Jump to content

Advertisements




Kính mời các bạn nghiệm lý sự kiện đặc biệt xảy ra trong năm !


106 replies to this topic

#91 Diệu Nhung

    Hội Viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPip
  • 717 Bài viết:
  • 3242 thanks

Gửi vào 06/02/2012 - 17:44

Đầu xuân năm mới (năm nay lập Xuân vào ngày 13 âm mà) DN kính chúc toàn thể các hội viên diễn đàn TVLS một năm may mắn, an khang thịnh vượng !

Thanked by 1 Member:

#92 Diệu Nhung

    Hội Viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPip
  • 717 Bài viết:
  • 3242 thanks

Gửi vào 06/02/2012 - 17:50

Thưa tất cả các bạn !

DN xin thông báo với các bạn một tin buồn là cậu bé sinh năm 1991 - ung thư phổi đã mất !

Các bạn hãy nghiệm lý xem cậu bé mất ngày nào trong tháng 1 âm lịch năm Nhâm thìn này nhé !

Thanked by 3 Members:

#93 Diệu Nhung

    Hội Viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPip
  • 717 Bài viết:
  • 3242 thanks

Gửi vào 06/02/2012 - 17:52

Lá số :

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Thanked by 1 Member:

#94 thatsat

    Kiền viên

  • Hội Viên mới
  • PipPipPip
  • 1361 Bài viết:
  • 4023 thanks
  • Locationvô cực

Gửi vào 06/02/2012 - 17:56

Xin chia buồn sâu sắc.

Thanked by 4 Members:

#95 Diệu Nhung

    Hội Viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPip
  • 717 Bài viết:
  • 3242 thanks

Gửi vào 06/02/2012 - 19:01

Các bạn thân mến !

Tôi rất thương cậu bé…
Với từ cách là mẹ của bạn, từ khi biết cậu ung thư tôi đã làm những gì có thể…

Tôi đã từng nói với bố cậu bé “cháu bị K anh hãy đưa cháu đến viện K, em sẽ tìm bác sỹ giỏi và bố con anh phải khẩn trương từng ngày từng giờ xác định bệnh, chữa bệnh vì ung thư phổi phát triển rất nhanh…”
Ngay từ đâu nhìn film bác sỹ nào cũng chẩn đoán cháu K… vậy mà từ ngày nằm viện đến ngày nhận được kết quả ung thư đúng 1 tháng trời. Cả hai bố con cứ thế, bình lặng chờ đợi… 1 tháng trôi qua bệnh tình sức khỏe cháu xấu đi rất nhiều…

Khi biết cháu bị K rồi, tôi ngồi load rất nhiều thông tin trên mạng, tìm những bác sỹ giỏi, tìm con đường chữa bệnh mà người nhà của tôi từng chữa và đạt kết quả rất tốt… Tôi đã động viên cậu bé hãy chịu khó truyền hóa chất trước lúc đến với một PP chữa bệnh khác, mục đích là để ngăn chặn sự phát triển tế bào ung thư, làm khối u nhỏ lại và như vậy mình mới có thời gian chiến đấu với bệnh tật…

Cậu đã không nghe…
vâng ! có lẽ DN tôi không có duyên với cuộc đời cậu…

Cậu đã nhất quyết lên Phú Thọ chữa bệnh bằng ngoại cảm (một nhà ngoại cảm tôi chưa bao giờ nghe tên)…
Ung thư phổi phát vào mùa đông… miền bắc lạnh giá, Phú Thọ gần gần biên giới phía bắc lại càng lạnh hơn, rồi điều kiện ăn ngủ không tốt, không được chăm sóc chu đáo nên bệnh tình cậu nặng lại càng nặng thêm….

