kiss.
Cụ không làm được, không có nghĩa là Kiss không làm được.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



p/s : chúc Sát-tớ-đê một ngày saturday thật đẹp nhé ..

Sửa bởi kissintherain: 08/06/2012 - 20:35


Thanked by 6 Members:

#1782 saturday

    Hội viên

  • Hội Viên mới
  • PipPip
  • 674 Bài viết:
  • 3665 thanks

Gửi vào 08/06/2012 - 20:49

Ngày nào gặp cưng chẳng đẹp, cưng có bản full của Biên Hoang Truyền Thuyết không ?

Thanked by 7 Members:

#1783 kissintherain

    Ly viên

  • Hội Viên mới
  • PipPipPipPipPip
  • 3147 Bài viết:
  • 15011 thanks

Gửi vào 08/06/2012 - 20:58

 saturday, on 08/06/2012 - 20:49, said:

Ngày nào gặp cưng chẳng đẹp, cưng có bản full của Biên Hoang Truyền Thuyết không ?

thank you sat. những lời ngọt ngào đường mật cho ly cafe đắng buổi sáng ...hic

đuà tí thôi.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Cuốn đó K đọc lâu rồi -- không có giữ.
Nếu Sat muốn đọc K sẽ hỏi các sư huynh xem họ có không.

Sửa bởi kissintherain: 08/06/2012 - 21:01


Thanked by 5 Members:

#1784 binh.nguyen

    Bát quái viên

  • Hội Viên mới
  • PipPipPip
  • 894 Bài viết:
  • 6058 thanks
  • Locationđường trần...

Gửi vào 08/06/2012 - 22:11

Một canh rưỡi nữa mới đến giờ G.

Mã Hán, Vương Triều đang đi lấy mạng. Triển Chiêu alo từ hàng cầm đồ đường Láng thông báo thằng chủ cửa hàng chê con Thiên lý mã có từ đời Tống. Tiên sư chúng mày, Bao Công không đời Tống chả lẽ đời Đường.

Bản phủ dạo này suy nghĩ rất nhiều về thương sinh thiên hạ. Không nghĩ làm sao được, khi đêm nay phủ Khai Phong rực rỡ hoa đèn, Lý Sư Sư lại lên giường với giá 8000 Kim nguyên bảo. Cũng đêm nay ở một góc cánh đồng, người nông dân Văn Gió đang quần quật đánh nhím để gom thêm 7999 Kim cho một lần tháp tùng cơn mộng. Đêm nay thúc xỉu hay tài, hỡi em Ba Lan mùa tuyết tan.

Phía tay nam phủ Khai Phong có một hắc điếm, điếm chủ là Bảy Chém. Bảy họ Mã tự là Đại Hao nguyên là cướp biển Đông Doanh. Quán chuyên sát sinh khách văn nhân để lấy xương nấu nước dùng, để lại bao thai phụ ngày đêm than khốc. Đơn thư tố cáo chất đến nóc tàng thư nhưng bản phủ chưa cho bắt. Vì bắt rồi lấy đâu ra chỗ cho phang lô chịu để cải thiện bữa ăn. Trước đây bản phủ tuyển dụng được Trương Long từ ban tổ chức giải V League và Triệu Hổ ở hội đồng trọng tài quốc gia. Hai thằng vô cùng chuyên nghiệp trong việc phát ngôn: Bằng chứng đâu? Đâu là bằng chứng? Quả là dụng nhân như dụng mộc. Vậy là cứ mỗi chiều tà, Bảy Chém cầm chai tăng lực Samurai ngồi phanh áo khoe vết mổ ruột thừa, chém gió với hào kiệt bốn phương. Như một bằng chứng cho tinh thần thượng tôn của pháp luật.

Đúng thế. Chúng ta đã duy tình quá nhiều rồi, đã cả nể quá nhiều rồi, đã dễ dãi quá nhiều rồi, khiến cho tỷ lệ nạo phá thai ngày càng nổi lềnh phềnh như ụ sắt của thị lang Dương Chí Dũng. Rồi thượng thư # cũng tê tái bước ra từ cây đa Nhà Bò để rút kinh nghiệm với đời. Thế là xong. Bản phủ vừa xuống Hy Lạp 100 đồng. Nếu thắng, sáng mai trong buổi tảo triều sẽ dâng tấu xin hoàng thượng sắc phong Công Lý và Phạm Bằng tước hiệu N-sứt. Nếu thua thì hai vị cứ yên tâm với nghiệp tấu hài. Tinh thần pháp luật thượng tôn duy lý của ngày mai, xin gửi vào tay thần Dớt.

Và vĩnh viễn ngủ yên trong Mộng, với tiếng ru ầu ơ của Công Tôn Vạ Vỗi tiên sinh. Ngày mai, Bảy Chém sẽ tiếp tục mở sổ mơ ra luận. Chúc bé ngủ ngon.

...

Bây giờ là giờ Hợi, khắc thứ nhất. Lý Sư Sư cũng đáp được một bến tàu. Tội nghiệp em, hồng nhan bạc phận, gánh trên vai gánh nặng tái cân bằng thu nhập quốc gia. Cũng như cây cao gió lớn, danh tướng chết non. Khi nhìn thấy em phấn son lộng lẫy nghê thường, bản phủ đã biết đời em từ nay xuống dốc. Hai mươi nghìn Kim nguyên bảo kia, là cái giá người ta mượn em để trang trí một linh hồn mục nát, em nghĩ em đẹp lắm sao.

