Old Town Road
SPLT
19/10/2025
Ủa, ca post nhầm topic à?
Haha, Ca gia trưởng là đúng rồi. Ko phải ngầm mà là gia trưởng thật )
Cơ mà, nói với em thì ko liên quan gì chuyện ca gia trưởng hay ko mà là ca thấy nó đúng thôi. Em coi đó là lời nói của người hơn em vài tuổi đi. Chứ đừng nghĩ là ca đại diện cho đàn ông mà nói thế
Haha, Ca gia trưởng là đúng rồi. Ko phải ngầm mà là gia trưởng thật )
Cơ mà, nói với em thì ko liên quan gì chuyện ca gia trưởng hay ko mà là ca thấy nó đúng thôi. Em coi đó là lời nói của người hơn em vài tuổi đi. Chứ đừng nghĩ là ca đại diện cho đàn ông mà nói thế
LinhThao
19/10/2025
SPLT, on 19/10/2025 - 19:58, said:
Ủa, ca post nhầm topic à?
Haha, Ca gia trưởng là đúng rồi. Ko phải ngầm mà là gia trưởng thật )
Cơ mà, nói với em thì ko liên quan gì chuyện ca gia trưởng hay ko mà là ca thấy nó đúng thôi. Em coi đó là lời nói của người hơn em vài tuổi đi. Chứ đừng nghĩ là ca đại diện cho đàn ông mà nói thế
Haha, Ca gia trưởng là đúng rồi. Ko phải ngầm mà là gia trưởng thật )
Cơ mà, nói với em thì ko liên quan gì chuyện ca gia trưởng hay ko mà là ca thấy nó đúng thôi. Em coi đó là lời nói của người hơn em vài tuổi đi. Chứ đừng nghĩ là ca đại diện cho đàn ông mà nói thế
Em không lên án gia trưởng, đừng quá giới hạn thôi. Cứ vào nhóm "gia trưởng lo được cho em" thì nói sẽ có người nghe.
À thà ca xem số, ca khuyên là em nên kiên nhẫn, khi lựa chọn biết cái nào là chính cái nào là phụ thì dễ thuận hơn thì em còn thấy hạp lý. Ai đời ca kêu em đừng kỳ vọng gì hết, em gái ca cũng cũng đi xong gặp thằng ất ơ dưới chuẩn rồi ca kêu là đại đại đi thì có được không =))).
Ca khó hiểu cái khó của em. Đẹp trai và giỏi là top dễ chọn vợ còn đẹp gái và giỏi là top khó có chồng Lại còn hơi luống qua cái tuổi ao còn nhiều cá
SPLT
19/10/2025
À, ca có 1 cô em gái, ca cũng nói với nó như nói với em đấy )
Thế nào là dưới chuẩn? Đừng tự đặt ra tiêu chuẩn gì cả vì thứ nhất là chúng sinh bình đẳng, ai cũng bằng nhau. Đc cái này thì mất cái khác. Ko ai hoàn hảo cả. Thứ 2 là con người luôn thay đổi, 20 khác, 30 khác, 50 càng khác. Ko thể đánh giá 1 cậu bạn cùng lớp là dưới chuẩn vì nó học kém đc. Vì biết đâu 20 năm sau nó thành đại gia. Cũng ko thể nghĩ cậu lớp trưởng đẹp zai con nhà giàu là đạt chuẩn đc vì biết đâu 5 năm nữa vào sinh viên, cậu ta lại trượt dốc. Thứ 3: đến Chúa còn chờ người ta chết rồi mới mở ngày phán xét cuối cùng, chúng ta sao dám nghĩ mình hơn chúa mà nói là ai đạt chuẩn, ai ko?
Cho nên, nếu muốn có chuẩn thì hãy đặt tiêu chuẩn cho chính mình. Tiêu chuẩn của em gái ca là nó ko phụ bạc, ko bỏ ai, ko bao giờ có lỗi với ai. Sống ko ai chê đc gì. Chứ ko phải tiêu chuẩn dựa vào chồng nó )
Nó cưới năm 27 tuổi. Nó là nhân viên sale, chồng làm kỹ thuật. 2 vợ chồng cũng công ty, lương cũng same same. Đủ chuẩn ko? Rồi mấy năm sau, nó lên PGD, rồi GD. Chồng vẫn nhân viên quèn, Lương nó lương cao gấp cả 10 lần chồng. Kinh tế trong nhà chồng, cả bố mẹ chồng hầu như nó gánh cả. Đã thế, chồng nó còn gia trưởng gần bằng anh ) Có đủ chuẩn ko? Cũng cãi vã, cũng bàn đến chuyện li hôn. Anh nói: Thằng TA từ hồi về làm rể thì có việc là lăn vào làm. Con rể như vậy ko có ai hoàn hảo hơn. Lương cao hay thấp, có chức vụ hay ko thì ý nghĩa gì? Nhà này đâu chọn con rể bằng lương hay chức vụ
Thế là thôi.
