

Old Town Road
#181
Gửi vào 13/05/2025 - 19:04
Vô công ty từ lâu tới h chưa thấy bạn nào lọt mắt tới dị, nhìn thôi ưng quá rồi, crush luôn... Mà tui hông có hay mê bạn nam nào đâu á, sao mà xu thay bạn đã có chủ =))).
Gào thét quá không biết nói đâu cả, phải tăng động nơi đây. Gu tui cứ thích mấy bạn như con gấu vậy trời, cao to hơi hơi đen đồ đó, già so với tuổi nữa. Trời mạ ơi thật quá buồn, tự dưng mọi người đứng chụp hình làm chi, cả team lại chọc "Ông A mà không có bồ rồi thì tưởng một cặp với chị T không á, đẹp đôi quá trời".
Lại được mấy đứa nhóc khều nhắc về bồ cũ tui "Sao nói chị T dị, phải mấy hotboy m8 như ông T chỉ mới chịu, anh A không có bồ cũng chưa chắc chỉ chịu". Bọn quỹ, chị mài chịu, ông A này ăn đứt bồ cũ chứ, người ta nhìn hợp đôi với tui hơnnnn... Từ hồi dính dớp bồ cũ cùng cty cái tụi nó đi đồn là phải trẻ đẹp trên m8 đồ đó, huhu. Bồ cũ là kiểu đẹp trai showbiz, đi cạnh mấy bà hotgirl nhảy nhót hợp hơn, tui nghĩ tui hợp mấy anh ít hào quang showbiz, nhìn thông minh giản dị như bạn A hơnnnn =)))
Không cần ai khen đẹp đôi thì khi vừa gặp là tui đã thấy mến rồi, chỉ cần join 2 meeting và bắt đầu trao đổi thôi là tui biết rồi đó huhuuuu.
Mình nhắn vội cho bạn thân gào thét là thấy mê bạn A này quá, nhưng phải nén nhịn vô trong. Đây mới là gu tui á, người điềm đạm lắm, lại chân thật không kiểu defensive dù tui cũng challenge bạn đôi tẹo khi mới gặp mặt. Dù bồ cũ đẹp trai hotboy nhưng không phải gương mặt tri thức, tui thích người thông minh nerdy tí...
Đàn ông giống vậy đâu hết rồi, chỉ cần 1 bạn như thế mà còn available thui là tui tác chiến tới cùnggg. Có biết cái cảm giác 2 người đi cạnh nhau rất xứng đôi hemm, tương xứng về nhan sắc lại còn tương xứng cả tư duy là nhìn từ xa thấy cả 2 sáng trưng sáng bừng như nhau á.
Phải manifest gấp, phải cầu trời cho một người như thế còn sót lại tới với tui.
Ước gì... Lại mơ tưởng có bồ giống kiểu bạn A, nhảy chồm chồm đc cả mấy ngày. Đúng là con gái, đặc biệt là con gái Song Ngư =)))).
#182
Gửi vào 15/05/2025 - 20:20
Nhờ the f* back pain nên không đi tập rồi coi S* and the city, coi tới gần hết rồi emotional luôn Big and Carrie, tui ghét nhưng tới cuối tui lại thương. Tại sao ngần đấy năm xà quần mãi không ở cạnh nhau đi, tại sao con người ta lại mất nhiều thời gian để vòng đi vòng lại? Tại vì là con người á, không vòng đi vòng lại vậy chắc đời nó nhàm, nó không có gì làm cho hết đời =)))).
Lúc Carrie suy nghĩ có nên đi Paris và bỏ lại herself in New York hay không, mình lại nghĩ con người dù có biết trước số phận, người ta vẫn phải sống như con người của người ta lúc đó mà thôi. Chắc đó cũng là lý do người ta chỉ ở lại diễn đàn này lâu nếu xem đây là một nơi "vui" chứ không phải nơi để cứu thế, và tốt nhất nên vậy, vui với đời chứ không nên phức tạp. Làm sao nói ai đó "diệt" khi đó là điều còn chưa có? Làm sao nói ai đó "ngưng" khi người ta còn chưa kịp bắt đầu =)))).
Mình thấy mình có nhiều thay đổi, mình nghĩ mình đã khác nhiều so với trước đây, không rõ lắm là gì nhưng lúc già hơn chắc sẽ có đủ ngôn từ để mô tả nó.
The f* back pain nhaaa.
#183
Gửi vào 15/05/2025 - 20:49
Mình thích chị, chân thật, tốt bụng, rất lý trí và rất may mắn vì có chồng một cách unexpected từ merry f*. Nói chung là khi yêu thương ở cạnh bên, khi đã compromise với marriage thì chị cũng rất ấm áp.
