Tình yêu nó là gì mà có thể xóa tan thù hận, giúp chúng ta kiên nhẫn, dũng cảm, khiêm nhường và đánh giá sự việc bằng một trái tim không phán xét, không ích kỷ, không phương hại mà chỉ là sự vị tha cho người khác.
Tình yêu là gì mà có thể thay đổi hầu hết các phương diện trong cuộc sống này, nó khiến ta cố gắng để phát triển hoàn thiện nhất và nó ru ta bằng bài ca của lòng nhân từ, của tình cảm mà vì tình cảm ấy ta có thể sống, cũng có thể chết vì nó.
ÔI! Tình yêu, nó mang lại cho ta niềm tin mãnh liệt và cũng đưa ta đến cái chân lý của cuộc sống, ấy là sống bằng yêu thương, bằng niềm tin và hy vọng. Nó khiến tất cả trở nên lạc quan hơn và mạnh mẽ hơn trong cái thế giới đa đoan này, vậy phải chăng nó là nguồn gốc của cuộc sống? Là một thứ hạt giống thần kỳ mãi trường tồn với thời gian mà càng nhiều người đón lấy nó, nó càng phân chia rộng hơn, để đâm lên những chồi non của sự sống..
Sửa bởi Thuphai: 08/06/2012 - 08:51