Giờ sau 10 năm, thằng chồng chức còn to hơn vợ. Lương 2 đứa ngang nhau.
Giờ nó là niềm tự hào của bố mẹ chồng, còn chồng nó là chỗ dựa của nhà mẹ nó. Ai cũng hài lòng )
Sửa bởi SPLT: 19/10/2025 - 20:59
Thế nào là dưới chuẩn? Đừng tự đặt ra tiêu chuẩn gì cả vì thứ nhất là chúng sinh bình đẳng, ai cũng bằng nhau. Đc cái này thì mất cái khác. Ko ai hoàn hảo cả. Thứ 2 là con người luôn thay đổi, 20 khác, 30 khác, 50 càng khác. Ko thể đánh giá 1 cậu bạn cùng lớp là dưới chuẩn vì nó học kém đc. Vì biết đâu 20 năm sau nó thành đại gia. Cũng ko thể nghĩ cậu lớp trưởng đẹp zai con nhà giàu là đạt chuẩn đc vì biết đâu 5 năm nữa vào sinh viên, cậu ta lại trượt dốc. Thứ 3: đến Chúa còn chờ người ta chết rồi mới mở ngày phán xét cuối cùng, chúng ta sao dám nghĩ mình hơn chúa mà nói là ai đạt chuẩn, ai ko?
Cho nên, nếu muốn có chuẩn thì hãy đặt tiêu chuẩn cho chính mình. Tiêu chuẩn của em gái ca là nó ko phụ bạc, ko bỏ ai, ko bao giờ có lỗi với ai. Sống ko ai chê đc gì. Chứ ko phải tiêu chuẩn dựa vào chồng nó )
Nó cưới năm 27 tuổi. Nó là nhân viên sale, chồng làm kỹ thuật. 2 vợ chồng cũng công ty, lương cũng same same. Đủ chuẩn ko? Rồi mấy năm sau, nó lên PGD, rồi GD. Chồng vẫn nhân viên quèn, Lương nó lương cao gấp cả 10 lần chồng. Kinh tế trong nhà chồng, cả bố mẹ chồng hầu như nó gánh cả. Đã thế, chồng nó còn gia trưởng gần bằng anh ) Có đủ chuẩn ko? Cũng cãi vã, cũng bàn đến chuyện li hôn. Anh nói: Thằng TA từ hồi về làm rể thì có việc là lăn vào làm. Con rể như vậy ko có ai hoàn hảo hơn. Lương cao hay thấp, có chức vụ hay ko thì ý nghĩa gì? Nhà này đâu chọn con rể bằng lương hay chức vụ
Thế là thôi.
Giờ sau 10 năm, thằng chồng chức còn to hơn vợ. Lương 2 đứa ngang nhau.
Giờ nó là niềm tự hào của bố mẹ chồng, còn chồng nó là chỗ dựa của nhà mẹ nó. Ai cũng hài lòng )
Sửa bởi SPLT: 19/10/2025 - 20:59
LinhThao
19/10/2025
Chủ đề này nên dừng ở đây =))). Ca nói chuyện cứ đổi trọng tâm hoài dị, chỉ để chứng minh cái vụ tiêu chuẩn á hả? Đọc kĩ em nói cái gì chưa?
Hiểu hay không hiểu, tùy.
Mà trong khi thực chất cái đang tranh cãi tào lao **** tè, chắc chắn có chọn lọc tự nhiên, không dám nói 100% nhưng phần đa phải là nồi nào úp vung nấy, cái đó là cái chuẩn em nói tới.
Đừng qua lại nữa mà nó lại thành lệch lạc, lại được nước nhiều các đàn ông vốn có sẵn đầy sự tự ti trong mình bay vào sân si lên án.
Biết ngay sẽ đưa ví dụ kiểu này =))))).
Cái chuyện tương lai chồng nó ra sao sau thời điểm lựa chọn là 1 chủ đề khác, chủ đề đó mới dính tới huyền học. Vẫn chỉ đang nói chuyện dựng vợ gả chồng tiêu chuẩn cơ bản, chứ cưới về rồi. Đạo vợ đạo chồng ra sao để đi được tiếp nó trọn vẹn như khởi đầu là cái khác.
