Tháng 11 kinh hoàng :>
-------
Tui và Tét nói chuyện
Tháng 11 -
tháng đầy politics. Tiếp khách liên miên. Đúng là đuối, đó là lý do thường phải có hẳn 1 vài chân ngoại giao tiệc tùng chứ không ai làm hoài nổi. Nói chung con T đuối, không thích tiệc tùng ăn uống suốt ngày xập xình tiếp chuyện kiểu này. Đó giờ đi tiếp khách riêng nhỏ nhỏ vài người thì còn được chứ đông là thiệc sự không muốn.
Cuối chiều, ngồi một góc để thở, tình cờ Tét đi qua, tui để nó đi qua. Tới lúc nó vòng lại, tui níu kéo "M đừng về, nói chuyện với chị đi, mệt quá". Thế rồi, đứng dựa hành lang nói chuyện với Tét, nói trên trời dưới biển về cuộc đời, về nhìn nhận của nó. Mình không đứng riêng với nó nhiều, vì nó team mình và vì mình sợ bị chọc =)))). Mình có tò mò về con người nó chứ không có thích nó như tình cảm nam nữ.
"Tét: 9 (Một trò chơi của 2 tụi tui trong trò chuyện)
Tui: Anw nói chuyện cũng vui, đỡ mệt xíu
Giờ "đi khách" tiếp đây =)))
Tét: Mai nhớ mặc áo dài nhá
Tui: M chờ để cười hả =)))))
Tét: Cũng lạ ha, xem người ngắn mặc áo dài"
"Tét: Chị làm style cũng được, hay make up freelancer
(Tét đang kêu tui kiếm tiền vặt vặt dễ =))), nó đề xuất mấy cái hahaa...)
Tui: M thấy chị có make up không mà chị đi đấm mặt cho người ta được?
Tét: Không thì phối cái style này đẹp nè
Tét: Phối đồ cho người lùn, phong cách đẹp mà
Tui: M lại chọc t hả. T nghĩ là do m thấy t đẹp, không phải phong cách của t đẹp
(Tui chọc lại á, nói chuyện mất nết z á)
Tét: hmmm..."
"Tét: Đừng áp đặt quá, chị đừng làm đàn ông
Tui: Ờ t không muốn làm tiếp á, t không muốn làm đàn ông
Tét: Chị nhìn mệt thế
Tui: T đang buồn á, t muốn làm vợ làm người dựa dẫm thôi. Chứ làm với tụi m hoài, t cứ phải làm đàn ông..."
Hay không bằng hên, dạng là trận đánh của tui được các C level khen nên cũng gọi là rầm rộ phết. Tháng trước mà đổi việc thì cũng được hiểu như gieo nhân nhưng không gặp quả. Dù tự thấy cũng là may mắn, cũng thiên thời địa lợi nhân hoà. Nói hên phần nữa là vì được tiếng thơm, trước đây có team đã từng có win đó, chỉ có không được C level để ý nên không được tiếng vang.
Biết vậy thui chứ tui cũng chẳng vui gì nhiều, để có được dăm ba tiếng vang mà làm mệt thấy bà. Tui phải làm đàn ông và tui không muốn. Tui cũng thấy tất cả big win này không quá nhiều ý nghĩa.
-------
Tui nói chuyện với Bác M
Đoạn 1: Chạ thích người Mẽo, những người mình gặp =)))). Thượng đẳng với ai không rõ, chưa có được respect mà ngồi đấy thượng với hạ.
[01:25, 11/21/2025] Tui: Tbh I love people from France more than US
[01:25, 11/21/2025] Tui: US one are racist… sad to say
[01:25, 11/21/2025] Bác: I am happy that this event has procured pleasure to u
[01:26, 11/21/2025] Bác: Almost stupid than racist
[01:27, 11/21/2025] Tui: Ah both racist + stupid, let me correct =)))))
[01:27, 11/21/2025] Bác: I agree
Đoạn 2: Tui cũng mắc cười, tất cả sự mất nết và xắt xéo đều dễ dàng nói với bác. Và hài cái bác nghe.
