CON GÁI MỆNH THÂN NGÔ TUẦN TRIỆT NGÀY CÀNG...
Tok
07/02/2012
ThanVuong
07/02/2012
xin chúc mừng. muốn tôn trọng nhau thì trước hết phải hiểu nhau đã. chứ cứ cố gắng để tôn trọng nhau lại thành giả tạo?? thấy cái răng lanh kủa bạn ghê quá
nhưng mờ ko phải lúc nào cúng hiểu nhau mãi được. đôi khi có song gió 1 chút, rồi trời yên biển lặng thì mới cảm nhận dc hp hơn.hi TTH thjx như thế
nhưng mờ ko phải lúc nào cúng hiểu nhau mãi được. đôi khi có song gió 1 chút, rồi trời yên biển lặng thì mới cảm nhận dc hp hơn.hi TTH thjx như thế
Tok
07/02/2012
TanThuyHoang, on 07/02/2012 - 21:45, said:
xin chúc mừng. muốn tôn trọng nhau thì trước hết phải hiểu nhau đã. chứ cứ cố gắng để tôn trọng nhau lại thành giả tạo?? thấy cái răng lanh kủa bạn ghê quá
nhưng mờ ko phải lúc nào cúng hiểu nhau mãi được. đôi khi có song gió 1 chút, rồi trời yên biển lặng thì mới cảm nhận dc hp hơn.hi TTH thjx như thế
nhưng mờ ko phải lúc nào cúng hiểu nhau mãi được. đôi khi có song gió 1 chút, rồi trời yên biển lặng thì mới cảm nhận dc hp hơn.hi TTH thjx như thế
không biết ý bạn thì ly thân có tính là sóng gió 1 chút không nhỉ
mình lại cảm nhận được hạnh phúc hơn rồi
ThanVuong
07/02/2012
Thôi TTH đi ngủ đây mai đi chùa rồi. có khách mời
ko tranh luận với bạn nữa gặp a mát tơ roài. sóng to hay gió lớn thì mình vẫn phải làm chủ dc. bão đang cấp 12 yêu cầu giảm xuống cấp 9. bão mà đang cấp 13 yêu cầu giật trên cấp 18.
Sửa bởi TanThuyHoang: 07/02/2012 - 21:54
ko tranh luận với bạn nữa gặp a mát tơ roài. sóng to hay gió lớn thì mình vẫn phải làm chủ dc. bão đang cấp 12 yêu cầu giảm xuống cấp 9. bão mà đang cấp 13 yêu cầu giật trên cấp 18.
Sửa bởi TanThuyHoang: 07/02/2012 - 21:54
ThanVuong
07/02/2012
Thôi. TTH xin chịu thua. tự xin tự đầu hàng không điều kiện
. đã lấy vợ đâu mờ bit mai đi chùa xin cắt đường tình duyên. dạo này toàn thấy mấy 9x theo thôi.hjx lại con mặc cả nữa chứ: "nếu cháu 18 tuổi chú có y0 cháu hem?" và "nếu cháu kém chú 3-4 tuổi thì như thế nào?" @@ lúc cô đơn ko có ai y0 cũng pùn, mờ lúc có nhìu người thjx mình mờ mình lại ko thjx thấy cũng khổ? ôi cuộc đời tại sao như thế??
Nết Na
07/02/2012
cắt làm j? mẹ ỉn trước nghe lời mấy ông thấy bảo phải đi cắt tiền duyên cho ỉn liền vội vàng đi cắt xoẹt phát. Cắt xong đi xem ông khác ông í rú lên : " nó có mỗi một cái duyên lại đi cắt phăng đi thế bảo sao nó k yêu đương gì, nối lại ngay". Bó tay!
Tok
07/02/2012
Coninbeo, on 07/02/2012 - 22:19, said:
cắt làm j? mẹ ỉn trước nghe lời mấy ông thấy bảo phải đi cắt tiền duyên cho ỉn liền vội vàng đi cắt xoẹt phát. Cắt xong đi xem ông khác ông í rú lên : " nó có mỗi một cái duyên lại đi cắt phăng đi thế bảo sao nó k yêu đương gì, nối lại ngay". Bó tay!
bạn này kể chuyện hay thế, nc duyên như vậy , thiếu gì anh theo
Nết Na
07/02/2012
Tok
07/02/2012
ThanVuong
07/02/2012
thế cắt hay ko cắt?
nhưng mờ thấy có mấy người bảo TTH hình như có em gì gì tên là "tiên nữ" ở dưới âm theo? bảo là em đó ko cho y0 ai hjt.hjx tức mình xuống đó xem nó là đứa nào bi zờ?
Tok
07/02/2012
TanThuyHoang, on 07/02/2012 - 22:37, said:
thế cắt hay ko cắt?
nhưng mờ thấy có mấy người bảo TTH hình như có em gì gì tên là "tiên nữ" ở dưới âm theo? bảo là em đó ko cho y0 ai hjt.hjx tức mình xuống đó xem nó là đứa nào bi zờ? ấy ấy, a đừng nóng quá, kẻo xôi hỏng bỏng không giờ, xuống đó thì phải theo e tiên nữ đó hết kiếp đó
Nết Na
07/02/2012
TanThuyHoang, on 07/02/2012 - 22:37, said:
thế cắt hay ko cắt?
nhưng mờ thấy có mấy người bảo TTH hình như có em gì gì tên là "tiên nữ" ở dưới âm theo? bảo là em đó ko cho y0 ai hjt.hjx tức mình xuống đó xem nó là đứa nào bi zờ?
Tok
07/02/2012
mà a TTH vs in ơi, thực ra là mệnh e là mệnh triệt đó, e cũng sợ như thế lắm
tocvanghoe
07/02/2012
Coninbeo, on 07/02/2012 - 22:46, said:
mẹ ỉn trót cắt phéng nó đi rồi. Mẹ mấy lần bảo về làm lễ nối lại nhưng ỉn cạch. Nhỡ nối xong mai lại có bác bảo phải cắt thì sao?
TVH có đứa bạn thân 85, mẹ nó sốt ruột chuyện chồng con quá nên đi hết thầy này đến bà kia cắt tiền duyên, khổ cái là cắt thầy này xong, đi xem thầy khác lại bẩu là chưa cắt được, vẫn còn đấy, phải cắt cắt cắt ngay hok thì ê sắc dài dài! Thế là trung bình 1 năm, nó đi cắt duyên 2 lần, từ hồi 2009 tới giờ. Nhiều lúc ngồi trêu nó, tao nghĩ mà thương cho "tiền duyên" của mày quá, qua tay bao nhiêu thầy, thầy nào cũng cắt trật duyên, thế thì chả biết các thầy cắt trúng cái j mà lần nào lễ xong các thầy cũng bảo là cắt được rồi, cắt được rồi nhá!