Ai nói trước được kết cục 1 canh bạc? Cái em nói vẫn chạ liên quan gì đến cái khúc tương lai, em chưa bao giờ nói bây giờ chọn xong là cả đời nó không đổi và không có biến số.
Khi chọn đầu tư, được quyền tìm hiểu và chọn cái ít xảy ra rủi ro. Đã đầu tư thì chấp nhận rủi ro, cơ bản luôn ý.
-----------
Chẳng phải khi cưới em ca cũng thấy chồng same same =)))). Có phải ai cũng tốt số như em ca đâu, em ca sướng thì ca đỡ lo, chúc mừng gia đình ca. Thế thôi, còn ví dụ này chẳng liên quan gì tới việc đừng đưa ra chuẩn.
Đừng cố ý bẻ nữa, chủ đề này 2 bên không cùng điểm xuất phát luận bàn. Bàn thêm nãy giờ được cái mất thời gian và mất tình cảm, chạ được gì =))).
Hiểu hay không hiểu, tùy.
Mà trong khi thực chất cái đang tranh cãi tào lao **** tè, chắc chắn có chọn lọc tự nhiên, không dám nói 100% nhưng phần đa phải là nồi nào úp vung nấy, cái đó là cái chuẩn em nói tới.
Đừng qua lại nữa mà nó lại thành lệch lạc, lại được nước nhiều các đàn ông vốn có sẵn đầy sự tự ti trong mình bay vào sân si lên án.
Biết ngay sẽ đưa ví dụ kiểu này =))))).
Cái chuyện tương lai chồng nó ra sao sau thời điểm lựa chọn là 1 chủ đề khác, chủ đề đó mới dính tới huyền học. Vẫn chỉ đang nói chuyện dựng vợ gả chồng tiêu chuẩn cơ bản, chứ cưới về rồi. Đạo vợ đạo chồng ra sao để đi được tiếp nó trọn vẹn như khởi đầu là cái khác.
Ai nói trước được kết cục 1 canh bạc? Cái em nói vẫn chạ liên quan gì đến cái khúc tương lai, em chưa bao giờ nói bây giờ chọn xong là cả đời nó không đổi và không có biến số.
Khi chọn đầu tư, được quyền tìm hiểu và chọn cái ít xảy ra rủi ro. Đã đầu tư thì chấp nhận rủi ro, cơ bản luôn ý.
-----------
Chẳng phải khi cưới em ca cũng thấy chồng same same =)))). Có phải ai cũng tốt số như em ca đâu, em ca sướng thì ca đỡ lo, chúc mừng gia đình ca. Thế thôi, còn ví dụ này chẳng liên quan gì tới việc đừng đưa ra chuẩn.
Đừng cố ý bẻ nữa, chủ đề này 2 bên không cùng điểm xuất phát luận bàn. Bàn thêm nãy giờ được cái mất thời gian và mất tình cảm, chạ được gì =))).
MHTH
20/10/2025
Chúc mọi người đầu tuần zui zẻ =)))
Hôm qua mèo nhà chị đẻ đc 4 đứa, mất đứa đầu. Nó đẻ lần đầu chưa có kinh nghiệm, chị cũng ko thấy có dấu hiệu chuyển dạ trước 1-2 ngày nên ko biết nó đẻ lúc nào luôn. Sáng dậy thấy có si rô vương khắp nhà nghĩ nó sắp đẻ ai ngờ mèo con khóc dưới gầm giường ngủ chị. Trong gầm giường có 2 đứa, 1 đứa đẻ đầu còn nguyên trong bọc ối ko thở đc, đứa còn lại hên sao bọc ối rách la làng mới biết. Tiếc và buồn cả ngày hôm qua, giá mình dậy sớm hơn có thể ko phải mất mèo con. Cứ nghĩ nó còn sống thì giờ đang được ấm áp bên mẹ nó.
Trộm zía, mèo mẹ khỏe mạnh và 3 đứa còn lại ăn ngon ngủ kỹ bụng tròn xoe :v
---
Chị nghĩ khi nào em dung hòa được cái muốn(mơ mộng) và cái em có(thực tế) thì em sẽ lấy chồng.