Nói em nghe, Bản phủ đã thấy những thiếu nữ khóc như bố chết cùng tiếng hát Bi Rên ở sân QK7. Bản phủ từng thấy Giôn Lê Nông ngã xuống ở Nĩu Ước bởi người hâm mộ cho anh phát súng tim anh nát. Vì sao có tiếng khóc và vì sao có cái chết? Vì đã có quá nhiều Vcoin được ném ra để đi - mua - cái - không - thuộc - về - bản - thân - mình. Đã vài nghìn năm nay, con người đứng đối mặt với ngón tay đức hạnh chỉ đường của đấng Thích Ca. Khi cái đầu trọc lóc cúi rạp trước tòa sen, không ai biết cái mông đang chổng vào Chân Lý.

Trường Giang nước trong, Hoàng Hà nước đục. Con sông nào là chân ngã, con sông nào là dối lừa, con sông nào là thiên thần, con sông nào là ác quỷ, hả em? Khi máu của tín đồ đạo Hindu đã chảy trên dao phay của tín đồ Hồi giáo, thì em hãy nói cho Bản phủ nghe sự thật đi. Giữa thần Brahman và thánh Ala, vị dells nào là thần thánh Thật?
Và trong một tấn thóc bỏ ra mua vé xem Vàng Anh nhún nhảy trên sân khấu, hạt thóc nào là Giả đây em?
Như con đà điểu rúc đầu vào cát sa mạc Phi châu, Trịnh lại thốt lên: Cuộc đời vô thường quá.

Thì thôi, xin tạm biệt Hằng hà.

Thanked by 11 Members:

#1785 Mrgio

    Kiền viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPip
  • 1962 Bài viết:
  • 8596 thanks

Gửi vào 08/06/2012 - 23:01

Cụ Bng viết truyện giã sử hay ghê :


Thời khắc đã điểm , đoàn quân 300 đến thánh địa Ba Lan " nơi nghê sĩ dương cầm " vẫn vang lên điệu nhạc bất tận, liệu thần Dớt có đem lại vinh quang ko ?
Trận này đội Thần Dớt được chấp 1/4 hòa ăn nửa , cửa sửu có vẻ mầu mỡ .... ! Hôm nay em chơi Hi Lạp

Thanked by 5 Members:





Similar Topics Collapse

1 người đang đọc chủ đề này

0 Hội viên, 1 khách, 0 Hội viên ẩn


Liên kết nhanh

 Tử Vi |  Tử Bình |  Kinh Dịch |  Quái Tượng Huyền Cơ |  Mai Hoa Dịch Số |  Quỷ Cốc Toán Mệnh |  Địa Lý Phong Thủy |  Thái Ất - Lục Nhâm - Độn Giáp |  Bát Tự Hà Lạc |  Nhân Tướng Học |  Mệnh Lý Tổng Quát |  Bói Bài - Đoán Điềm - Giải Mộng - Số |  Khoa Học Huyền Bí |  Y Học Thường Thức |  Văn Hoá - Phong Tục - Tín Ngưỡng Dân Gian |  Thiên Văn - Lịch Pháp |  Tử Vi Nghiệm Lý |  TẠP CHÍ KHOA HỌC HUYỀN BÍ TRƯỚC 1975 |
 Coi Tử Vi |  Coi Tử Bình - Tứ Trụ |  Coi Bát Tự Hà Lạc |  Coi Địa Lý Phong Thủy |  Coi Quỷ Cốc Toán Mệnh |  Coi Nhân Tướng Mệnh |  Nhờ Coi Quẻ |  Nhờ Coi Ngày |
 Bảo Trợ & Hoạt Động |  Thông Báo |  Báo Tin |  Liên Lạc Ban Điều Hành |  Góp Ý |
 Ghi Danh Học |  Lớp Học Tử Vi Đẩu Số |  Lớp Học Phong Thủy & Dịch Lý |  Hội viên chia sẻ Tài Liệu - Sách Vở |  Sách Dịch Lý |  Sách Tử Vi |  Sách Tướng Học |  Sách Phong Thuỷ |  Sách Tam Thức |  Sách Tử Bình - Bát Tự |  Sách Huyền Thuật |
 Linh Tinh |  Gặp Gỡ - Giao Lưu |  Giải Trí |  Vườn Thơ |  Vài Dòng Tản Mạn... |  Nguồn Sống Tươi Đẹp |  Trưng bày - Giới thiệu |  

Trình ứng dụng hỗ trợ:   An Sao Tử Vi  An Sao Tử Vi - Lấy Lá Số Tử Vi |   Quỷ Cốc Toán Mệnh  Quỷ Cốc Toán Mệnh |   Tử Bình Tứ Trụ  Tử Bình Tứ Trụ - Lá số tử bình & Luận giải cơ bản |   Quẻ Mai Hoa Dịch Số  Quẻ Mai Hoa Dịch Số |   Bát Tự Hà Lạc  Bát Tự Hà Lạc |   Thái Ât Thần Số  Thái Ât Thần Số |   Căn Duyên Tiền Định  Căn Duyên Tiền Định |   Cao Ly Đầu Hình  Cao Ly Đầu Hình |   Âm Lịch  Âm Lịch |   Xem Ngày  Xem Ngày |   Lịch Vạn Niên  Lịch Vạn Niên |   So Tuổi Vợ Chồng  So Tuổi Vợ Chồng |   Bát Trạch  Bát Trạch |