←  Văn Hoá - Phong Tục - Tín Ngưỡng Dân Gian

Tử Vi Lý Số :: Diễn đàn học thuật của người Việt

»

Chia sẻ kinh nghiệm trì chú Đại Bi



3 4 5 6

Alehap1111's Photo Alehap1111 20/10/2021

Em ở đây đọc bình luận của mọi người mà tiếc hùi hụi vì biết quá trễ
Sửa bởi Alehap1111: 20/10/2021 - 22:28
Trích dẫn

Tre's Photo Tre 20/10/2021

Vậy mọi người viết tiếp đi, là không trễ nữa.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Trích dẫn

hukhongtang74's Photo hukhongtang74 21/10/2021

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Tre, on 20/10/2021 - 22:56, said:

Vậy mọi người viết tiếp đi, là không trễ nữa.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Viết là để viết tiếp, không biết thì không viết, xin kính mời người từng trì chú này viết.
Trích dẫn

Expander's Photo Expander 21/10/2021

Có khi vãng sanh là khổ, nhiều lúc trụ thế mới là khổ. Ta chỉ được nghe người trì chú mà thoát hiểm, vẫn được trụ thế, kể lại trải nghiệm. Còn người trì chú mà được vãng sanh thì dường như chẳng thể truyền lại lời nào. Vô thường - Vô minh...

Dẫu sao, trong lúc đang biến động, ta cần trụ vào cái gì đó để giữ tâm bớt giao động, được an yên, tĩnh lặng. Nên ai tin vào tôn giáo, cầu nguyện, trì chú thì cứ tiếp tục làm thôi.
Trích dẫn

phamtiendat212's Photo phamtiendat212 21/10/2021

quả thật đúng như lời chủ topic, trải nghiệm ban đầu trì Đại Bị rất là khó chịu, cơ thể nóng ran, mơ thấy ác mộng, nhưng chỉ một thời gian rất ngắn ban đầu, kiểu như có " Thiên Ma Ba Tuần" muốn phá mình vậy. Em trì chú cũng được hơn 1 năm, trưa 10 biến, tối 21 biến, cảm thấy sự màu nhiệm của thần chú đúng là "bất khả tư nghì", mặc dù nhiều lúc trì tụng tâm còn lan man lắm. Nhưng thật sự khuyên mọi người nếu có duyên thì nên trì chú!
Trích dẫn

hukhongtang74's Photo hukhongtang74 21/10/2021

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Expander, on 21/10/2021 - 07:43, said:

Có khi vãng sanh là khổ, nhiều lúc trụ thế mới là khổ. Ta chỉ được nghe người trì chú mà thoát hiểm, vẫn được trụ thế, kể lại trải nghiệm. Còn người trì chú mà được vãng sanh thì dường như chẳng thể truyền lại lời nào. Vô thường - Vô minh...

Dẫu sao, trong lúc đang biến động, ta cần trụ vào cái gì đó để giữ tâm bớt giao động, được an yên, tĩnh lặng. Nên ai tin vào tôn giáo, cầu nguyện, trì chú thì cứ tiếp tục làm thôi.

Cảm ơn Bác đã chia sẻ, cũng như ý bác đã nói, khi lời này đã từ kim khẩu của đức Phật nói ra thì không cần phải nghe hoặc thấy ai truyền lại lời nào để làm bằng thì mới niệm chú này, mà chỉ cần có lòng tin tuyệt đối là đc, "Phúc cho những ai không thấy mà tin."
Kính Bác .
Trích dẫn

hukhongtang74's Photo hukhongtang74 21/10/2021

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

phamtiendat212, on 21/10/2021 - 07:52, said:

quả thật đúng như lời chủ topic, trải nghiệm ban đầu trì Đại Bị rất là khó chịu, cơ thể nóng ran, mơ thấy ác mộng, nhưng chỉ một thời gian rất ngắn ban đầu, kiểu như có " Thiên Ma Ba Tuần" muốn phá mình vậy. Em trì chú cũng được hơn 1 năm, trưa 10 biến, tối 21 biến, cảm thấy sự màu nhiệm của thần chú đúng là "bất khả tư nghì", mặc dù nhiều lúc trì tụng tâm còn lan man lắm. Nhưng thật sự khuyên mọi người nếu có duyên thì nên trì chú!

