Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn
SPLT, on 18/06/2025 - 13:17, said:
Số phận là gì thì tôi ko rõ. Phật nói 1 kiểu, đạo nói 1 kiểu. Người giỏi nói 1 kiểu, người dốt nói 1 kiểu. Người vô thần phủ nhận nó, những người mê tín đề cao nó, người vụ lợi thì muốn lợi dụng nó....
Chín người 10 ý. Tôi đọc hết, lắng nghe hết nhưng... tôi cũng ko rõ nó là gì.
Lai như lưu thủy hề, thệ như phong/
Bất tri hà xứ lai hề, hà sở chung
Tôi muốn biết số phận có thật ko? Nhưng khoa học ko giúp đc tôi, tôn giáo chỉ áp đặt tôi chứ ko dẫn tôi đến chỗ số phận và cho tôi thấy nó. Nên tôi nghiên cứu tử vi.
Tử vi giống 1 con dao vậy. Có người dùng dao để giết người, có người dùng dao để mở đường xuyên qua rừng rậm. Lại có người dùng dao để chế biến món ăn trong phòng bếp
Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn
)
Còn với tôi, tử vi là 1 công cụ để tôi biết số phận là có thật. Ví dụ, nói cho 1 cô bé dễ thương như LT rằng. Đừng lo lắng sau mấy năm ế dài. Cứ đi tiếp đi. 2026 sẽ có 1 lối rẽ dẫn đến chỗ có thể nhóm lửa cuối ngày. Nếu em vẫn muốn có 1 mái ấm thì hãy rẽ vào lối đó. Còn ko thì thôi
Vậy thôi
Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn
)
Bác tòi ra Đời, sinh vào nhà nào, giàu hay nghèo, gặp những ai, làm những gì đều là Đạo diễn trước từ Đời quá khứ.
Ngoài những thứ được Đạo diễn trước, bác có quyền sáng tạo thêm, cái sáng tạo này sẽ kiến tạo ra những thứ Đời sau bác tòi ra thọ nhận và diễn theo.
Bác là đạo diễn, tác giả kịch bản, kiêm diễn viên chính của bô phim do chính bác đóng.
Vậy Thượng đế, Thần linh cũng có vai diễn của các Ngài, và với vai trò cao hơn họ có quyền can thiệp vào quá trình diễn xuất ấy của bác:
1. Buộc bác phải làm theo kịch bản đã cam kết ( lá số )
2. Cho phép sáng tạo không vi phạm quy luật chung ( cải mệnh theo Đạo lý, còn nếu không theo thì sao ? Nhẹ thì vừa đá lon vừa ca vừa hát, nặng thì chết bất đắc kỷ tử, vì đây là Luật chung của Đại Vũ Trụ, chư vị chủ quan khắp Thiên Hà thống nhất rồi !)
3. Nếu muốn thay đổi vị trí lên làm "chức cao" hơn cho nó có quyền sinh quyền sát, thì gắng Tu tâm dưỡng Tánh, rèn Đức luyện Tài, vun bồi phước thiện. Thì mốt được làm Đạo diễn VIP, có thể kiến tạo vở đại kịch trong đó những chú kém phước thiếu đức chỉ là vai phụ trong vở diễn ấy của bác mà thôi !
Cho nên, mới gọi là "tấn tuồng thế gian" ! Bác tưởng bác làm chủ, nhưng chỉ là chủ nhiệm hãng phim bé xíu, còn Thượng Đế là chủ thầu đủ mọi bộ phim, do các bác kiến tạo đăng ký mà sản xuất ra.
Như bé Linh Thao, gặp chàng bạch mã Hoàng Tử, là do bé đó biên đạo ra từ trước rồi, nhưng khi xuống vai diễn viên, bé đó buộc phải quên hết kịch bản giống như mọi người để có thể trình diễn cho các vị "lớn" hơn một vở kịch nhập tâm xuất sắc nhất !
Nôm na là thế, trong Định có Động, trong Tự do có sự Sắp xếp, trong Đời có Trời Phật Thánh thần Tiên Quỷ Ma Nhân Súc. Một Đại "hài" kịch với tỷ tỷ tỷ....diễn viên kiêm đạo diễn.
Sửa bởi HieuHcmVN: 18/06/2025 - 16:44