Mộng
voiva
14/06/2012
Tất nhiên chả cái gì là pháp lệnh cả, nhưng ý ở đây muốn nói bất cứ sự sáng tạo nào cũng cần có cơ sở. Đó chính là biết luật và mượn đó để vượt lên. Chứ sáng tạo kiểu tùy tiện thì lại sang phạm trù khác.
Sự sáng tạo nào đạt được ứng dụng cho thực tế sáng tạo đó mới có giá trị. Nghệ thuật hay bất cứ cái gì cũng là để phục vụ đa số chứ không phải tự sướng. Còn nếu không nó cũng chỉ là ánh trăng lừa dối mà thôi.
Ai yêu trăng cứ việc, ai mua trăng tôi bán cho (tôi gói ánh trăng chuyển phát cho, khuyến mại cả ánh sao). 100 likes thay tôi cho kissintherain.
Sự sáng tạo nào đạt được ứng dụng cho thực tế sáng tạo đó mới có giá trị. Nghệ thuật hay bất cứ cái gì cũng là để phục vụ đa số chứ không phải tự sướng. Còn nếu không nó cũng chỉ là ánh trăng lừa dối mà thôi.
Ai yêu trăng cứ việc, ai mua trăng tôi bán cho (tôi gói ánh trăng chuyển phát cho, khuyến mại cả ánh sao). 100 likes thay tôi cho kissintherain.
kissintherain
14/06/2012
voiva, on 14/06/2012 - 02:03, said:
Tất nhiên chả cái gì là pháp lệnh cả, nhưng ý ở đây muốn nói bất cứ sự sáng tạo nào cũng cần có cơ sở. Đó chính là biết luật và mượn đó để vượt lên. Chứ sáng tạo kiểu tùy tiện thì lại sang phạm trù khác.
Sự sáng tạo nào đạt được ứng dụng cho thực tế sáng tạo đó mới có giá trị. Nghệ thuật hay bất cứ cái gì cũng là để phục vụ đa số chứ không phải tự sướng. Còn nếu không nó cũng chỉ là ánh trăng lừa dối mà thôi.
Ai yêu trăng cứ việc, ai mua trăng tôi bán cho (tôi gói ánh trăng chuyển phát cho, khuyến mại cả ánh sao). 100 likes thay tôi cho kissintherain.
Sự sáng tạo nào đạt được ứng dụng cho thực tế sáng tạo đó mới có giá trị. Nghệ thuật hay bất cứ cái gì cũng là để phục vụ đa số chứ không phải tự sướng. Còn nếu không nó cũng chỉ là ánh trăng lừa dối mà thôi.
Ai yêu trăng cứ việc, ai mua trăng tôi bán cho (tôi gói ánh trăng chuyển phát cho, khuyến mại cả ánh sao). 100 likes thay tôi cho kissintherain.
SP cũng đồng ý -- nghệ thuật nên dùng để hướng con người và nhân loại đến cái gì đó đẹp hơn, hoàn mỹ hơn, chứ không phải nghệ thuật chỉ để tôn vinh cái tôi, khả năng của tôi.
Sửa bởi kissintherain: 14/06/2012 - 02:20
Vô Danh Thiên Địa
14/06/2012
Vị Tế, on 13/06/2012 - 11:09, said:
Vì thế mới nói Nghệ Thuật là cảm xúc và cảm xúc là cái đẹp tương đối, nó phụ thuộc vào cảm nhận của từng người ở từng thời điểm khác nhau.
Khi ta vui thì ta đọc thơ thiếu nhi cũng thấy hay tuyệt, khi ta buồn thì lại thấy Hàn Mặc Tử hay tuyệt, khi ta cần tĩnh lặng trầm vào triết lý thì thấy nhạc của ông Trịnh và Thiền Thơ hay tuyệt, khi ta say khi ta mộng thì thấy cái crazy của Bùi Giáng hay tuyệt,...
Khi ta vui thì ta đọc thơ thiếu nhi cũng thấy hay tuyệt, khi ta buồn thì lại thấy Hàn Mặc Tử hay tuyệt, khi ta cần tĩnh lặng trầm vào triết lý thì thấy nhạc của ông Trịnh và Thiền Thơ hay tuyệt, khi ta say khi ta mộng thì thấy cái crazy của Bùi Giáng hay tuyệt,...
Cho nên trời sinh ai có thể cảm xúc được nhiều món ăn tinh thần khác nhau thì đời sống người đó phong phú và thụ hưởng nhiều ân sủng tinh thần hơn người khác. Đơn giản chỉ có vậy . Riêng với bọn văn nô bồi bút dùng nghệ thuật cho mục đích tư tâm tuyên truyền bất kể "sự thật" thì những loại đó không xứng đáng để xem là phục vụ nghệ thuật hay phục vụ nhân sinh.