Chị đọc trên mạng có anh này đẹp trai, tài giỏi lắm nha, kiểu mọi người nghĩ anh ấy sẽ lấy vợ tương xứng. Nhưng không, anh ấy lấy chị này nhan sắc thường thường, học vấn không cao. Mọi người nhìn vào và ko hiểu sao anh ấy chọn vợ như vậy. Thực ra anh ta chọn vợ vì anh ta thấy cô ấy xứng đáng. Cô ấy ko có gia cảnh, học vấn hay nhan sắc nhưng cổ có duyên, sự duyên dáng và vun vén chung thủy yêu thương gia đình. Anh ấy đã chọn vợ dựa theo hệ giá trị cá nhân(chỉ chọn đức tính, phẩm chất con người) và tất nhiên phải có sự duyên dáng của tính nữ. Và vợ chồng họ vẫn hạnh phúc, chị vợ được ngưỡng mộ vì chồng yêu thương chăm con mà theo sự đánh giá của xã hội là chị ấy may mắn quá mức và cảm thấy chưa xứng với anh chồng.
Tất nhiên hệ giá trí cá nhân bao gồm nhiều yếu tố, câu chuyện trên chỉ chọn một trong số đó. Nó nằm ở sự lựa chọn.
Sửa bởi MHTH: 20/10/2025 - 09:56
Hôm qua mèo nhà chị đẻ đc 4 đứa, mất đứa đầu. Nó đẻ lần đầu chưa có kinh nghiệm, chị cũng ko thấy có dấu hiệu chuyển dạ trước 1-2 ngày nên ko biết nó đẻ lúc nào luôn. Sáng dậy thấy có si rô vương khắp nhà nghĩ nó sắp đẻ ai ngờ mèo con khóc dưới gầm giường ngủ chị. Trong gầm giường có 2 đứa, 1 đứa đẻ đầu còn nguyên trong bọc ối ko thở đc, đứa còn lại hên sao bọc ối rách la làng mới biết. Tiếc và buồn cả ngày hôm qua, giá mình dậy sớm hơn có thể ko phải mất mèo con. Cứ nghĩ nó còn sống thì giờ đang được ấm áp bên mẹ nó.
Trộm zía, mèo mẹ khỏe mạnh và 3 đứa còn lại ăn ngon ngủ kỹ bụng tròn xoe :v
---
Chị nghĩ khi nào em dung hòa được cái muốn(mơ mộng) và cái em có(thực tế) thì em sẽ lấy chồng.
Chị đọc trên mạng có anh này đẹp trai, tài giỏi lắm nha, kiểu mọi người nghĩ anh ấy sẽ lấy vợ tương xứng. Nhưng không, anh ấy lấy chị này nhan sắc thường thường, học vấn không cao. Mọi người nhìn vào và ko hiểu sao anh ấy chọn vợ như vậy. Thực ra anh ta chọn vợ vì anh ta thấy cô ấy xứng đáng. Cô ấy ko có gia cảnh, học vấn hay nhan sắc nhưng cổ có duyên, sự duyên dáng và vun vén chung thủy yêu thương gia đình. Anh ấy đã chọn vợ dựa theo hệ giá trị cá nhân(chỉ chọn đức tính, phẩm chất con người) và tất nhiên phải có sự duyên dáng của tính nữ. Và vợ chồng họ vẫn hạnh phúc, chị vợ được ngưỡng mộ vì chồng yêu thương chăm con mà theo sự đánh giá của xã hội là chị ấy may mắn quá mức và cảm thấy chưa xứng với anh chồng.
Tất nhiên hệ giá trí cá nhân bao gồm nhiều yếu tố, câu chuyện trên chỉ chọn một trong số đó. Nó nằm ở sự lựa chọn.
Sửa bởi MHTH: 20/10/2025 - 09:56
MHTH
20/10/2025
Gòi, dạo này hay viết sai chính tả nên đọc thông cảm giúp chị =)))
Mọi người đều muốn tốt cho LT thui. LT mong muốn có hôn nhân hạnh phúc. LT đã nỗ lực để có công việc, tài sản cá nhân và sức khỏe. Mọi người mong em được trọn vẹn những thứ em xứng đáng. Không phải ai cũng muốn người khác được trọn vẹn, nên trân trọng dù nhiều lúc ý kiến không được em như mong đợi =)))
LT là cô gái cởi mở, tươi sáng và năng động nhất mà chị từng gặp. Chắc do chị ít giao du =)))
Sửa bởi MHTH: 20/10/2025 - 11:25
Mọi người đều muốn tốt cho LT thui. LT mong muốn có hôn nhân hạnh phúc. LT đã nỗ lực để có công việc, tài sản cá nhân và sức khỏe. Mọi người mong em được trọn vẹn những thứ em xứng đáng. Không phải ai cũng muốn người khác được trọn vẹn, nên trân trọng dù nhiều lúc ý kiến không được em như mong đợi =)))
LT là cô gái cởi mở, tươi sáng và năng động nhất mà chị từng gặp. Chắc do chị ít giao du =)))
Sửa bởi MHTH: 20/10/2025 - 11:25
vuivediem
20/10/2025
Văn vở nhuận tràng thế thì chồng con nỗi chi =]]. Vào nhà vs ngồi là phải dở ra đọc mới thì khoẻ cả ng đc
LinhThao
20/10/2025
Trích dẫn
Gòi, dạo này hay viết sai chính tả nên đọc thông cảm giúp chị =))) Mọi người đều muốn tốt cho LT thui. LT mong muốn có hôn nhân hạnh phúc. LT đã nỗ lực để có công việc, tài sản cá nhân và sức khỏe. Mọi người mong em được trọn vẹn những thứ em xứng đáng. Không phải ai cũng muốn người khác được trọn vẹn, nên trân trọng dù nhiều lúc ý kiến không được em như mong đợi =))) LT là cô gái cởi mở, tươi sáng và năng động nhất mà chị từng gặp. Chắc do chị ít giao du =)))
Hmm, em thấy không hiểu ý nhau thôi. Ừa thì cũng đúng ca ca SPLT hay MHTH đều muốn đều tốt đến với em. MHTH nay lớn quá ta, cảm giác khác khi em gặp 2 năm trước nhiều về sự nhẹ nhàng í.
