Nhật ký thành tỷ phú
kyvibach
30/05/2025
chiều nay lượn lờ qua quán nước của chị, gọi 1 cốc nước vối đá.
thấy túi nilon có ngọn bí đã tước vỏ mình hỏi chị, chị bán rau ạ?
không em, em có ăn thì lấy 1 nửa đi, mình từ chối, chị nhanh tay lấy túi bóng khác bốc 1 nửa rau cho mình rồi bảo, nhà chị ăn không hết, em lấy 1 nửa mà ăn!
mình cười không biết nói gì
về lấy thêm 1 bao thuốc lá rồi trả cả tiền rau, chị bảo, em trả tiền làm gì chị ngại! dạ, em không trả thì em mới ngại chị ơi.
thấy túi nilon có ngọn bí đã tước vỏ mình hỏi chị, chị bán rau ạ?
không em, em có ăn thì lấy 1 nửa đi, mình từ chối, chị nhanh tay lấy túi bóng khác bốc 1 nửa rau cho mình rồi bảo, nhà chị ăn không hết, em lấy 1 nửa mà ăn!
mình cười không biết nói gì
về lấy thêm 1 bao thuốc lá rồi trả cả tiền rau, chị bảo, em trả tiền làm gì chị ngại! dạ, em không trả thì em mới ngại chị ơi.
T0ny99
30/05/2025
kyvibach, on 30/05/2025 - 18:28, said:
chiều nay lượn lờ qua quán nước của chị, gọi 1 cốc nước vối đá.
thấy túi nilon có ngọn bí đã tước vỏ mình hỏi chị, chị bán rau ạ?
không em, em có ăn thì lấy 1 nửa đi, mình từ chối, chị nhanh tay lấy túi bóng khác bốc 1 nửa rau cho mình rồi bảo, nhà chị ăn không hết, em lấy 1 nửa mà ăn!
mình cười không biết nói gì
về lấy thêm 1 bao thuốc lá rồi trả cả tiền rau, chị bảo, em trả tiền làm gì chị ngại! dạ, em không trả thì em mới ngại chị ơi.
thấy túi nilon có ngọn bí đã tước vỏ mình hỏi chị, chị bán rau ạ?
không em, em có ăn thì lấy 1 nửa đi, mình từ chối, chị nhanh tay lấy túi bóng khác bốc 1 nửa rau cho mình rồi bảo, nhà chị ăn không hết, em lấy 1 nửa mà ăn!
mình cười không biết nói gì
về lấy thêm 1 bao thuốc lá rồi trả cả tiền rau, chị bảo, em trả tiền làm gì chị ngại! dạ, em không trả thì em mới ngại chị ơi.
MHTH
30/05/2025
Mấy hôm trc em cũng gặp khách tử tế lém, ổng mời em ly nước cam trong khi em là ng bán hàng cho ổng nha. Thường thì em sẽ mời nước khách chứ hiếm khi khách mời ng bán lắm. Thế là lúc tính tiền em bớt ổng 100k lun :v
tony99
30/05/2025
anh có quan điểm khác, người ta cho mình thì mình cứ nhận, ko phải trả lại, sau này có việc khác giúp người ta, gọi là xây dựng mối quan hệ, cứ sòng phẳng lập tức thì người ta khó thành mối quan hệ lắmmmm, kiểu như ko có dính mắc 1 chút xíu lợi ích nào.
Như anh hay có khách hàng sửa xe của họ (ô tô) ngay tại xưởng của anh, điện ko tính tiền, rảnh háng cho rửa xe luôn, ko tính tiền. Hôm nọ cái cổng bên xưởng anh (cổng lớn lắm, chắc cả tấn), nó bị bung 1 cái con quay, nhờ anh ấy hàn hộ luôn, tự cắt, tự hàn, tự dọn :v kiểu thế, nhưng anh vẫn mua mời ly cafe, chứ gọi thằng thợ hàn đến chắc cũng 5 xị :v lại còn phải chờ.
Sửa bởi tony99: 30/05/2025 - 21:56
Như anh hay có khách hàng sửa xe của họ (ô tô) ngay tại xưởng của anh, điện ko tính tiền, rảnh háng cho rửa xe luôn, ko tính tiền. Hôm nọ cái cổng bên xưởng anh (cổng lớn lắm, chắc cả tấn), nó bị bung 1 cái con quay, nhờ anh ấy hàn hộ luôn, tự cắt, tự hàn, tự dọn :v kiểu thế, nhưng anh vẫn mua mời ly cafe, chứ gọi thằng thợ hàn đến chắc cũng 5 xị :v lại còn phải chờ.