Tôi thường xuyên gọi điện hỏi thăm về tình hình sức khỏe cậu bé và tôi linh cảm cậu đã đi sai đường… mỗi lần gọi đành nén lòng nói với cậu “ hãy cố lên cháu, gì tin rằng số phận sẽ mỉm cười với cháu…”

Trước têt khoảng hơn 10 ngày tôi gọi điện và nghe cậu bé nói “cháu dạo này dễ thở hơn một chút nhưng sức khỏe kém hơn gì ạ !”…

Những ngày giáp tết, tôi gọi nhiều lần… máy đều tắt, tôi quay sang gọi cho bố cậu bé và được biết, sức khỏe cháu rất yếu, gia đinh đã mất hết hy vọng…
Tôi muốn mua một cái gì đó cháu thích ăn nhất, nhưng bố cháu bảo đừng mua nữa… vì cháu bây giờ ăn rất ít…

Nhận được tin ấy, lòng tôi chùng lại đầy thương cảm…
Vừa lúc đó con trai tôi nói “à hôm mẹ bảo con đưa sữa và bánh cúng Phật đến thăm bạn (tôi muốn cậu ấy nhận được sự an lành từ tấm lòng từ bi của đức Phật)… cậu ấy ăn và khen bánh Choco Strauberry rất ngon, vậy mẹ hãy tìm mua bánh đó !” nhưng bánh đó tôi không thấy bán ở thành phố quê tôi…
Nghe vậy ba cháu liền bảo “con cứ an tâm, ba sẽ đi đến cửa hàng bánh kẹo ngon nhất thành phố tìm mua cho bạn con loại bánh còn ngon hơn mẹ con mua nữa”

Cầm gói bánh trên tay và tôi còn gửi cho cậu cuốn Kinh Dược sư nữa, con trai tôi hăm hở đến thăm bạn… nhưng đến nơi chỉ có bố mẹ cậu bé đón tiếp… còn cậu bé nằm và ngồi im lìm ngoảnh mặt vào tường không nói một câu nào… ai đến cũng vậy… (vốn bản tính cậu bé khá vui, hài hước và lạc quan)

Về nghe con trai kể lòng tôi xót xa vô cùng, tự dưng tôi thầm trách cha mẹ cậu (điều đó thật vô lý nhưng tôi vẫn trách)… Tôi cứ nghĩ đến hình ảnh cháu bé âm thâm gặm nhấm từng giọt thời gian và cái chết đang đến gần… ôi !

Tại sao lại thế, cháu bé mới ung thư giai đoạn 3 và còn có thể sống được 8 tháng nữa (theo lời bác sỹ) vậy mà mới hơn hai tháng thôi… ???

Thanked by 3 Members:

#96 Diệu Nhung

    Hội Viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPip
  • 717 Bài viết:
  • 3242 thanks

Gửi vào 06/02/2012 - 19:25

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

thatsat, on 08/12/2011 - 11:35, said:

Lá đầu thấy chết ngay trước khi nhập vận rồi.
Lá số hai chết ngay trong vận được hỏi.
Tôi chưa coi lá số ba.
Sẽ quay lại.

Lá số hai chính là lá số cậu bé 91 này... Thất Sát đã đoán đúng... Vậy Thất Sát làm ơn lý giải cho mọi người cùng biết được k ?

Thanks !

Thanked by 1 Member:

#97 ryan88

    Khảm viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPipPipPipPip
  • 7111 Bài viết:
  • 19142 thanks
  • LocationĐa Tình Tự

Gửi vào 06/02/2012 - 19:34

tội nghiệp quá!!!
sẽ trì chú đại bi mỗi ngày cầu linh hồn em được bình an

Thanked by 3 Members:

#98 Kiwi

    Kiền viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPip
  • 1554 Bài viết:
  • 3871 thanks