----------
Ca SPLT làm em bực chỗ không chịu hiểu ý em thôi, nói hồi làm như thể em là một đứa đòi hỏi không biết điều ấy chứ.
----------
Kỳ vọng sai -> phải chỉnh, tỉnh lại.
Hồi xưa cảm xúc đầu đời của em là người em đơn phương, em thấy đặc biệt, cảm giác không lý giải được rồi tự gán cho là định mệnh. Tới khi bước vào tình yêu 2 phía thực sự khi gặp người sau - em càng chẳng biết nó là gì vì mải so sánh cái đã qua, bám chấp phải có cảm xúc đặc biệt mới là yêu mà mất đi một thời gian mãi mới tới được với nhau => Cái mình nghĩ là định mệnh chỉ do nhận thức lúc đó thôi, cái thật sự lại là khi thực sự trải nghiệm mới nói ra được.
Thực tế cuối cùng em nhận thấy em dễ nóng nảy, em cần người nhường nhịn; em nhiều cảm giác không an toàn thì em cần người trưởng thành cảm xúc khi yêu. Lúc trẻ nghĩ mình thích 1 người quyết đoán lạnh lùng nhưng thì ra người em cần là một kiểu người nhẹ nhàng và trưởng thành cảm xúc. Thế nên qua rồi, trả giá bằng thời gian, em biết mình là người như nào, em biết cái nết mình sẽ sống lâu dài được với ai.
Định nghĩa soulmates thay đổi luôn, không còn cần thiết những cái đảo điên ban đầu.
Kỳ vọng cao -> phải giảm.
Chủ yếu kỳ vọng trước đây u mê về độ hiểu nhau.
Ngày xưa lúc nông cạn nghĩ mấy cái rìa rìa cùng gu nhạc gu thơ ca gì mới thấy kiểu "định mệnh", mong người ta cùng hệ kiến thức thường thức, còn giờ em mấy cái đó là phụ. Cái chính là một người có tâm thế cùng xây dựng. Hợp được ngay từ đầu thì tốt mà không hợp thì từ từ rồi cũng tìm được điểm ở giữa. Nói chung đã biết cái nào phụ, cái nào chính, cái nào là cái không thể thay đổi của con người, cái nào là cái có thể xây dựng.
Kỳ vọng cao của em chưa bao giờ nặng chuyện tiền, ngang bằng với em, cứ tự mình đi lên là được rồi. Gia đình em cũng toàn các tấm gương hai vợ chồng tay trắng lập nghiệp rồi cũng lo đủ cho con cái đi học Tây cả. Hồi xưa ông em từng giàu đình đám rồi lúc lụn bại đi tù bà em vẫn luôn sát cánh, bà đạp xe ngày ngày chạy án cho chồng và nuôi con cái học hành đầy đủ. Gia đình em sống tình nghĩa, em sinh ra lớn lên với chữ nghĩa chứ không phải chữ tiền.
Những thứ này phải mất nhiều năm để nhận ra, cũng phải mất vài người, mới thật sự biết mình. Nên đã rất biết điều so với thuở nhỏ rồi, cũng tỉnh táo chứ không phải ảo tưởng sức mạnh.
-----------
Btw, ngày 20/10 mong chị em nào cũng được yêu thương. Các em bé đều được ăn ngon, mặc đẹp, hưởng thái bình...