Hôn nhân là chuyện 2 người, gánh vác cuộc đời của mình và người đó (hoặc nhiều người nữa nếu người đó có nhiều đính kèm) không dễ nhưng đó là ý nghĩa của hôn nhân. Dù lối sống New York dễ dãi, f* come and go nhưng khi đã quyết định tới hôn nhân thì đều là do cảm thấy mong muốn, tự nguyện và chấp nhận trách nhiệm.
"Your mom can live with us" vì chẳng thể nhìn người kia khổ sở mà mình không suy tư. Hôn nhân nó vẫn đẹp tới thế mừ.
#184
Gửi vào 17/05/2025 - 18:17
Cuộc gọi bất ngờ vào chiều thứ 7, thôi cứ xem cái nào tới trước.
Vì có hành trình gặp gỡ các bên (sự kiện A) mà mình phải cấp tốc thay đổi ngoại hình và tự dưng một cuộc thi xuất hiện (sự kiện , từ sự kiện A cả năm nay mình vẫn duy trì thói quen và được lợi rất nhiều từ sự kiện B. Rồi ý là giờ có thể có rất nhiều unplanned events đều tới sau sự kiện A và sự kiện B.
Cuộc đời luôn bất ngờ và việc của mình là ngồi đó trigger đúng điểm. Thôi chắc phải đi chạy, overwhelming.
#185
Gửi vào 18/05/2025 - 22:53
Từ khi quẹt phải là đã thấy giao diện rất tri thức, sở thích quiet place cũng hợp ý luôn nên mình mạnh dạn liền :> Đúng là một màn xé túi mù đỉnh nhất từ đầu năm giờ, đầu năm giờ gặp 3 người đều không hợp ý, not bad but no click =))).
Ảnh bảo mình có sense phân tích tốt vì gần như mình đều đoán đúng.
Vừa gặp giao diện đó là đầy mình nhảy ra một người làm ngành gì đó kiểu y/dược/biotech gì gì đó đó. Té ra đúng luôn.
Ngồi nói chuyện cũng không biết quê nhưng mình bảo ảnh để nói tới giữa buổi rồi mình đoán, cuối cùng đã đoán đúng do cố gắng nghe một số từ cuối câu và một số dữ liệu trong lúc nói chuyện.
Tụi mình nói chuyện được rất nhiều chủ đề và mình nghĩ ảnh cũng sẽ hiểu mình đang rất hào hứng, về cơ bản mình đều cười và rất chill. Mình thích kiểu nói chuyện này, không quan trọng hoá nghiêm trọng vấn đề, không dạy đời mà chỉ là thuần chia sẻ góc nhìn và hiểu biết. Nói từ trao đổi chất rồi luyện tập thể hình, nói tới mental health rồi còn nói tới cả tôn giáo và các vấn đề gen Z đồ nữa. Cái nào cũng ngồi phân tích chia sẻ với nhau được hết, mình phải thốt lên là "em appreciate là mình nói được những chuyện này với nhau, em không expect là có những cuộc trò chuyện thú vị với nhau trong lần đầu gặp gỡ".
Khoảnh khắc dễ thương là khi trầm lắng tẹo nghe nhạc thì mình tự dưng gật gật nói "Cũng ok đấy" =))). Ảnh hỏi ok chuyện gì thì mình đáp "Em thấy đáng cho một chiều chủ nhật em chạy ra ngoài, thấy thời gian mình ngồi nói chuyện này em không thấy phí", rồi cả 2 cùng cười và ảnh kêu "Anh sẽ xem đấy là compliment hahaha".
Mình thấy vui, người có kiến thức nhưng tỏ ra smart ass thì vô số, kiểu phô diễn mình chối hết cả tai. Anh H làm mình tin ẩn hiện đâu đó vẫn còn những người đàn ông hạng A (trong tiêu chuẩn của mình), chỉ cần siêng gặp siêng tìm lên tẹo thì sẽ thấy được. Nói chung là mình thấy có cửa sáng nếu có duyên sẽ thành date to marry được.
Quá nhiều điểm chung, ảnh cũng đi du học đợt dịch như mình và lại là vùng kề cận nên 2 đứa cũng nói được nhiều thứ về miền kí ức Châu Âu. Nói chung nghe là biết background chúng toi quá ư là tương đương, cơ mà về công việc thì tất nhiên ảnh giỏi hơn, kinh tế tốt hơn toi nhiều =))).
Ước mơ đây là chàng trai ca ca SPLT miêu tả: đúng kiểu học giỏi, tay chân dài, cư xử tròn trịa. Hợp tình hợp lý lém...
Mong là tình yêu trưởng thành sẽ tới :v nếu không còn post sau về topic này thì thôi biết rùi đó, tui và anh H tạch =)))).
#186
Gửi vào 18/05/2025 - 23:39
#187
Gửi vào 20/05/2025 - 23:24
Just for fun =))))
Cuộc trò chuyện của 2 cô gái đầy phấn khích.