Cảm ơn bạn vì những kinh nghiệm, mình xin hỏi quý bạn mấy điều, mong giải đáp:
- Thủ tục trước khi niệm chú này bạn có làm gì không ạ? hay đến giờ là bạn ngồi và niệm vào chú này luôn?
- Trong 1 năm niệm bạn có bỏ ngày nào ko niệm không?
- Trong bài chú này mình thấy có mấy chỗ chưa rõ lắm cụ thể là từ "Kiết" và " Yết", như trong câu :
Nam mô a dị da bà lô KIẾT đế, có chỗ ghi "YẾT đế" thì không rõ là từ nào mới chuẩn.

Rất mong được lắng nghe phản hồi từ bạn

Thân mến !
Trích dẫn

phamtiendat212's Photo phamtiendat212 21/10/2021

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

hukhongtang74, on 21/10/2021 - 09:33, said:

Cảm ơn bạn vì những kinh nghiệm, mình xin hỏi quý bạn mấy điều, mong giải đáp:
- Thủ tục trước khi niệm chú này bạn có làm gì không ạ? hay đến giờ là bạn ngồi và niệm vào chú này luôn?
Dạ thường là ăn cơm xong, đánh răng rửa mặt rồi ngồi xếp bằng và trì chú, chỉ là trước khi trì thì có niệm danh hiệu " Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát" rồi trì thôi.
- Trong 1 năm niệm bạn có bỏ ngày nào ko niệm không?
Dạ tất nhiên là có chứ, tại công việc của em có khi di chuyển, hoặc trực gác thì những ngày đó không có trì ạ. Quan điểm của e là tùy duyên, trì được càng nhiều càng tốt.
- Trong bài chú này mình thấy có mấy chỗ chưa rõ lắm cụ thể là từ "Kiết" và " Yết", như trong câu :
Nam mô a dị da bà lô KIẾT đế, có chỗ ghi "YẾT đế" thì không rõ là từ nào mới chuẩn.
- Dạ Kiết hay Yết thì cũng là do các Tổ phiên âm từ tiếng Hán thôi, em thì trì là YẾT. Do em thuộc chú từ năm em học lớp 7, em học thuộc chú trong 2 ngày rưỡi thôi. Em cũng có phát tâm học bản Phạn Ngữ nhưng hình như chưa đủ duyên hay sao mà học chưa thuộc, nhưng em thấy trì bản phiên âm vẫn màu nhiệm nên em cứ trì thôi ạ.


Thân mến !
Thân chào bạn,
Trích dẫn

hukhongtang74's Photo hukhongtang74 21/10/2021

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

minhduc, on 07/03/2012 - 19:24, said:

Dear Ryan,

Việc này còn tùy vào mình có duyên/khế hợp với vị master nào nữa, việc này rất quan trọng vì thầy trò cần nhất sự kín trọng về đức độ, niềm tin để có tâm ý tương thông, chưa kể thời điểm phải đạt độ chín... nếu không thì sẽ rất uổng vì không gặt hái được kết quả.

Ngày thọ pháp có thể coi như sinh nhật đứa con tinh thần, cũng cần phải ghi nhớ.

Trước mắt Ryan có thể đi tìm vị master phù hợp với mình, tiêu chuẩn tìm ra 1 vị master xứng đáng (có khả năng truyền pháp, đầy đủ cả Hiển và Mật) có thể tham khảo ở đây:

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Một số master xứng đáng theo mình biết có thể tham khảo tìm hiểu trước:

1. Đức Kim cương trì III Wan Ko Yeshe Norbu: đã được trên 100 vị Lạt ma/Ripoche công nhận là bậc thầy của mình và xác nhận là hóa thân của ngài Duy Ma Cật... các giải thưởng của thế giới vinh danh như Nobel Hòa Bình 2010, rất nhiều giải khác về nghệ thuật của các trường ĐH Anh Mỹ...

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



2. Master Suma CHing Hai: được nhiều người coi là hóa thân của bồ tát Quán Thế Âm với pháp môn Chánh Pháp nhãn tạng và Quán Âm, cũng được thế giới vinh danh và nhiều giải thưởng... tuy nhiên cũng có người coi master này là ngoại đạo, theo MinhDuc ấn chứng bằng Đạo Gia và các phương pháp bí mật khác thì đây là một vị cổ phật/bồ tát thật sự. Dù sao đi nữa thì mình là phàm phu cũng rất khó xác định hay đánh giá một vị Bồ tát/Phật...