Mình: T phải nói thiệc t không hề respect ông M
Bác M: I encourage you not to respect him
Mình: Haha, yeah you know me my friend
Bác M: T nghĩ có 2 tình huống để nó hay gây khó dễ: 1) Nó thích m nhưng m không phản hồi 2) Nó muốn củng cố quyền lực
Mình: Ngày xưa là 1 + 2 còn giờ là 2 for sure. Nó hay sợ bị quê lắm, nói gì cũng take it personal nhưng đừng lo, không thể ảnh hưởng đến mentality của t được.
Bác M: I know you my friend
Chuyện là có phần việc phải làm cho một đứa Ấn bossy và rất thích thể hiện, nói chung làm thì chẳng hay nhưng thích thị uy. Mình nói thẳng với Sếp mình: Nó muốn kissing ass white people nhưng không có nghĩa em phải kissing ass theo nó, sẽ có cái em theo được có cái em sẽ không theo.
Nói chung hài hước, những thứ khó nhất lại là những thứ rèn dũa được mình nhất về cách đánh giá vấn đề. 2 điểm đã làm với bố nội đó:
1) Mọi thứ đều có thể giải quyết bằng cách "nói chuyện" => Ngày xưa là mình hay cự cãi với nó cho đã cái nư, thấy mất công mất sức. Thôi thì thao túng nó xíu, chơi trò lươn lẹo cứ cho nó được mấy cái sĩ hão nó muốn rồi có được cái mình cần. Xong. Vẫn no respect nhưng xong được việc.
2) Không thay đổi được tình huống thì thay đổi bản thân => Nó từng áp đặt mình với lí do "When you are at my level, you will understand what I do", giờ thì he is always at his level, I will raise above. Là chính thức không còn ở level phải nói chuyện với nó =)). Vẫn no respect, bye bye.
Đoạn 3:
[01:08, 11/21/2025] Tui: Will share with u a story later, meeting a lot of people and manage people have recently given me so many thoughts
[01:08, 11/21/2025] Bác M: I am happy for that
[01:09, 11/21/2025] Bác M: I have a little story to share too
[01:09, 11/21/2025] Tui: Actually it is a dark story =)))) but I perceive it as “life” stories, we have this character and that character. Ah did I wake you up early this morning?
[01:14, 11/21/2025] Bác M : The reality is that expetionally i was not sleeping
[01:15, 11/21/2025] Tui: … then why you were awake at that time
[01:16, 11/21/2025] Bác M: But as u said even if u wake me up it is ok when it comes my little friend - big star
[01:17, 11/21/2025] Tui: I am flattered but I am glad to =))
Nói chung nhiều cái để note lại lắm. Bác M là một người bạn tốt. Nhớ hôm tuần trước đó mình siêu mệt và nói là giờ tui chỉ có negative and stress thôi, nếu có call là một session than vãn đó =))). Tui còn cười hà hà nói bác là có lúc t còn trộm nghĩ biết thế t sẽ ngã vào vòng tay một người giàu rồi nhu nhược khờ khạo đi. Bác nói "M sẽ không ngừng làm một điều gì đó của riêng m đâu T, nhưng yên tâm đi, người chồng đồng hành đó sẽ làm m làm việc không còn vì gánh nặng tài chính"
Thế rồi câu hỏi cũng là hồi chuông cho cái chặng vất vả của mình "Nói t 3 điều priority để làm m hạnh phúc đi T?". 3 thứ: fitness, travel, high paid hyrid/remote job =))). Mình tự nhận thấy tất cả sự lấp lánh năng lượng mà mình có được đến từ sự tự do, được đi và sống theo cách mình muốn. Nếu quá lâu không đổi gió mình trở nên ù lì và bí bức. Sẽ tới lúc đó thôi, ở giai đoạn này mình phải chấp nhận sự mất cân bằng. Điều này đang làm mình rất khó hạnh phúc, năng lực chưa đủ nên phải chấp nhận thôi.
------
Nguyên một tuần cuối siêu kiệt quệ. Suốt chặng bay về nói chuyện với V, sẽ ghi chép lại sau :>
Anw vừa đã về tới Việt Nam, sáng vừa đáp là phải ăn phở ngay lập tức. Còn tối nay đã cùng đồng bọn đi chiến rất nhiều bò... =))).
Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn
P/s: Hôm nay nguyên bàn tay xăm trổ đã lên màu, nhìn cũng hơi hơi gấu =)))).
Tạm biệt tháng 11, quá đủ rồi.
Sửa bởi LinhThao: 30/11/2025 - 23:51