Định nghĩa căn bản !
Durobi
14/01/2012
DieuAnh, on 14/01/2012 - 20:44, said:
Dễ thôi nếu muốn lựa chọn 1 con đường
Bước 1: tưởng tượng tính chất 14 chính tinh trong đầu, vd: Thiên Tướng tình yêu, Tham Lang dê dê J Phá Quân ngang tàng...
Bước 2: xác định mục tiêu muốn gì và thực hiện như sau
Muốn tình thì tưởng tượng vị trí sao Thiên Tướng, tập trung năng lượng dồn khí đến tim (giống như yoga ấy). Ngày ngày luyện tập chăm chỉ thì sẽ có thành tựu về tình hehe
Muốn hóa giải Hóa Kị thì tưởng tượng đến Thanh Long, kéo Thanh Long đến ở chung với Hóa Kị trong tư tưởng. Lâu ngày sẽ tập trung được trường lực hóa giải Hóa Kị
Muốn người ta không yêu mình nữa thì sử dụng Phá Quân để phá Thiên Tướng. Tuy nhiên là con dao 2 lưỡi. Người ta hết yêu mình tức là lúc đó người ta đâm ghét mình, phản tác dụng lại ý tưởng ban đầu là không muốn người ta khổ vì tình
Ai muốn thử thì thử , không tin thì thôi nhé, đừng có mắng DA
Bước 1: tưởng tượng tính chất 14 chính tinh trong đầu, vd: Thiên Tướng tình yêu, Tham Lang dê dê J Phá Quân ngang tàng...
Bước 2: xác định mục tiêu muốn gì và thực hiện như sau
Muốn tình thì tưởng tượng vị trí sao Thiên Tướng, tập trung năng lượng dồn khí đến tim (giống như yoga ấy). Ngày ngày luyện tập chăm chỉ thì sẽ có thành tựu về tình hehe
Muốn hóa giải Hóa Kị thì tưởng tượng đến Thanh Long, kéo Thanh Long đến ở chung với Hóa Kị trong tư tưởng. Lâu ngày sẽ tập trung được trường lực hóa giải Hóa Kị
Muốn người ta không yêu mình nữa thì sử dụng Phá Quân để phá Thiên Tướng. Tuy nhiên là con dao 2 lưỡi. Người ta hết yêu mình tức là lúc đó người ta đâm ghét mình, phản tác dụng lại ý tưởng ban đầu là không muốn người ta khổ vì tình
Ai muốn thử thì thử , không tin thì thôi nhé, đừng có mắng DA
Đây có phải là môn "Tử Vi ứng dụng" ? Lần đầu thấy diện mạo của nó đấy, DieuAnh đã ứng dụng thành công qua chưa ?
thatsat
14/01/2012
Chào embe
Bạn có xu hướng tâm lý thích những hình ảnh méo mó, hình mặt hề.
Sác lơ và Lý Tiểu Long là hai điển hình của sự man dại khác thường.
Sác lơ thì quá rõ từ ánh mắt hoang dại, Lý Tiểu Long khi đóng phim có rất nhiều cảnh hú co giật và ánh mắt thú.
Tôi có hai người bạn có xu hướng tâm lý này.
Nên tôi thấy khá lo ngại.
Bạn có xu hướng tâm lý thích những hình ảnh méo mó, hình mặt hề.
Sác lơ và Lý Tiểu Long là hai điển hình của sự man dại khác thường.
Sác lơ thì quá rõ từ ánh mắt hoang dại, Lý Tiểu Long khi đóng phim có rất nhiều cảnh hú co giật và ánh mắt thú.
Tôi có hai người bạn có xu hướng tâm lý này.
Nên tôi thấy khá lo ngại.
Tử Phủ Vũ Tướng
14/01/2012
Nói thực lúc nãy vừa vào topic nhìn thấy mấy hình trên chị bị giật bắn cả mình. Embe đừng dọa và khủng bố mấy người già ở mục Tử vi bằng hình ảnh to đùng, giật gân như vậy nữa (resize nhỏ lại, và có quần áo)! Hôm trước thì bộ ảnh sún răng hehe.
Sửa bởi Tu Phu Vu Tuong: 14/01/2012 - 23:08
Sửa bởi Tu Phu Vu Tuong: 14/01/2012 - 23:08
NgoaLong
14/01/2012
DieuAnh, on 14/01/2012 - 20:44, said:
Dễ thôi nếu muốn lựa chọn 1 con đường
Bước 1: tưởng tượng tính chất 14 chính tinh trong đầu, vd: Thiên Tướng tình yêu, Tham Lang dê dê J Phá Quân ngang tàng...