LinhThao
20/10/2025
Có những người thực sự xấu tính, xấu một cách vô thức. Chắc cũng là điều họ không biết, vô tình trải nghiệm cuộc đời làm họ tiêu cực và đổ lỗi. Chủ đề này làm em chùng xuống vì nghĩ tới một vài người như vậy.
Em có cơ chế lọc, em không đi chiến đấu với năng lượng xấu, không phản pháo vì em không can thiệp vào bất cứ những pha tự hoại nào hết.
Nhưng những lúc năng lượng không tốt, thường dễ bị tấn công bởi những thứ xấu như này hơn. Biểu hiện như dễ để ý hoặc như việc nghĩ tới người toxic tâm hồn khó cứu.
Dấu hiệu dễ nhận biết những người xấu tiêu cực là hay bàn lùi, hay chê bai và có ước muốn làm người khác mất niềm tin vào bản thân.
-----
Nay nhắc tới cũng làm nhớ tới người cũ ở xứ người của em, đó là một người ấm áp. Em nghĩ do trước đó khi em đơn phương, em tiếp cận với người u ám quá nên để đến khi gặp một người khác em mới biết sự tương phản í.
Dịp này 5 năm trước em vừa mới qua bển, mùa này bên đó mới 4h chiều đã tối om. Còn nhớ dịp lễ 20/10 này anh đó cùng anh nam còn lại trong nhà làm bữa tối đãi các chị em cùng nhà, ăn xong còn đánh guitar những bài hát mùa thu.
Em nghĩ đó đúng là định mệnh, chỉ là do cố chấp ban đầu không biết định nghĩa ra sao thôi. Ảnh là người đầu tiên comment post hỏi kinh nghiệm tìm nhà của em, rồi cuối cùng lại là bạn cùng nhà kết nạp phút chót, rồi lại là người quan tâm đỡ đầu em ngày đầu em tới nơi đất khách. Lê la bên nhau từ những ngày hai đứa chỉ quẩn quanh phố nhỏ đến khi đủ kinh tế để đi du lịch nơi này nơi khác. Tài lộc của em làm nên cũng từ trợ duyên của ảnh. Nói ảnh trả nợ cho em chắc cũng không sai, một chiều từ phía ảnh nhiều hơn, ảnh là người khổ tâm vì em nhiều.
Em có cơ chế lọc, em không đi chiến đấu với năng lượng xấu, không phản pháo vì em không can thiệp vào bất cứ những pha tự hoại nào hết.
Nhưng những lúc năng lượng không tốt, thường dễ bị tấn công bởi những thứ xấu như này hơn. Biểu hiện như dễ để ý hoặc như việc nghĩ tới người toxic tâm hồn khó cứu.
Dấu hiệu dễ nhận biết những người xấu tiêu cực là hay bàn lùi, hay chê bai và có ước muốn làm người khác mất niềm tin vào bản thân.
-----
Nay nhắc tới cũng làm nhớ tới người cũ ở xứ người của em, đó là một người ấm áp. Em nghĩ do trước đó khi em đơn phương, em tiếp cận với người u ám quá nên để đến khi gặp một người khác em mới biết sự tương phản í.
Dịp này 5 năm trước em vừa mới qua bển, mùa này bên đó mới 4h chiều đã tối om. Còn nhớ dịp lễ 20/10 này anh đó cùng anh nam còn lại trong nhà làm bữa tối đãi các chị em cùng nhà, ăn xong còn đánh guitar những bài hát mùa thu.
Em nghĩ đó đúng là định mệnh, chỉ là do cố chấp ban đầu không biết định nghĩa ra sao thôi. Ảnh là người đầu tiên comment post hỏi kinh nghiệm tìm nhà của em, rồi cuối cùng lại là bạn cùng nhà kết nạp phút chót, rồi lại là người quan tâm đỡ đầu em ngày đầu em tới nơi đất khách. Lê la bên nhau từ những ngày hai đứa chỉ quẩn quanh phố nhỏ đến khi đủ kinh tế để đi du lịch nơi này nơi khác. Tài lộc của em làm nên cũng từ trợ duyên của ảnh. Nói ảnh trả nợ cho em chắc cũng không sai, một chiều từ phía ảnh nhiều hơn, ảnh là người khổ tâm vì em nhiều.
LinhThao
20/10/2025
MHTH
21/10/2025
Trưởng thành và cảm giác nhẹ nhàng hơn do không còn bị hẫng nữa. Bớt cái tôi lại và lắng nghe nhiều hơn. Cũng như đôi khi mong muốn em làm theo những gì chị nói để trở thành phiên bản tự tin, nữ tính hơn. Hồi trước chị có thể dùng cách cực đoan và thái độ dạy dỗ người khác, giờ thay đổi nhiều. Đưa ra chỉ dẫn và sự lựa chọn nằm phía em. Vì em là người quyết định cuộc đời em, em vui hay sướng khổ do em lựa chọn.
