Jump to content

Advertisements




Nghiệm lý hạn Thiên Không


478 replies to this topic

#121 DoiDaVang

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • Pip
  • 182 Bài viết:
  • 202 thanks

Gửi vào 13/10/2011 - 17:24

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

AnKhoa, on 11/10/2011 - 14:38, said:

Có lá nào Thiên Không nằm tứ mộ không nhỉ? Tức là người đó tuổi tứ bại.

Thân!

DDV vẫn chưa đọc hết sự trao đỗi bình luận cũa mọi ng ...nhưng xin đưa lá số có ThienKhong tại tứ Mộ .... Bắt đầu vào đại hạn ThienKhong thì đã bị dính líu đến chuyen giấy tờ trong lúc đang ỡ nuoc ngoài

Chuyen học hành, viec làm và tình cãm đều coi như mất trắng .....riêng bãn thân mình luôn có sự thap thõm về viec mất mác ng thân sẽ xay ra trong đại hạn này, nội trong năm nay ...cách đây đúng mot tuần ong anh (cô cậu) ben VN vừa qua đời, đây là ng rat gần gũi voi gia đình mình ....DDV đến giờ van chưa the kìm được súc động khi nghĩ đến cái chet cũa ong anh này (chết vì tai nạn bat ngờ), DDV cũng đang có kế hoạch đầu tư BDS cũng như dự định lap gia đình trong vòng 1 -2 năm tới nhưng hien giờ quyết định dừng lại mọi thứ vì sợ đại hạn này sẽ dẫn đen nhiều mat mác ko lường truoc được do lớn thuyền thì lớn sống .


Tháng 4 (DL) vừa rồi, DDV bị mất ong bác ruột (anh cã cũa Ba) ....bác này là ng rat thuong chị em mình, đặc biệt là cau em trai ...

Thân,

#122 DoiDaVang

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • Pip
  • 182 Bài viết:
  • 202 thanks

Gửi vào 13/10/2011 - 17:26

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

AnKhoa, on 11/10/2011 - 14:38, said:

Có lá nào Thiên Không nằm tứ mộ không nhỉ? Tức là người đó tuổi tứ bại.

Thân!

DDV vẫn chưa đọc hết sự trao đỗi bình luận cũa mọi ng ...nhưng xin đưa lá số có ThienKhong tại tứ Mộ .... Bắt đầu vào đại hạn ThienKhong thì đã bị dính líu đến chuyen giấy tờ trong lúc đang ỡ nuoc ngoài

Chuyen học hành, viec làm và tình cãm đều coi như mất trắng .....riêng bãn thân mình luôn có sự thap thõm về viec mất mác ng thân sẽ xay ra trong đại hạn này, nội trong năm nay ...cách đây đúng mot tuần ong anh (cô cậu) ben VN vừa qua đời, đây là ng rat gần gũi voi gia đình mình ....DDV đến giờ van chưa the kìm được súc động khi nghĩ đến cái chet cũa ong anh này (chết vì tai nạn bat ngờ), DDV cũng đang có kế hoạch đầu tư BDS cũng như dự định lap gia đình trong vòng 1 -2 năm tới nhưng hien giờ quyết định dừng lại mọi thứ vì sợ đại hạn này sẽ dẫn đen nhiều mat mác ko lường truoc được do lớn thuyền thì lớn sống .


Tháng 4 (DL) vừa rồi, DDV bị mất ong bác ruột (anh cã cũa Ba) ....bác này là ng rat thuong chị em mình, đặc biệt là cau em trai ...