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



3. Truyền nhân của Hòa thượng Tuyên Hóa (tổ thứ 9 dòng Quy Ngưỡng) ở Vạn Phật Thánh Thành, hiện tại pháp mạch Đại thừa đang ở đó:

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



4. Master Gyalwang Drukpa, dòng truyền thừa Drukpa mới vừa đến VN làm lễ quán đảnh cầu quốc thái dân an tháng 11/2011:

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


chi nhánh tại VN:

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



5. Trên đây là những vị rất nổi tiếng trên thế giới mà MinhDuc biết và đã từng tham khảo pháp tu, ngoài ra còn nhiều vị khác ít nổi tiếng hơn tùy cơ duyên mà gặp vậy...

Sau khi tìm hiểu xong thì tính tiếp...

Thân

PS: MinhDuc cũng đã có trả lời vài thắc mắc có thể tham khảo ở bên này: http://tuvilyso.org/...chung-duong-tu/

Đã xác nhận Hòa thượng Tuyên Hóa là bậc chân tu thì cách đơn giản và nhanh nhất là mở youtube của Hòa Thượng Tuyên Hóa ra đọc bài giảng giải và hướng dẫn trì chú Đại Bi của Hòa thượng Tuyên Hóa là sẽ tìm ra con đường đi đúng.

Thân mến !
Trích dẫn

Tre's Photo Tre 21/10/2021

Ở Việt Nam, miền Tây tỉnh Trà Vinh có Sư Thích Giác Khang, cũng là một bậc chân tu, Sư Ông giữ giới rất kỹ. lúc tre có Duyên biết đến Sư Ông thì Sư Ông đã xã bỏ báo thân về với Phật.

"Hữu phước bất khả hưởng tận
Có phước hưởng cạn, hoạ sẽ đến
Tích luỹ Phước Điền hằng giờ, hằng phút

Hữu thế bất khả hưởng tận.
Cậy thế lực hiếp đáp người thì tương lai sẽ bị chà đạp lại.

Đời có lúc cá ăn kiến cũng có lúc kiến ăn cá"


" Trên đường đạo không gì bằng tinh tấn,
Không gì bằng trí tuệ của đời ta
Sống phiêu linh trong kiếp sống ta bà,
Chỉ tinh tấn là vượt qua tất cả. "

Trích từ bài giảng Sư Giác Khang.

tre có trì Chú Đại Bi, nhưng vì không tinh tấn nên không dám nói nhiều. nhưng chỉ cần Người có lòng và tinh tấn, gõ hoài cửa sẽ mở như Sư Ông thường nói, sẽ biết mình nên thế nào.
Sửa bởi Tre: 21/10/2021 - 18:08
Trích dẫn

hukhongtang74's Photo hukhongtang74 21/10/2021

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

phamtiendat212, on 21/10/2021 - 10:13, said:

Thân chào bạn,

Xin cảm ơn bạn vì những chia sẻ, chúc bạn luôn tinh tấn !
Trích dẫn

HatCat90's Photo HatCat90 21/10/2021

Tôi trì chắc cũng được 4 năm. Vẫn còn trì tới giờ và thêm những mật khác
Kết quả là hơn 10 bạn Vong theo và 1 bạn to xác năm chung giường.
Trích dẫn

Just's Photo Just 22/10/2021

Bạn to xác nằm chung giường là vong hay người? mà sao biết là có 10 vong theo?
Trích dẫn

Tre's Photo Tre 22/10/2021

Chị ơi, chị nói rõ được không ?
Chứ chị nói như thế làm hoang mang người khác, nhất là những ai chưa trì, nghe chị nói người ta không dám thì tội lắm chị ơi.
Trích dẫn

hukhongtang74's Photo hukhongtang74 22/10/2021

Mình niệm chú này cũng được gần 1 năm, niệm cả ở nhà, ngoài trời, trên núi, ven suối ven rừng... đều đã ngồi niệm nhưng thấy bình thường, chỉ là hồi ở trên núi thi thoảng có ngửi thấy mùi rất thơm, cũng không luận ra được là giống mùi thơm của hoa gì, dầu gì hay hương gì, chỉ biết là có mùi thơm đặc biệt, nhưng chỉ thoảng qua chừng 1 phút là hết.

Từ khi về nhà ngồi niệm ở nhà thì không thấy mùi này nữa, nhưng lúc niệm thường hay nghe thấy tiếng chim hót ríu rit.

Đây là trải nghiệm của HKT, xin được chia sẻ cũng các bạn hữu.
Trích dẫn


3 4 5 6