Jump to content

Advertisements




Mộng


2707 replies to this topic

#1891 nero

    Đoài viên

  • Hội Viên mới
  • PipPipPipPip
  • 2698 Bài viết:
  • 10920 thanks
  • Location1 quán trọ

Gửi vào 13/06/2012 - 08:52

Tinhco là nữ sao? Ôi vậy mà trước giờ em cứ ngỡ..

Anh Voiva đừng đi, em còn cần thỉnh giáo nhiều điều đó!

Sửa bởi PhongSuong: 13/06/2012 - 08:53


Thanked by 4 Members:

#1892 Vị Tế

    Hội viên

  • Hội Viên mới
  • PipPip
  • 627 Bài viết:
  • 3049 thanks

Gửi vào 13/06/2012 - 11:09

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

kissintherain, on 13/06/2012 - 03:01, said:

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Nghệ thuật thì mỗi người mỗi ý muh
Đâu có thể bắt buộc mọi người thích giống mình.

Vì thế mới nói Nghệ Thuật là cảm xúc và cảm xúc là cái đẹp tương đối, nó phụ thuộc vào cảm nhận của từng người ở từng thời điểm khác nhau.

Khi ta vui thì ta đọc thơ thiếu nhi cũng thấy hay tuyệt, khi ta buồn thì lại thấy Hàn Mặc Tử hay tuyệt, khi ta cần tĩnh lặng trầm vào triết lý thì thấy nhạc của ông Trịnh và Thiền Thơ hay tuyệt, khi ta say khi ta mộng thì thấy cái crazy của Bùi Giáng hay tuyệt,...

Sửa bởi Vị Tế: 13/06/2012 - 11:10


Thanked by 6 Members:

#1893 100dong

    Bát quái viên

  • Hội Viên mới
  • PipPipPip
  • 936 Bài viết:
  • 1929 thanks

Gửi vào 13/06/2012 - 12:39

Trong cuộc thi VN Got Talent, không biết bao lời có cánh đã được Ban giám khảo dành cho tiết mục của người chơi, dù tiết mục đó chỉ ở mức hơi được một tí. Từ đó mà suy xét, với những người đã được mặc định là có tiếng, sẽ chẳng ma nào dám động vào cái lông chân của họ.
Các sáng tác hay hay dở, vẫn mặc nhiên được thừa nhận như một cái gì đó hoành tráng, siêu đẳng, thông thái, tuyệt mĩ, với đủ các lí do hay hớm.

Giả cầy và trơ trẽn.

Vẫn có những người cảm thụ được, mà lại còn coi như chân lí đạo pháp thấu ngộ, kể cũng tài.
"Tài, tài đến thế là cùng, tiên sư anh Tào Tháo". (Đôi Mắt - Nam Cao).

Thanked by 5 Members:

#1894 kissintherain

    Ly viên

  • Hội Viên mới
  • PipPipPipPipPip
  • 3147 Bài viết:
  • 15011 thanks

Gửi vào 13/06/2012 - 20:31

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

100dong, on 13/06/2012 - 12:39, said:

Trong cuộc thi VN Got Talent, không biết bao lời có cánh đã được Ban giám khảo dành cho tiết mục của người chơi, dù tiết mục đó chỉ ở mức hơi được một tí. Từ đó mà suy xét, với những người đã được mặc định là có tiếng, sẽ chẳng ma nào dám động vào cái lông chân của họ.
Các sáng tác hay hay dở, vẫn mặc nhiên được thừa nhận như một cái gì đó hoành tráng, siêu đẳng, thông thái, tuyệt mĩ, với đủ các lí do hay hớm.

Giả cầy và trơ trẽn.

Vẫn có những người cảm thụ được, mà lại còn coi như chân lí đạo pháp thấu ngộ, kể cũng tài.
"Tài, tài đến thế là cùng, tiên sư anh Tào Tháo". (Đôi Mắt - Nam Cao).


mình đồng ý với 100dong. Có nhiều cái không hiểu đẹp chỗ nào, nhưng vì marketing quá giỏi, nên đã làm cho nó đắt giá hơn là giá trị thật của nó. Tuy nhiên, những cái này không trường tồn với thời gian bạn ạ.

