làm nhà nước không vì tiền vậy vì cái gì
#106
Gửi vào 05/05/2025 - 23:42
|
Thanked by 1 Member:
|
|
#107
Gửi vào 06/05/2025 - 11:26
mrprophet, on 05/05/2025 - 20:55, said:
Hehe nhưng dù sao nếu có ngã thì vẫn có người nâng.
Với tiềm lực gia đình có đủ để vượt qua giai đoạn khó khăn đầu đời.
Đi làm công chức lương ba cọc ba đồng tiền đổ xăng không đủ lấy tiền đâu mở rộng mối quan hệ ))
Đồng nghiệp đây rồi, khéo còn đồng niên.
Theo mình thì không nên nhé bạn, nếu bạn có năng lực thì ở đó vẫn có cơ hội phát triển hơn là ra TMCP.
Hoặc làm ở đấy rồi làm thêm việc khác kiếm thu nhập vì đằng nào chả phải cày.
#108
Gửi vào 06/05/2025 - 11:37
T.AO, on 05/05/2025 - 23:07, said:
Giai đoạn vào đầu ở đâu cũng mệt
Nhưng do tôi quen rồi , nên thấy bt , nói thật chứ sếp tôi còn hiền lành rất nhiều so với bà và mẹ tôi
Vài chiêu trò vớ vẩn bị tôi giềng cho còn phải ngại
Nhưng trc mặt , tôi vẫn kiểu vâng ạ , vâng vâng dạ dạ
Người ngoài nghĩ tôi hèn lắm , nhưng chỉ có sếp biết là sếp sợ tôi=]]]]
Cũng 1 kiểu rèn luyện chuyện cả thèm chóng chán
E thấy mấy câu này đúng cảm nhận đi làm lâu năm, e thì chỉ nv bình thường thôi, hồi đầu đi làm cũng vâng dạ nhưng trong lòng bất bình ko phục, tự hỏi mình có hèn không. Làm lâu rồi vẫn vâng dạ nhưng giờ trong lòng thấy cực kì bình thường vì mình không hèn )), tất cả chỉ là công việc chứ ko phải cái tôi.Nói chung cũng là 1 kiểu rèn luyện ạ.
#109
Gửi vào 06/05/2025 - 13:38
Autumn2024, on 06/05/2025 - 11:37, said:
E thấy mấy câu này đúng cảm nhận đi làm lâu năm, e thì chỉ nv bình thường thôi, hồi đầu đi làm cũng vâng dạ nhưng trong lòng bất bình ko phục, tự hỏi mình có hèn không. Làm lâu rồi vẫn vâng dạ nhưng giờ trong lòng thấy cực kì bình thường vì mình không hèn )), tất cả chỉ là công việc chứ ko phải cái tôi.Nói chung cũng là 1 kiểu rèn luyện ạ.
Nó là một khía cạnh thôi bạn ạ. Người ta phải như thế nào thì mới ngồi được ở vị trí đó.
Nhìều khi mình suy nghĩ đặt mình vào vị trí của lãnh đạo thì mình xử lý tình huống đó như nào.
Nhiều lúc thấy chưa chắc mình đã làm được như họ và cũng không dám đánh đổi như họ.
Theo mình thấy chứng chỉ hay bằng cấp chỉ là điều kiện đủ, điều kiện cần là người ta đưa mình lên vị trí cao hơn thì mình đem lại lợi ích gì, tác dụng gì cho tổ chức, cho cá nhân )) Quan trọng nhất là bản thân mình là người có giá trị thì tự khắc sẽ được thăng tiến ...
|
Thanked by 1 Member:
|
|
#110
Gửi vào 06/05/2025 - 14:21
T.AO, on 05/05/2025 - 23:07, said:
Tháng nào cũng 1 bản dài ngoằng
Nói chung là đủ ăn
Xưa vào nghề , năm đầu tiên đi làm lương tôi cũng tầm 8tr chưa tính phụ cấp
Sau này đi học , lên chức , lên lương , thì x lên , thi thêm ngoại ngữ
Nhiều ng vào trước tôi nhưng do họ ko đi học nên bao năm vẫn vậy , chỉ thay đổi ở thâm niên
Giai đoạn vào đầu ở đâu cũng mệt
Nhưng do tôi quen rồi , nên thấy bt , nói thật chứ sếp tôi còn hiền lành rất nhiều so với bà và mẹ tôi
Vài chiêu trò vớ vẩn bị tôi giềng cho còn phải ngại
Nhưng trc mặt , tôi vẫn kiểu vâng ạ , vâng vâng dạ dạ
Người ngoài nghĩ tôi hèn lắm , nhưng chỉ có sếp biết là sếp sợ tôi=]]]]
Hồi xưa mẹ xem tử vi , thầy bảo tử vi của tôi ngộ triệt , mệnh tôi lục hại nắm thóp tử vi
Tôi đi làm 2 cơ quan ko phải nhìn mặt ai mà nói chuyện
Sáng gặp nhau lên triều chào cái , hỏi han sức khoẻ ăn sáng chưa
Trưa cắp cặp đi ăn trưa , ngủ trưa 2 tiếng chiều làm tiếp
Trừ họp bất chợt với điều động đi công tác liên tục
Còn ko thì ngày nào cũng vậy =,=. Cũng 1 kiểu rèn luyện chuyện cả thèm chóng chán
Lương vậy là ba cọc ba đồng mà, bao giờ mua được nhà, mua được xe,...
Tiền đó ăn uống với xây dựng quan hệ không đủ.
T.AO mạnh mẽ phết nhưng chắc cũng khéo léo.
Vừa không để người ta bắt nạt mình, vừa được lòng. Cái này không phải ai cũng làm được đâu.
Nhiều khi ứng xử không phù hợp mà chuyển biến từ mình đúng sang mình sai ngay được.
|
Thanked by 1 Member:
|
|
#111
Gửi vào 06/05/2025 - 16:27
Autumn2024, on 06/05/2025 - 11:37, said:
E cũng ngẫm ra ngoài thái độ thì muốn tồn tại cũng cần trình độ nâng lên nữa, h tinh gọn các kiểu cứ ưu tiên bằng cấp thi cử, hai ông cùng điểm thì tính abcxyz sau.
E thấy mấy câu này đúng cảm nhận đi làm lâu năm, e thì chỉ nv bình thường thôi, hồi đầu đi làm cũng vâng dạ nhưng trong lòng bất bình ko phục, tự hỏi mình có hèn không. Làm lâu rồi vẫn vâng dạ nhưng giờ trong lòng thấy cực kì bình thường vì mình không hèn )), tất cả chỉ là công việc chứ ko phải cái tôi.Nói chung cũng là 1 kiểu rèn luyện ạ.
Nhiều khi bọn đồng nghiệp xỏ xiên
Trc còn tức , h thì rảnh là đi cà khịa gì mà ghê ghớm thế
Tinh gọn thì những ng ko có quan hệ là thiệt thòi nhất , và cũng là những ng làm nhiều nhất
Công việc là công việc , ko thích cũng phải làm thái độ quan trọng chứ , làm sếp cảm thấy yên tâm ko tranh ghế của sếp nhưng sếp phải nhìn ra sự cầu tiến của mình =]]]]
|
Thanked by 2 Members:
|
,
|
#112
Gửi vào 06/05/2025 - 16:39
mrprophet, on 06/05/2025 - 14:21, said:
Lương vậy là ba cọc ba đồng mà, bao giờ mua được nhà, mua được xe,...
Tiền đó ăn uống với xây dựng quan hệ không đủ.
T.AO mạnh mẽ phết nhưng chắc cũng khéo léo.
Vừa không để người ta bắt nạt mình, vừa được lòng. Cái này không phải ai cũng làm được đâu.
Nhiều khi ứng xử không phù hợp mà chuyển biến từ mình đúng sang mình sai ngay được.
