Kính mời các bạn nghiệm lý sự kiện đặc biệt xảy ra trong năm !
#61
Gửi vào 09/12/2011 - 13:17
Hình dáng cụ thể bên ngoài của cậu ấy, màu sắc da.
Biểu hiện bệnh: Ho, tức ngực, đau thêm vùng nào, cảm thấy cơ thể ra sao?
Các biểu hiện lâm sàng của bệnh như thế nào....
Rất cám ơn chị.
|
Thanked by 1 Member:
|
|
#62
Gửi vào 09/12/2011 - 13:21
|
Thanked by 1 Member:
|
|
#63
Gửi vào 09/12/2011 - 13:39
MrAnh, on 09/12/2011 - 13:17, said:
Hình dáng cụ thể bên ngoài của cậu ấy, màu sắc da.
Biểu hiện bệnh: Ho, tức ngực, đau thêm vùng nào, cảm thấy cơ thể ra sao?
Các biểu hiện lâm sàng của bệnh như thế nào....
Rất cám ơn chị.
@ Chị DN: nước xa không thể cứu lửa gần, Kiwi là bs về ung thư, nhưng không giỏi. Kiwi chỉ muốn biết vì sao gia đình không theo kế hoạch điều trị của BV K? Về chuyên môn họ có, Kiwi nghĩ vậy. Hay vì tài chính mà họ ko theo?
Nếu thật sự bất khả kháng với gia đình và hoàn toàn không có ý định vào bệnh viện do ý muốn của cậu bé , thì ngoài những điều Mr. Anh muốn biết, Kiwi muốn biết thêm, chiều cao, cân nặng, có làm MRI? kết quả giải phẫu bệnh theo chị nói thì BV K đã chẩn đoán là lung SCC nhưng grade mấy? đã di căn hạch hay di căn trung thất hay chưa?
Nếu có làm MRI, thì kết quả gia đình giữ hay bv giữ? nếu gia đình giữ thì có thể scan cho Kiwi xem?
Kiwi thật không hiểu sao lại không vào bệnh viện...
Từ trước đến nay Kiwi chỉ hội chẩn online với người cùng ngành, chứ không bao giờ nghĩ "chữa bệnh" online...
-----------------
Lá số 3: Kiwi đoán vợ chồng li cách, li thân, li dị đại khái là không sống chung với nhau.
Sửa bởi Kiwi: 09/12/2011 - 13:41
|
Thanked by 2 Members:
|
,
|
#64
Gửi vào 09/12/2011 - 14:02
Chúc em may mắn gặp được thầy, gặp được thuốc.
|
Thanked by 1 Member:
|
|
#65
Gửi vào 09/12/2011 - 14:25
chắc ko may nữa đâu hỉ
|
Thanked by 1 Member:
|
|
#66
Gửi vào 09/12/2011 - 14:33
Ba cháu là anh trai đầu của chị dâu tôi, trông rất to cao khỏe mạnh.
Lớn lên, anh sang Tiệp sống, làm việc và cưới vợ người Tiệp. Hai vợ chồng lấy nhau nhiều năm nhưng không có con… (có mà không giữ được thai nhi) sau đó chia tay và anh về thăm Việt Nam rồi được ai đó giới thiệu người vợ thứ hai này (sinh năm 1983 quê ở vùng nông thôn Đà Lạt, nhà rất nghèo).
Lấy vợ VN sinh được hai con nhưng anh vẫn sống, làm việc bênTiệp… đi đi về về và dự tính thu xếp cuộc sống, kinh tế ổn định một chút sẽ đưa vợ con sang bên kia định cư sinh sống luôn.
Cuối năm 2009 anh về quê ăn tết… bắt đầu xuất hiện cơn đau tim đột ngột… nhập viện, bác sỹ bảo anh mắc bệnh tim khá nặng.
Năm 2010 là một năm anh vật lộn vô cùng vất vả với căn bệnh này, anh vào Sài gòn chữa bệnh (khi hậu tốt) nhưng nhìn chung là bác sỹ bất lực…
Mẹ của anh (bà nội cháu) tuổi gần 70, còn rất nhanh nhẹn, thường xuyên bay vào, bay ra chăm sóc anh. Bà hay đi xem bói … rồi thuốc đền, thuốc chùa để chữa bệnh cho anh…
Thật kỳ lạ, tự dưng mấy tháng cuối năm 2010 bệnh tình anh đỡ hẳn, tăng cân và được bác sỹ cho về nhà điều trị… ai cũng mừng cho anh, mừng cho vợ con anh…
Mọi chuyện tưởng êm đềm và tràn đầy hy vọng như vậy… đùng một cái… vào sáng mồng 1 tháng 11 âm lịch Bà nội mất tại sài gòn (tầm 7h kém gì đó) vì tai nạn (xe ô tạt vào đầu).