Thanked by 4 Members:

#1895 100dong

    Bát quái viên

  • Hội Viên mới
  • PipPipPip
  • 936 Bài viết:
  • 1929 thanks

Gửi vào 13/06/2012 - 20:52

Mấy cái người không chuyên lên sân khấu trình diễn, tất nhiên ban giám khảo nói xong cũng chẳng ai ghi lại làm gì.
Nhưng mấy ông làm nghệ thuật chuyên nghiệp, thượng vàng hạ cám của bản thân, cùng tất cả những bình luận bốc thơm sẽ được lưu trữ cẩn thận, và xuất bản vào một ngày đẹp giời; lâu lâu con cháu lại tái bản một trận cho mọi người khỏi quên lãng.
Bởi thế, cái tên của họ, tác phẩm của họ, chẳng trường tồn, mà cũng không biến mất cho.
Trong nghệ thuật, trừ những cái quái dị bị đào thải tức thì; còn những cái nhờ nhờ, vừa vừa thì vẫn tồn tại dai dẳng, nếu không muốn nói là sẽ vĩnh cửu cùng thời gian.

Sửa bởi 100dong: 13/06/2012 - 21:05


Thanked by 5 Members:

#1896 binh.nguyen

    Bát quái viên

  • Hội Viên mới
  • PipPipPip
  • 894 Bài viết:
  • 6058 thanks
  • Locationđường trần...

Gửi vào 13/06/2012 - 21:08

Tôi bây giờ: mộng giữa đời
Thức trong giấc ngủ, mặc người chiêm bao
Tháng năm đổ trận mưa rào
Tắm sen con gái, trong ao, dậy thì.

Thanked by 3 Members:

#1897 kissintherain

    Ly viên

  • Hội Viên mới
  • PipPipPipPipPip
  • 3147 Bài viết:
  • 15011 thanks

Gửi vào 13/06/2012 - 21:13

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

100dong, on 13/06/2012 - 20:52, said:

Mấy cái người không chuyên lên sân khấu trình diễn, tất nhiên ban giám khảo nói xong cũng chẳng ai ghi lại làm gì.
Nhưng mấy ông làm nghệ thuật chuyên nghiệp, thượng vàng hạ cám của bản thân, cùng tất cả những bình luận bốc thơm sẽ được lưu trữ cẩn thận, và xuất bản vào một ngày đẹp giời; lâu lâu con cháu lại tái bản một trận cho mọi người khỏi quên lãng.
Bởi thế, cái tên của họ, tác phẩm của họ, chẳng trường tồn, mà cũng không biến mất cho.
Trong nghệ thuật, trừ những cái quái dị bị đào thải tức thì; còn những cái nhờ nhờ, vừa vừa thì vẫn tồn tại dai dẳng, nếu không muốn nói là sẽ bất tử cùng thời gian.

cuộc đời văn nghệ thuật của một người rất dài Có người chỉ để lại vài bài thơ, bài nào cũng bất hủ.
Có người để lại rất nhiều bài thơ / văn, chỉ có vài bài là bất hủ.

có người tự họ không làm ra những tuyệt tác, nhưng lại vẽ ra một hướng đi mới, phong cách mới, và từ hướng đi phong cách đó sẽ có nhiều áng văn thơ bất hủ bởi những người đi sau.


Nhưng nhiệm vụ của một người làm nghệ thuật chân chính là biểu hiện cái quan điểm riêng của họ, và không quan tâm đến người đời có thích hay không. Họ độc hành trên con đường nghệ thuật mà họ đá̃ chọn -- bất kể con đường đó vắng vẻ và cồ độc đ́ên thế nào.


Còn nói về cái bất công trong nghệ thuật thì đầy dẫy, có thể có hàng vạn bức tranh, bài thơ hay xếp xó đâu đó, những tài hoa không bao giờ được biết đến. Nhưng cuộc sống có bao giờ công bằng đâu ??