Sửa bởi vodanhthiendia: 14/06/2012 - 03:45
Vô Danh Thiên Địa
14/06/2012
kissintherain, on 13/06/2012 - 22:39, said:
có nhiều bài thơ về hoa sen, nhưng bài này của Bạch Cư Dị khá dế̃ thương:
Tri thương
Tiểu oa sanh tiểu Đĩnh
Thâu thái bạch liên hồi
Bất giải tàng tung tích
Phù bình nhất đạo khai
Nhà bạn có một hồ sen với cá vàng rất đẹp. Nhưng khí hậu bên đây hơi khó trồng sen.
Lúc còn nhỏ, hay xuống chơi miệt vườn / miền Nam -- ở đó có những hồ sen chèo mãi không hết -- rất đẹp.
Bài thơ này chất chứa ý Đạo. Nhờ anh Vị Tế dịch cho bà con thưởng thức .
nero
14/06/2012
Tạm dịch:
Trên ao
Cô bé bơi thuyền nhỏ trên ao
Sen trắng thanh cao bé hái về
Bèo nhìn hớ hênh không thèm dấu
Miệng cười chúm chím hở một khe
Trên ao
Cô bé bơi thuyền nhỏ trên ao
Sen trắng thanh cao bé hái về
Bèo nhìn hớ hênh không thèm dấu
Miệng cười chúm chím hở một khe
kissintherain
14/06/2012
Bé xinh chèo chiếc thuyền con
Bao nhiêu sen trắng lon xon hái về
Vô tâm nên chẳng giấu che
Mặt bèo còn vết đường ghe em chèo
Sửa bởi kissintherain: 14/06/2012 - 09:19
icecream
14/06/2012
Hình này hình như ở bến Hàn Quốc, em hay lượn qua đây nhưng từ lúc có sen vẫn chưa qua được
kissintherain
14/06/2012
icecream, on 14/06/2012 - 08:59, said:
Hình này hình như ở bến Hàn Quốc, em hay lượn qua đây nhưng từ lúc có sen vẫn chưa qua được
chị có ghé ngang Seoul rất nhanh -- nhưng thú thật ko biết gì nhiều về HQ.
...
tự dưng nhớ bài này....
ước gì có thể lãng quên tất cả phiền muộn thế gian -- trở lại thời ban sơ thì thanh thản biết mấy.
Ở NƠI ĐÓ
Ở nơi đó, có trưa trong cổ tích
Võng đong đưa chim cu gáy gọi đàn
Ở nơi đó, có muôn ngàn ô cửa
Ngực mở tung thở hít bụi thời gian
Ở nơi đó, mây cũng làm du khách
Trắng tinh khôi trong nếp áo đơn sơ
Mộng mị gì mà bâng khuâng đến vậy
Ngãi tìm trầm câm nín ở trong mơ
Ở nơi đó, có những mùa nắng đẹp
Hồn tiền nhân rung đất đá nhập thần
Biển lùi lại, núi thấy đời chật hẹp
Đá, gỗ rừng bỗng hoát ngộ từ tâm
Ở phương ấy, bến cùng bờ bối rối
Gió từ sông, sông từ biển trôi xa
Mưa bão đến thảy hạt mầm nhức nhối
Khuya giật mình trong bông lúa trổ hoa
Ở nơi đó, hôm nào anh trở lại
Như trẻ thơ ngồi xếp lại thời gian
Vườn ký ức còn hoang mùi hoa cỏ dại
Nghe nụ cười rung động cả không gian
st.
Sửa bởi kissintherain: 14/06/2012 - 09:18
icecream
14/06/2012
À, bến đó ở VN đó chị, em cũng ko hiểu sao nó đươc đặt tên như thế. Nó gần Hồ Tây, mùa sen thì đẹp lắm :x
kissintherain
14/06/2012
Lyngulongvu
14/06/2012
icecream, on 14/06/2012 - 09:24, said:
À, bến đó ở VN đó chị, em cũng ko hiểu sao nó đươc đặt tên như thế. Nó gần Hồ Tây, mùa sen thì đẹp lắm :x
Bến này có phải nằm ở canh công viên nước không hả em crem ? Hôm nọ có Anh bạn hẹn 4h sáng lên chỗ này để uống.......chè.
Chè đặc biệt - tối hôm trước đã thuê chèo ra ướp vào bông hoa sen - mờ sáng hôm sau cắt vào uống , ấm cổ -lò than mang đi , nước lấy trong giếng cổ đá ong ở Sơn Tây ! Vậy mà vẫn ...chưa đi được...sợ ra đó toàn nói chuyện bói toán............mất hứng của hồ sen ?!