Bước 2: xác định mục tiêu muốn gì và thực hiện như sau
Muốn tình thì tưởng tượng vị trí sao Thiên Tướng, tập trung năng lượng dồn khí đến tim (giống như yoga ấy). Ngày ngày luyện tập chăm chỉ thì sẽ có thành tựu về tình hehe
Muốn hóa giải Hóa Kị thì tưởng tượng đến Thanh Long, kéo Thanh Long đến ở chung với Hóa Kị trong tư tưởng. Lâu ngày sẽ tập trung được trường lực hóa giải Hóa Kị
Muốn người ta không yêu mình nữa thì sử dụng Phá Quân để phá Thiên Tướng. Tuy nhiên là con dao 2 lưỡi. Người ta hết yêu mình tức là lúc đó người ta đâm ghét mình, phản tác dụng lại ý tưởng ban đầu là không muốn người ta khổ vì tình
Ai muốn thử thì thử , không tin thì thôi nhé, đừng có mắng DA
Bước 1: tưởng tượng tính chất 14 chính tinh trong đầu, vd: Thiên Tướng tình yêu, Tham Lang dê dê J Phá Quân ngang tàng...
Bước 2: xác định mục tiêu muốn gì và thực hiện như sau
Muốn tình thì tưởng tượng vị trí sao Thiên Tướng, tập trung năng lượng dồn khí đến tim (giống như yoga ấy). Ngày ngày luyện tập chăm chỉ thì sẽ có thành tựu về tình hehe
Muốn hóa giải Hóa Kị thì tưởng tượng đến Thanh Long, kéo Thanh Long đến ở chung với Hóa Kị trong tư tưởng. Lâu ngày sẽ tập trung được trường lực hóa giải Hóa Kị
Muốn người ta không yêu mình nữa thì sử dụng Phá Quân để phá Thiên Tướng. Tuy nhiên là con dao 2 lưỡi. Người ta hết yêu mình tức là lúc đó người ta đâm ghét mình, phản tác dụng lại ý tưởng ban đầu là không muốn người ta khổ vì tình
Ai muốn thử thì thử , không tin thì thôi nhé, đừng có mắng DA
Nếu có năng lực vậy thì cần gì đến Tử Vi nữa. Muốn cái gì thì tập trung năng lượng nghĩ về cái đó thôi, như muốn phú quí thì tập trung năng lượng nghĩ về giàu sang thì được giàu sang, muốn hạnh phúc thì nghĩ về hạnh phúc, v.v....
-------------------------
Đề nghị embe không post hình ảnh linh tinh, đây là diễn đàn Tử Vi, nghiên cứu và thảo luận chứ không phải chổ để nhí nhố. Muốn nhí nhố thì vào box Linh Tinh.
Sửa bởi NgoaLong: 14/01/2012 - 23:08
DIMATTEO
14/01/2012
thatsat, on 14/01/2012 - 22:45, said:
Chào embe
Bạn có xu hướng tâm lý thích những hình ảnh méo mó, hình mặt hề.
Sác lơ và Lý Tiểu Long là hai điển hình của sự man dại khác thường.
Sác lơ thì quá rõ từ ánh mắt hoang dại, Lý Tiểu Long khi đóng phim có rất nhiều cảnh hú co giật và ánh mắt thú.
Tôi có hai người bạn có xu hướng tâm lý này.
Nên tôi thấy khá lo ngại.
Bạn có xu hướng tâm lý thích những hình ảnh méo mó, hình mặt hề.
Sác lơ và Lý Tiểu Long là hai điển hình của sự man dại khác thường.
Sác lơ thì quá rõ từ ánh mắt hoang dại, Lý Tiểu Long khi đóng phim có rất nhiều cảnh hú co giật và ánh mắt thú.
Tôi có hai người bạn có xu hướng tâm lý này.
Nên tôi thấy khá lo ngại.
Đồng ý với ý kiến của bác Thất Sát! Tôi cũng thấy ái ngại cho EmBe lắm
Sửa bởi MINHCUCCU: 14/01/2012 - 23:17
Mucdong
15/01/2012
hi hi.... embe hài quá. Không biết có phải embe đang thực hành cái tuyên ngôn của embe là "Khiển tướng không bằng khích tướng" không.
