Nhật ký tu dưỡng thần tiên
MHTH
18/05/2024
pvcpvcp, on 18/05/2024 - 20:37, said:
Coi như là câu đố vui ,có người sẽ trả lời được ,không cần phải đọc cuốn " Cách ta nghĩ " .
Nhưng mà mau lên , trời sắp tối rồi , giữa rừng già không sợ cọp thì cũng sợ ma !
Nhưng mà mau lên , trời sắp tối rồi , giữa rừng già không sợ cọp thì cũng sợ ma !
Nhưng con sợ người bộ lạc hơn, bộ lạc ăn thịt người nhiều lắm
Nếu muộn quá ko kịp về TP thì ngủ trên cây, ko có cọp. Vị khách cọp và ma là bác mới thêm vào. Ma thì ko đáng sợ bằng người trong bộ lạc.
pvcpvcp
18/05/2024
MHTH, on 18/05/2024 - 20:41, said:
Có 2 đường dẫn về TP tức là đường nào cũng về được, ko cần hỏi :v
" Một du khách đi lạc trong rừng và lay hoay muốn tìm đường về thành phố ! Có 2 đường ,nhưng chỉ có một đường dẫn về TP , và anh ta không biết phải chọn đường nào . Trong khu rừng này có 2 bộ lạc sinh sống , một bộ lạc luôn luôn nói thật và một bộ lạc chỉ biết nói dối , và nếu được hỏi đường thì họ sẽ vui vẻ chỉ ngay !
Nếu có người ở đó ,bạn có biết hỏi thế nào để chắn chắn về được TP không ? "
MHTH
18/05/2024
Vậy là anh ta đứng giữa ngã ba khi băng qua một đoạn rừng. Mà đoạn khu rừng anh ta vừa đi qua tồn tại 2 bộ lạc. Như vậy anh ta phải tiếp xúc với một hoặc cả 2 bộ lạc trước khi tới được ngã ba để hoang mang chứ nhỉ?
Câu trả lời chắc là hỏi bộ lạc chỉ biết nói dối và đi hướng ngược lại. Nhưng đầu tiên phải phân biệt được, tìm được bộ lạc nào là bộ lạc chỉ biết nói dối cơ. Cái này con ko biết làm thật.
Cũng có thể hỏi người sống trong bộ lạc đó là:"Đây là bộ lạc của anh à?" Nếu trả lời "Không" thì chính mi. Trả lời "Đúng" thì sang bộ lạc còn lại hỏi đường luôn.
Câu trả lời chắc là hỏi bộ lạc chỉ biết nói dối và đi hướng ngược lại. Nhưng đầu tiên phải phân biệt được, tìm được bộ lạc nào là bộ lạc chỉ biết nói dối cơ. Cái này con ko biết làm thật.
Cũng có thể hỏi người sống trong bộ lạc đó là:"Đây là bộ lạc của anh à?" Nếu trả lời "Không" thì chính mi. Trả lời "Đúng" thì sang bộ lạc còn lại hỏi đường luôn.
pvcpvcp
18/05/2024
MHTH, on 18/05/2024 - 21:07, said:
Vậy là anh ta đứng giữa ngã ba khi băng qua một đoạn rừng. Mà đoạn khu rừng anh ta vừa đi qua tồn tại 2 bộ lạc. Như vậy anh ta phải tiếp xúc với một hoặc cả 2 bộ lạc trước khi tới được ngã ba để hoang mang chứ nhỉ?
Câu trả lời chắc là hỏi bộ lạc chỉ biết nói dối và đi hướng ngược lại. Nhưng đầu tiên phải phân biệt được, tìm được bộ lạc nào là bộ lạc chỉ biết nói dối cơ. Cái này con ko biết làm thật.
Cũng có thể hỏi người sống trong bộ lạc đó là:"Đây là bộ lạc của anh à?" Nếu trả lời "Không" thì chính mi. Trả lời "Đúng" thì sang bộ lạc còn lại hỏi đường luôn.
Câu trả lời chắc là hỏi bộ lạc chỉ biết nói dối và đi hướng ngược lại. Nhưng đầu tiên phải phân biệt được, tìm được bộ lạc nào là bộ lạc chỉ biết nói dối cơ. Cái này con ko biết làm thật.
Cũng có thể hỏi người sống trong bộ lạc đó là:"Đây là bộ lạc của anh à?" Nếu trả lời "Không" thì chính mi. Trả lời "Đúng" thì sang bộ lạc còn lại hỏi đường luôn.
MHTH
18/05/2024
"Nếu có người ở đó ,bạn có biết hỏi thế nào để chắn chắn về được TP không ? "
Con hỏi như trên.
Con hỏi như trên.
pvcpvcp
18/05/2024
MHTH, on 18/05/2024 - 21:07, said:
Cũng có thể hỏi người sống trong bộ lạc đó là:"Đây là bộ lạc của anh à?" Nếu trả lời "Không" thì chính mi. Trả lời "Đúng" thì sang bộ lạc còn lại hỏi đường luôn.
MHTH
18/05/2024
Người trong 1 bộ lạc thì trang phục họ sẽ đồng nhất, chỉ khác nhau vài chi tiết thể hiện giai cấp trong bộ lạc thui bác
Tới chơi chứ có phải người cùng hệ đâu mà mặc đồ giống nhau.
Tới chơi chứ có phải người cùng hệ đâu mà mặc đồ giống nhau.
pvcpvcp
18/05/2024
pvcpvcp
18/05/2024
MHTH
18/05/2024
Con chỉ cần hỏi có 2 câu là biết đường về, trong đề bài bác ra có yêu cầu hỏi mấy câu đâu.
Ý cam chua là: Bạn ấy đang sống ở TP rồi, không đi lạc nên không cần hỏi ai cả.
Ý cam chua là: Bạn ấy đang sống ở TP rồi, không đi lạc nên không cần hỏi ai cả.
pvcpvcp
18/05/2024
MHTH, on 18/05/2024 - 21:33, said:
Con chỉ cần hỏi có 2 câu là biết đường về, trong đề bài bác ra có yêu cầu hỏi mấy câu đâu.
Ý cam chua là: Bạn ấy đang sống ở TP rồi, không đi lạc nên không cần hỏi ai cả.
Ý cam chua là: Bạn ấy đang sống ở TP rồi, không đi lạc nên không cần hỏi ai cả.
Không biết có còn ...lần sau để cẩn thận không ?
Tôi cũng chuẩn bị đi ngủ đây ! MHTH ở lại cố giúp ông ấy !
Camchua0902
18/05/2024
Hem chơi trò chí khôn của ta đây nửa hả =))))
Chán ...
Học phong thủy chả hiểu cái gì =))))
Chán ...
Học phong thủy chả hiểu cái gì =))))