LNLV
liker
14/06/2012
Lyngulongvu, on 14/06/2012 - 10:17, said:
Bến này có phải nằm ở canh công viên nước không hả em crem ? Hôm nọ có Anh bạn hẹn 4h sáng lên chỗ này để uống.......chè.
Chè đặc biệt - tối hôm trước đã thuê chèo ra ướp vào bông hoa sen - mờ sáng hôm sau cắt vào uống , ấm cổ -lò than mang đi , nước lấy trong giếng cổ đá ong ở Sơn Tây ! Vậy mà vẫn ...chưa đi được...sợ ra đó toàn nói chuyện bói toán............mất hứng của hồ sen ?!
LNLV
Chè đặc biệt - tối hôm trước đã thuê chèo ra ướp vào bông hoa sen - mờ sáng hôm sau cắt vào uống , ấm cổ -lò than mang đi , nước lấy trong giếng cổ đá ong ở Sơn Tây ! Vậy mà vẫn ...chưa đi được...sợ ra đó toàn nói chuyện bói toán............mất hứng của hồ sen ?!
LNLV
Uống chè sen Hồ Tây với nước giếng đá ong Sơn Tây, vậy là gặp người biết thưởng trà rồi. kính bác ly trà nhé
Nước giếng đúng là phải nước đá ong mới mát và trong, lại có vị ngọt nữa. làng Đường Lâm Sơn Tây có lẽ là nơi còn sót lại những giếng nước đúng vị nhất nhỉ. Nghe nói quê hương của Tô Đức Chiêu nơi làng Thị cũng có những giếng nước trong như thế, có cả cây cầu Đá Bạc,...
Chợt nhớ đến đôi mắt người Sơn Tây/ U uẩn chiều viễn xứ...
Sửa bởi liker: 14/06/2012 - 10:39
kissintherain
14/06/2012
Lyngulongvu, on 14/06/2012 - 10:17, said:
Bến này có phải nằm ở canh công viên nước không hả em crem ? Hôm nọ có Anh bạn hẹn 4h sáng lên chỗ này để uống.......chè.
Chè đặc biệt - tối hôm trước đã thuê chèo ra ướp vào bông hoa sen - mờ sáng hôm sau cắt vào uống , ấm cổ -lò than mang đi , nước lấy trong giếng cổ đá ong ở Sơn Tây ! Vậy mà vẫn ...chưa đi được...sợ ra đó toàn nói chuyện bói toán............mất hứng của hồ sen ?!
LNLV
Chè đặc biệt - tối hôm trước đã thuê chèo ra ướp vào bông hoa sen - mờ sáng hôm sau cắt vào uống , ấm cổ -lò than mang đi , nước lấy trong giếng cổ đá ong ở Sơn Tây ! Vậy mà vẫn ...chưa đi được...sợ ra đó toàn nói chuyện bói toán............mất hứng của hồ sen ?!
LNLV
Ơ. cách ướp sen này K có nghe kể.
Mẹ K quê ở phủ quốc oai. Ở đó có cái chuà Thầy cảnh rất đẹp.
Khi trước về chơi quê mẹ, có đến thăm chùa này.
Nhớ câu thơ ...
Bao giờ trở lại đồng Bương, Cấn
Về núi Sài Sơn ngó lúa vàng
Sông đáy chậm nguồn qua phủ Quốc
Sáo diều vi vút thổi đêm trăng...
Hỏi mẹ, "có phải mắt người Sơn Tây đẹp không" như trong bài hát đôi mắt người sơn tây.
Mẹ bảo, "đẹp gì. người Sơn Tây mắt ai cũng đỏ hoét vì bụi từ đập đá ong" ..
Nói thế chứ mẹ mình có đôi mắt to và đẹp hơn Tây. không đuà !!
Sửa bởi kissintherain: 14/06/2012 - 10:59
icecream
14/06/2012
Lyngulongvu, on 14/06/2012 - 10:17, said:
Bến này có phải nằm ở canh công viên nước không hả em crem ? Hôm nọ có Anh bạn hẹn 4h sáng lên chỗ này để uống.......chè.
Chè đặc biệt - tối hôm trước đã thuê chèo ra ướp vào bông hoa sen - mờ sáng hôm sau cắt vào uống , ấm cổ -lò than mang đi , nước lấy trong giếng cổ đá ong ở Sơn Tây ! Vậy mà vẫn ...chưa đi được...sợ ra đó toàn nói chuyện bói toán............mất hứng của hồ sen ?!
LNLV
Em mà được rủ thế, bố mẹ mà cho đi là em cũng đi luôn
Chị Kiss ngốc dễ xuơng :x hí hí