Dành hẳn 2 ngày để điềm tĩnh lại, lấy lại ý tứ của một cô gái. Đành phải book vé đi leo núi liền, đi về với thiên nhiên liền để tâm tĩnh lại haha =))). Tui kêu bạn thì ra có người tới để biết không bị suy tim nhưng lại chuyển sang suy sụp, dành nhiều năng lượng để mê người ta quá mà.
Ảnh biết horoscope, đoán là cũng biết tử vi.
Ảnh trồng cây, "cây nào dễ thì còn đó còn cây khó thì cũng không còn".
Ảnh cũng biết đùa, không quá nerdy.
Ảnh chụp ảnh film.
---------------
Cứ cười te te vậy chứ thấy nền tảng gia đình mình kém hơn anh quá, đặc biệt là giai đoạn này. Nên vui thì vui đã, tới đến đâu sẽ không cưỡng cầu.
Một câu nói tỉnh thức tới người em cùng tình trạng cảm xúc, bé nó đi công tác 1 tuần bên Trung lại lỡ mê người bạn đối tác "Đừng nghĩ, đừng ước, phải thấy vui cho sự kiện gặp được một connection đem lại cho em cảm giác như vậy thì hơn. Cứ ước rồi cầu xa thêm lại làm mình pathetic, đừng đoán chừng gì hết, overthinking".
#188
Gửi vào 22/05/2025 - 01:08
Cái số mình rất rất theo kiểu khi không vướng vào ai thì thôi vướng vào 1 cái là tự dưng thành chùm... Kiểu vừa kết người này thì sẽ xuất hiện ngay thêm một người khác lao tới dữ dội. Chưa hết, kiểu luôn luôn chạy vòng vòng 3 bên hình tam giác, một người mình mê muội, một người mê muội mình.
Như phim, người mình chẳng nghĩ tới lại đi thổ lộ tình cảm. Mà chuyện là mình mê muội các chú thì người mê muội mình là các trẻ thơ... Lại một thi ca nhạc hoạ viết mấy bài nhạc để thổ lộ đến nỗi mấy người quen không ai tin nổi.. Trẻ thơ này mê muội quá, trẻ thơ lại còn là thiếu gia gia thế khủng dạng công ty trăm tỷ gì đó, muốn sợ ngang luôn.
Nghe mệt mệt rồi á, cơ mà tuổi này hèn, có mê muội ai tới mức bỏ lại người mê muội mình như hồi trẻ không?
Cảm giác như tổng không đổi, tình cảm là dạng năng lượng siêu to khổng lồ chuyển từ người này qua người khác để bù trừ lẫn nhau vậy đó.
#189
Gửi vào 22/05/2025 - 08:32
Hóa ra có quyển nhật ký to đùng ngay trong này )
Từ 11/3/2023 )
Thế còn hỏi ca hạn 2024 làm gì? Xem ca có đọc trộm nhật ký ko à?
@: Chín người 10 ý. LT cứ trải nghiệm thôi, Happiness is a journey, not a destination
@:Hihi, nói về tuổi tác, kinh nghiệm hay tứ trụ thì ca ko bằng ông Tân. Nhưng nói về tử vi hay độ đẹp trai thì ca đi xa hơn ông Tân cả vạn dặm, hihi )
#190
Gửi vào 22/05/2025 - 08:56
SPLT, on 22/05/2025 - 08:32, said:
Hóa ra có quyển nhật ký to đùng ngay trong này )
Từ 11/3/2023 )
Thế còn hỏi ca hạn 2024 làm gì? Xem ca có đọc trộm nhật ký ko à?
@: Chín người 10 ý. LT cứ trải nghiệm thôi, Happiness is a journey, not a destination
@:Hihi, nói về tuổi tác, kinh nghiệm hay tứ trụ thì ca ko bằng ông Tân. Nhưng nói về tử vi hay độ đẹp trai thì ca đi xa hơn ông Tân cả vạn dặm, hihi )
Hahaaa, ca phải đọc nhật kí LT để thêm niềm vui, nhìn mấy đứa trẻ trâu tuổi mới lớn đồ đó (hôm trc thấy ca xưng tuổi, nói ca là hơi hơi sai vì ca bằng tuổi mẹ em đó :> nhưng nếu gọi chú ca sẽ bùn mà không xem số cho mất hahaa).
Ca nhìn lá số chắc biết tính em, em sẽ thấy vui vì mình còn có rung động thui, chưa nói trước gì.
Ông Tân hay ca ca luận đều cho em thêm thông tin về mô típ diễn biến đó. Hay ho là một phát đùng em mê ai đó như cách em mê người 2019 và cùng lúc gặp một người mê mình như năm 2023. Mà giờ lớn rồi, tính nó đằm hơn nên viết lên cho vui vậy chứ cái gì cũng phải "bình tĩnh" hehe (chứ hồi em mới lớn, em cũng giật đùng đùng...).
