←  Vài Dòng Tản Mạn...

Tử Vi Lý Số :: Diễn đàn học thuật của người Việt

»

Old Town Road

SPLT's Photo SPLT 02/09/2025

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

xuongheo, on 02/09/2025 - 08:14, said:

Em cũng thấy ông này quăng bom thật. =))

Ở đại vận hiện tại 34-43 tuổi

34- 40 ăn vào chữ Thương kiếm được nhiều tiền.

Từ 40-43 tuổi. Từ năm ngoái đổ đi vào chữ Dần. Là bắt đầu đi xuống rồi.

Hai năm nữa vào đại vận mới từ 44-53 tuổi, Kiêu thần đoạt Thực xấu hơn đại vận cũ.

Mệnh này sau 54 tuổi phá sản.

Người tham linh hỏa, lộc mã, tài phá thìn thì người này biết kiếm tiền ko sai. Cơ mà thân khốc hư tý ngọ, điền lương hãm, phúc bị triệt. Làm éo gì có tiền. Song lộc ở di, ra ngoài nhìn tưởng ngon ăn thôi chứ có đồng nào ném vào làm ăn lưu thông hết. Mà tiền làm ăn tiền lưu thông ko phải là tiền nha. Tính cua trong lỗ thì trăm tỷ ngàn tỷ chứ Trong túi sạch bán chẵn. Tiền đổ xăng có khi còn méo có.

Cơ mà chịu thôi, ls ko chính chủ, mở bát là người khác thì biết làm sao. Đời làm méo gì có công bằng. Chẳng lẽ lại cãi như thày Nhị.
Kệ đi, coi như mình coi sai đi, mất éo gì đâu chút danh hão
Trích dẫn

maxmin's Photo maxmin 02/09/2025

Case của chị Tre thì rất hay, đồng ý với anh SPLT đương số Song lộc ra ngoài oai oách, tiền đáng nhẽ cất vào Thê cung có Vũ Phủ khốc hư sẽ ăn về hậu vận, nhưng vợ không có. Không cất vào Điền được nhiều vì Tuần đã cản song lộc lục hợp
Cất vào Tử tức thì Ok. Nhìn lại cách Đồng phúc tinh đắc Trường sinh hoá giải gần hết cái xấu của sát tinh chiếu vào.
Còn case ông Var vào nhau thì không hứng bàn.

Trích dẫn

SPLT's Photo SPLT 02/09/2025

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

maxmin, on 02/09/2025 - 09:48, said:

Case của chị Tre thì rất hay, đồng ý với anh SPLT đương số Song lộc ra ngoài oai oách, tiền đáng nhẽ cất vào Thê cung có Vũ Phủ khốc hư sẽ ăn về hậu vận, nhưng vợ không có. Không cất vào Điền được nhiều vì Tuần đã cản song lộc lục hợp
Cất vào Tử tức thì Ok. Nhìn lại cách Đồng phúc tinh đắc Trường sinh hoá giải gần hết cái xấu của sát tinh chiếu vào.
Còn case ông Var vào nhau thì không hứng bàn.

Thê vũ phủ tả hữu, ko cất đc tiền. Cất vào đó li dị phát là mất hết. Tử thiên đồng tuy cũng có tính là phúc tinh thọ tinh chứ ko phải tài tinh. Lại bị bộ hình riêu phá sạch. Lại còn thiern ko kiếp sát như cái ống hút ko đáy. Rót bao nhiêu thì đầy. Con cái ko phá là may, Ko cất đc tiền ở tử.

Thất sát Khốc hư tý ngọ hậu phú là khi còn trẻ phải bần. Chứ trẻ phú rồi thì chỉ có hậu bần thôi
Sửa bởi SPLT: 02/09/2025 - 10:07
Trích dẫn

tieupham's Photo tieupham 02/09/2025

Đà la độc thủ cung Phúc trong 1 số câu phú nổi tiếng đã quên tên, là cách cục tốt, nhưng thường là áp dụng cho Dần Thân.
Vd cho Đà la cung Thân thì chỉ có tuổi Tân.
Trong các trường hợp vcd cung Thân thì đối cung chỉ có Cự Nhật, Âm Cơ, Đồng Lương.
Tuổi Tân thì Cự Nhật an Quyền Lộc. Khi đó tam hợp mệnh có Quyền Lộc, điền có Lộc tồn, và Đà la cũng được cát hóa.
Như vậy Đà la vcd Phúc cung được cho là tốt khi nó được cát hóa đồng thời cho tam hợp chính MTQ và DPP, điền thì Lộc tồn rồi, chứ k phải là lúc nào cũng ok.
(thật xấu hổ vì tp học được từ chính diễn đàn này cách đây nhiều năm rồi mà giờ thế hệ trước chắc k còn tham gia nên tp mạo muội nhắc lại bài)
Trừ các trường hợp đặc biệt như thế, thì Phúc cung là gì, Đà la hãm là gì? lá số kia với bộ Di, Nô thế kia thì môi trường tiếp xúc ntn, đào hồng tiêu Xương Cự tụ tập cung Tử tức là gì? cung an Thân Liêm Tham hội sát thì thế nào, điều duy nhất tp công nhận ở ls đó là ls có tài, nhưng mà người tài trong XH nhiều lắm, quan trọng là tài kiểu gì, hay là tài láo tài lanh ích kỉ? nên chị em thông qua hành văn mà tránh né ls đó là chuẩn rồi
Trích dẫn