Thanked by 4 Members:

#1898 icecream

    Tốn viên

  • Hội Viên mới
  • PipPipPipPipPipPipPip
  • 5300 Bài viết:
  • 24776 thanks

Gửi vào 13/06/2012 - 22:17

Em yêu hoa sen đến say đắm mộng mị luôn. Chậc, kiểu gì sau này em cũng nghĩ cách cho có 1 cái hồ nhỏ thôi, để trồng sen

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Thanked by 3 Members:

#1899 kissintherain

    Ly viên

  • Hội Viên mới
  • PipPipPipPipPip
  • 3147 Bài viết:
  • 15011 thanks

Gửi vào 13/06/2012 - 22:39

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

icecream, on 13/06/2012 - 22:17, said:

Em yêu hoa sen đến say đắm mộng mị luôn. Chậc, kiểu gì sau này em cũng nghĩ cách cho có 1 cái hồ nhỏ thôi, để trồng sen

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



có nhiều bài thơ về hoa sen, nhưng bài này của Bạch Cư Dị khá dế̃ thương:

Tri thương

Tiểu oa sanh tiểu Đĩnh
Thâu thái bạch liên hồi
Bất giải tàng tung tích
Phù bình nhất đạo khai


Nhà bạn có một hồ sen với cá vàng rất đẹp. Nhưng khí hậu bên đây hơi khó trồng sen.
Lúc còn nhỏ, hay xuống chơi miệt vườn / miền Nam -- ở đó có những hồ sen chèo mãi không hết -- rất đẹp.

Sửa bởi kissintherain: 13/06/2012 - 22:47


Thanked by 4 Members:

#1900 icecream

    Tốn viên

  • Hội Viên mới
  • PipPipPipPipPipPipPip
  • 5300 Bài viết:
  • 24776 thanks

Gửi vào 13/06/2012 - 22:55

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Chị làm em thèm quá, em chưa được ngồi giữa đầm sen bao giờ...

Thanked by 3 Members:

#1901 kissintherain

    Ly viên

  • Hội Viên mới
  • PipPipPipPipPip
  • 3147 Bài viết:
  • 15011 thanks

Gửi vào 13/06/2012 - 23:01

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

icecream, on 13/06/2012 - 22:55, said:

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Chị làm em thèm quá, em chưa được ngồi giữa đầm sen bao giờ...

ô sao vậy?? Ở VN có nhiều hồ sen đẹp lắm mà.
Đông tháp mười ở miền nam nổi tiếng với những hồ sen -

hồi nhỏ được nghỉ hè, về làng chơi, lựa ngày nắng, mấy nhok bạn rủ đưa thuyền ra ngoài hồ,
vớt cá lia thia , xong nằm lơ tơ mơ ăn hạt sen, tán dóc.
Mùi hoa sen rất nhẹ nhàng ..

Chị thích mấy nơi bình dị, hoang dã, đơn sơ như thế.

Hồ sen miền Bắc thì chị không rành lắm.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Sửa bởi kissintherain: 13/06/2012 - 23:10


Thanked by 2 Members:

#1902 binh.nguyen

    Bát quái viên

  • Hội Viên mới
  • PipPipPip
  • 894 Bài viết:
  • 6058 thanks
  • Locationđường trần...

Gửi vào 13/06/2012 - 23:04

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

icecream, on 13/06/2012 - 22:55, said:

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Chị làm em thèm quá, em chưa được ngồi giữa đầm sen bao giờ...

Em ngồi giữa đầm sen thì không đầy 1 phút sau em sẽ được ngồi dưới gốc sen ngay.

Thanked by 3 Members:

#1903 kissintherain

    Ly viên

  • Hội Viên mới
  • PipPipPipPipPip
  • 3147 Bài viết:
  • 15011 thanks

Gửi vào 13/06/2012 - 23:14

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

binh.nguyen, on 13/06/2012 - 23:04, said:

Em ngồi giữa đầm sen thì không đầy 1 phút sau em sẽ được ngồi dưới gốc sen ngay.

Lá sen to lắm. Nếu kẹt quá thì leo lên ngồi trên lá sen cũng okay..

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Sửa bởi kissintherain: 13/06/2012 - 23:17


Thanked by 2 Members:

#1904 icecream

    Tốn viên

  • Hội Viên mới
  • PipPipPipPipPipPipPip
  • 5300 Bài viết:
  • 24776 thanks

Gửi vào 13/06/2012 - 23:20

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Ý em là ngồi trên thuyền xong ra giữa đầm sen.