Chuyện xảy ra quá bất ngờ, chị dâu tôi lăn đùng ra, không tin nổi … số phận mà, đành phải chấp nhận (nguyện cầu cho linh hồn bác ấy nhẹ nhàng siêu thoát)... ai cũng nghĩ Bác ấy đi thay anh, phù hộ cho anh mạnh khỏe… và thực sự sức khẻo anh đang dần dần hồi phục… đến cả bác sỹ cũng không thể giải thích nổi…
Cuối năm, vợ chồng anh trai tôi về quê ăn tết…. về buổi chiều, ăn cơm tối xong, ngủ được một giấc… chưa đến sáng… nghe chuông điện thoại reo và nhận được tin anh ấy (bố cháu bé 2008) mất (nằm trên dường chết khi nào không ai biết)
Một lần nữa anh trai tôi lại lên đường bay vào nam tổ chức tang lễ…
Một năm vợ chồng anh trai tôi có ba cái tang (tang cha tôi, tang mẹ vợ, tang anh vợ)
Cả một thời tuổi trẻ anh ấy ( ba cháu bé) sống bên tiệp, chia tay vợ đầu… để lại nhà cửa cho vợ, rồi tự mình gây dưng… nay về quê… chết tại quê… vợ con người thân quê nhà không ai biết tài sản, tiền nong anh ấy còn gì bên Tiệp…?
Vợ không có nghề nghiệp, hai con liền kề nhau thơ dại… nhà vợ thì nghèo lắm…
Vừa rồi anh chị tôi đã đưa ba mẹ con ra ra Hà Nội (thời gian đầu sống chung một nhà… sau đó anh chị tôi sẽ tính sau)
Đang sống yên bình... Bà mất, cha mất, mẹ không nghề nghiệp... cuộc đời các cháu chơi vơi…!
|
Thanked by 3 Members:
|
, ,
|
|
Thanked by 1 Member:
|
|
#68
Gửi vào 09/12/2011 - 14:42
MrAnh, on 09/12/2011 - 13:17, said:
Hình dáng cụ thể bên ngoài của cậu ấy, màu sắc da.
Biểu hiện bệnh: Ho, tức ngực, đau thêm vùng nào, cảm thấy cơ thể ra sao?
Các biểu hiện lâm sàng của bệnh như thế nào....
Rất cám ơn chị.
Cậu ấy thấp nhỏ... nói chung nhìn yếu ớt... da hơi tái tái... để chị hỏi kỹ thêm nữa rồi chị trả lời sau nhé !
Thật tình chị rất muốn được xem hồ sợ bệnh án của cậu ấy, được xông vào, được tham da đưa câu ấy đi chữa bệnh.... nhưng điều đó rất khó... vì cháu k phải con trai DN... nên vô cùng bị động và khi nào cũng phải ý tứ... chuyện sinh mạng đâu có đùa được... sai một ly đi dặm mà...
#69
Gửi vào 09/12/2011 - 14:44
thientam, on 09/12/2011 - 14:02, said:
Chúc em may mắn gặp được thầy, gặp được thuốc.
Đúng là cậu ấy người nhỏ, trán cao, răng xấu, đang học một trường kinh tế, ăn mặc không cầu kỳ... còn chơi đá bóng hay không, DN hỏi con trai đã nhé !
|
Thanked by 1 Member:
|
|
#70
Gửi vào 09/12/2011 - 14:47
Kiwi, on 09/12/2011 - 13:39, said:
Nếu thật sự bất khả kháng với gia đình và hoàn toàn không có ý định vào bệnh viện do ý muốn của cậu bé , thì ngoài những điều Mr. Anh muốn biết, Kiwi muốn biết thêm, chiều cao, cân nặng, có làm MRI? kết quả giải phẫu bệnh theo chị nói thì BV K đã chẩn đoán là lung SCC nhưng grade mấy? đã di căn hạch hay di căn trung thất hay chưa?
Nếu có làm MRI, thì kết quả gia đình giữ hay bv giữ? nếu gia đình giữ thì có thể scan cho Kiwi xem?
Kiwi thật không hiểu sao lại không vào bệnh viện...
Từ trước đến nay Kiwi chỉ hội chẩn online với người cùng ngành, chứ không bao giờ nghĩ "chữa bệnh" online...
-----------------
Lá số 3: Kiwi đoán vợ chồng li cách, li thân, li dị đại khái là không sống chung với nhau.
Kiwi ơi, hay là chị xin nick cậu ấy rồi em chat với cậu ấy nhé ! em góp ý PP chữa bệnh và hãy động viên, truyền cho cậu ấy nghị lực để chiến đấu bệnh tật được k em ?