Sửa bởi tony99: 30/05/2025 - 21:56
T0ny99
30/05/2025
tony99, on 30/05/2025 - 21:56, said:
anh có quan điểm khác, người ta cho mình thì mình cứ nhận, ko phải trả lại, sau này có việc khác giúp người ta, gọi là xây dựng mối quan hệ, cứ sòng phẳng lập tức thì người ta khó thành mối quan hệ lắmmmm, kiểu như ko có dính mắc 1 chút xíu lợi ích nào.
Như anh hay có khách hàng sửa xe của họ (ô tô) ngay tại xưởng của anh, điện ko tính tiền, rảnh háng cho rửa xe luôn, ko tính tiền. Hôm nọ cái cổng bên xưởng anh (cổng lớn lắm, chắc cả tấn), nó bị bung 1 cái con quay, nhờ anh ấy hàn hộ luôn, tự cắt, tự hàn, tự dọn :v kiểu thế, nhưng anh vẫn mua mời ly cafe, chứ gọi thằng thợ hàn đến chắc cũng 5 xị :v lại còn phải chờ.
Như anh hay có khách hàng sửa xe của họ (ô tô) ngay tại xưởng của anh, điện ko tính tiền, rảnh háng cho rửa xe luôn, ko tính tiền. Hôm nọ cái cổng bên xưởng anh (cổng lớn lắm, chắc cả tấn), nó bị bung 1 cái con quay, nhờ anh ấy hàn hộ luôn, tự cắt, tự hàn, tự dọn :v kiểu thế, nhưng anh vẫn mua mời ly cafe, chứ gọi thằng thợ hàn đến chắc cũng 5 xị :v lại còn phải chờ.
T0ny99
30/05/2025
Ai mà có lộc tồn cung Phúc thì khí số của dòng họ bị suy giảm, có đúng không ta? Thấy có mấy lão bảo vậy, thông tin chưa được nghiệm lý và kiểm kê rộng rãi
kyvibach
30/05/2025
nợ kiếp này không trả thì sẽ phải trả kiếp khác thôi, tốt nhất là trả được ngay thì phải trả ngay.
anh tony không tu đạo nên còn dây dưa với người khác để lợi ích đưa đẩy qua lại
nhưng với người tu tiên như kyvibach, một chút dính mắc như sợi tơ cũng ảnh hưởng đến tâm cảnh.
đương nhiên kyvibach có thể nhận mà không trả ngay lúc đó, kyvibach có thể gieo 1 hạt bồ đề vào tâm cảnh người khác báo ân....
anh tony không tu đạo nên còn dây dưa với người khác để lợi ích đưa đẩy qua lại
nhưng với người tu tiên như kyvibach, một chút dính mắc như sợi tơ cũng ảnh hưởng đến tâm cảnh.
đương nhiên kyvibach có thể nhận mà không trả ngay lúc đó, kyvibach có thể gieo 1 hạt bồ đề vào tâm cảnh người khác báo ân....
MHTH
30/05/2025
Ô em ko nghĩ đến vấn đề đó luôn. Em từ bé đã vậy rồi, ai mời cái j là sẽ mời lại cái khác. Nó tạo thành quán tính trong hành động luôn rồi, bản năng luôn ấy. Mà cứ sống hào phóng xông xênh thì đời xông xênh lại với mình thôi, chả lo.
Anh Tony thì muốn kéo dài mối quan hệ hơn, em đồng ý nha. Em hào phóng thì lần sau họ ưu tiên mình hơn thoi :v ổng xin zalo lần sau có dịp bán tiếp : )))
Anh Ba Bích ơi, em nghĩ nếu mối quan hệ đó có lợi win-win thì nên tiếp diễn :v chứ mà chỉ một bên win chặt đứt là đúng r.
Thực tế là anh hành động vậy thì đc hảo cảm của chị bán rau đấy thôi :v
Anh Tony thì muốn kéo dài mối quan hệ hơn, em đồng ý nha. Em hào phóng thì lần sau họ ưu tiên mình hơn thoi :v ổng xin zalo lần sau có dịp bán tiếp : )))
Anh Ba Bích ơi, em nghĩ nếu mối quan hệ đó có lợi win-win thì nên tiếp diễn :v chứ mà chỉ một bên win chặt đứt là đúng r.