Laso:

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Thân,

#123 giaovien

    Hội viên

  • Hội Viên mới
  • PipPip
  • 547 Bài viết:
  • 184 thanks

Gửi vào 13/10/2011 - 19:39

DB ơi, tớ sắp hết hạn thiên không rồi, mà trộm vía năm nay ngon

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

> Công việc ổn định, được giao nhiều việc mới, nhưng đều tiến triển tốt. Tình cảm cũng ổn định ( trọm vía còn 3 tháng nữa

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

)

#124 Diệu Bích

    Hội Viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPip
  • 2803 Bài viết:
  • 10084 thanks

Gửi vào 13/10/2011 - 20:24

@ DoiDaVang: Hạn TK của bạn đâu phải xấu chỉ vì TK, mà còn vì Cự hãm,La Võng, Kình, Linh, Kị Xương, Lưu Hà, Kiếp Sát, Địa không, Thiên Diêu.

#125 Diệu Bích

    Hội Viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPip
  • 2803 Bài viết:
  • 10084 thanks

Gửi vào 13/10/2011 - 20:28

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

ThaoLinh, on 13/10/2011 - 17:19, said:

@ dieubich
Trên diễn đàn TL chưa nhờ ai xem qua lá số này ,nhân có topic nghiêm lý hạn thiên không,qua đề nghị của dieubich,TL đưa lá số lên giúp các bạn nghiệm lý,có điều gì muốn hỏi ,TL sẵn sàng trả lời. và hy vọng các bạn cho vài lời với hạn thất sát song hao tuyệt ,qua nghiệm lý lá số chú MINHMINH,hạn hao tại cung tị cũng mất nửa gia tài,liệu lá số này có thể phá sản trong đại hạn này nữa không???

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Chị ThaoLinh ơi, em không xem được cái link chị đưa . Chị có thể post lại lá số hoặc đưa ngày giờ sinh cũng được ạ . Cảm ơn chị .

#126 atmao

    Hội viên

  • Hội Viên mới
  • Pip
  • 126 Bài viết:
  • 16 thanks

Gửi vào 13/10/2011 - 20:28

Tự chém vui

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

vào hạn Thiên Không


... Một ngày đẹp trời, Thiên Không lang thang tìm đến khu biệt thự của đại ca Phá. Phá từ trong nhà nhìn qua camera, thấy thằng đàn em cũ, nên mời vào nhà cho ăn uống, tá túc. Phá ngày đêm đi lo công chuyện, không mấy khi ở nhà.

Ở nhà Phá, ngày nào Thiên Không cũng được ăn no uống say, nhưng gã lại nghĩ:

- Ta đường đường một đấng anh hùng thế này tại sao cứ phải đi ăn đậu nằm nhờ. Nhục quá.

Nghĩ thế, gã bèn tìm cách cấu kết với mấy thằng vốn cùng băng đảng cũ, nhăm nhe đi làm vài phi vụ.

Người đầu tiên gã nghĩ tới là người anh em sinh đôi giỏi ngón nghề, lâu nay ít liên lạc. Sau khi gửi e-mail cho Địa Không, gã nhận được reply:

- Lâu rồi không gặp chú, chú dạo này thế nào? Anh gác kiếm về thành thưởng trăng (Thái Âm) và đàm đạo chuyện nhân tình thế thái với bác Quả Tú. Ở đây có rượu (Hóa Kỵ) và đồ nhắm rất ngon (Lộc Kiếp), hôm nào rảnh mời chú ghé qua thưởng thức. Móc nối với Địa Không không được, Thiên Không nhớ ra trong họ còn thằng anh Địa Kiếp nổi danh, bạn thân của Địa Không, ở ngay bên xóm Nhị Hợp, bèn gọi điện sang.

- Anh về đầu quân cho đại ca Phá rồi, chỉ nghe theo lệnh anh Phá thôi - Địa Kiếp đáp.

Âm mưu kéo bè kéo đảng với hai kẻ tiếng tăm nhất không thành, Thiên Không đành nghĩ tới phương án 2 - Phương án “3 Bông Hồng”, gọi người phục dịch tên Kình trong nhà đại ca Phá ra bảo:

- Anh với mày làm một vài vụ rồi biến.

Kình trả lời: - Anh thông cảm, em đã nhận lời làm cho hai anh Tử và Tướng hoàn thành dự án Hóa Khoa.

Với lại hai cụ nhà em dạo trước có chia cho em căn hộ giờ cho thuê cũng túc tắc đủ sống. Chồng cô em Thiên Đồng có địa vị (Quyền Ấn), lương cao (Lộc tồn) đủ ăn đủ tiêu. Nên em cũng không phải lo lắng nhiều, tính an phận làm nghề bàn giấy thôi. Còn dành thời gian chăm sóc gia đình.

Đang cô đơn vì âm mưu không thành, gã chợt nhìn thấy thấp thoáng bóng hồng sau liễu rủ màn che, bèn tìm cách ve vãn, tiếp cận. Cô đào họ Hoa sắc nước hương trời, hát hay (Tấu Thư), đàn giỏi (Văn Xương) bị bác Quả Tú nghiêm cẩn quản lý chặt chẽ ngày đêm, nên dù thấy anh Thiên Không anh hùng hảo hán mắt ngài râu rậm, cũng đành nhìn thôi mà không vượt qua được vòng vây cẩn mật (Tuần).

Thiên Không buồn bã, ngẩng mặt mà than:

- Danh chỉ là hư không.

- Tiền là vật ngoại thân.

- Tình là cái chi chi.

Đúng lúc đại ca Phá về, Thiên Không xin phép về núi dựng căn lều ở ẩn, sống qua ngày đoạn tháng.

Sửa bởi atmao: 13/10/2011 - 20:32


Thanked by 1 Member:

#127 ThaoLinh

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • Pip
  • 445 Bài viết:
  • 715 thanks

Gửi vào 13/10/2011 - 21:05

@ dieubich: dieu bích đưa chuột vào giữa lá số nháy là hình to ra dieubich sẽ xem được...

#128 Diệu Bích

    Hội Viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPip
  • 2803 Bài viết:
  • 10084 thanks

Gửi vào 13/10/2011 - 21:16

Chị ThaoLinh: em xem đc rồi ạ . Thank chị

Sửa bởi DieuBich: 13/10/2011 - 21:21


#129 Diệu Bích

    Hội Viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPip
  • 2803 Bài viết:
  • 10084 thanks

Gửi vào 13/10/2011 - 21:26

@ Chị ThaoLinh: Vận TK của chị gặp Thiên Đồng hãm, lại thêm tam ám Diêu Đà Kỵ, Địa Kiếp, Lưu Hà, Kiếp sát, Phá Toái.

#130 arsenal

    Hội viên mới

  • Hội Viên mới
  • 89 Bài viết:
  • 17 thanks

Gửi vào 13/10/2011 - 21:42

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Mr Trần, on 12/10/2011 - 00:20, said:

Lưu Hà: học tính tình của Thiên Không tức gian xảo, mờ mờ ảo ảo, hư thực không rõ ràng. Người nào có KK + Lưu Hà Phục Binh thường là loại gian hùng.
Bác HoaCai ơi cho cháu hỏi, cách cục trên phải đầy đủ trong một cung, hoặc tam hợp chiếu Mệnh, Thân, Tài, Quan, Di phải không ạ? Trường hợp của cháu, hình như là tiểu gian hùng rồi

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

( KK+phục binh) , còn tên Lưu Hà nữa là lên chức đại...Nhưng tên này nằm ở cung Phúc, tính ra cũng là cường cung, như vậy có phải tạo thành cách không ạ? Trời! mình lại làm Tào Tháo sao?

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



oh vậy là em đủ bộ đó rồi nè: Thiên Không+ lưu hà+ kiếp sát+phục binh+ địa không.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



#131 HoaCai01

    Hội Viên Đặc Biệt

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPip
  • 1064 Bài viết:
  • 2991 thanks

Gửi vào 13/10/2011 - 22:01

Không đúng gì cả. Phải là mệnh thân KK .

Thiên Không so với sức mạnh của Địa Không chỉ bằng chừng 1/3 nhưng Thiên Không luôn có trợ thủ là Kiếp Sát Lưu Hà.

Thiên Không mạnh nhất tại Tứ Mộ.

Nhưng chính tinh là chủ nhân cung mệnh, còn Thiên Không có phá tán hay không còn tùy vào sự cư xữ và chọn lựa của ds. Vào hạn TK Đào Hoa cùng 1 cung thì ds dễ bốc phát nhưng mầm phá hoại cũng nằm ngầm trong thời kỳ này .

Tác giả Kim Dung viết truyện kiếm hiệp nổi danh với các anh hùng Quách Tỉnh, Duơng Quá, Kiều Phong, đó là hạn kỳ Thái Tuế chính danh sáng tác các pho truyện với các nhân vật này. Sang DH cung Dậu có Đào Không, ông ngoại tình bị bà vợ ghét cay ghét đắng, đổ vỡ gia đình, lúc đó ông sản xuất các nhân vật như Lệnh Hồ Xung phong lưu lãng tử, Điền Bá Quang dâm tặc, Vi Tiểu Bảo ma bùn trong DH có Đào Không Liêm Phá!

Tập truyện Thiên Long Bát Bộ (Đoàn Dự, Kiều Phong, Hư Trúc) xem là li kỳ nhất của ông và ông xem Kiều Phong là thần tượng của chính ông ưa thích nhất (qua phỏng vấn). Phải chăng DH có vòng Thái Tuế ủng hộ đầy chính nghĩa mới thai nghén các heroes như thế, nhưng con người thật của Kim Dung bị tác động bởi thế Đào Không và ông đã mới đầu Sắc Sắc nhưng sau chấp nhận chữ Không Không của nhà Phật khi vào DH Cô Quả cung Tuất mất 1 đứa con trai vì nó tự sát và thái độ của ông bao dung cho các người in sách lậu của ông.

Sửa bởi ThienPhucThienQuan: 13/10/2011 - 22:06


Thanked by 2 Members:

#132 HoaCai01

    Hội Viên Đặc Biệt

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPip
  • 1064 Bài viết:
  • 2991 thanks

Gửi vào 13/10/2011 - 22:26

Bàn về sự đổ vỡ của các nhân vật Lệnh Hồ Xung phong lưu lãng tử, Điền Bá Quang dâm tặc, Vi Tiểu Bảo ma bùn, và chính Kim Dung trong hạn kỳ Đào Không Liêm Phá .

Đào Hoa = lẳng lơ phù phiếm
Thiên Không = đổ vỡ tàn tạ
Liêm = đào hoa
Phá Quân = bạo ác

Lệnh Hồ Xung yêu tiểu muội mà không được đáp lại, sau này phải kình chống lại sư phụ, trong 1 phim sau này do Kim Dung hổ trợ, Lệnh Hồ Xung tử chiến với Nhạc Bất Quần và giết chết sư phụ (trong truyện chính thức thì Nhạc bị Nghi Lâm giết).

Đào Không = đổ vỡ tình duyên và quan hệ thầy trò tiêu tan.


Điền Bá Quang thích phụ nữ, phá hoại trinh tiết con nhà lành, sau này bị hòa thượng Bất Giới xiên kềm bộ phận Kình Duơng của họ Điền. Tác giả Kim Dung rất giỏi lý số nên cho Điền dùng đao rất dũng mãnh và ác liệt, chính là Kình Duơng cư trục Mão Dậu vì Kim Dung tuổi Giáp tức Kình cư Mão, ứng với DH cung Dậu nơi Điền Bá Quang được "sinh" ra dùng đao Kình. Nhưng mà Điền bị gẫy đao Kình rồi, từ đây hết làm ăn, như vậy là đổ vỡ nặng nề đó chớ!

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Phá Kình Không = bạo ác, chém giết


Vi Tiểu Bảo là điếm con, khôn lanh, ma bùn. Vi Công Công công danh tài lộc phát như diều gặp gió nhưng cuối cùng từ bỏ công danh tiền tài mà lui về ở ẩn với 6 bà vợ vì Vi không sao dung hòa được 2 thế lực chống đối tới cùng tức vua Khang Hy và phe khôi phục nhà Minh chống Thanh triều.

Đào Không = bán thiên triết sí (chim giữa trời gãy cánh).


Kim Dung là cha đẻ của các nhân vật ghi phía trên. Mệnh ông trong thế Đào Không nên ông là người tài hoa, mau sớm thành công, là 1 ông vua trong làng văn chuơng kiếm hiệp đầy tưởng tượng. Tử Vi cư mệnh vai lớn, Thất Sát kiếm khách, cùng Phá Quân sử dụng khoái đao Kình Duơng lẹ như chớp. Thân của ông cư Di ôm Thiên Phủ hiền hòa trong thế Long Đức Trực Phù nên về già thoái lui ở ẩn.

Sửa bởi ThienPhucThienQuan: 13/10/2011 - 22:43


Thanked by 1 Member:

#133 HoaCai01

    Hội Viên Đặc Biệt

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPip
  • 1064 Bài viết:
  • 2991 thanks

Gửi vào 13/10/2011 - 22:52

Hỏi và tự ghi cách phòng ngừa tức tự trả lời, biết lý số tức biết điều chỉnh và chấp nhận.

Hạn kỳ lớn DH chưa chắc gì đã hiểu hết, sao vội lấy 1-2-3 năm ra chất vấn?.

Thiên Không mạnh nhất tại Tứ Mộ nhưng Thiên Không ở xa, không ở chính cung của DH.

100 triệu = là bao nhiêu đô la vậy, tính theo tháng hay năm của lợi tức vậy?

Hình như 1 triệu = 50 đô thì phải, suy ra

100 triệu = 5000 ngàn đô cho 1 tháng (cho là vậy) như vậy là nhiều lắm, nếu kiếm 200 triệu thì 1 tháng kiếm 10 ngàn đô, nếu làm ăn chân chính thì không sao, còn không Thiên Không ngồi đó tính sổ đó nhe.

Tại sao không đọc câu "hạn TK Đào Hoa thường bốc phát!"

Sửa bởi ThienPhucThienQuan: 13/10/2011 - 22:56


Thanked by 1 Member:

#134 minhminh

    Ban Điều Hành

  • Ban Điều Hành
  • 3867 Bài viết:
  • 24434 thanks

Gửi vào 13/10/2011 - 23:01

THIÊN KHÔNG TÁC HỌA NẶNG HAY NHẸ , NHIỀU HAY ÍT ĐỀU LÀ DO MÌNH CẢ
CÒN NHIỀU CÁCH CỤC TÁC HỌA GHÊ GỚM KINH KHỦNG HƠN THIÊN KHÔNG NHIỀU
SAO MỌI NGƯỜI SỢ THIÊN KHÔNG THẾ.
THIÊN KHÔNG LÀ BIẾN ĐẦY THÀNH VƠI BIÊN CÓ THÀNH KHÔNG , NẾU MÌNH KHÔNG CÓ ... THÌ LẤY GÌ MÀ BIẾN PHÁ .
NẾU ĐẦU MÌNH TRỌC SẴN RỒI THÌ AI CẮT TÓC ĐƯỢC CỦA MÌNH CHỨ .


#135 Thoa

    Hội viên

  • Hội Viên mới
  • Pip
  • 128 Bài viết:
  • 221 thanks

Gửi vào 13/10/2011 - 23:27

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

hoa1618101989, on 13/10/2011 - 22:34, said:

Mệnh Không Kiếp hạn Thiên không đây bác TQTP ạ, lasooss này từng đc bác khuyên không nên tham vọng quá vì lá số rất thăng trầm. Nay mời bác gọt rũa thêm xem làm quan đến chức nào. ĐH thiên không tiểu hạn thái tuế năm ngoái có việc làm, đc gần 200tr. Năm nay do lo thái tuế sẽ đến thiên không nên đóng mọi cơ hội kiếm tiền, tình yêu lại nhưng vẫn có hơn 100tr chính xác 130tr tính đến thời điểm này, phát quan thăng lên phó phòng. Tình yêu thì có nhiều cơ hội, quen nhiều ng đẹp rủ nhiều ng đẹp đi chơi, nhưng do biết trong hạn thiên không nên chưa dám tỏ tình với ai. Vì sao Thiên không ko tác họa?