Chị nhớ mà. Em có kể rồi. Mối tình đầu thơ mộng ấy, ai cũng nghĩ đó là định mệnh. Chị cũng có và hồi ấy vì tình bất chấp, nghĩ lại do còn nhỏ chưa va vấp đặt toàn bộ hy vọng và tình yêu chớm nở( cái tình yêu theo kiểu chưa biết yêu thương đúng nghĩa) nên khi nó mất đi đau đớn và tuyệt vọng. Có thể điều này khiến em chưa dám bước vào mối quan hệ với bạn thứ 2. Bạn cho em cảm giác ấm áp rung động từ từ không rộn ràng như tình đầu. Bạn thứ 2 có vẻ bù đắp được nhiều khuyết điểm của em và quan trọng nhất bạn ấy bao dung che chở em.
Sau này, khi em gặp chồng em mong rằng chồng em sẽ làm tiếp những gì bạn thứ 2 muốn dành cho em. Ai cũng là định mệnh đời mình nhưng mà người theo mình nắm tay đi đến cuối đời mới là định mệnh không thể thay đổi.
Ừm, trưởng thành hơn rồi nên ưu tiên cái gì thực tế và có tính bền lâu. Hôn nhân cần nhất đức tính bao dung.
Người yêu chị làm điều này cho chị =))) Ngủ ngon :*
Chị nhớ mà. Em có kể rồi. Mối tình đầu thơ mộng ấy, ai cũng nghĩ đó là định mệnh. Chị cũng có và hồi ấy vì tình bất chấp, nghĩ lại do còn nhỏ chưa va vấp đặt toàn bộ hy vọng và tình yêu chớm nở( cái tình yêu theo kiểu chưa biết yêu thương đúng nghĩa) nên khi nó mất đi đau đớn và tuyệt vọng. Có thể điều này khiến em chưa dám bước vào mối quan hệ với bạn thứ 2. Bạn cho em cảm giác ấm áp rung động từ từ không rộn ràng như tình đầu. Bạn thứ 2 có vẻ bù đắp được nhiều khuyết điểm của em và quan trọng nhất bạn ấy bao dung che chở em.
Sau này, khi em gặp chồng em mong rằng chồng em sẽ làm tiếp những gì bạn thứ 2 muốn dành cho em. Ai cũng là định mệnh đời mình nhưng mà người theo mình nắm tay đi đến cuối đời mới là định mệnh không thể thay đổi.
Ừm, trưởng thành hơn rồi nên ưu tiên cái gì thực tế và có tính bền lâu. Hôn nhân cần nhất đức tính bao dung.
Người yêu chị làm điều này cho chị =))) Ngủ ngon :*
LinhThao
21/10/2025
Có thể chuyện gặp gỡ là hay ho.
Năm 2023, chị gặp LinhThao, tự dưng thấy cô này lạ nhỉ, khác những người mình giao du.
Để có chuyện năm 2025, có người gửi cho chị một tín hiệu "bạn đã đi lên theo hướng tích cực hơn". Như chuyện mình đi và đi và đi mỗi ngày, mình sẽ không biết mình đã đi bao xa, có một góc nhìn khác đứng ở hàng cỗ vũ dõi theo và biết bạn đi được nhiêu vòng rồi.
Gặp gỡ 2023, với LinhThao cũng có ý nghĩa, để năm 2025 thấy rằng có những linh hồn vẫn đang tìm hướng đi tốt hơn. Với em đó là sự khích lệ, hiện hữu cho cái người ta gọi là "khao khát sống". Những người bao năm trôi qua, gặp lại vẫn vậy, vẫn một cách nhìn, vẫn một cách đối diện vấn đề thật sự rất đáng thương.
-------
Anh bạn đó khi chia tay cũng gửi gắm "phải gặp được người thật thương em, bé T nhé".
Em sẽ chẳng biết ai đó em gặp là người cuối cùng đâu, chỉ có bài học duy nhất là chẳng cần tìm một định nghĩa, sống trọn vẹn biết ơn từng ngày với người ta nếu như lựa chọn bắt đầu.
Trái tim sẽ có ngày đầy ngày vơi nhưng sẽ không buông tay đâu.
Không có ai bên cạnh sẽ buồn lắm. Mong là sẽ sớm tìm thấy nhau.