Thế thì phải bắn chứng khoán với buôn bất động sản nữa chứ =]]]]
Cũng ko đủ , mặc dù tiền ăn tiền nhà ko phải đóng cho bme
Thiếu thì xin bme , bme thương lại cho =]]]] bme nào chả thương con
Đặc biệt là bố , xin phát đc luôn ko cần trình bày nhiều
Xin mẹ còn trình bày dài =]]] đc hay ko được tuỳ duyên =]]]
|
Thanked by 2 Members:
|
,
|
#113
Gửi vào 06/05/2025 - 17:32
T.AO, on 06/05/2025 - 16:39, said:
Cũng ko đủ , mặc dù tiền ăn tiền nhà ko phải đóng cho bme
Thiếu thì xin bme , bme thương lại cho =]]]] bme nào chả thương con
Đặc biệt là bố , xin phát đc luôn ko cần trình bày nhiều
Xin mẹ còn trình bày dài =]]] đc hay ko được tuỳ duyên =]]]
Số tui không dính vào chứng khoán với coin được. Đi làm tích cóp bao nhiêu bay hết rồi mà còn mang nợ
May mà biết đến tử vi tứ trụ để tâm còn bình an chứ không thì cũng sang cam rồi
#114
Gửi vào 06/05/2025 - 17:46
mrprophet, on 06/05/2025 - 17:32, said:
Đó chính là sự khác biệt giữa có gia thế đi làm NN với không có gia thế đấy ))
Số tui không dính vào chứng khoán với coin được. Đi làm tích cóp bao nhiêu bay hết rồi mà còn mang nợ
May mà biết đến tử vi tứ trụ để tâm còn bình an chứ không thì cũng sang cam rồi
Kém j đâu , nói chung con đi làm cũng mất 3-5 năm đầu hỗ trợ , bme nào cũng vậy
Xa con thì gửi đồ liên tục , gần thì cho tiền hoặc hỗ trợ kiểu khác
Sau này con vững rồi thì rút dần , rồi sẵng giọng tự lo đi nhé , hồi xưa bme cũng vậy đấy
Rút nhưng vẫn quản lý sát sao , con cái phải ở trong vòng tay bme mà
Ko thì làm dời làm bể , mọc đuôi tôm ngay
Như tôi chẳng hạn , t cứ định làm gì là ba tôi thính như hồ ly lại bảo con lại làm sao =,=
|
Thanked by 1 Member:
|
|
#115
Gửi vào 23/05/2025 - 14:23
sau 6 nam hợp đồng thì out
cô là cháu dâu nguyên gđ: hậu duệ
Mất tiền chạy: tiền tệ (đòi được 200)
Chơi với các lãnh đạo Đoàn tp: quan hệ
Tôi vẫn giư ghế chỉ nhờ ông anh ân nhân bảo kê
quan hệ + tiền tệ + hậu duệ thua đồ đệ (vì có số như Xuân tóc đỏ, mệnh của một Sói)
Sửa bởi QuyenLocTamMinh: 23/05/2025 - 14:23
|
Thanked by 1 Member:
|
|
#116
Gửi vào 23/05/2025 - 14:40
Chứ hậu duệ mặt trời thì biên chế từ khi bước chân vào rồi=]]]]
Gđ đó cũng thế nào mà để con mình bị đuổi như vậy =]]]
Hoặc dính phốt
|
Thanked by 1 Member:
|
|
#117
Gửi vào 23/05/2025 - 14:42
T.AO, on 23/05/2025 - 14:40, said:
Chứ hậu duệ mặt trời thì biên chế từ khi bước chân vào rồi=]]]]
Gđ đó cũng thế nào mà để con mình bị đuổi như vậy =]]]
Hoặc dính phốt
hệ thống xây dựng lỗi, giám đốc sau không tôn nguyên gđ làm thái thượng hoàng
#118
Gửi vào 23/05/2025 - 19:53
QuyenLocTamMinh, on 23/05/2025 - 14:42, said:
nguyên giám đốc tức về hưu từ 2017 cô ta.o
hệ thống xây dựng lỗi, giám đốc sau không tôn nguyên gđ làm thái thượng hoàng
Không nói về bối cảnh , mà nói về con cái
Nhân viên hợp đồng
Sau bằng đấy năm ko phấn đấu lên công chức thì tức là năng lực kém , học hành ko đến đâu , dính phốt
Quan hệ của bố mẹ cũng có vấn đề mà quan hệ của con cái khi làm việc cũng có vấn đề
Có vấn đề thì ng ta mới cho nghỉ thẳng , chứ quan hệ ra vấn đề thì còn lâu , còn gọi đt chán chê
Hậu duệ là từ khi vào đã được các cốp chú ý , nhân gửi đi học suốt ngày =,=
Ko học hành , ko có chức tước , ko lên lương , bme lại ko có tiếng nói, gđ làm quan 1 đời ko phải chân rết nhiều đời , nghỉ là phải =,=
|
Thanked by 1 Member:
|
|
#119
Gửi vào 23/05/2025 - 22:08
|
Thanked by 2 Members:
|
,
|
#120
Gửi vào 24/05/2025 - 10:24
Chồng tôi bị Microsoft cho nghỉ việc bởi một thuật toán — sau 25 năm, ngày làm việc cuối cùng của anh ấy lại chính là sinh nhật của anh.
Chồng tôi đã làm việc cho Microsoft được 25 năm. Anh vừa bị cho nghỉ việc — bị chọn ngẫu nhiên bởi một thuật toán máy tính. Ngày làm việc cuối cùng của anh ấy là thứ Sáu này — đúng vào sinh nhật lần thứ 48.
Anh ấy mắc chứng tự kỷ và bệnh đa xơ cứng. Anh là người trung thành, trầm lặng và thông minh nhất mà tôi từng biết. Chưa bao giờ nghỉ một ngày làm nào. Hiếm khi xin nghỉ bệnh (và nếu có thì cũng làm việc từ nhà). Làm hơn 60 giờ mỗi tuần. Anh nhận làm trực trong kỳ nghỉ Giáng sinh và Lễ Tạ ơn để đồng nghiệp có con nhỏ được nghỉ ở nhà. Anh ấy chưa bao giờ đòi tăng lương hay thăng chức — chỉ luôn âm thầm đến làm và giải quyết những vấn đề tưởng chừng không thể.
Anh từng nhận giải thưởng vì sửa những lỗi phần mềm trị giá hàng triệu đô. Anh hướng dẫn hàng trăm đồng nghiệp, trong đó có người sau này trở thành lãnh đạo đội ngũ và các phòng ban. Thậm chí đến các CEO cũng biết tên anh. Vậy mà cuối cùng anh lại bị sa thải — chỉ vì một bảng tính.
Cách đây vài tháng, anh vừa nhận được biểu tượng kỷ niệm 25 năm làm việc. Giờ thì bị dẫn ra khỏi văn phòng.
Nếu anh biết tôi đang viết những dòng này, chắc anh sẽ rất ngượng. Anh luôn tự hào vì mình mạnh mẽ, kiên cường và không phàn nàn. Nhưng tôi không thể để anh rời đi mà không ai biết câu chuyện này.
Tôi không cần sự thương hại. Tôi chỉ cần ai đó hiểu rằng thế giới này đang đối xử với những con người tận tụy như anh — những người cho đi mọi thứ một cách lặng lẽ, kiên định và không bao giờ đòi hỏi thêm — như thế nào.
|
Thanked by 1 Member:
|
|
Similar Topics
| Chủ Đề | Name | Viết bởi | Thống kê | Bài Cuối | |
|---|---|---|---|---|---|
Năng lượng nguyên tử atomic không tồn tại, thuyết tương đối là giả |
Khoa Học Huyền Bí | iamthat |
|
|
|
các bác cho em hỏi em có lấy lại được tiền không ạ?? |
Tử Bình | thuongquancach |
|
|
|
Người Việt Cổ Có Họ Không? Sự Thật Nguồn Gốc 54 Dân Tộc |
Nguồn Sống Tươi Đẹp | FM_daubac |
|
|
|
15 năm Longtaithien bị núi đè, mới được gỡ Bùa...không biết còn ai người quen cũ không? |
Gặp Gỡ - Giao Lưu | longtaithien |
|
|
|
Underground MMA không dành cho người yếu tim |
Giải Trí | Thaiminh133 |
|
|
|
SAO THIÊN KHÔNGsưu tầm - HVR, VDTT,VV,SSM78,v.v. |
Tử Vi | GiangLong |
|
|
2 người đang đọc chủ đề này
0 Hội viên, 2 khách, 0 Hội viên ẩn
Liên kết nhanh
Coi Tử Vi | Coi Tử Bình - Tứ Trụ | Coi Bát Tự Hà Lạc | Coi Địa Lý Phong Thủy | Coi Quỷ Cốc Toán Mệnh | Coi Nhân Tướng Mệnh | Nhờ Coi Quẻ | Nhờ Coi Ngày |
Bảo Trợ & Hoạt Động | Thông Báo | Báo Tin | Liên Lạc Ban Điều Hành | Góp Ý |
Ghi Danh Học | Lớp Học Tử Vi Đẩu Số | Lớp Học Phong Thủy & Dịch Lý | Hội viên chia sẻ Tài Liệu - Sách Vở | Sách Dịch Lý | Sách Tử Vi | Sách Tướng Học | Sách Phong Thuỷ | Sách Tam Thức | Sách Tử Bình - Bát Tự | Sách Huyền Thuật |
Linh Tinh | Gặp Gỡ - Giao Lưu | Giải Trí | Vườn Thơ | Vài Dòng Tản Mạn... | Nguồn Sống Tươi Đẹp | Trưng bày - Giới thiệu |
Trình ứng dụng hỗ trợ:
