Sát ka múa kiếm giỏi lắm. Em mà mất trật tự quá là bị đi mấy đường kiếm thì hết đường sang Tung Của buôn thuốc chuột đấy
Sửa bởi Mucdong: 15/01/2012 - 01:36
Sát ka múa kiếm giỏi lắm. Em mà mất trật tự quá là bị đi mấy đường kiếm thì hết đường sang Tung Của buôn thuốc chuột đấy
Sửa bởi Mucdong: 15/01/2012 - 01:36
AnKhoa
15/01/2012
"Có Tài ắt có Tật" quan niệm phổ biến của những kẻ tự phong mình là có tài và TỰ CHO PHÉP mình làm những thứ ngớ ngẩn mà người ta gọi là Tật
Không biết embe học ai điều này
. Đây là 1 căn bệnh. Đáng tiếc!
Không biết embe học ai điều này
hanhtrinhkhampha
15/01/2012
embe, on 15/01/2012 - 01:29, said:
hehe xem ra anh Sát cần tìm hiểu về NHÂN SINH QUAN nhiều hơn roài >>> nhiều điều bí ẩn trong mỗi con người mà anh Sát chưa nắm rõ được hết >>> vì anh Sát vẫn đang là người đi Học cơ mà _________ có Tài thì ắt có Tật giống như LÝ TIỂU LONG và SẮC LƠ thôi >>> theo embe thì mỗi người mỗi hay __ diễn tả cái hay đó thì vô bờ bến - không diễn tả được hết _______ em thường dễ làm người khác hiểu lầm, hiểu sai lệch vấn đè lắm anh Sát à . hihihi . >>> Không lẽ đó là do Mệnh mạng em hay Phúc Đức có vấn đề Tiềm ẩn nào đó chăng hả anh Sát ?????????
Thân !
Thân !
Nhân Sinh Quan đem ra so sánh thì nên so sánh từ tuổi đời và dãy danh sách liệt kê những thất bại và thành công. Rõ ràng là ở đây bác Thất Sát từng trải hơn bạn rồi.
Vài lời góp ý.
DieuAnh
15/01/2012
Trích dẫn
Đây có phải là môn "Tử Vi ứng dụng" ? Lần đầu thấy diện mạo của nó đấy, DieuAnh đã ứng dụng thành công qua chưa ?
Ứng dụng thành công Phá Quân để phá Thiên Tướng, nhưng hậu quả là người ta ghét mình lun hihi
Ứng dụng tiếp những sao khác thì lại hóa lười vì đầu luôn động, không tập trung được và không thể thực tập trong khoảng thời gian khá dài
Ví dụ: Hóa Kị như đã biết là thị phi, là sự khó chịu trong tâm. Tưởng tượng lại kinh nghiệm hạnh phúc tâm vui vẻ có được khi vào hạn Thanh Long, rồi tưởng tượng "đặt niềm vui" đó chung với "sự khó chịu" thì sẽ có cảm giác đỡ hơn.
@Ngọa Long
Không phải ai cũng làm được. Làm thử kiểu đó, không thể thay đổi toàn diện số phận được. DA nghĩ chỉ đỡ được một chút, giống như kiểu tự kỷ ám thị ấy
ví dụ đang đi đường bị đau bụng dữ dội, không thể tìm được WC hehe. lúc đó phải làm gì ? dồn khí xuống chỗ bụng đau và khuyến khích cái bụng đừng có bị đau nữa. Làm như thế sẽ tạm thời chống được cơn đau
DA đọc đâu đó nói rằng mình hít thở sâu, truyền tư tưởng suy nghĩ yêu thương đến từng bộ phận cơ thể thì mình sẽ cảm thấy khỏe, yêu đời hơn
Sửa bởi DieuAnh: 15/01/2012 - 10:30
Durobi
15/01/2012
Linh Hoả Tương Phùng, on 15/01/2012 - 10:13, said:
Linh Hỏa thích những con người lập dị nhưng phải giỏi!
Càng ngông cuồng càng thích nhưng phải giỏi!
Giỏi mấy thì giỏi nhưng chống lại là giết!
@embe: Cậu làm tôi đang nghĩ đến những cảnh làm tình kinh dị, tôi ghê sợ những con người như này
Càng ngông cuồng càng thích nhưng phải giỏi!
Giỏi mấy thì giỏi nhưng chống lại là giết!
@embe: Cậu làm tôi đang nghĩ đến những cảnh làm tình kinh dị, tôi ghê sợ những con người như này
Chỉ sợ ông chưa kịp giết nó thì đã.................