tieupham's Photo tieupham 02/09/2025

Số Tham Lang kia thì mệnh k chỉ có Tham Linh mà đây là TL+ Triệt, và cách cục Tham Xương, thì khá nhiễu nhương rồi, nên làm sao có thể trọn vẹn.
Nhưng vấn đề giàu, đối với tp thì cứ trên 100 tỏi thì tp thấy là giàu rồi, mặc dù mấy đứa e chơi cùng có đứa cả nghìn tỉ, nhưng hiếm lắm. vậy thì cách cục nào mà mệnh TL kia giàu đến vậy? mở 33 Phú Quý cục ra k thấy, hay là sách viết thiếu? thật ra là có, nhưng sách viết k rõ.
Nhưng tp cũng đánh giá như a SPLT hay MM, bên kia tp nói là vấn đề dòng tiền, và vận hạn.
LS đó đáng ra còn khai thác dc nhiều thông tin hữu ích, tiếc là Tre hơi bị tổn thương và cũng là thông tin nhạy cảm, nên đành biết đến vậy
TP đánh giá, cung Thê có con Văn Khúc kia phá nát. còn bào, phụ nữa, tán loạn cả lên
Sửa bởi tieupham: 02/09/2025 - 10:50
Trích dẫn

SPLT's Photo SPLT 02/09/2025

Hihi, thôi xong rồi thì cho qua.

Chẳng qua, topic bị khoá mà đọc thấy bài của xương heo nhắc đến thì mượn topic của Linh Thảo để càm ràm vậy thôi chứ giờ xem sai hay đúng thì cũng vậy. 1+1 hay 99+1 thì còn có ý nghĩa chứ 1000000 + 1 hay công 10 thì cũng có khác gì nhau đâu. Đúng sai nhiều quá rồi

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

)

Trích dẫn

LinhThao's Photo LinhThao 02/09/2025

LinhThao chỉ muốn nói tới case của thiếu gia ngàn tỉ thôi, thấy ông Mr tu hú vào đó như người giữ cửa nhà trong khi mất giá của người xem số trên đây thôi. Nhìn thái độ "thầy" luận số tự dưng cúi mình vì thấy một lá số giàu, đương số thì dù được nhắc rồi khẩu khí vẫn như có tiền nên tất cả phải phục tùng nên LinhThao thấy nó hài á =))).
Sau đó còn có thấy thêm HieuHCMVN có cái nhạc vuốt đuôi, cuối cùng lại có chỗ đòi chị Tre cảm ơn sau ngã ngũ làm LT thấy cũng hài nên châm biếm thôi =))). Mấy ổng hài quá mà cứ phân phe, cùng phe đàn ông hài hước =)))).
Ông Mr tu hú thì quan sát đã từ lâu, rất có thù với phụ nữ và chuyện trai gái, chắc cũng do nhiều biến cố cuộc đời mà nên. Thôi thì... né ra.

Mọi người đóng topic case chị Tre post lại nha, không bàn nữa. Tôn trọng người cần tôn trọng. Cho yên vui.
Sửa bởi LinhThao: 02/09/2025 - 11:08
Trích dẫn

LinhThao's Photo LinhThao 02/09/2025

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

SPLT, on 02/09/2025 - 10:58, said:

Hihi, thôi xong rồi thì cho qua.

Chẳng qua, topic bị khoá mà đọc thấy bài của xương heo nhắc đến thì mượn topic của Linh Thảo để càm ràm vậy thôi chứ giờ xem sai hay đúng thì cũng vậy. 1+1 hay 99+1 thì còn có ý nghĩa chứ 1000000 + 1 hay công 10 thì cũng có khác gì nhau đâu. Đúng sai nhiều quá rồi

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

)

Sau ca ca xem cho em Song Lộc của em cất tiền được vào đâu nhé :> Đợi lúc có tiền rồi em hỏi nha hahaa =)))).
Chứ giờ em còn nghèo qué :>
Trích dẫn

SPLT's Photo SPLT 02/09/2025

Ca thấy thầy Nhị hay đấy. Thẳng thắn, có tài, sinh lý khỏe mạnh tràn đầy

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

)
May còn tỉnh ra về sớm chứ ko thì vỡ bàng quang quá

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

)

Còn thiếu gia đại gia gì đó thì hem quan tâm.
Trích dẫn

LinhThao's Photo LinhThao 02/09/2025

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

SPLT, on 02/09/2025 - 11:34, said:

Ca thấy thầy Nhị hay đấy. Thẳng thắn, có tài, sinh lý khỏe mạnh tràn đầy

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

)
May còn tỉnh ra về sớm chứ ko thì vỡ bàng quang quá

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

)

Còn thiếu gia đại gia gì đó thì hem quan tâm.