Gửi vào 06/02/2012 - 19:37

Đừng trách chị à, người nào cận kề chăm sóc người thân bị ung thư là người đau khổ nhất, khi bệnh qua đời. Người thì thấy người nhà mình quá đau đớn muốn bệnh nhân giải thoát cho mau, mà quyết định liều không điều trị, hoặc người thì còn nước còn tát cho tới giây phút cuối cùng, dù bs đã trả về, bất kỳ ai khi ký vào những tờ giấy chấp nhận hậu quả, không phải ai cũng ký nổi...
Kiwi từng chứng kiến 1 cô con gái xỉu ngay ngoài phòng cấp cứu, sau khi thấy bs mở đường thở cho ba mình, máu phún lên còn hơn cả vòi sen, trước đó người con gái ký vào tờ giấy cam kết, sau trận cấp cứu đó, máu không cầm nổi, và người cha qua đời. Người con gái đó không ngừng tự trách bản thân, cô ấy lấy đủ lý do để trách móc bản thân, rằng tại cô mà thân thể ba cô trước khi ra đi không được toàn vẹn...
Cũng có người đưa người nhà về, thời gian sau lại cắn rứt lương tâm, nếu để bs điều trị thì có lẽ đã sống lâu hơn...
Người bệnh đi thì hết đau đớn, nhưng người thân ở lại dày vò, Kiwi nghĩ mới đau khổ hơn...
--------------
Thật ra từ đầu Kiwi nghĩ lá số này không đúng giờ sinh, nên Kiwi đoán thử ngày mất theo lá số Kiwi nghĩ, Kiwi đoán ngày 6,7 hoặc ngày 12, 13 âm lịch.

Sửa bởi Kiwi: 06/02/2012 - 19:39


Thanked by 3 Members:

#99 thatsat

    Kiền viên

  • Hội Viên mới
  • PipPipPip
  • 1361 Bài viết:
  • 4023 thanks
  • Locationvô cực

Gửi vào 06/02/2012 - 19:56

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Dieu Nhung, on 06/02/2012 - 19:25, said:

Lá số hai chính là lá số cậu bé 91 này... Thất Sát đã đoán đúng... Vậy Thất Sát làm ơn lý giải cho mọi người cùng biết được k ? Thanks !

Cám ơn chị. Chỉ là may mắn đoán trúng thôi.

Thanked by 1 Member:

#100 Diệu Nhung

    Hội Viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPip
  • 717 Bài viết:
  • 3242 thanks

Gửi vào 06/02/2012 - 21:11

Kiwi à, lá số này đúng mà… sinh vào lúc 18 giờ 6 phút…

Hôm nay trong lòng DN cảm thấy buồn và thương cho cuộc đời cậu bé nên vào đây chia sẻ cùng các bạn… !!!

Mới chiều tối hôm qua thôi (14/1 âm lịch) tôi gọi điện cho bố cậu bé, được biết cậu bé yếu lắm rồi và hiện đang uống thuốc đền thuốc thánh (tro của lá bùa) gì đó…

Nhiều lúc tôi tự hỏi, tại sao con người ta lại có thể mê tín đến vậy… ?

Hai chị em cậu bé đều là những học sinh giỏi, dân chuyên Toán chuyên Hóa của một trường chuyên nổi tiếng trong nước ra cả… vậy tất bố cậu bé cũng phải là một người thông minh có tri thức (tôi nghĩ thế, phần nữa vì thấy anh ấy khá thông thuộc đường Hà nội nên chắc ngày xưa từng sinh viên một trong những trường đại học ngoài này. Mà đại học ngày xưa quí hiếm chứ đâu phải như đại học hay thạc sỹ thời bây giờ… có tiền là vào được đại học, rồi cũng có tiền nên gắng học Thạc sỹ, du học nước ngoài hẳn hỏi… để xóa đi cái đầu vào, cái bằng đại học dân lập, hoặc bằng đại học công lập của những trường top bét) thế mà lại chọn con đường chữa bệnh cho con bằng những thầy thuốc lang băm ?

Sáng nay trước lúc đi làm, con trai tôi gọi điện dọng thật buồn “bạn con đã mất rồi mẹ ạ !”...

Cậu bé mất lúc tầm 7h sáng ngày 15/1 âm lịch.

Chiều tối, đi làm về tôi gọi điện cho bố cậu bé chia buồn… vẫn vậy… một giọng nói khá bình thản… như mọi khi tôi thường nghe… và đâu đó là tiếng kèn, tiếng trống, tiếng nhạc đám ma văng vẳng…


Kiwi có biết không, bạn của DN duy nhất có một đứa con gái bị ung thư máu và được gia đinh đưa ra nước ngoài chạy chữa… nay gần 10 năm rồi cháu vẫn sống khỏe mạnh bình thường…
Mẹ bạn của DN đầu năm ngoái phát hiện ung thư phổi giai đoạn 3 như cậu bé này… tia xạ hay truyền hóa chất gì đó, sức khỏe yếu vô cùng, bác sỹ chấn đoán sống được 6 đến 8 tháng nữa… nhưng nhờ sự chăm sóc chạy chữa khắp nơi của chồng con… sức khỏe dần bình phục và gần một năm trôi qua rồi, trông lại còn khỏe mạnh hơn thời kỳ phát hiện ra bệnh… hiện đang uống thuốc của mỹ mỗi ngày 1 viên (giá 1.5 triệu).