#191
Gửi vào 22/05/2025 - 09:11
Đọc mấy nhật ký kiểu này cuốn hơn đọc tiểu thuyết, đang tới đoạn một cô gái đang yêu và đang được yêu.
Mà nãy hình như lượt đâu đó có Bát tự của tác giả phải không, giờ mò không thấy.
Nữ thân mà nam tính có vẻ rất hay lận đận chuyện tình củm.
Chắc phải kiếm anh nào nam thân mà nữ tính, để âm dương giao hòa, mới chóng Vu qui bái tổ. Hí hí, hóng tiếp...
Sửa bởi HieuHcmVN: 22/05/2025 - 09:12
Thanked by 1 Member:
|
|
#192
Gửi vào 22/05/2025 - 09:14
Có ai biết Thánh gióng hay cô bé Lọ lem sinh năm nào? bát tự ra sao ko?
Chẳng ai quan tâm đâu, cái mà mọi người quan tâm là sao cậu ấy lại ăn đc 3 nồi cơm 1 lúc, sao mới 3 tuổi mà nhổ đc cả bụi tre để đập giặc Ân? Con ngựa sắt sang chảnh bao tiền của cậu ấy đã chôn lại ở đâu? Và quan trọng nhất là Thánh gióng đẹp trai ko?
Xấu trai hơn ca nha. Hihihi )
#193
Gửi vào 22/05/2025 - 09:25
SPLT, on 22/05/2025 - 09:14, said:
Có ai biết Thánh gióng hay cô bé Lọ lem sinh năm nào? bát tự ra sao ko?
Chẳng ai quan tâm đâu, cái mà mọi người quan tâm là sao cậu ấy lại ăn đc 3 nồi cơm 1 lúc, sao mới 3 tuổi mà nhổ đc cả bụi tre để đập giặc Ân? Con ngựa sắt sang chảnh bao tiền của cậu ấy đã chôn lại ở đâu? Và quan trọng nhất là Thánh gióng đẹp trai ko?
Xấu trai hơn ca nha. Hihihi )
#194
Gửi vào 22/05/2025 - 09:32
SPLT, on 22/05/2025 - 09:14, said:
Có ai biết Thánh gióng hay cô bé Lọ lem sinh năm nào? bát tự ra sao ko?
Chẳng ai quan tâm đâu, cái mà mọi người quan tâm là sao cậu ấy lại ăn đc 3 nồi cơm 1 lúc, sao mới 3 tuổi mà nhổ đc cả bụi tre để đập giặc Ân? Con ngựa sắt sang chảnh bao tiền của cậu ấy đã chôn lại ở đâu? Và quan trọng nhất là Thánh gióng đẹp trai ko?
Xấu trai hơn ca nha. Hihihi )
Cũng đúng. Tuổi tác đâu là gì, nhiều khi tính khí còn kiểu đáng kính thì thua tuổi cũng anh mà xà lơ thì có hơn tuổi cũng là thèng :>. Ca là ca ca.
À nãy muội quên 1 điều, nghe thiên hạ đồn Ông Tân cũng đẹp trai lắm :>
Ca cẩn thận là múa rìu
Thanked by 1 Member:
|
|
#195
Gửi vào 22/05/2025 - 13:11
Thanked by 1 Member:
|
|
Similar Topics
Chủ Đề | Name | Viết bởi | Thống kê | Bài Cuối |
---|
2 người đang đọc chủ đề này
0 Hội viên, 2 khách, 0 Hội viên ẩn
Liên kết nhanh
Coi Tử Vi | Coi Tử Bình - Tứ Trụ | Coi Bát Tự Hà Lạc | Coi Địa Lý Phong Thủy | Coi Quỷ Cốc Toán Mệnh | Coi Nhân Tướng Mệnh | Nhờ Coi Quẻ | Nhờ Coi Ngày |
Bảo Trợ & Hoạt Động | Thông Báo | Báo Tin | Liên Lạc Ban Điều Hành | Góp Ý |
Ghi Danh Học | Lớp Học Tử Vi Đẩu Số | Lớp Học Phong Thủy & Dịch Lý | Hội viên chia sẻ Tài Liệu - Sách Vở | Sách Dịch Lý | Sách Tử Vi | Sách Tướng Học | Sách Phong Thuỷ | Sách Tam Thức | Sách Tử Bình - Bát Tự | Sách Huyền Thuật |
Linh Tinh | Gặp Gỡ - Giao Lưu | Giải Trí | Vườn Thơ | Vài Dòng Tản Mạn... | Nguồn Sống Tươi Đẹp | Trưng bày - Giới thiệu |
Trình ứng dụng hỗ trợ:












