←  Vài Dòng Tản Mạn...

Tử Vi Lý Số :: Diễn đàn học thuật của người Việt

»

Nhật ký thành tỷ phú

tony99's Photo tony99 08/01/2023

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

emcobabich, on 08/01/2023 - 19:27, said:

em không phủ định việc lấy mạnh chế ngự cái yếu.
nhưng chế ngự sao duyên càng mỏng mới khó.
còn mạnh tay lại tạo nghiệp, mình là y báo của người, mình nghiệp nặng liên luỵ đến vợ con.

khi anh vặn khoá van chắc là không khí từ chỗ van lọt vào dẫn đến nước sau van chảy
Thi thoảng mà, ví như 2 3 tiếng nó róc rách 1 cái, 10 giây, rồi thôi :v má.
Còn chiện nghiệp gì, họ tạo nhân, mình trả quả, hòa, ko ai nợ ai :3
Trích dẫn

kyvibach's Photo kyvibach 08/01/2023

Khi họ vô tình hay cố ý tác động lên cuộc sống của mình thì chắc chắn luôn có nhân quả trong đó.
Nếu mình có thể dùng sức mình dẫn tâm trí họ xoay đi hướng khác thì đó là hóa giải. Mình dùng sức mình để phá nát họ là gieo nghiệp. Mà gieo thì nhân quả xoay vòng mãi. Vừa mệt mình, vừa lụy người thân.
Trích dẫn

LinhThao's Photo LinhThao 08/01/2023

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

emcobabich, on 08/01/2023 - 21:14, said:

Khi họ vô tình hay cố ý tác động lên cuộc sống của mình thì chắc chắn luôn có nhân quả trong đó.
Nếu mình có thể dùng sức mình dẫn tâm trí họ xoay đi hướng khác thì đó là hóa giải. Mình dùng sức mình để phá nát họ là gieo nghiệp. Mà gieo thì nhân quả xoay vòng mãi. Vừa mệt mình, vừa lụy người thân.

Sao Ba Bích lên bài ngay đúng lúc thế???
Mình giờ mới đọc kĩ lại lời khách nhà Ba Bích, mình đang định làm rõ vài chuyện.
Trích dẫn

kyvibach's Photo kyvibach 08/01/2023

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

LinhThao, on 08/01/2023 - 21:20, said:



Sao Ba Bích lên bài ngay đúng lúc thế???
Mình giờ mới đọc kĩ lại lời khách nhà Ba Bích, mình đang định làm rõ vài chuyện.
Ba bích cũng vừa mới ghi xong, là tự nhiên không cố ý.
Bạn có chuyện gì thì làm rõ với khách đi.
Trích dẫn

LinhThao's Photo LinhThao 08/01/2023

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

MHTH, on 08/01/2023 - 00:32, said:

Ko phải vọng cầu, đó là phép lịch sự. Như mình xưng bạn là bạn là phép lịch sự mà đáng ra mình gọi bạn là em được. Nhưng bạn biết rõ mình hơn tuổi mà vẫn xưng bạn là hỗn láo.

Lần đầu tiên mình nhớ bạn có gọi chị, sau đó là xưng tên. Mình có nhắc khéo là ứ chơi nếu ko gọi chị rồi.

Mà nói thật, lúc đó còn định lon ton chơi chém gió cùng. Sau khỏi đi.

Nói chung, với cách hành xử của bạn thì tất cả lời bạn nói sau đó của bạn như rác !

Lần này thật ngủ thật, trách mình tham sân si. Mí cả đang tu, từ từ =)))

Hội viên MHTH, hôm qua tôi định không nói rõ vì đọc tới chỗ bôi đậm đầu là tôi đọc lướt rồi. Có chút tuổi nên cứ gạn đục khơi trong hay sao, tôi đọc không kĩ tới phần bôi đậm sau. Nay tôi nói rõ cho cô khỏi chấp niệm và vì thấy lời lẽ của cô phán xét tôi nặng nề quá.

Xưng hô tôi không nhầm lẫn vì nếu có, khi nhận được "nhắc khéo" lần đầu tôi đã đính chính rồi. Tôi cứ nghĩ cô MHTH đã biết điều đó rồi nên lúc được "nhắc khéo" lần hai tôi cũng hơi có ý đả kích sự cố chấp của cô. Nếu ngoài nhắc khéo cô còn hiểu khéo nữa thì thật tốt.
Tôi cũng không thấy mình kém lịch sự với cô ở đâu từ trước đến nay, có chăng là không đúng với kì vọng của cô thôi (tôi cũng có hơi hớ vì hôm qua thấy cô xưng bạn trước nên tôi có đáp lại, nếu biết cô vẫn kì vọng thì tôi đã không đáp rồi).

Còn lí do xưng hô thì từ tôi thôi, tôi không thuyết phục được mình gọi cô là chị sau khi nhiều lần thấy cô "nằng nặc" bẻ cong đường Đạo của người khác. Cũng tương tự như cách cô cố chấp muốn bắt tôi gọi cô là chị vậy. Cô đòi hỏi lịch sự thì được chứ cái cô muốn là muốn tôi cúi đầu.
Đạo trần cơ bản là chấp nhận được vị trí của người khác, để việc người khác không như ý mình không ảnh hưởng lên mình. Cô nên là hiện thân cho Đạo của mình trước khi muốn dẫn lối của người khác, cô phải vững đã, hiểu cho được mình đã. Để khi ai hỏi kĩ thêm thì vẫn vững như kiềng ba chân chứ không phải thành ra "nửa đông nửa tây".

Đúng là Ba Bích rất tốt trong việc "dùng sức mình dẫn tâm trí họ xoay đi hướng khác thì đó là hóa giải", tôi thiếu cái này nên tôi cũng rất theo dõi cách Ba Bích tương tác với cô. Nhà là nhà Ba Bích, nhưng tôi không phải Ba Bích, tôi là LinhThao nên không có mềm mỏng, ve vuốt.
Mong cô sẽ chấp nhận được lời lẽ của tôi, còn nếu xem là rác thì cứ bỏ qua.
Trích dẫn

kyvibach's Photo kyvibach 08/01/2023

Hôm nay nằm mơ thấy đi lên núi cao cùng với chú ruột.
trên núi tôi nhặt được viên thạch anh rất lớn, trong suốt, nhìn rất đẹp.
giấc mơ lại chuyển về cảnh hoàng hôn, mặt trời sắp lặn xuống, tôi vội vã về nhà. hoàng hôn trong mơ đỏ thẫm.
Trích dẫn

MHTH's Photo MHTH 09/01/2023

1. Mình thừa biết đang chỉnh đường của ba bích, muốn tốt cho ba bích thôi. Là đường chứ ko phải Đạo nhé. Nếu ko cảm thấy tốt thì ba bích ko nói chuyện với mình lâu rồi.

2. Ai cần bạn cúi đầu đâu. Đang ảo tưởng sức mạnh hả. Đang bắt chuyện bình thường tự dưng dở chứng. Ai hiểu được.
Và bạn cần làm rõ 2 khái niệm là chuyện của mình và ba bích khác chuyện bạn và mình. Đừng có bắc cầu nhảy lung tung.

3. Nửa đông nửa tây là kiểu nửa yêu cuộc sống nửa thờ ơ cuộc đời. Ai đang tu đều thế. Đọc hiểu còn là vấn đề mà bắt bẻ.


Lắm chuyện !

Mà mình ko thích người bôi đậm từng dòng rồi chỉnh đâu, cảm giác nhỏ nhen bắt bẻ lắm. Thế nhé !

Trước khi muốn bắt bẻ người khác, nên xem lại mình. Giống câu bạn Tre cóp đấy =))))

Lúa chín cúi đầu. Vậy các bạn muốn chỉnh thì nên cúi đầu trước. Ko phải cúi đầu với người khác mà cúi đầu với sự vô minh và cái tôi của bản thân ấy.

Vẽ chuyện !
Sửa bởi MHTH: 09/01/2023 - 07:38
Trích dẫn

MHTH's Photo MHTH 09/01/2023

Chuyện này kết thúc tại thời điểm tối khuya hôm thứ bảy rồi. Lôi ra giải thích gì nữa.

Hôm nay là thứ hai, đừng nói gì cả. Mình thích tận hưởng không khí trong lành !
Trích dẫn

kyvibach's Photo kyvibach 09/01/2023

Hôm nay nằm mộng thấy chú và thợ làm nhà, đổ trụ nhà cho người ta. Trong mơ có chuyện gì đó làm mình cười rất thích thú, cười không nhịn được.
Giấc mơ thứ hai, mình đang chơi ven đường. Có một người đàn ông rất đẹp trai đi làm qua đó.
Người đó mới vào nhà mình chơi, nói rằng ngày xưa cha người đó đến hạn 53 chết, trước khi chết cha cứ nhắc 500 đồng.
Người đó nói bây giờ 52 tuổi, dự cảm 53 sẽ gặp nạn muốn tìm cách giải.
Trong mơ mình bảo người đó nên niệm phật. Mình lấy tờ giấy rồi ghi ra 3 dòng.
nam mô phật bổn sư thích ca mâu ni.
nam mô a di đà phật
nam mô quán thế âm bồ tát.

Mình bảo người đó chọn một dòng rồi niệm. Trong mơ người này 52 tuổi mà nhìn như thanh niên, nhưng nhìn kỹ đúng là 52.
Trích dẫn

kyvibach's Photo kyvibach 09/01/2023

Ba Bích nghĩ thời điểm này, ai cũng đều vẫn còn trẻ (Ba bích thì gần hết trẻ), ai cũng có một bầu nhiệt huyết thanh xuân.
Đến Lã Bất Vi 80 tuổi vẫn câu cá đợi thời.
Donal Trump 70 tuổi mới làm tổng thống Mỹ.
cụ Đỗ Huy Kỳ 82 tuổi mới đỗ tốt nghiệp THPT...
có vị 7 tuổi đã chứng Alahan, cũng có người 80 tuổi mới chứng Alahan.
Mặt trăng đã 4,5 tỷ năm tuổi thọ, vẫn còn mê đắm địa cầu xoay mãi không dừng.
đó là lý tưởng là giấc mơ, là duyên của họ. bây giờ bạn MHTH có thể đi thuyết phục cụ Đỗ Huy Kỳ dừng lại giấc mơ đỗ tốt nghiệp hay không, cụ đang tính học lên tiến sĩ? Không thể, không dám. Dám thuyết phục chủ tịch Tập buông bỏ phàm trần để đi tu không, à, không dám. Hay là bạn sẽ thuyết phục ngài Kim Jong Un ngừng tạo ra vũ khí hột nhân? Không thể nào dừng giấc mơ ấy. Nếu dừng được những giấc mơ ấy, bạn cũng có thể làm mặt trăng ngừng quay. Nếu làm được, đức phật đã làm từ hơn hai ngàn năm trăm năm trước rồi.

Cho nên có một câu chuyện, một vị thiền sư ngồi thiền dưới gốc cây, chú sadi mới hỏi thầy đang làm gì đó. vị thiền sư mới đáp, ta đang cứu thế giới... Sao ngài cứu thế giới mà ngài lại ngồi thiền một chỗ, sao ngài không lên mạng cãi nhau trên các diễn đàn lớn...

Nên Ba Bích từng mong mỏi một ngày bạn đắc đạo, phủ đạo niệm lên khắp mọi miền quê yêu dấu để hoá độ tâm thức chúng sinh.

đạo giải thoát là dẫn giấc mơ, chứ không phải nói người: "đừng mơ nữa". đạo giải thoát của Ba Bích là gieo mầm ước mơ...
không thể bắt mặt hồ dừng xao động, nếu còn thấy mặt hồ xao động, thấy mặt hồ chưa giải thoát, thấy mặt hồ chưa tĩnh là bởi tâm ta còn chưa nhìn thấu. nhắc đến chuyện này lại nhớ câu chuyện Gió động, Phướn động hay Tâm động của Tổ Huệ Năng. Có hai người thấy gió thổi lay động lá phướn mới cãi nhau, kia là phướn động, người kia cãi là gió động... cứ cãi nhau mãi, tổ Huệ Năng đi đến thấy liền bảo là "không phải gió động, không phải phướn động, tâm các ông động".

MHTH rất tốt, nhưng hành động thì như dã tràng se cát vậy, thế gian có 7,8 tỷ người, như vậy là có hơn 3 tỷ cặp tình nhân. 3 tỷ gia đình yêu chưa đúng cách, yêu còn gieo nghiệp, còn làm khổ người khổ mình. Hay là mình và MHTH thử làm thí điểm yêu thương để làm hình mẫu gia đình lý tưởng cho thế nhân?
muốn cứu người thì phải nhập mộng. nhập mộng phải làm bạn với người trong mộng, làm bạn xong dắt người rời mộng.
nhập mộng là nhập vào thế giới của người, ước mơ của người, cùng đồng hành với người, nắm tay người kéo kéo người dần đi lên.
Trích dẫn

MHTH's Photo MHTH 09/01/2023

Làm thí điểm kiểu gì ?

Mình còn chưa đọc xong cuốn Đạo Đức Kinh. Đương nhiên đang tu thì chả thế.

Nếu thông hiểu hết lý lẽ thì tu làm gì.

Nhưng mình hiểu ý ba bích nói.
Trích dẫn

tony99's Photo tony99 09/01/2023

Mình đọc thể loại này độ gần chục năm, giờ đôi khi vẽ thêm đường cho mọi người đi cho vui, ây dà, dưng các bạn chém gió nhìu quá, đâm ra mềnh tự nghi ngờ mềnh luôn, mềnh đọc triết và tư tưởng đông tây kim cổ gì gì đó cũng nhiều, mà chưa thấy ác liệt dư các bạn, đặc biệt khi chưa đọc các hệ tư tưởng đối lập để có suy nghĩ biện chứng.

Cãi nhau cũng vui, có cái để hóng, cơ mà đừng tan hội là đc :3
Trích dẫn

kyvibach's Photo kyvibach 09/01/2023

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

MHTH, on 09/01/2023 - 10:08, said:

Làm thí điểm kiểu gì ?

Mình còn chưa đọc xong cuốn Đạo Đức Kinh. Đương nhiên đang tu thì chả thế.

Nếu thông hiểu hết lý lẽ thì tu làm gì.

Nhưng mình hiểu ý ba bích nói.
muốn cứu người phải nhập mộng, nắm bắt giấc mơ của người.
bạn muốn cứu Ba Bích chỉ có thể nhập vào mộng của Ba Bích, dẫn Ba Bích đi về Đạo Đức Kinh bạn nghiên cứu.
Còn nếu cứ mãi đứng từ xa để nói thì bạn đang sợ nhập mộng của mình, bạn chưa muốn độ mình..
Dành ra vài năm thanh xuân của bản thân để cứu Ba Bích, nếu Ba Bích giải thoát được rồi sẽ nói với MHTH rồi để MHTH đi.
Nếu đồng ý cứu Ba Bích thì năm sau Ba Bích sẽ đem trầu cau đến xin nhà gái cho phép MHTH xuất giá nhập mộng.
Trích dẫn

MHTH's Photo MHTH 09/01/2023

Oaaa, tình thế lựa chọn cũng quá khó khăn đi.

1. Mình ko yêu ba bích nên lấy ba bích là mang thân ra yêu đại chúng.

2. Lấy ba bích giải thoát ba bích xong muốn giải thoát người khác phải lấy tiếp. Như thế ko phải phương án hay.

3. Mình còn đang bối rối với cuộc đời đây. Trước hết tách khỏi cánh chim của mẹ đã.

4. Không biết có mấy phần là thật lòng nhưng mình cảm ơn ba bích !

Trích dẫn

kyvibach's Photo kyvibach 09/01/2023

Vậy là chưa muốn cứu Ba Bích rồi...
Muốn cứu thì phải giống như bồ tát xả thân, lấy thân làm thức ăn cho hổ đói.
Muốn cứu phải nhập mộng của người, hi sinh thanh xuân cho người mình muốn cứu.
Bởi tuổi tác là không có thực, như bạn nói đó, chết không thật là chết, là sống ở dạng mới, chỉ có giải thoát mới không sinh ra nữa.
Bạn cảm ơn Ba Bích hay đang xin lỗi Ba Bích vậy... Ba bích không nhận đâu.
Rất tổn thương, đi ngủ đã!
Nếu thực sự muốn độ Ba Bích, hãy hành động. Xuất giá nhập mộng.

Trích dẫn