#71
Gửi vào 09/12/2011 - 14:52
Dieu Nhung, on 09/12/2011 - 14:42, said:
Thật tình chị rất muốn được xem hồ sợ bệnh án của cậu ấy, được xông vào, được tham da đưa câu ấy đi chữa bệnh.... nhưng điều đó rất khó... vì cháu k phải con trai DN... nên vô cùng bị động và khi nào cũng phải ý tứ... chuyện sinh mạng đâu có đùa được... sai một ly đi dặm mà...
Nếu kỹ được thì rất tốt cám ơn chị. Nếu cậu ấy uống thuốc Nam, thì bảo cậu ấy đọc thêm tượng số 2000.80 (đọc thầm hoặc thành tiếng cũng được, đến dấu chấm thì dừng lại một chút rồi đọc tiếp - Hai không không không....tám không), đọc tầm 15 - 30 phút/lần, càng đọc nhiều càng tốt, nếu thấy thoải mái, cảm thấy sảng khoái hơn là có tác dụng.
Cám ơn chị.
Sửa bởi MrAnh: 09/12/2011 - 14:55
|
Thanked by 1 Member:
|
|
#72
Gửi vào 09/12/2011 - 15:00
Dieu Nhung, on 09/12/2011 - 14:47, said:
ok chị, nếu thuận tiện Kiwi sẽ voice chat hoặc phone cho cậu ấy, vì cậu ấy yếu khó lòng mà type lâu. Hi vọng có thể làm cậu ấy và gia đình tin tưởng, vì lúc này thường gia đình rất rối, với trăm cácj, trăm thông tin đa chiều... Nhưng thật sự đứng ở cương vị bs Kiwi biết K phổi là tính ngày giờ, chứ khó mà tính tháng năm. Chỉ hi vọng có thể xoa diệu phần nào...
Nick YM của Kiwi là sakyko_82
|
Thanked by 3 Members:
|
, ,
|
#73
Gửi vào 09/12/2011 - 15:43
|
Thanked by 1 Member:
|
|
#74
Gửi vào 09/12/2011 - 15:54
Kiwi, on 09/12/2011 - 15:00, said:
Nick YM của Kiwi là sakyko_82
DN vừa nói chuyện với cả hai bố con cậu ấy rất lâu... nhưng thông tin cũng không nắm bắt được gì hơn cả...
DN cảm thấy cả hai bố con chưa thực sự nắm hết bệnh tình....
DN sơ qua cho kiwi biết như thế này....
Cậu ấy thấp nhỏ, chắc chỉ bốn mấy kg thôi. Đang điều trị tại bệnh viện Lao phổi chứ không phải bệnh viện K. ung thư giai đoạn 3, u to tràn cả hai lá phổi nên không mổ được nữa... khả năng đã di căn sang Thận.... Bác sỹ chẩn đoán sống tầm 6 tháng nữa. Hiện cậu ấy ho nhiêu, có ra máu nhưng không đau ngực, khó thở...
Hồ sơ bệnh án nằm tại bệnh viện. Tối nay hai bố con ra Hà Nội và người bố hẹn sẽ xin bệnh viện photo copy bệnh án đưa cho DN... khi nào có DN sẽ gửi cho kiwi nhé !
Kiwi ạ, anh em bà con DN có người ung thư phổi giai đoạn 4, tia xạ ở bênh viên K 35 mũi... sau đó chữa bệnh bằng thuốc nam, ăn cơm gạo lứt và muối vừng... Hiện sức khỏe tương đối bình phục, mọc tóc đi dạy được rồi... các u phổi đã tiêu tan... tế bào ung thư thì vẫn còn...
DN khuyên bố cậu ấy tham khảo phương pháp chữa bênh bằng thuốc nam đó....
cậu ấy không tia xa không phải vì thiếu tiền đâu kiwi ạ... chỉ vì cậu ấy thấy mệt mà cuối cùng vẫn chết sớm thôi...
Cảm ơn kiwi nhiều nhé !
|
Thanked by 4 Members:
|
, , ,
|
#75
Gửi vào 09/12/2011 - 16:44
Dieu Nhung, on 09/12/2011 - 15:54, said:
DN cảm thấy cả hai bố con chưa thực sự nắm hết bệnh tình....
DN sơ qua cho kiwi biết như thế này....
Cậu ấy thấp nhỏ, chắc chỉ bốn mấy kg thôi. Đang điều trị tại bệnh viện Lao phổi chứ không phải bệnh viện K. ung thư giai đoạn 3, u to tràn cả hai lá phổi nên không mổ được nữa... khả năng đã di căn sang Thận.... Bác sỹ chẩn đoán sống tầm 6 tháng nữa. Hiện cậu ấy ho nhiêu, có ra máu nhưng không đau ngực, khó thở...