-------
Chị và mấy mẹ con nhà mèo ngủ ngon :>
Năm 2023, chị gặp LinhThao, tự dưng thấy cô này lạ nhỉ, khác những người mình giao du.
Để có chuyện năm 2025, có người gửi cho chị một tín hiệu "bạn đã đi lên theo hướng tích cực hơn". Như chuyện mình đi và đi và đi mỗi ngày, mình sẽ không biết mình đã đi bao xa, có một góc nhìn khác đứng ở hàng cỗ vũ dõi theo và biết bạn đi được nhiêu vòng rồi.
Gặp gỡ 2023, với LinhThao cũng có ý nghĩa, để năm 2025 thấy rằng có những linh hồn vẫn đang tìm hướng đi tốt hơn. Với em đó là sự khích lệ, hiện hữu cho cái người ta gọi là "khao khát sống". Những người bao năm trôi qua, gặp lại vẫn vậy, vẫn một cách nhìn, vẫn một cách đối diện vấn đề thật sự rất đáng thương.
-------
Anh bạn đó khi chia tay cũng gửi gắm "phải gặp được người thật thương em, bé T nhé".
Em sẽ chẳng biết ai đó em gặp là người cuối cùng đâu, chỉ có bài học duy nhất là chẳng cần tìm một định nghĩa, sống trọn vẹn biết ơn từng ngày với người ta nếu như lựa chọn bắt đầu.
Trái tim sẽ có ngày đầy ngày vơi nhưng sẽ không buông tay đâu.
Không có ai bên cạnh sẽ buồn lắm. Mong là sẽ sớm tìm thấy nhau.
-------
Chị và mấy mẹ con nhà mèo ngủ ngon :>
MHTH
21/10/2025
Em khác chị, chị thích tư duy bay nhảy nhưng bản thân ko thích cuộc sống xô bồ. Mà chính việc chị chọn hoàn cảnh yên tĩnh khiến chị có sự bình an trong tâm hồn và nhiều khoảng lặng để chiêm nghiệm sự việc.
Đâu phải ai cũng thông minh theo cách có khả năng phản tỉnh chính mình, em có điều này nên em có khả năng chuyển mình tốt hơn. Chị cũng vậy. Đó là sự may mắn của trí khôn. Để thay đổi tư duy và đưa ra hành động kèm sau đó là cả một quá trình. Cũng như em sau bao nhiêu năm yêu đương mới có khả năng hiểu mình ở mức độ sâu sắc và thay đổi phương cách yêu. Em thương hại người khác thì sẽ có người thương hại em. Cứ nên nghĩ mọi người bình thường như nhau, có thể sự chuyển hoá của họ ở vài năm sau hoặc không. Kệ họ và coi đó là điều tất nhiên trong cuộc sống.
Đói bụng quá, ăn sáng đã :v
Đâu phải ai cũng thông minh theo cách có khả năng phản tỉnh chính mình, em có điều này nên em có khả năng chuyển mình tốt hơn. Chị cũng vậy. Đó là sự may mắn của trí khôn. Để thay đổi tư duy và đưa ra hành động kèm sau đó là cả một quá trình. Cũng như em sau bao nhiêu năm yêu đương mới có khả năng hiểu mình ở mức độ sâu sắc và thay đổi phương cách yêu. Em thương hại người khác thì sẽ có người thương hại em. Cứ nên nghĩ mọi người bình thường như nhau, có thể sự chuyển hoá của họ ở vài năm sau hoặc không. Kệ họ và coi đó là điều tất nhiên trong cuộc sống.
Đói bụng quá, ăn sáng đã :v
LinhThao
22/10/2025
Những thứ nữ trang bên người, những món đồ phong thuỷ, có ý nghĩa gì?
Kim cương hồng - màu này hợp mệnh Thuỷ của T, nó thể hiện tình yêu và cộng hưởng với năng lượng của T.
Ngọc phỉ thuý - bây giờ có thể em chưa thích nhưng tương lai có thể, sắp đi Ấn nên coi như món đồ hộ vệ cho em.
Đều không muốn nhận, dù mang ý nghĩa gì.
----------
"Năng lượng" - vô hình thật sự.
Mình chọn bằng trực giác mà trực giác chỉ ở mức độ thông thái của bản thân. Những có thể hoà vào, cộng hưởng tới cái trường năng lượng như đất, đá, nước thì "nhìn" bằng trái tim. Tưởng rằng mình lựa chọn chủ động, thực tế là nó chọn tới với mình.
Tự lực dưỡng mình, chứ không lấy những món đồ khác để trợ lực dưỡng mình.
Mình lại phải đi rồi, bàn tay và bộ não này thôi.