Ca làm em nghi ngờ quá, chẳng lẽ nào trai đẹp lại thích trai khoẻ hả...

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

))).
Không phải bừng tỉnh mà do cấn quá, gồng không nổi nên phải về thôi =))))))
Trích dẫn

SPLT's Photo SPLT 02/09/2025

Haha, chẳng liên quan. Bọn em sợ thầy ấy vì vừa khỏe vừa thô chứ cùng trai thẳng thì sợ gì nhau

Dân huyền học đánh giá ai là phải có tầm nhìn lâu dài.

Có tức nước thì mới vỡ bờ. Giờ thầy ấy cấn có nghĩa là khi tu thầy ấy tu thật, giữ giới thật chứ ko tu giả, ăn vụng chùi mép như mấy trụ trì bên Thái

Đó là ưu điểm chứ ko phải khuyết điểm nha.

Giờ mới về, mới lấy vợ thì vậy thôi, chứ thầy ấy 50, 60 tuổi, xả hết tâm hự rồi là em lại thấy đạo mạo ngay. Khi đó chữ tài, chữ thẳng thắn mới là đáng giá nhé
Trích dẫn

LinhThao's Photo LinhThao 02/09/2025

Chuyện của tương lai bao giờ tới đó nhìn sau =)))
Em chỉ tai nghe mắt thấy, không có khái niệm khẩu xà tâm phật luôn, giờ nó là sao nó là thế ấy.

Còn trên kia chọc ca thôi, ca thẳng thì có gì nhột.
Ca không nên đề cao cái thô đó, lời nói đó là khiếm nhã chứ chẳng lấy đâu ra hay ho.
Cái giọng hạ thấp phụ nữ chỉ biết đẻ với nằm ngửa trong khi quên bà nó con mình tọt từ đâu ra.

Mình hèn nên nhìn đàn ông tử tế không chịu chấp nhận thôi. Không lấy được người mình yêu thì nhiều lắm nhưng không phải thằng nào cũng như thằng nào =)).

Đàn ông với cả đàn bà cái gì, đã nói chuyện tục thì đừng phân biệt giới

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Trích dẫn

SPLT's Photo SPLT 02/09/2025

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

) các cụ nói: Nhân vô thập toàn
Có nghĩa là: con người thì ko thể hoàn mỹ đc. Ai cũng có khuyết điểm
Các cụ lại nói: Dụng nhân như dụng mộc.
Có nghĩa là mỗi loại gỗ đều có công năng khác nhau, nếu biết chọn đúng loại gỗ, người thợ sẽ làm ra sản phẩm ưng ý.
Bác Hồ bảo: “Người đời ai cũng có chỗ hay chỗ dở. Ta phải dùng chỗ hay của người và giúp người chữa chỗ dở. Dùng người cũng như dùng gỗ. Người thợ khéo thì gỗ to, nhỏ, thẳng cong đều tùy chỗ mà dùng được”

Câu hỏi là: 1/ Nếu ai cũng có khuyết điểm thì khuyết điểm nào nặng khuyết điểm nào nhẹ. Thô là khuyết điểm thật nhưng so với giả dối, phông bạt, thì rõ ràng là nhẹ hơn. 2/ Em tìm gì? Trông chờ gì? Nếu tìm chồng, tìm tri kỷ đàm đạo nhân sinh thì tùy em. Chứ anh tìm người đáng tin, có kiến thức chuyên sâu, dám nói dám làm thì anh thích người thẳng thắn như thầy Nhị. Chứ ko thích người văn vở, đạo lý lòng vòng, mất thời gian lắm.
Sửa bởi SPLT: 02/09/2025 - 16:54
Trích dẫn

SPLT's Photo SPLT 03/09/2025

Ko hiểu
Anh có nói gì đâu ThienRi
Trích dẫn

tieupham's Photo tieupham 03/09/2025

Mọi việc quy về ngôn ngữ Tử vi cho đơn giản, vì trong đây toàn người biết Tử vi, k có ngôn ngữ chung thì khó nói chuyện,
Thì quy nạp ngoài lề tí ta thấy chỉ có 3 nhóm thôi, nhóm hung sát, nhóm cát quý, nhóm ám bại, có thể là thêm nhóm không vong chăng,
Thì thấy anh SPLT đang đánh giá và đề cao theo khẩu vị của a ấy nhóm hung sát, và có thể pha tạp thêm nhóm ám bại, (theo tôi nhóm này cũng có thể thành công nhưng thường có di chứng đổ vỡ)
Còn chị em thì đánh giá luôn là ám bại, trong khi chị em thích cát quý, và khả năng chị em cũng thầm ngưỡng mộ nhóm hung sát 1 chút nhưng phần cát quý là chính, (theo tôi nhóm này nếu thêm điều kiện thì thành công vang dội cả phú lẫn quý)
Vì 2 khẩu vị là khác nhau nên k thể nào chung quan điểm cho 1 tình huống này được, có thế thôi nhỉ?
Trích dẫn