Hồ sơ bệnh án nằm tại bệnh viện. Tối nay hai bố con ra Hà Nội và người bố hẹn sẽ xin bệnh viện photo copy bệnh án đưa cho DN... khi nào có DN sẽ gửi cho kiwi nhé !
Kiwi ạ, anh em bà con DN có người ung thư phổi giai đoạn 4, tia xạ ở bênh viên K 35 mũi... sau đó chữa bệnh bằng thuốc nam, ăn cơm gạo lứt và muối vừng... Hiện sức khỏe tương đối bình phục, mọc tóc đi dạy được rồi... các u phổi đã tiêu tan... tế bào ung thư thì vẫn còn...
DN khuyên bố cậu ấy tham khảo phương pháp chữa bênh bằng thuốc nam đó....
cậu ấy không tia xa không phải vì thiếu tiền đâu kiwi ạ... chỉ vì cậu ấy thấy mệt mà cuối cùng vẫn chết sớm thôi...
Cảm ơn kiwi nhiều nhé !
Đã di căn thận thì là di căn quá xa... đến được thận thì nó đã đến được khắp nơi trong cơ thể... Buồn thật... đúng là ung thư người trẻ hiện nay đang là xu hướng rất ác. Đúng là xạ mệt, hóa trị còn mệt hơn. Kiwi đoán trong bệnh viện chắc lên phác đồ kết hợp xạ và hóa.
Thuốc nam là dạng làm cho bệnh tiềm ẩn...
Nếu được thì trước tiên chị khuyên cậu ta xạ, để khối u ở phổi nhỏ bớt. Bệnh phải lui tạm thời thì mình mới tính tiếp được...
Cậu ta có chịu nói chuyện với Kiwi? Kiwi nghĩ chắc khó photo bệnh án từ bệnh viện lắm... Nhưng thường những chẩn đoán hình ảnh đắt tiền như CT Scan hay MRI thì bệnh viện có xu hướng đưa cho bệnh nhân giữ...
|
Thanked by 2 Members:
|
,
|
Similar Topics
| Chủ Đề | Name | Viết bởi | Thống kê | Bài Cuối | |
|---|---|---|---|---|---|
sách về trải nghiệm cận tử, sau khi chết (tiếng Anh) |
Hội viên chia sẻ Tài Liệu - Sách Vở | iamthat |
|
|
|
Xuất khẩu ngô của Hoa Kỳ SỤP ĐỔ — 94% bị xóa sổ trong vụ sụp đổ LỚN |
Linh Tinh | FM_daubac |
|
|
|
Mỗi ngày một chút chiêm nghiệm về lá số... |
Linh Tinh | babylon |
|
|
|
Truyện Huyền Bí
Giải nghĩa "LỤC THẤT NGUYỆT GIAN" trong Sấm Trạnh Trình |
Khoa Học Huyền Bí | catdang |
|
|
|
Chiêm Tinh Học: Khái Niệm, Nguồn Gốc Và Vai Trò Trong Cuộc Sống |
Linh Tinh | tuvionline247 |
|
|
|
Diêm vương tinh trong cung Bão Bình (2024-2043) |
Mệnh Lý Tổng Quát | Ngu Yên |
|
|
1 người đang đọc chủ đề này
0 Hội viên, 1 khách, 0 Hội viên ẩn
Liên kết nhanh
Coi Tử Vi | Coi Tử Bình - Tứ Trụ | Coi Bát Tự Hà Lạc | Coi Địa Lý Phong Thủy | Coi Quỷ Cốc Toán Mệnh | Coi Nhân Tướng Mệnh | Nhờ Coi Quẻ | Nhờ Coi Ngày |
Bảo Trợ & Hoạt Động | Thông Báo | Báo Tin | Liên Lạc Ban Điều Hành | Góp Ý |
Ghi Danh Học | Lớp Học Tử Vi Đẩu Số | Lớp Học Phong Thủy & Dịch Lý | Hội viên chia sẻ Tài Liệu - Sách Vở | Sách Dịch Lý | Sách Tử Vi | Sách Tướng Học | Sách Phong Thuỷ | Sách Tam Thức | Sách Tử Bình - Bát Tự | Sách Huyền Thuật |
Linh Tinh | Gặp Gỡ - Giao Lưu | Giải Trí | Vườn Thơ | Vài Dòng Tản Mạn... | Nguồn Sống Tươi Đẹp | Trưng bày - Giới thiệu |
Trình ứng dụng hỗ trợ:



Chủ đề này đã được khóa