Đấy là câu chuyện của những gia đình có tiền… suy cho cùng nếu đánh đổi được sự sống cho con mình thì các bậc làm cha làm mẹ đều có thể sẵn sàng bán nhà lấy tiền chữa bệnh cho con… nói thì lớn lao vậy… nhưng nếu chỉ chữa theo cách của mẹ bạn DN chắc cũng chỉ hết mấy trăm triệu thôi… phải không ? và tại sao ?

Còn câu chuyện của gia đình bình thường ít tiền là đây… chính là người bà con nhà DN !
Hai vợ chồng làm giáo viên, vợ phát hiện ung thư phổi giai đoạn 3, bệnh viện K tia xa 35 lần rồi trả về… người ngợm bơ phơ, tóc tai rụng hết… nhưng gia đình anh em nhà DN còn nước con tát… đi khắp nơi tìm Thầy tìm thuốc… rồi vào tận trong Đồng nai gặp sư thầy có bài thuốc chữa bệnh ung thư (bài thuốc này tương truyền do một sư Thầy người Nhật Bản trụ trị ngồi chùa này năm xưa để lại và đã từng chữa cho nhiều người rồi).
Vừa dùng thuốc, vừa theo chế độ ăn kiêng… người bà con nhà DN ngày càng khỏe… sau một năm ra bệnh viện K khám lại, bác sỹ hết sức ngạc nhiên khi thấy khối u đã tiêu tan, tuy nhiên tế báo ung thư vẫn còn đó ! Nhưng DN nghĩ rằng với chế độ ăn uống và tập luyện như vậy, người bệnh sẽ duy trì được sự sống lâu dài… hiện người nhà DN đã đi dạy, một tuần 3 buổi… hôm tết đây DN có đến thăm…

Những câu chuyện DN kể trên toàn là người thật việc thật sống xung quanh mình… gia đình DN sẵn sàng bỏ thời gian chở bố con cậu ấy đi gặp Thầy, gặp những người bệnh trở về từ cõi chết… nhưng cả hai bố con cậu ấy vội vàng lên Phú thọ….

???

Thanked by 3 Members:

#101 CHECKER

    Hội viên

  • Hội Viên mới
  • PipPip
  • 662 Bài viết:
  • 559 thanks

Gửi vào 06/02/2012 - 21:20

Chị Diệu Nhung a:

Thuốc Đông Y có nhiều Phương hay lắm. Thuốc chữa U Bướu ngày xưa đều có cả.

Ngay như nhà tôi trong sách xưa các Cụ để lại đang còn mấy quyển chuyên chữa ung thư mà.

Cái chính là có ai đủ tin tưởng để theo mà chữa thôi ko.

Thanked by 1 Member:

#102 Kiwi

    Kiền viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPip
  • 1554 Bài viết:
  • 3871 thanks

Gửi vào 06/02/2012 - 21:25

Vì ở lá số giờ Dậu thật kiwi ko tìm được cách bị ung thư phổi nặng đến thế, ngày trên Kiwi đoán ở lá số giờ Tuất, Tang hổ khốc hư địa kiếp, thêm lộc tồn cho thấy bệnh diễn tiến thâm sâu, đó là cách suy nghĩ của Kiwi. Đúng là ở Mỹ, Nhật điều trị ung thư rất good, nhưng mấy người Việt có thể chịu nổi chi phí điều trị ở đây?!

Thanked by 1 Member:

#103 ryan88

    Khảm viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPipPipPipPip
  • 7111 Bài viết:
  • 19142 thanks
  • LocationĐa Tình Tự

Gửi vào 06/02/2012 - 21:32

cho em hỏi em này tên gì vậy chị Dieu Nhung???