Hì hì, em ít bạn, nên chả mấy khi đi đâu với ai nhất là thú vui tao nhã này.

Em cũng thích cuộc sống thôn dã, bình dị, ko suy nghĩ nhiều.

Có 1 đầm sen, 1 vườn nho, dâu tây, nhất là vườn đào như trong Tây Du Ký. Èo, thế còn gì tuyệt hơn

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Nhiều lúc em nghĩ em như...trên trời rơi xuống ý =))

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Thanked by 3 Members:

#1905 binh.nguyen

    Bát quái viên

  • Hội Viên mới
  • PipPipPip
  • 894 Bài viết:
  • 6058 thanks
  • Locationđường trần...

Gửi vào 13/06/2012 - 23:25

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

kissintherain, on 13/06/2012 - 23:14, said:

Lá sen to lắm. Nếu kẹt quá thì leo lên ngồi trên lá sen cũng okay..

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Em nghĩ Kem là con ếch hay sao mà ngồi được trên lá sen?

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Thanked by 3 Members:





Similar Topics Collapse

1 người đang đọc chủ đề này

0 Hội viên, 1 khách, 0 Hội viên ẩn


Liên kết nhanh

 Tử Vi |  Tử Bình |  Kinh Dịch |  Quái Tượng Huyền Cơ |  Mai Hoa Dịch Số |  Quỷ Cốc Toán Mệnh |  Địa Lý Phong Thủy |  Thái Ất - Lục Nhâm - Độn Giáp |  Bát Tự Hà Lạc |  Nhân Tướng Học |  Mệnh Lý Tổng Quát |  Bói Bài - Đoán Điềm - Giải Mộng - Số |  Khoa Học Huyền Bí |  Y Học Thường Thức |  Văn Hoá - Phong Tục - Tín Ngưỡng Dân Gian |  Thiên Văn - Lịch Pháp |  Tử Vi Nghiệm Lý |  TẠP CHÍ KHOA HỌC HUYỀN BÍ TRƯỚC 1975 |
 Coi Tử Vi |  Coi Tử Bình - Tứ Trụ |  Coi Bát Tự Hà Lạc |  Coi Địa Lý Phong Thủy |  Coi Quỷ Cốc Toán Mệnh |  Coi Nhân Tướng Mệnh |  Nhờ Coi Quẻ |  Nhờ Coi Ngày |
 Bảo Trợ & Hoạt Động |  Thông Báo |  Báo Tin |  Liên Lạc Ban Điều Hành |  Góp Ý |
 Ghi Danh Học |  Lớp Học Tử Vi Đẩu Số |  Lớp Học Phong Thủy & Dịch Lý |  Hội viên chia sẻ Tài Liệu - Sách Vở |  Sách Dịch Lý |  Sách Tử Vi |  Sách Tướng Học |  Sách Phong Thuỷ |  Sách Tam Thức |  Sách Tử Bình - Bát Tự |  Sách Huyền Thuật |
 Linh Tinh |  Gặp Gỡ - Giao Lưu |  Giải Trí |  Vườn Thơ |  Vài Dòng Tản Mạn... |  Nguồn Sống Tươi Đẹp |  Trưng bày - Giới thiệu |  

Trình ứng dụng hỗ trợ:   An Sao Tử Vi  An Sao Tử Vi - Lấy Lá Số Tử Vi |   Quỷ Cốc Toán Mệnh  Quỷ Cốc Toán Mệnh |   Tử Bình Tứ Trụ  Tử Bình Tứ Trụ - Lá số tử bình & Luận giải cơ bản |   Quẻ Mai Hoa Dịch Số  Quẻ Mai Hoa Dịch Số |   Bát Tự Hà Lạc  Bát Tự Hà Lạc |   Thái Ât Thần Số  Thái Ât Thần Số |   Căn Duyên Tiền Định  Căn Duyên Tiền Định |   Cao Ly Đầu Hình  Cao Ly Đầu Hình |   Âm Lịch  Âm Lịch |   Xem Ngày  Xem Ngày |   Lịch Vạn Niên  Lịch Vạn Niên |   So Tuổi Vợ Chồng  So Tuổi Vợ Chồng |   Bát Trạch  Bát Trạch |