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



@hoa1618101989: Em không phải đang trong Đại Hạn Thiên Không đâu. Em đang ở trong hạn Đào Hoa. Đây là hạn tốt để có tình yêu và đi đến hôn nhân vì có Hồng Đào Hỉ. Năm 65 tuổi em mới đi vào hạn Thiên Không tại cung Thiên Di.

Thoa






Similar Topics Collapse

8 người đang đọc chủ đề này

0 Hội viên, 8 khách, 0 Hội viên ẩn


Liên kết nhanh

 Tử Vi |  Tử Bình |  Kinh Dịch |  Quái Tượng Huyền Cơ |  Mai Hoa Dịch Số |  Quỷ Cốc Toán Mệnh |  Địa Lý Phong Thủy |  Thái Ất - Lục Nhâm - Độn Giáp |  Bát Tự Hà Lạc |  Nhân Tướng Học |  Mệnh Lý Tổng Quát |  Bói Bài - Đoán Điềm - Giải Mộng - Số |  Khoa Học Huyền Bí |  Y Học Thường Thức |  Văn Hoá - Phong Tục - Tín Ngưỡng Dân Gian |  Thiên Văn - Lịch Pháp |  Tử Vi Nghiệm Lý |  TẠP CHÍ KHOA HỌC HUYỀN BÍ TRƯỚC 1975 |
 Coi Tử Vi |  Coi Tử Bình - Tứ Trụ |  Coi Bát Tự Hà Lạc |  Coi Địa Lý Phong Thủy |  Coi Quỷ Cốc Toán Mệnh |  Coi Nhân Tướng Mệnh |  Nhờ Coi Quẻ |  Nhờ Coi Ngày |
 Bảo Trợ & Hoạt Động |  Thông Báo |  Báo Tin |  Liên Lạc Ban Điều Hành |  Góp Ý |
 Ghi Danh Học |  Lớp Học Tử Vi Đẩu Số |  Lớp Học Phong Thủy & Dịch Lý |  Hội viên chia sẻ Tài Liệu - Sách Vở |  Sách Dịch Lý |  Sách Tử Vi |  Sách Tướng Học |  Sách Phong Thuỷ |  Sách Tam Thức |  Sách Tử Bình - Bát Tự |  Sách Huyền Thuật |
 Linh Tinh |  Gặp Gỡ - Giao Lưu |  Giải Trí |  Vườn Thơ |  Vài Dòng Tản Mạn... |  Nguồn Sống Tươi Đẹp |  Trưng bày - Giới thiệu |  

Trình ứng dụng hỗ trợ:   An Sao Tử Vi  An Sao Tử Vi - Lấy Lá Số Tử Vi |   Quỷ Cốc Toán Mệnh  Quỷ Cốc Toán Mệnh |   Tử Bình Tứ Trụ  Tử Bình Tứ Trụ - Lá số tử bình & Luận giải cơ bản |   Quẻ Mai Hoa Dịch Số  Quẻ Mai Hoa Dịch Số |   Bát Tự Hà Lạc  Bát Tự Hà Lạc |   Thái Ât Thần Số  Thái Ât Thần Số |   Căn Duyên Tiền Định  Căn Duyên Tiền Định |   Cao Ly Đầu Hình  Cao Ly Đầu Hình |   Âm Lịch  Âm Lịch |   Xem Ngày  Xem Ngày |   Lịch Vạn Niên  Lịch Vạn Niên |   So Tuổi Vợ Chồng  So Tuổi Vợ Chồng |   Bát Trạch  Bát Trạch |