NgoaLong
15/01/2012
DieuAnh said:
Không phải ai cũng làm được. Làm thử kiểu đó, không thể thay đổi toàn diện số phận được. DA nghĩ chỉ đỡ được một chút, giống như kiểu tự kỷ ám thị ấy
NL nghĩ, suy nghĩ vậy nó cho người ta vững chải, lạc quan, và vui vẻ hơn, chứ không phải là làm biến đổi, di sao gì cả. Chẳng hạn như người ta tin rằng hôn nhân của họ sẽ đầm ấm, hạnh phúc, và sẽ bền vững tới già (chỉ 1 lần lập gia đình thôi) thì tỷ lệ bền chặt của những người đó sẽ cao hơn những người hay nghĩ tới cuộc hôn nhân thứ 2, v.v... . Đại khái vậy.
Trích dẫn
ví dụ đang đi đường bị đau bụng dữ dội, không thể tìm được WC hehe. lúc đó phải làm gì ? dồn khí xuống chỗ bụng đau và khuyến khích cái bụng đừng có bị đau nữa. Làm như thế sẽ tạm thời chống được cơn đau
DA đọc đâu đó nói rằng mình hít thở sâu, truyền tư tưởng suy nghĩ yêu thương đến từng bộ phận cơ thể thì mình sẽ cảm thấy khỏe, yêu đời hơn
DA đọc đâu đó nói rằng mình hít thở sâu, truyền tư tưởng suy nghĩ yêu thương đến từng bộ phận cơ thể thì mình sẽ cảm thấy khỏe, yêu đời hơn
NL nghĩ 2 việc đấy nó không liên quan với nhau. Nín lại thì cũng giống như là mình tự kìm chế, như biết số mình hay thị phi, nên cố gắng hạn chế ít nói cho bớt thị phi. Chứ không phải là để Thanh Long nó hợp vào với Kỵ ... . Hoặc số dễ bị mất tiền bạc, không lợi cho đầu tư thì tránh đầu cơ , v.v...
Sửa bởi NgoaLong: 15/01/2012 - 10:51
100dong
15/01/2012
Dân thất sát bản chất vẫn có phần ác ôn, hiếu chiến, hiếu sát, ỷ mạnh hiếp yếu.
ThanVuong
15/01/2012
Mạnh về dám làm “can đảm, cương cường” thì chết, mạnh về không dám làm “thận trọng, nhu nhược” thì sống. Hai cái đó cùng là mạnh mẽ, mà một cái thì được lợi, một cái lại bị hại; ai mà biết được tại sao trời lại ghét cái quả cảm, cương cường? Danh dự với sinh mệnh, cái nào mới thật sự quý? Người khôn ngoan không bao giờ vì trọng cái danh hão mà xem nhẹ tính mạng mình.
Sửa bởi TanThuyHoang: 15/01/2012 - 12:28
Sửa bởi TanThuyHoang: 15/01/2012 - 12:28
AnKhoa
15/01/2012
Mạnh - Yếu là khái niệm bàn cho vui, nó không có thực. Vì có thể Mạnh mà thua, Yếu mà thắng. Thắng thua lại cũng là một quan niệm... tùy từng người
Cá lớn nuốt cá bé là một thực trạng có thể thấy bất cứ tổ chức, quốc gia nào. Tuy nhiên, nhiều con cá bé, khi được nuốt lại mới sống sót được. Sự kiện không đại diện cho bản chất.
Sự kiện ta nhìn thấy bản chất không phải là chính nó, mà là cái ta suy diễn, theo lăng kính của ta, hoặc theo cảm xúc, định kiến.
Cá lớn nuốt cá bé là một thực trạng có thể thấy bất cứ tổ chức, quốc gia nào. Tuy nhiên, nhiều con cá bé, khi được nuốt lại mới sống sót được. Sự kiện không đại diện cho bản chất.
Sự kiện ta nhìn thấy bản chất không phải là chính nó, mà là cái ta suy diễn, theo lăng kính của ta, hoặc theo cảm xúc, định kiến.
Golden18
15/01/2012
Không hiểu nhiều về tử vi, nhưng thấy Anh Khoa đang luận về đạo bất khả đạo nên rất khuyến khích. Sự chê trách nhạo bán làm nên cái đạo. Ai có đủ lý đó là kẻ mạnh. Ai hiểu thì thành không hiểu thì bại.
Nếu người nào đó nói anh ngốc. Hoặc anh ngốc hoặc kẻ đó ngốc.
Nếu người nào đó nói anh ngốc. Hoặc anh ngốc hoặc kẻ đó ngốc.