Thực tế là anh hành động vậy thì đc hảo cảm của chị bán rau đấy thôi :v
MHTH
30/05/2025
Nhưng cũng tùy khách, vừa rồi gặp ông trả giá từ mặt đất trả lên đến lúc thanh toán chuyển khoản ổng trả thiếu xxk : ))) em kêu ổng ck hết em mới đi hàng. Vì đã giảm giá trong đơn hàng lun ròi :v
Trộm vía mong đc khách yêu thương tin tưởng là đẹp, vui lòng em ròi hi
Sửa bởi MHTH: 30/05/2025 - 23:44
Trộm vía mong đc khách yêu thương tin tưởng là đẹp, vui lòng em ròi hi
Sửa bởi MHTH: 30/05/2025 - 23:44
kyvibach
30/05/2025
tiểu muội ngủ ngoan
trên đời không có mối quan hệ nào win-win, như âm-dương xoay vần, lúc ta win thì người thiệt, lúc ta thiệt thì người win.
hai bên cùng win ắt bên thứ 3 thiệt, và rồi một ngày ta và đồng minh sẽ thiệt để bên thứ 3 win.
ca ca đi ở trung đạo.
ca ca lại thức khuya làm việc kiếm miếng cơm manh áo. ca ca cũng không muốn ngủ không muốn trầm luân trong mộng cảnh, muốn tỉnh thức sáng suốt mãi trong đời sống hiện tại này....
trên đời không có mối quan hệ nào win-win, như âm-dương xoay vần, lúc ta win thì người thiệt, lúc ta thiệt thì người win.
hai bên cùng win ắt bên thứ 3 thiệt, và rồi một ngày ta và đồng minh sẽ thiệt để bên thứ 3 win.
ca ca đi ở trung đạo.
ca ca lại thức khuya làm việc kiếm miếng cơm manh áo. ca ca cũng không muốn ngủ không muốn trầm luân trong mộng cảnh, muốn tỉnh thức sáng suốt mãi trong đời sống hiện tại này....
tony99
31/05/2025
kyvibach, on 30/05/2025 - 22:51, said:
nợ kiếp này không trả thì sẽ phải trả kiếp khác thôi, tốt nhất là trả được ngay thì phải trả ngay.
anh tony không tu đạo nên còn dây dưa với người khác để lợi ích đưa đẩy qua lại
nhưng với người tu tiên như kyvibach, một chút dính mắc như sợi tơ cũng ảnh hưởng đến tâm cảnh.
đương nhiên kyvibach có thể nhận mà không trả ngay lúc đó, kyvibach có thể gieo 1 hạt bồ đề vào tâm cảnh người khác báo ân....
anh tony không tu đạo nên còn dây dưa với người khác để lợi ích đưa đẩy qua lại
nhưng với người tu tiên như kyvibach, một chút dính mắc như sợi tơ cũng ảnh hưởng đến tâm cảnh.
đương nhiên kyvibach có thể nhận mà không trả ngay lúc đó, kyvibach có thể gieo 1 hạt bồ đề vào tâm cảnh người khác báo ân....
Tụi mài cũng hay nói : thi ân bất cầu báo, người ta thi ân ko cần nhận lại, bởi vì nó còn tình còn nghĩa, mấy ông thần ai chả vậy? mày toàn nói liên thiên thôi.
T0ny99
31/05/2025
tony99, on 31/05/2025 - 09:07, said:
ko phải lợi ích, mà đó là cách mình giữ 1 mối quan hệ, 1 người bạn, mày cứ nghĩ coi, ra đời mà ai cho mày 1, mày trả 1 ngay thì ai chơi với mày nữa, vì đâu có lí do, thuần kẻ mua người bán. Người ta ko nói là nợ nhau, mà nói là để chúng ta có 1 ấn tượng, 1 kỉ niệm, 1 suy nghĩ ân tình về nhau, từ đó thêm 1 người kết giao.
Tụi mài cũng hay nói : thi ân bất cầu báo, người ta thi ân ko cần nhận lại, bởi vì nó còn tình còn nghĩa, mấy ông thần ai chả vậy? mày toàn nói liên thiên thôi.
Tụi mài cũng hay nói : thi ân bất cầu báo, người ta thi ân ko cần nhận lại, bởi vì nó còn tình còn nghĩa, mấy ông thần ai chả vậy? mày toàn nói liên thiên thôi.
T0ny99
31/05/2025
Hôm nay đi dạo, tay cầm điện thoại chụp cảnh vật tươi đẹp mà bị thằng xăm trổ ra hỏi "Mầy chụp tau à?" Đã thế còn xe biển 36 nữa.
Em sợ quá bảo không phải đâu rồi sủi luôn
Cung thiên di có sát tinh ra đường bị kill như chơi, dm nó
Ngại nhất là mấy thằng liều, nói mồm nó không sợ, chỉ có tan thây nát thịt nó mới sợ
Em sợ quá bảo không phải đâu rồi sủi luôn
Cung thiên di có sát tinh ra đường bị kill như chơi, dm nó
Ngại nhất là mấy thằng liều, nói mồm nó không sợ, chỉ có tan thây nát thịt nó mới sợ