Thanked by 1 Member:

#104 Kiwi

    Kiền viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPip
  • 1554 Bài viết:
  • 3871 thanks

Gửi vào 06/02/2012 - 21:34

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Linh Hoả Tương Phùng, on 06/02/2012 - 21:28, said:

Chị kiwi cho linh hỏa hỏi chút

Linh Hỏa thấy trên nhiều báo viết , thuốc chữa HIV bên phương tây có bán từ cuối năm 2007
Không biết loại thuốc này có thực sự có hiệu quả ko?

Ở VN cũng có mà bạn. Thuốc này dành cho những người mới phơi nhiễm.

Thanked by 1 Member:

#105 Diệu Nhung

    Hội Viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPip
  • 717 Bài viết:
  • 3242 thanks

Gửi vào 06/02/2012 - 21:45

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

ryan88, on 06/02/2012 - 21:32, said:

cho em hỏi em này tên gì vậy chị Dieu Nhung???


Cậu bé này tên là Nguyễn văn Thiệu em ạ !

Thanked by 1 Member:





Similar Topics Collapse

3 người đang đọc chủ đề này

0 Hội viên, 3 khách, 0 Hội viên ẩn


Liên kết nhanh

 Tử Vi |  Tử Bình |  Kinh Dịch |  Quái Tượng Huyền Cơ |  Mai Hoa Dịch Số |  Quỷ Cốc Toán Mệnh |  Địa Lý Phong Thủy |  Thái Ất - Lục Nhâm - Độn Giáp |  Bát Tự Hà Lạc |  Nhân Tướng Học |  Mệnh Lý Tổng Quát |  Bói Bài - Đoán Điềm - Giải Mộng - Số |  Khoa Học Huyền Bí |  Y Học Thường Thức |  Văn Hoá - Phong Tục - Tín Ngưỡng Dân Gian |  Thiên Văn - Lịch Pháp |  Tử Vi Nghiệm Lý |  TẠP CHÍ KHOA HỌC HUYỀN BÍ TRƯỚC 1975 |
 Coi Tử Vi |  Coi Tử Bình - Tứ Trụ |  Coi Bát Tự Hà Lạc |  Coi Địa Lý Phong Thủy |  Coi Quỷ Cốc Toán Mệnh |  Coi Nhân Tướng Mệnh |  Nhờ Coi Quẻ |  Nhờ Coi Ngày |
 Bảo Trợ & Hoạt Động |  Thông Báo |  Báo Tin |  Liên Lạc Ban Điều Hành |  Góp Ý |
 Ghi Danh Học |  Lớp Học Tử Vi Đẩu Số |  Lớp Học Phong Thủy & Dịch Lý |  Hội viên chia sẻ Tài Liệu - Sách Vở |  Sách Dịch Lý |  Sách Tử Vi |  Sách Tướng Học |  Sách Phong Thuỷ |  Sách Tam Thức |  Sách Tử Bình - Bát Tự |  Sách Huyền Thuật |
 Linh Tinh |  Gặp Gỡ - Giao Lưu |  Giải Trí |  Vườn Thơ |  Vài Dòng Tản Mạn... |  Nguồn Sống Tươi Đẹp |  Trưng bày - Giới thiệu |  

Trình ứng dụng hỗ trợ:   An Sao Tử Vi  An Sao Tử Vi - Lấy Lá Số Tử Vi |   Quỷ Cốc Toán Mệnh  Quỷ Cốc Toán Mệnh |   Tử Bình Tứ Trụ  Tử Bình Tứ Trụ - Lá số tử bình & Luận giải cơ bản |   Quẻ Mai Hoa Dịch Số  Quẻ Mai Hoa Dịch Số |   Bát Tự Hà Lạc  Bát Tự Hà Lạc |   Thái Ât Thần Số  Thái Ât Thần Số |   Căn Duyên Tiền Định  Căn Duyên Tiền Định |   Cao Ly Đầu Hình  Cao Ly Đầu Hình |   Âm Lịch  Âm Lịch |   Xem Ngày  Xem Ngày |   Lịch Vạn Niên  Lịch Vạn Niên |   So Tuổi Vợ Chồng  So Tuổi Vợ Chồng |   Bát Trạch  Bát Trạch |